GIA TỘC SONE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

GIA TỘC SONE

Bây giờ là SNSD.Sau này là SNSD.Mãi mãi là SNSD
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [SNSD fanfic] Babo, I Like You!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty
Bài gửiTiêu đề: [SNSD fanfic] Babo, I Like You!   [SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty18/01/12, 02:34 pm

[SNSD fanfic] Babo, I Like You! 13091390101880601871_574_574

Characters:

[SNSD fanfic] Babo, I Like You! 13091390931317584231_574_574

Tiffany Hwang: Học sinh lớp 12 ở trường Anyang. 1 cô gái rất thú vị và hoạt bát. Tinh nghịch. Thích trêu chọc và đùa giỡn với những người xung quanh. Không dễ dàng bị chọc tức hoặc bị xúc phạm. Kiên nhẫn. Tử tế. Thích cười. Có vẻ hơi tomboy 1 chút vì cô chơi với con trai nhiều hơn là con gái nhưng lại rất dễ thương và có nụ cười đẹp. 1 dancer giỏi. Thành viên trong nhóm nhảy được người khác đồn đại là nhóm giỏi nhất. Thích đi chơi cùng bạn thân cô, Yong Junhyung và Son Dongwoon, 2 người họ cũng nằm trong nhóm nhảy. Không thích 'phim' và sẽ tránh xa nó ngay lập tức.

[SNSD fanfic] Babo, I Like You! 13091391262042287226_574_574

Yong Junhyung: Học sinh lớp 12 ở trường Anyang. Bạn thân nhất của Tiffany! Đã trở thành bff của cô từ hồi cấp 2. 2 người rất thân với nhau. Là 1 dancer cực kỳ giỏi. Tinh nghịch. Chung thủy. 1 người đánh nhau giỏi. Nóng tính hơn Tiffany nhưng cũng là 1 chàng trai tốt bụng. Biết cách quyến rũ phụ nữ. Nhảy là tất cả của cậu ấy. Có 1 người bạn gái tên Lee Sunny.

[SNSD fanfic] Babo, I Like You! 13091391551406973416_574_574

Son Dongwoon: Học sinh lớp 12 ở trường Anyang. 1 bff khác của Tiffany. Điềm tĩnh. Thỉnh thoảng có thể nghiêm túc và im lặng. Tiffany rất thích đi chơi với cậu ấy. Cũng rất thích trêu ghẹo người khác và tinh nghịch. 1 dancer tuyệt vời.


[SNSD fanfic] Babo, I Like You! 13091391851525964641_574_574

Yoon Doojoon: Học sinh lớp 12 ở trường Anyang. Là 1 DJ có tay nghề cao. Bạn của Tiffany, Junhyung, và Dongwoon. Trưởng thành, đẹp trai, và vui tính.


[SNSD fanfic] Babo, I Like You! 1309139216697146139_574_574

[SNSD fanfic] Babo, I Like You! Lee Kikwang: 1 học sinh mới chuyển đến. Trông như 1 con mọt sách với cặp mắt kính to đùng và 1 nụ cười ngu ngốc nhưng con người thật sự của cậu ấy lại không phải vậy

[SNSD fanfic] Babo, I Like You! 1309139245787571834_574_574

Lee Sunny: 1 trong những người bạn của Tiffany. Bạn gái Junhyung. Rất xinh đẹp. Khá thú vị. Nhưng lại không phải là 1 người bạn gái lý tưởng. Hay nóng tính. Rất dễ dàng ghen tuông và thất vọng. Thích tán tỉnh. Đôi khi cũng khá phiền nhiễu.

Descriptions:
Ở trường Anyang, mọi thứ đều hoàn hảo cho Tiffany và 2 người bạn thân của cô.
Tiffany, Junhyung, và Dongwoon là 1 nhóm nhảy được đồn đại là khó cạnh tranh nhất.
Để giải trí và là 1 sở thích, 3 người thường biểu diễn tại các party, sự kiện, v.v và nhận được rất nhiều $$$.
Nhưng khi 1 nam sinh mới, người không hề giống với vẻ bề ngoài của cậu ta, chuyển đến trường của Tiffany, đột nhiên hòa bình bị dập tắt.
'Phim' bắt đầu.
Căng thẳng xuất hiện.
Tại sao?
Bởi vì...
Bạn gái của Junhyung đã thích 1 chàng trai khác, và chàng trai đó lại thích Tiffany.
Cô ghét 'phim' và chỉ muốn tránh xa nó ra thôi.
Câu hỏi là... đến cuối cùng ai sẽ là người mà Tiffany chọn?! 0_0
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [SNSD fanfic] Babo, I Like You!   [SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty18/01/12, 02:35 pm

