GIA TỘC SONE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

GIA TỘC SONE

Bây giờ là SNSD.Sau này là SNSD.Mãi mãi là SNSD
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 JUST ONE GAME

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
YaKaSuMi
Sone Nhi Đồng
Sone Nhi Đồng
YaKaSuMi

Tổng số bài gửi : 40
Bạc : 95
Độ Hot : 21
Join date : 11/05/2011
Age : 25
Đến từ : S♥ne Land

JUST ONE GAME Empty
Bài gửiTiêu đề: JUST ONE GAME   JUST ONE GAME Empty18/05/11, 06:49 pm


JUST ONE GAME

Tôi yêu Tiffany.

Cô ấy là một cô gái nhút nhát và e thẹn. Nhưng tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Tôi nghĩ không còn gì là quan trọng hơn.

Nhưng còn vài thứ khác mà tôi yêu thích.

Đó là nỗi ám ảnh và là đam mê của tôi. Tôi yêu các trò chơi trên vi tính, phòng game và những thứ tương tự.

Nhưng khi gặp Tiffany, cô ấy đã làm tôi thay đổi.

Tôi đã hứa với cô ấy sẽ ngừng chơi. Cô ấy không nhu cầu về nó nhưng tôi chỉ hứa với cô ấy. Bằng cách nào đó lời hứa sẽ làm cô ấy vui vẻ.

*Ngày 21-2-2010*

Đã sáu tháng từ khi tôi ngừng lại với nỗi ám ảnh đó. Sáu tháng khi tôi ngừng chơi. Đột nhiên có sự thôi thúc tôi phải đi đến phòng game. Tôi cố gắng không để ý đến nó. Tôi lăn lộn trên giường. Tôi thật sự không biết phải làm gì. “Một trò chơi sẽ không mất mát gì đâu nhỉ?” Tôi hỏi để tự thuyết phục bản thân mình.

Tôi thức dậy từ giường và bắt đầu đi dạo theo cách của tôi vào phòng tắm khi điện thoại tôi reng.

*kring..kring*

Yoboseyo?”

Taetae”

Fany-ah”

Tớ nhớ cậu Taetae” Tiffany nói mặc dù chỉ mới hai ngày kể từ khi chúng tôi chưa gặp nhau.

Cô ấy lúc nào cũng ngọt ngào. Cũng chính vì điều đó mà tôi yêu cô ấy.

”Tớ cũng nhớ cậu Fany-ah” Tôi trả lời một cách ngọt ngào.

”Đừng quên việc lát nữa nhé, được chứ?” Cô ấy vui vẻ nói.

”Lát nữa?” Tôi hỏi, nhận ra mình đã quên vài chuyện.

”Um, lát nữa 5 giờ chiều, chúng ta có cuộc hẹn, cậu nhớ chứ? Tớ đã nói về việc này hai ngày trước.” Cô ấy nói với giọng hơi buồn.

”Aww, đừng buồn baby. Tất nhiên là tớ không quên về cuộc hẹn của chúng ta.” Tôi cố thuyết phục cô ấy.

”Thật không? Cậu không quên chứ?” Cô ấy tò mò hỏi với cái giọng trẻ con đó.

”Tất nhiên là không, tớ chỉ chọc cậu một chút thôi..haha” Thật tốt vì cô ấy không thấy mặt tôi lúc đó khi tôi đang nở nụ cười vô tội.

”Okay vậy thì gặp cậu sau.” Cô ấy nói và trao cho tôi một nụ hôn qua điện thoại và cúp máy.

Tôi yêu mọi thứ nhỏ nhất về Tiffany. Và tôi rất vui vì cô ấy cũng yêu tôi.

Tôi đã tắm xong và thay đồ.

Đang là 3 giờ chiều. Còn sớm 2 tiếng như lời thỏa thuận của chúng tôi.

Bỗng nhiên câu hỏi đó trở lại. “Một trò chơi sẽ chẵng mất mát gì đúng không?”

