GIA TỘC SONE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

GIA TỘC SONE

Bây giờ là SNSD.Sau này là SNSD.Mãi mãi là SNSD
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [OneShot][BaekNy] Tỏ Tình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HwangMiYoung

HwangMiYoung

Tổng số bài gửi : 1
Bạc : 3
Độ Hot : 0
Join date : 23/05/2013
Age : 25
Đến từ : Thành phố Fanytasic

[OneShot][BaekNy] Tỏ Tình Empty
Bài gửiTiêu đề: [OneShot][BaekNy] Tỏ Tình   [OneShot][BaekNy] Tỏ Tình Empty29/07/13, 03:44 pm

[Nhân vật ko thuộc quyền sở hữu của au, mục đích viết phi lợi nhuận. Trong fic này EXO's BaekHyun và SNSD's Tiffany sẽ là một couple bằng tuổi nhau, học cùng lớp và ngồi cung bàn luôn.]
[Trong fic này sẽ có ya. Dự tính là nó sẽ thuộc ratting T+ hoặc là M gì đấy. Nếu trong fic có gì đó nhạy cảm hoặc chưa vừa ý các bạn thì mong mọi người thứ lỗi vì đây là lần đầu mình viết fic]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


.....Nè, Tiff à, cậu có thể theo tớ ra ngoài sân khấu của trường đc ko??
- Làm gì????
- Cứ ra đi
Tiffany đi ra phía sau trường và cô thấy chả có ai ở đó. Cũng phải thôi. Tiffany vốn là hot girl trong trường và Baek Bún thì đã thích cô từ khi nàng Ny Nấm mới bước chân vô trường.. nhưng lần này là riêng tư nên không có ai chứ mọi lần Tiff mà ra ngoài là bị bọn con trai trong trường bám riết.
Đi ra sau...
Không có ai...
Bỗng! Baek xuất hiện! Cậu đứng ngay trước mặt Ny.
Lại gần, lại gần... Tiff ko một chút động đậy. Cô như bị đứng hình.
Baek cứ thế tiến đến.. Khi hai người đã đứng trước mặt nhau bỗng hai cái tay của Baek vòng qua eo của Tiff, ấn cô lại gần mình.
Một nụ hôn đến. Tiff bất chợt nhận ra bằng đôi môi của BaekHyun đang *âu yếm* đôi môi bé nhỏ, mềm mại của mình. Cô muốn dứt ra nhưng vòng tay của Baek ôm cô quá chặt. Muốn dứt ra nhưng nhanh chóng sau đó chính Tiff cũng bị cuốn vào nụ hôn ấy. Đôi mắt cô nhắm lại. Hàng mi cong vút được chải mascara đen nhánh của Ny chạm nhẹ vào khuôn mặt của Hyun. Hai cánh tay của Tiff từ từ ôm vào vòng 2 thon thả của Baek. Không còn gì để nói nữa. Tiff thực sự đã chìm trong men tình mà chính BaekHyun tạo nên.
...........................................

Thời gian trôi đi. Cái nụ hôn ấy kết thúc. Hai người tạm dừng cảnh *âu yếm* đó lại.

Baek ôm Tiff vào người theo đúng kiểu '' mình là bạn trai của Tiff ''. Đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ cô
- Cậu làm bạn gái tớ chứ??
- Mwo?? Tiff đứng hình lần thứ 2.
- Cậu làm bạn gái tớ chứ?? - BaekHyun nhắc lại.
Tiff ko nói gì. Cô lẳng lặng bỏ vào lớp.
Không ai biết chuyện vừa xảy ra. Ngồi về chỗ. Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung về BaekHyun và nụ hôn mà cậu ta vừa trao cho cô. Dù sao thì Baek cũng là người cướp đi *the first kiss*của cô nên chuyện này cô có phần bối rối.

Về phần BaekHyun. Cậu ấy vẫn ở đằng sau trường môi nở một nụ cười nhếch mép nhẹ. Có lẽ đây là âm mưu của cậu ấy??

Kệ nó đi và dẹp nó sang một bên.


*********************************************************************************************************

2 năm sau...

- Chúc mừng!!~
- Chúc mừng!!~~
Những tiếng chúc mừng cứ kéo dài mãi như thế. Chúc mừng ai vậy??

Flashback:
2 tuần sau khi BaekHyun tỏ tình, Tiff đã đồng ý
và 2 năm sau khi hẹn hò thì quyết định tiến đến hôn nhân.

End Flashback.

Đêm tân hôn đầu tiên....

Ăn tối xong. Tiff cảm thấy mệt và đi tắm.
Ra khỏi nhà tắm, Tiff choàng chiếc áo ngủ ra ngoài. BaekHyun đang ngồi đó. Cậu để hở bộ ngực nở nang của mình ra ngoài và đang ngồi trên giường.
Tiff ko thèm để ý. Cô vào trong bếp và lấy một cốc nước. BaekHyun tới gần và ôm cô từ đằng sau, khiến cho phần bụng của cô đập vào thành bàn và nó nhói đau.
- Oww! - Tiff kêu lên một cách quyến rũ và khiêu gợi. Cô đâu ngờ rằng Tiếng kiêu ấy đã khiêu gợi *bản tính xấu xa* của BaekHyun.