Chapter 1: Typical day at Anyang High [Part 1]
https://www.youtube.com/watch?v=Y2veFtpS_34
Brrring! Học sinh trường Anyang chạy ra khỏi trường càng nhanh càng tốt.
"CHÚNG TA TỰ DO RỒI!" Tiffany ré lên khi ném 2 tay cao lên trời và nhún nhảy vì vui mừng.
Dongwoon cười và 2-five với cô.
Junhyung ngáp rồi đeo ba lô lên vai mình, "Ừ. Tớ cứ tưởng mình chết trong lớp rồi chứ."
"Đang nói cái quái gì vậy, Yong Junhyung?! Cậu chính là người được thư giãn nhất trong lớp đấy. Cậu đã ngủ suốt luôn!" Fany nhẹ đánh vào tay cậu ấy. Junhyung cười gian và nhướng mày, "Cậu thấy hả?"
"Uhh yeah! Mọi người đều thấy! Tớ thậm chí còn phải đánh thức cậu dậy vì ngáy quá lớn nữa!"
"Huh. Tớ tưởng lúc đó mình đang mơ chứ." Junhyung gãi đầu.
Fany đảo mắt và nhìn Dongwoon. 2 người lắc đầu.
"Cuối cùng cũng đến cuối tuần rồi. 2 cậu đã sẵn sàng cho cuộc thi nhảy ngày mai chưa?" Junhyung hỏi.
"Dĩ nhiên!" Fany đấm vào tay mình, "Tớ đã sẵn sàng để thắng vài cọc tiền mặt rồi! Cho tớ 1 cái woot-woot!" "WOOT-WOOT!" Dongwoon bật cười. Fany 2-five với cậu ấy và cười. Dongwoon rất dễ để chơi cùng.
"Cậu có tập không vậy?" Junhyung nhướng mày.
"Hey, đừng có nhìn tớ. Tớ luôn luôn tập 2 tiếng..." Cô tự hào đưa 2 ngón tay lên, "Sau khi tớ học bài xong."
"Như vậy vẫn chưa đủ!" Junhyung khịt mũi, "Tớ tập 5 tiếng!"
"Yeah, nhưng như vậy là lý do tại sao cậu nhận được 5 con D trong giấy báo điểm đấy!" Fany lè lưỡi.
Dongwoon cười rít lên. "Yah!" Junhyung vòng 1 tay qua cổ Fany và chà vào đầu cô.
"Bỏ ra!" Fany la lên và vẫy tay, "Dongwoon, cứu tớ! Đưa cái chân khổng lồ của cậu lên cái mông ốm yếu của cậu ấy đi!" Cậu ấy bật cười.
"Con nhỏ này..." Junhyung vòng tay chặt hơn, "Cậu định cư xử như vậy với oppa sao?!"
"Oppa, mơ đi! Cậu chỉ lớn hơn tớ có 2 tháng thôi." Fany thổi mái tóc của mình.
Junhyung cười gian *Con nhỏ du côn này.*
"Chuyện gì vậy?" 1 giọng nói khó chịu phát ra.
Fany và Junhyung nhìn lên.
"Sunny." Giọng cậu ấy trở nên mềm mại và nhẹ nhàng. Cậu bỏ Fany và bước đến chỗ Sunny. "Hey, baby. Hôm nay học thế nào?" Junhyung hôn Sunny và cầm cái ba lô cho cô ấy.
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [SNSD fanfic] Babo, I Like You!   [SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty18/01/12, 02:37 pm