Tôi vẫn đang cố thuyết phục chính mình.

Tôi đã quyết định gữi một tin nhắn cho Tiffany.

”Fany-ah, tớ sẽ tới đó đúng giờ. Tớ sẽ vào phòng game trong ít phúc được chứ?” – Super Mario.

“Nhưng chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà ga xe lửa.” - Mushroom

Tôi hoàn toàn quên mất kể hoạch. Chỉ là tôi quá bận tâm đến việc trở lại với nổi ám ãnh đó.

”Tớ biết. Nhưng nó không xa lắm. Tớ vẫn có thời gian. Chỉ mới 3 giờ thôi.” – Super Mario

Tôi trả lời để thuyết phục cô ấy.

”Cậu sẽ không chơi điện tử chứ?” -Mushroom

Tôi có chơi điện tử không?

”Một trò chơi sẽ không mất mát gì đúng không?“ –Super Mario

”Nhưng cậu đã hứa” -Mushroom

Tiffany biết một khi tôi bắt đầu chơi. Tôi sẽ không ngừng lại cho đến khi phòng game đóng cửa.

”Chỉ là một trò chơi thôi baby, please?” –Super Mario

Tôi cầu xin.

”Thôi được rồi, nhưng chắc chắn rằng cậu sẽ có mặt tại nhà ga xe lửa lúc 5 giờ, okay?” –Mushroom

”Okay baby, tớ hứa. Cảm ơn. Tớ yêu cậu.” –Super Mario

”Tớ cũng yêu cậu baby” -Mushroom

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc ngày hôm đó. Cuối cùng tôi đã được chơi.

Tôi nhanh chóng chạy xuống cầu thang để không lãng phí một chút thời gian nào.

Tôi tới phòng game khoảng 3:20 chiều. Có rất nhiều người lúc tôi đến. Tôi đã đợi cho trò mà tôi thích, Tekken 5 ARC, được bỏ trống.

Trong lúc đợi, những người bạn cũ Hyoyeon, Sunny và Sooyoung đã tới.

”Yah! Kim Taeyeon! Làm thế nào mà cậu tới đây? Sooyoung hét lên.

”Yah! Cậu đã ỡ đâu vậy? Tụi tớ đã không thấy cậu ở đây từ một thời gian khá dài.” Sunny thốt lên khi ba người tiến về phía tôi.

“Hey guys! Thoát khỏi chitchat đi! Tekken đã trống!” Hyoeyon kêu lên, thúc giục chúng tôi nhanh lên.

Bạn tôi rất thích thú, như tôi vậy.

”Một trò thôi.” Tôi nhắc nhở mình.

Trò chơi bắt đầu và tôi có thể thấy adrenalin chạy trong cơ thế qua các mạch của mình.

’Một trò chơi” đã kết thúc.

Tôi thua.

”Một lần nữa cũng không gì đâu nhỉ? Vẫn còn sớm và mình phải lấy lại danh dự của mình!” Tôi nói với bản thân và chuẩn bị cho trò tiếp theo.

Thời gian cứ trôi qua và nhiều trò chơi đã tiếp tục lập lại.

Nhưng tôi vẫn là người thua.

”Yah! Taeyeon-ah, những kĩ năng của cậu đi đâu rồi? Hôm nay cậu chơi dỡ nhỉ.” Sunny nói với nụ cười trên mặt

”Yah! Đừng nói nhiều nữa! Chơi tiếp đi” Tôi trả lời ngay lập tức.

Một lúc sau, điện thoại rung trong túi tôi.

Tôi biết đó là ai nhưng tôi cố lờ đi và tiếp tục chơi.

Mười phút sau, nó lại rung một lần nữa. Tôi kéo nó ra khỏi túi sau của mình.

Hai tin nhắn từ Tiffany.


5pm

”Taeyeon-ah, Tớ đã ở nhà ga xe lửa rồi, cậu ở đâu?” –Mushroom


5:10pm

”Taeyeon-ah, làm ơn tới nhanh lên.” -Mushroom


Tôi nên trả lời nhưng tôi đã không làm.