Khi BaekHyun nghe thấy Tiffany kêu như vậy, cậu đưa tay lên và xoa xoa phần bụng của Tiff.
Cô quay người lại. Baek vội vàng đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt. Đặt chiếc cốc xuống. Tiff vòng tay qua ôm BaekHyun nhưng tay của Baek thì ngược lại. Tay của cậu ko ở yên một chỗ mà sờ soạng khắp sống lưng Tiff.

Nụ hôn kết thúc. Nhưng đó chưa phải đã hết.

BaekHyun bế Tiffany lên giường. Cô cười và lấy tay che mặt. Baek nở một nụ cười ranh mãnh và gỡ tay của Tiff ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng rút dây áo ngủ của Tiff và dỗ ngot:
- Cưng à! Ngủ đi. Đêm nay sẽ có sao băng và chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nhé!! Anh sẽ gọi cưng dạy!~
Tiff ngủ. Trong khi đó thì Baek tắm rửa và đi chuẩn bị cơ sô thứ cần thiết cho việc *ngắm sao băng*.
- Cưng à, dậy đi!!
Tiff lơ mơ dậy. Mái tóc màu hung đỏ của cô xù lên. Kéo chăn kín mặt. Cô ko muốn dậy chút nào.
- Cưng à, sao băng kìa. Hãy dậy đi.
Tiff dậy...
Ngồi bên cửa sổ. Baek Hyun đưa cho cô một cốc nước lọc đã tẩm *xuân dược*. Tiff ko chút nghi ngờ. Cô uống từng ngụm nhỏ.
Một lúc thôi, người Tiff nóng ran.

Vậy là âm mưu của Baek đã thành công.
Cậu bế cô ra giường. Tiff vội hiểu tất cả.
- Sao anh lại như vậy chứ?? Sao ko nói với em?? Em sẽ chiều anh mà!!
- Thật là... Biết thế mình đã ko phải tốn công!!~ Baek tự thầm như vậy
- Nhưng ko sao. Như thế này sẽ *nồng nhiệt* hơn phải ko?? Anh muốn có một đội bóng, vì thế anh sẽ cần *sự nhiệt tình* của cưng đó!!
...............................

Baek đặt lên môi Tiff một nụ hôn nồng cháy. Dây váy ngủ, quần... tất tần tật mọi thứ trên người chàng và nàng đến bây giờ đã ko còn nữa. Chúng đã bị quăng đi. Mỗi nơi một cái. Đến bộ nhỏ bên trong cũng ko....

Bàn tay nhỏ bé của Baek đang vuốt ve *gò bông đào* của Tiff. Bộ ngực nở nang của hắn cũng đang đè lên ngực của Tiff. Một nụ hôn lên tóc, lên mũi, lên cổ, ngực của Tiff. Cô không cưỡng lại được. Cô nghĩ nó quá tuyệt.
- Gọi tên anh...
- Ba..
Cô định gọi hai tiếng Bạch Hiền thì bị chặn lại bằng nụ hôn nồng cháy của cậu.
- BaekHyun, Byun BaekHyun...
Cô cảm thấy khó chịu khi không nhận đc sự vuốt ve của đối phương. Hai chữ "Baek-Hyun" phát ra từ cái miệng bé xinh của cô.
- Ngoài bố mẹ ra, baby là người duy nhất dám gọi tên anh như vậy...
...........................................

30 phút trôi qua... sự nồng cháy ấy chưa hạ nhiệt mà nó còn đang tăng lên một cách nhanh chóng. Cả hai đều muốn dứt ra nhưng ko thể cưỡng lại. Họ vẫn cứ tiếp tục những phút giây nóng bỏng như vậy....

- Cưng à.. Có thể sẽ đau nhưng hãy cố chịu đựng..
Bàn tay của Baek bắt đầu sờ vào chỗ nhạy cảm của mình và của Tiff. Cậu xoa xoa chỗ *con gái* của Tiff, sờ nắn nó và tiến vào..nhưng đau!! Tiff ứa nước mắt nhưng cô vẫn chịu..
- Thế chứ!! Và Baek tiếp tục phần việc còn lại.
Không biết có phải vì do chất kích thích của xuân dược quá mạnh hay ko mà Tiff không hề có chút phản ứng gọi là khống chế mà cô còn đáp trả lại BaekHyun một cách mãnh liệt và gợi cảm...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hơn 1 tiếng rưỡi trôi qua, nó vẫn chưa kết thúc và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

BaekHyun định kết thúc sự đau đớn của Tiff thì bỗng Tiff đặt lên môi Baek một nụ hôn nồng cháy hơn tất cả những nụ hôn nồng cháy trước đó. Chỗ *con trai* của Baek vẫn ở bên trong chỗ *con gái* của Tiff...
- Nữa đi cưng~~ Tiff thì thầm một câu nóng bỏng và tai Baek và nó lại tiếp tục thêm.
Suốt đêm dài chỉ nghe thấy tiếng rên gợi cảm của Tiffany..
và có những đêm nó còn nóng bỏng hơn đêm nay gấp nhiều lần....

THE END!!
Về Đầu Trang Go down
 

[OneShot][BaekNy] Tỏ Tình

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» [NEWS][16-06-2012] Các thành viên Girls' Geneartion nói rằng Sooyoung rất bình tĩnh khi làm MC
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
GIA TỘC SONE :: Gia Tộc Sone Forum :: Fanfic-