Chapter 1: Typical day at Anyang High [Part 2]
Fany đứng thẳng dậy và sửa lại ba lô của mình. Cô và Dongwoon nhìn nhau rồi nhún vai.
Sunny bước tới, "Hey." Dongwoon gật đầu và Fany vẫy chào, "Hi, Sunny."
"Vừa nãy 2 người làm gì vậy?" Sunny nhướng mày.
"Chỉ đùa giỡn với nhau thôi, giống như việc bọn anh vẫn thường làm." Junhyung nhún vai thờ ơ. Cậu ấy đã quen với việc bảo vệ Fany khỏi những câu hỏi của Sunny rồi.
"Yeah, cậu ấy đang trở thành 1 kẻ cứng đầu, giống như thường lệ ấy." Fany nhún vai.
"Yah." Junhyung giả vờ đá cô. Fany nhảy ra chỗ khác.
"Huh. 2 người có vẻ quá thân thiết đấy, đó là lý do tại sao tôi hỏi." Sunny khoanh tay.
"Vì bọn tớ là vậy, Sunny." Cô nói, "Cậu biết Junhyung và tớ là bff của nhau mà."
Dongwoon nheo mắt nhìn Fany.
"Cộng Dongwoon nữa." Cô nhanh chóng nói thêm. "Dù gì thì cậu cũng không cần phải lo lắng về những kịch bản đã chạy trong đầu cậu vào lúc nãy đâu, vì Junhyung chẳng là gì với tớ ngoài 1 người anh phiền phức mà suốt ngày cứ ảo tưởng cậu ấy là người lớn tuổi hơn khi tớ rõ ràng là người trưởng thành nhất."
"Aish." Junhyung với tới nhưng Fany nhanh chóng trốn đi.
Cô nắm cánh tay Dongwoon, "Bọn tớ sẽ không làm phiền couple dễ thương nữa đâu. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé, Junhyung! Hi vọng cậu cũng tới nữa, Sunny!" Cô vẫy chào và rời đi.
Junhyung cười khúc khích và lắc đầu. Cậu ấy nhìn Sunny và mỉm cười 1 cách trìu mến, "Đi được chưa, babe?" "Mmhmm." Cô ấy liếc nhìn lại Fany rồi theo sau cậu.
Dongwoon liếc nhìn Sunny và theo sau Fany với 2 tay cậu đang để trong túi quần, "Tớ không hiểu làm sao cậu có thể chịu nỗi con nhỏ đó nữa."
"Ai?" Fany chớp mắt. Cậu ấy nhìn cô.
"Oh. Sunny?" Cô nhún vai, "Cô ấy cũng không đến nỗi tệ. Um, cô ấy có thể dễ nổi điên và rất phiền phức, nhưng chỉ có thế thôi."
Dongwoon bật cười, "Cậu thật là dễ tính."
Cô cười, "Tớ cũng có thể nói câu đó với cậu mà." Fany thấy 1 khu trò chơi, "Hey, ai thua thì tối nay phải mua dukkbokki. Call?"
Dongwoon cười gian, "Call."
Cười, 2 người chạy vào trong.
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [SNSD fanfic] Babo, I Like You!   [SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty18/01/12, 02:38 pm

Chapter 2: Dance Battle [Part 1]
https://www.youtube.com/watch?v=Ur7mtOA1ST4
Bây giờ là 6 p.m.
Cái party dưới chân cầu đã bắt đầu ồn ào và nhộn nhịp. Học sinh từ các trường khác đến để hưởng thụ không khí ban đêm và xem 1 cuộc thi nhảy sắp được diễn ra.
Fany, Dongwoon, và Junhyung đến nơi. Rất nhiều người nhận ra 3 người họ và chào, "Các bạn tuyệt lắm đấy!"
Fany cười và vẫy chào. Sự nổi tiếng của cô là bao la. Rất nhiều chàng trai quan tâm đến cô còn các cô gái thì ghen tị với khả năng vũ đạo hoàn hảo của Fany.
Cô chạy đến bàn DJ. Doojoon đang đứng chuẩn bị nhạc.
"Wingappo!" Fany vẫy chào 'kiểu Ấn Độ'.
Cậu ấy nhướng mày, "Không phải là cậu hơi già so với Pocahontas sao?"
"Psh. Cậu không thể nào quá già với Pocahontas được!" Cô khoanh tay lại.
Doojoon cười và lắc đầu.
Junhyung đưa cái CD ra, "Cái này là lượt của bọn tớ." "Ok." Doojoon nhận cái đĩa, xoay nó rất cool, và bỏ lên đống đĩa đang đợi để được chơi trong tối nay. Fany chào, "Gặp sau nhé!" Doojoon cười khúc khích *Chắc là cô ấy không biết 'bye' của Pocahontas là gì rồi.*
3 người trở lại phòng đồ ở đằng sau.
"Oh, đó là nhóm yêu thích của tôi!" Janghyun, 1 người đàn ông gầy gò với mái tóc hoang dã, người thu tiền trong cuộc thi nhảy, bước đến với vài người vệ sĩ của ông ta. Junhyung bắt tay với ông ấy. "Hôm nay cậu sẽ thắng được nhiều tiền cho chúng ta chứ?" Janghyun hỏi. Junhyung cười, "Chúng tôi sẽ cố hết sức." "Tôi biết cậu sẽ cố mà." Janghyun đấm nhẹ vào ngực Junhyung, nháy mắt với Fany rồi rời đi.
"Tớ nghĩ Janghyun có hứng thú với cậu đấy." Junhyung cười khúc khích.
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [SNSD fanfic] Babo, I Like You!   [SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty18/01/12, 02:39 pm