Tôi nên chạy đến đó nhưng tôi đã không làm.

Thay vào đó, tôi tắt điện thoại mình.

Tôi ở lại và tiếp tục chơi với ý nghĩ “Chỉ là một trò chơi”.

Đã tới 9 giờ tối. Phòng game đóng cửa. Mọi người đều về nhà và tôi cũng vậy.

Tôi bước ra khỏi lối vào của phòng game khi tôi nghe tiếng của xe lửa.

Và nó đánh tôi. Tiffany. Cô ấy còn đợi ở đó hay đã về nhà rồi?. Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi không phí một giây nào và chạy đến nhà ga xe lửa. Tôi không biết đã quá trễ.

Tôi tới nhà ga, nhưng không có ai. Tôi không thấy Tiffany. Cô ấy không ở đây.

”Có thể cô ấy đã về nhà” Tôi nghĩ.

Tôi nhìn xung quanh lần nữa nhưng không thấy bóng dáng cô ấy.

Nên tôi quyết định về nhà.

Tôi về nhà khá muộn. Anh trai tôi đang ngồi trên ghế chuyển tiếp các kênh trên tivi.

Tôi lên lầu thì anh trai tôi tiến gần.

”Taeyeon-ah” Anh ấy gọi với giọng điệu buồn. Nó làm tôi lo lắng.

”Sao thế oppa?” Có gì xảy ra sao?” Tôi tò mò, trả lời ngay tức khắc.

”Mẹ Tiffany mới gọi cách đây không lâu” Anh nói khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

Liên quan đến Tiffany. Tôi không nói bất cứ gì khi câu nói tiếp theo làm tôi buồn và tiếp theo nữa là nghiền nát tôi.

”Có chuyện xảy ra với Tiffany” Anh tiếp tục với ánh mắt hướng xuống sàn.

”Cô ấy đã chết.” Anh nói với giọt nước mắt đập vào mắt tôi.

Tôi câm lặng. Tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ chạy lên phòng mình và tự nhốt bản thân mình. Tôi ngồi trên giường với sự kinh ngạc.

Tôi cảm thấy tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nước mắt chảy dài trên má. Tôi hít thở sâu nhiều lần trước khi bình tĩnh lại.

Tôi lấy điện thoại từ túi sau ra và bật nó lên.

Vài giây sau, các tin nhắn bắt đầu xuất hiện không ngừng.

Tất cả đều từ Tiffany. Tôi đọc từng tin một.

Và mỗi cái làm cho tôi cảm thấy tội lỗi và hối hận.

”Taeyeon-ah, đã 6 giờ rồi, cậu ở đâu?

”Taeyeon-ah, tại sao cậu tắt điện thoại?”

”Baby, làm ơn nhanh lên. Có một vài kẻ xấu đang ở đây. Tớ sợ lắm.”

”Taetae, Tớ yêu cậu nhiều lắm. Chúc mừng kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau.

Và lời nói cuối cùng, thế giới của tôi sụp đổ. Sự hối tiếc lan rộng trong tôi.

Tôi đã quên ngày kỉ niệm của mình.

Tôi đã quên cô ấy.

Tôi đã quên tình yêu của cô ấy.

Tôi đã quên lời hứa của mình.

Về cơ bản, tôi đã quên tất cả.

Và tất cả chỉ vì MỘT TRÒ CHƠI.



“Regret for the things we did can be tempered by time; it is regret for the things we did not do that is inconsolable.” -Sydney Smith-
Về Đầu Trang Go down
http://www.soshivn.com/forums/index.php?showuser=14904
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

JUST ONE GAME Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: JUST ONE GAME   JUST ONE GAME Empty18/05/11, 07:14 pm

tiếp đi Yak
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
 

JUST ONE GAME

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» [Game] Anh văn nối chữ~~
» [Game] Người sau tôi
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
GIA TỘC SONE :: Gia Tộc Sone Forum :: Fanfic-