Chapter 2: Dance Battle [Part 2]
"Đừng có ghen chứ." Cô nhẹ thúc vào người cậu ấy.
"Ghen?" Cậu ấy nhướng mày.
"Yeah. Cậu biết là Janghyun chỉ để mắt đến mình cậu thôi mà." Fany ngọ nguậy lông mày.
Junhyung chớp mắt rồi nhẹ đẩy cô đi, "Đồ lập dị!" Cô bật cười và 2-five với Dongwoon.
Dance party bắt đầu. Doojoon lấy ra bài nhạc đầu tiên. 3 anh chàng bước vào và đám đông bắt đầu cổ vũ. Sau họ là nhiều nhóm khác nữa.
"Chúng ta là nhóm cuối cùng, phải không?" Fany hỏi.
Dongwoon gật đầu.
"Giữ cái tốt nhất đến cuối cùng mà." Junhyung ngồi đó xem 1 nhóm nữ đang nhảy.
Fany đứng đó khởi động nhẹ và chào hỏi vài người cô biết. Cô bắt đầu tò mò và lấy ngón tay đếm. Fany phấn khởi, "Hey! Đoán xem tớ vừa để ý gì nào?!"
"Để ý gì?" Dongwoon và Junhyung nhìn cô.
"Nếu hôm nay chúng ta thắng, thì đó sẽ là lần chiến thắng thứ 12! LIÊN TIẾP!" Cô hào hứng nói.
"13 mới đúng." Junhyung đếm lại.
"Wow." Fany kinh ngạc, "Man! Chúng ta sẽ sớm phá được kỷ lục của 2PM sunbae thôi!"
"Sao cậu lại kinh ngạc vì điều đó thế?" Junhyung nhướng mày với 1 nụ cười tự mãn, "Không phải kỷ lục là để phá vỡ sao?"
"Đồ ngạo mạn!" Fany nhẹ đánh vào cánh tay cậu ấy và cười. Junhyung cười lại.
"Hôm nay Sunny có đến không?" Cô hỏi. "Cô ấy nên đến." Junhyung nhìn ra đám đông. Dongwoon đảo mắt. Cậu không muốn cô ấy đến chút nào.
"Đến lượt của chúng ta rồi." Junhyung đứng dậy. "Đi thôi!" Fany cổ vũ, "Fighting!" Dongwoon bật cười. 3 người tự tin bước đến sàn nhảy. Đám đông nhiệt liệt hoan nghênh và huýt sáo rất lớn.
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [SNSD fanfic] Babo, I Like You!   [SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty18/01/12, 02:41 pm

Chapter 2: Dance Battle [Part 3]
Fany, Junhyung, và Dongwoon không hề bối rối. Chuyện này xảy ra mỗi lần đám đông nhìn thấy họ. 3 người nhìn nhau cười *Chúng ta làm được mà.* Junhyung gật đầu nhìn cô và đưa tay ra. Fany cười và nắm lấy nó. Sau khi nắm tay, 2 người bỏ ra và sẵn sàng cho trận đấu.
Junhyung liếc nhìn Doojoon. Cậu ấy gật đầu.
Fany và Dongwoon nhìn nhau gật đầu.
Junhyung nhìn trong đám đông để tìm Sunny nhưng không thấy cô ấy đâu cả. Cậu bắt đầu thất vọng *Cô ấy đâu rồi?*
Tiếng nhạc vang lên. Junhyung tạm thời bỏ Sunny ra 1 bên và đặt tất cả những nỗ lực vào vũ đạo mà cậu đã tự nghĩ ra. Fany đang rất phấn khởi và thể hiện những bước nhảy của mình. Đám đông ooh và ahh vì những bước nhảy của họ. Fany bật cười và Junhyung cười theo. Bài hát kết thúc, 3 người cúi chào.
Đám đông la hét, "ENCORE!"
Junhyung và Dongwoon rời khỏi sàn nhảy với dáng rất cool *Chúng ta chắc chắn sẽ thắng.*
Fany vẫy chào và rời khỏi sàn nhảy. "Cậu có thấy không?!" Fany hét lên trong tiếng cười, "Cái đó vui thật! Tớ muốn làm lại lần nữa!" Họ bật cười, cảm thấy y như vậy.
"2 cậu có nghĩ là chúng ta lại thắng lần nữa không?" Fany lo lắng hỏi.
"Please." Dongwoon đảo mắt.
"Cậu nghĩ sao?" Junhyung cười gian.
"Tớ nghĩ... DĨ NHIÊN LÀ THẮNG!" Fany đấm vào tay mình. Cậu ấy cười và 2-five với cô cùng 1 tiếng WOO! lớn.


Chapter 3: Winner [Part 1]
https://www.youtube.com/watch?v=4Tkm20xY4nw
Kết quả đã quá rõ ràng. Fany, Dongwoon, và Junhyung đã giành vị trí đầu tiên.
3 người đang đứng ở bàn DJ cùng với Doojoon để chờ tiền thưởng.
Fany đeo tai nghe vào và lắc tay như 1 DJ, "Pika Pika!"
"Cậu là cái quái gì vậy? Pikachu à?" Doojoon nhướng mày.
Cô đảo mắt 1 cách dửng dưng, "Uh không. Là cậu ấy mới đúng." Fany chỉ thẳng vào Junhyung, người đang dựa vào cái bàn DJ với 2 tay bỏ trong túi. Cô đánh vào tay cậu, "Làm cái trò Pikachu đó đi!"
"Bây giờ sao?" Junhyung mở to mắt.
Cô gật đầu.
"Trò Pikachu là gì?" Doojoon hỏi, bối rối.
"Không!" Junhyung phản đối, "Tớ chỉ làm cái trò đó cho cậu xem thôi! Khi chúng ta ở 1 mình!" Cậu ấy nhìn Fany.
"Whoa. Có chuyện gì đang xảy ra mà tớ không biết không vậy?" Dongwoon cười gian, "Tớ cứ tưởng bạn thân kể cho nhau nghe mọi thứ chứ. Không phải chúng ta là bộ 3 sao?"
"Aish!" Junhyung mém chút đánh Dongwoon.
Fany đảo mắt, "Không phải vậy đâu. Junhyung nghĩ ra cái trò Pikachu này để làm tớ thấy vui hơn khi tớ buồn ấy mà."
Doojoon và Dongwoon nhìn cô với đôi mắt mở to, "Cậu mà cũng biết buồn nữa sao?"
Fany đặt tay lên ngực, "Dĩ nhiên rồi! Tớ cũng là con người mà, ai chẳng có lúc thăng trầm chứ." Họ cười và lắc đầu. Họ chưa bao giờ thấy cô buồn cả. Fany có xu hướng giấu nỗi buồn vào sâu trong lòng. Chỉ có Junhyung là đã từng thấy cô khóc thôi.
"Xin chào những đồng nghiệp của tôi!" Janghyun bước đến.
Junhyung đẩy người mình ra khỏi bàn DJ và bắt tay với ông ấy. Janghyun đặt 1 cọc tiền rất dày lên tay cậu ấy. Junhyung huýt sao khi thấy chúng. Mắt Fany mở to, cô nhảy tới bên cạnh cậu. Dongwoon cúi người tới với đôi mắt ngạc nhiên.
"Mọi người hãy tiếp tục cố gắng nhé!" Janghyun vẫy chào rồi rời đi.
"Damn! Tối nay chúng ta giàu rồi!" Dongwoon phấn khởi. Fany bắt đầu đếm tiền với đôi mắt lấp lánh. Junhyung nhìn cô và cười. "$800?! Trong 1 đêm?! Yesss!" Fany 2-five với Dongwoon và Junhyung. Junhyung chia đều tiền ra.
"Chúng ta có nên đi ăn mừng không?" Dongwoon vẫy tiền của cậu, "Tớ đãi!"


Chapter 3: Winner [Part 2]
Trước khi Fany có thể đồng ý thì 1 giọng nói quen thuộc phát ra, "Anh đã thắng rồi à?"
Mọi người quay đầu qua. Mặt Dongwoon xụ xuống. "Sunny." Junhyung nói nhỏ nhẹ. Cô ấy khoanh tay lại, "Em hỏi anh đó. Anh đã thắng rồi à?"
"Yeah, baby. Bọn anh thắng rồi." Cậu ấy cười, "Và bọn anh được trả rất nhiều tiền."
"Thật không?!" Sunny cuối cùng cũng cười. "Yeah. Mà em đã ở đâu vậy?" Junhyung cau mày. "Em ở đằng sau ấy." Cô ấy vẫy tay. "Vậy à? Anh đã không thấy em đâu cả." Cậu nói.
"Em đã ở đây mà." Sunny nói 1 cách thiếu kiên nhẫn.
"Well, anh đã nhớ em." Junhyung nhẹ lầm bầm và hôn lên trán cô. "Em cũng vậy." Cô ấy nói, "Vậy chúng ta có đi chơi không?"
"Yeah. Bọn anh đang định đi đây." Junhyung gật đầu với mấy người bạn của cậu.
"Oh." Sunny nói.
"Hoặc." Junhyung nhanh chóng nói, "Có thể chỉ 2 chúng ta thôi." Sunny rạng rỡ và gật đầu.
"Tuyệt. Đi thôi, babe." Cậu ấy đan tay vào tay Sunny và vẫy chào Fany, Doojoon, và Dongwoon, "Gặp các cậu sau nhé."
Fany vẫy chào, "Bye!"
"Tớ ghét con nhỏ đó! Cô ta luôn luôn phá hỏng mọi thứ! Ugh!" Dongwoon đấm vào cái bàn DJ.
"Hey, hey! Cẩn thận đấy! Cậu có biết chúng đắt đến cỡ nào không?!" Doojoon nhanh chóng che 'babies' quý giá của mình lại.
Dongwoon chỉ quắc mắt.
"Come on, Dongwoon." Fany nhẹ nắm cánh tay cậu ấy, "Hãy để couple đó có chút thời gian riêng tư đi."
"Giống như là cô ta chỉ lợi dụng Junhyung vì tiền vậy! Cô ta chỉ đến sau khi chúng ta đã thắng thôi."
"Hey, không phải vậy đâu. Cô ấy thích Junhyung rất nhiều." Fany nói.
"Nói tớ nghe xem cô ta đã làm gì tốt đẹp cho cậu ấy nào." Dongwoon nhìn cô.
"Cô ấy..." Fany dừng lại để nghĩ rồi buột miệng, "Cô ấy..." Dongwoon nhướng mày.
*Darn! Bây giờ mình chẳng nghĩ ra được gì cả!* Cô thở dài, "Cô ấy có lẽ đối xử tốt với cậu ấy khi họ ở 1 mình. Come on. Quên họ đi và đi chơi thật vui nào. Doojoon, cậu đi không? Dongwoon sẽ đãi đấy!"
Dongwoon đảo mắt.
Doojoon cười, "Ok."
3 người họ rời đi.
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [SNSD fanfic] Babo, I Like You!   [SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty18/01/12, 02:43 pm

Chapter 4: Favorite BFF [Part 1]
https://www.youtube.com/watch?v=R6aSGHjAJTE
Chiều chủ nhật, Junhyung đến nhà Fany. Cậu ấy bước vào trong mà không hề gõ cửa hay nhấn chuông.
"Xin chào, Junhyung." Mẹ Fany nhiệt liệt chào đón. "Hi, ahjumma." Cậu ấy cúi chào ba Fany, "Hi, ajusshi." Ông ấy cười và gật đầu trong khi đang lật tờ báo.
"Tiffany đang ở trên lầu đấy. Ta sẽ mang hoa quả lên sau." Mẹ cô nói.
Junhyung cúi chào và chạy lên lầu. Cậu ấy gõ cửa rồi bước vào.
Lưng Fany đang hướng về phía cậu ấy và cô đang nhìn vào cái kệ sách bừa bộn của mình, "Cậu đến rồi à, Yong Junhyung?"
"Sao cậu biết là tớ chứ?" Cậu ấy hỏi, điếng người.
Fany quay lại nhìn cậu, "Vì cậu luôn luôn gõ cửa như thế này." Cô bắt chước kiểu gõ nhanh chóng, thiếu kiên nhẫn của cậu ấy.
"Pfft. Dongwoon cũng gõ như vậy mà." Junhyung đảo mắt.
"Không, cậu ấy gõ như vậy nè." Fany lặp lại y hệt nhưng có điều nó nhẹ nhàng hơn.
"Ok, chuyên gia gõ." Junhyung nằm xuống giường của cô và lấy tay chóng cằm, "Cậu làm gì vậy?"
"Sắp xếp lại mấy quyển sách của tớ." Fany thở khi đang cố đẩy 1 đống sách vào 1 góc.
"Cậu đọc sách sao?" Junhyung nhướng mày.
"Nhiều hơn cậu." Cô ném 1 cuốn manga tới chỗ cậu ấy. Junhyung chụp lấy và bắt đầu đọc.
"Hôm qua cậu đã làm gì với Dongwoon và Doojoon vậy?" Junhyung hỏi.
"Bọn tớ đi ăn pizza rồi đi karaoke, sau đó chơi game ở phòng máy tính." Cô hỏi, "Còn cậu thì sao? Cậu đã làm gì với Sunny?"
Junhyung ngáp.
"Uh oh." Cô nhìn cậu bằng 1 cái nhìn thận trọng, "Có phải đó là 1 dấu hiệu rằng đây sẽ là khu vực TMI không?"


Chapter 4: Favorite BFF [Part 2]
Junhyung ném 1 cái gối vào người Fany, "Không phải vậy. Man, cậu và Dongwoon nghĩ bậy bạ quá."
"Vì cậu bậy bạ mà!" Cô phản đối.
"Aish!" Junhyung đưa tay lên và Fany 2-five với cậu. Cậu ấy chớp mắt rồi cười khúc khích khi lắc cái đầu.
"Nếu không phải cái đó, vậy cậu đã làm gì?" Cô đặt vài quyển sách lên kệ.
"Internet shopping đến 4 a.m." Junhyung nói. Fany quay lại và nhìn cậu ấy, "Internet shopping?!"
Cậu gật đầu, "Sunny muốn cái đồng hồ Tiffany này lâu lắm rồi. Tớ đã hứa là sẽ mua cho cô ấy. Nên hôm qua khi tớ có được tiền, cô ấy muốn mua nó ngay vì chỉ còn lại có 2 chiếc mà thôi."
Fany chớp mắt *Có lẽ... Dongwoon đã nói đúng.* Nhưng cô không muốn bị mắc kẹt giữa cái couple 'hạnh phúc' này. Cô không thích 'phim'. Và hơn nữa, nói đến chuyện đó với Junhyung thì giống như là xin 1 điều ước được chết vậy. Sunny rất quý giá với cậu ấy và bất cứ ai nói cái gì không hay về cô ấy, cho dù đó là Fany, bff của cậu ấy, thì cậu ấy cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Fany sẽ không bao giờ nói đến chuyện đó đầu tiên.
"Yah, cậu đang nghĩ về cái gì vậy?" Junhyung vẫy cuốn manga trước mặt cô. Fany thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, "Huh? Oh. Không có gì."
1 tiếng gõ nhẹ nhàng phát ra. "Mời vào." Cô nói, biết ơn vì đã có người xen vào.
Mẹ cô bước vào với 1 dĩa trái cây. "Tuyệt vời! Dâu!" Cô lấy 1 cái nĩa ghim vào trái dâu. Mẹ Fany nhẹ đánh vào tay cô, "Mời khách trước chứ!"
"Cậu ấy đâu phải khách! Cậu ấy ngày nào mà chả đến!" Cô nói. Junhyung cười khúc khích và lấy miếng dâu từ tay cô. "Mmm."
Fany nhìn cậu bằng cái nhìn chết người. Cậu cười gian và nháy mắt. "Cám ơn ahjumma." Junhyung cầm cái dĩa từ tay bà ấy. Bà vỗ vào lưng cậu, "Ở lại ăn tối nhé."
Cậu ấy chưa kịp đồng ý thì Fany la lên, "Không! Nói cậu ấy về nhà mà ăn!"
"Tiffany!" Mẹ cô nói.
"Nghiêm túc đấy mẹ. Ahjumma làm thức ăn là tuyệt nhất. Con không biết tại sao cậu ấy lại luôn ở chỗ chúng ta ăn cắp thức ăn như vậy." Cô cho 1 miếng kiwi vào miệng.
"Hey." Junhyung đặt 1 tay lên vai mẹ cô, "Ahjumma cũng làm thức ăn ngon mà, huh, ahjumma?" Bà ấy rạng rỡ và vỗ lên tay cậu, "Junhyung thật tử tế. Cậu ấy là con trai mới của mẹ đấy."


Chapter 4: Favorite BFF [Part 3]
"Được rồi! Ok! Bây giờ cậu có thể là Hwang Junhyung và tớ sẽ là Tiffany Yong! Tớ sẽ thu dọn đồ đạc và tối nay dọn tới phòng cậu ngay!" Cô la lên.
Mẹ cô và Junhyung bật cười.
"2 đứa chơi vui vẻ nhé. Ta sẽ gọi khi bữa tối đã được chuẩn bị." Bà ấy rời đi.
Fany với tới mấy miếng dâu nhưng Junhyung đã cho 3 miếng cuối cùng vào miệng cậu. "Đồ tham lam đê tiện! Cậu biết đó là loại ưa thích của tớ mà!" Cô đấm vào vai cậu.
"Ow!" Cậu xoa nó và cười gian, "Đó là lý do tại sao tớ ăn chúng đấy. Aigoo~ chúng ngonnn thật!"
Fany đảo mắt. Junhyung ngửi mùi trong không khí, "Mmm! Thịt nướng!"
Cô lấy điện thoại ra. "Cậu làm gì vậy?" Cậu hỏi.
"Gọi cho Dongwoon. Cậu ấy có thể đến và cùng ăn với chúng ta." Cô đưa điện thoại lên tai những Junhyung giựt lấy, "Không! Tớ muốn ăn 1 mình thôi!"
Cô giành lại, "Dongwoon sẽ giận mất! Cậu ấy không muốn bị bỏ ra ngoài đâu!"
"Come on." Junhyung giấu điện thoại đi và nhẹ nhàng nhìn cô với 1 nụ cười, "Chỉ 2 người bff chúng ta thôi. Đã lâu rồi tớ không dành thời gian ở 1 mình với cậu."
"Dongwoon cũng là bff của chúng ta mà."
"Yeah, nhưng chỉ 2 chúng ta thôi." Junhyung nghiêng người đến gần tai Fany và thì thầm, "Cậu là bff ưa thích của tớ đấy."
"Pfft." Fany nhún vai và cười, "Ai lại không muốn tớ là bff ưa thích của họ chứ?"
Junhyung bật cười. Fany cười, "Cậu cũng là bff ưa thích của tớ đó, Yong Junhyung." Cậu cười.
Cô đặt 1 ngón tay lên miệng, "Đó là bí mật đấy nhé. Nếu cái tin này lan ra ngoài, thì tớ sẽ quay lưng lại với cậu và nói rằng Dongwoon là bff ưa thích của tớ đấy."
Junhyung cười và đưa nắm tay ra, "Ok."
Fany rạng rỡ và lấy nắm tay mình nhẹ cụng vào nắm tay của cậu ấy.
2 người nhìn nhau rồi bật cười.
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [SNSD fanfic] Babo, I Like You!   [SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty18/01/12, 02:44 pm

Chapter 5: NERD [Part 1]
https://www.youtube.com/watch?v=Y2veFtpS_34
Phòng 317 đang rất ồn ào vì tiếng nói chuyện và cười đùa.
Fany và Dongwoon là những người ồn ào nhất. 2 người vẫn còn rất hào hứng về sự chiến thắng hôm thứ 7.
Như thường lệ, Junhyung đang nằm trên bàn ngủ, kế bên là Fany.
Sunny đang đọc sách ở bên dãy bàn đối diện.
Giáo viên bước vào, "Im lặng nào!" Bà Lee gõ cây thước lên bàn.
"Yah, yah." Fany đẩy Dongwoon để cậu ấy quay mặt về phía trước. Mọi người ổn định vào chỗ ngồi.
"Vào đây đi." Bà Lee nói.
1 chàng trai với cặp mắt kính to đùng, ngô ngố và nụ cười bẽn lẽn bước vào. Fany và Dongwoon bật cười.
Bà Lee nhìn họ khiến họ im lặng trở lại.
'Nhìn cặp kính của cậu ta kìa.' Cô viết 1 tờ giấy cho Dongwoon. Cậu ấy cười, viết vội cái gì đó rồi chuyền xuống: 'NERD! 8D' Fany cười nứt lên.
"Tiffany, em có cái gì muốn chia sẻ với lớp à?" Bà Lee nhướng mày.
"No, ma'am!" Cô chào. Cả lớp bật cười.
Bà ấy lắc đầu, "Dù sao thì, đây là 1 học sinh mới chuyển đến. Tự giới thiệu bản thân đi." "Hi." Cậu ấy chào với 1 nụ cười, "Tên mình là Lee Kikwang."

Chapter 5: NERD [Part 2]
Dongwoon giả vờ bắt chước Kikwang. Fany đánh vào tay cậu ấy trước khi cô có thể chết vì cười.
Junhyung từ từ ngồi dậy và mở mắt ra, "Có cái gì mà vui quá vậy?" Cậu ấy nhìn lên và thấy 1 nam sinh mới. 'NERD' ngay lập tức in vào đầu cậu. Không có hứng thú, Junhyung tiếp tục ngủ.
"Em có thể ngồi bên cạnh Sunny." Bà Lee chỉ.
Kikwang cúi chào và ngồi bên cạnh cô ấy. Sunny nhìn cậu ấy với 1 chút hứng thú.
"Hi." Cậu ấy vui vẻ vẫy chào. Cô nhẹ vẫy chào lại.
Bà Lee rời khỏi và lớp học lại trở nên ồn ào như trước.
"Yah, nhìn cậu ta kìa." Dongwoon gật đầu về phía Kikwang và cười khúc khích.
"Đưa tớ cái đó." Fany đưa tay ra. Dongwoon đưa tờ giấy lúc nãy 2 người nói chuyện cho cô. Fany nhàu nát nó và liếc nhìn xung quanh xem Kikwang có để ý gì không.
Dongwoon ngã về đằng sau. Cô đứng dậy và ném tờ giấy bị nhàu nát đó vào người Kikwang.
Sửng sốt, cậu ấy quay lại.
Fany và Dongwoon nhanh chóng cúi đầu xuống và giả vờ như đang ngủ giống như Junhyung.
Kikwang tò mò gãi đầu và chớp mắt nhìn Sunny. Cô ấy nhìn đi chỗ khác.
Fany và Dongwoon ngồi dậy, cười khúc khích, và 2-five với nhau.
Kikwang mở tờ giấy đó ra rồi đọc những dòng trò chuyện giữa Fany và Dongwoon. Cậu ấy quay lại nhìn cô.
Cô bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy và nhẹ giật nẩy người lên vì bất ngờ.
Kikwang nhìn cô 1 hồi lâu trước khi cầm ba lô lên.
Fany nghiêng đầu *Sao cậu ấy lại nhìn như vậy chứ?*

Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
Sponsored content




[SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [SNSD fanfic] Babo, I Like You!   [SNSD fanfic] Babo, I Like You! Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[SNSD fanfic] Babo, I Like You!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» [SNSD fanfic] Before The Dawn [DONE]
» ♥ ♥ "[SNSD fanfic] Kidnap My Heart"
» ♥ [05.02.2011] Fans của SNSD lên tiếng cảnh báo về Styler của SNSD
» [FANFIC-DRAMA]Cô gái của anh
» [FANFIC] Không gì là mãi mãi...! _ ZyN
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
GIA TỘC SONE :: Gia Tộc Sone Forum :: Fanfic-