GIA TỘC SONE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

GIA TỘC SONE

Bây giờ là SNSD.Sau này là SNSD.Mãi mãi là SNSD
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ   [FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ Empty12/05/11, 05:51 pm

Giới thiệu nhân vật

4 người bạn thân nhất của nhau: Yuri, Tiffany, Yoona, Seo Hyun trong đó

- Yuri: 1 cô gái xinh xắn, nhảy giỏi, thích vui chơi, nhạy cảm, khá yếu đuối

- Tiffany: Hiền lành, dễ thương, luôn cho Yuri lời khuyên tốt, sống 1 mình

- Seo Hyun: thông minh, thích đánh đàn Piano

- Yoona: 1 chàng trai tốt bụng, luôn đi cạnh bảo vệ 3 cô nàng đáng yêu

Hyo Yeon: Chị họ bằng tuổi của Yuri

Sunny: 1 chàng trai khá tốt, là bạn thân của Hyo Yeon

Jessica: 1 chàng trai lạnh lùng, có nhiều nỗi đau trong quá khứ, là hotboy của trường

Tae Yeon: bạn thân của Jess, là 1 chàng trai mạnh mẽ

Soo Young: bạn gái Jessica, hiền lành lúc ban đầu, nhưng sau đó thì...


Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, Yuri say sưa ngủ, bỗng tiếng chuông điện thoại réo ầm ầm bên tai. Cố gắng nhấc người dậy, với tay lấy chiếc điện thoại, Yuri ngái ngủ:

- Có chuyện gì vậy, 10h tối rùi đó
- Mới 10 mà đã ngủ như chết rùi, mau đến Shin Dang Dong đi, bọn mình đang ở đấy nè. Đến nhanh lên nha, mình đang chán đời đây_Yoon nói nhanh rồi dập máy.

Yuri lồm cồm bò dậy, thay quần áo rồi lững thững đi xuống dưới nhà. Chưa kịp bước chân xuống bậc cầu thang cuối cùng thì đã nghe thấy tiếng Hyo Yeon:

- Giờ này mà còn đi đâu vậy hả, con gái không nên đi đêm. Mà trời đang mua đó, đừng để xảy nhỡ ra chuyện gì thì bà chị này không biết nói gì với mẹ em ở dưới quê đâu.

- Em biết rùi, khổ quá. Em đi rùi về luôn, bạn nó réo mãi, dù sao cũng không ngủ được.

Nói rồi Yuri cầm ô chạy đi. Đanggtung tăng dạo bước trên đường thì "Kéttttttttttttttt..."_ Một cái xe máy dừng ngay trước mặt Yul làm cô nàng hoảng sự đến nhắmtít cả mắt lại. Yul thầm nghĩ:

- " Ôi mẹ ơi, đang xảy ra chuyện gì thế, sao lại có người đi ẩu vậy chứ".

Mãi 1 phút mà Yul vẫn chưa mở mắt được, không có động tĩnh gì, Yuri từ từ mở mắt. Không khỏi ngỡ ngàng, trước mắt Yul là một chàng trai nằm dài trên đường, Yuri tiến lại gần, nhìn người đó không chớp mắt.

- Sao trên đời này lại có một người đẹp đến thế._ Yul vẫn ngỡ ngàng

Đặt bàn tay lên khuôn mặt của chàng trai, Yuri cảm thấy được sự lạnh giá ở con người đố. Trong lúc Yul vẫn thẫn thờ thì người con trai lạ mặt mở to đôi mắt. Yuri nhìn vào đôi mắt đó, lại 1 lần nữa, cô nàng chìm vào suy nghĩ. Vì quả thực chàng trai đó có 1 đôi mắt rất buồn, sâu thẳm và dù trời mưa Yul vẫn cảm nhận được nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt đó. Trái tim Yuri đang thổn thức, xao xuyến, Yul đã bị hút hồn. Người con trai đó đứng phắt dậy, nhảy lên xe máy phóng đi luôn, trước khi đi chỉ nói đứng 1 câu:

- Tôi xin lỗi

Người đó từu từ, từ từ khuất dần còn Yul thì vẫn thẫn thờ nhìn theo, hình như Yuri đã quên mất mình đang định đi đâu. Tiếng chuông điện thoại 1 lần nữa lại réo lên, nó đã phá tan đi dòng suy nghĩ của Yuri lúc đó.

Ở đầu dây bên kia, 1 giọng nói gắt lên:

- Ya! Kwon Yuri, cậu định cho bọn mình leo cây sao_Seo Hyun tức tối

- Rùi. Biết rùi, mình sang luôn đây, đừng gọi cả tên mình ra thế chứ.

Chạy như điên đến Shin Dang Song. Mặc dù chạy rất nhanh nhưng cô vẫn không thể quên dược hình ảnh của tên con trai đó. Vừa chạy đến nơi, Yuri đã thở không ra hơi:

- Fany fany Tiffany. Mình... Mình... đã gặp được định mệnh của đời mình rồi

- Định mệnh ư, nghĩa là người cậu yêu đó hả._Tiffany ngạc nhiên

Trong lúc đó thì Yoon vả Seo trốmắt nhìn nhau rồi đồngthanh hỏi:

- Định mệnh ư? Người đó tên là gì? Có đẹp trai không bao nhiêu tuổi?

- À...Cái này thì..Mìnhkhông biết anh ta tên gì, bao nhiêu tuổi. Nhưng mình biết chắc chắn 1 điều anh ta rất đẹp trai. Anh ấy có 1 đôi mắt hút hồn.

- Thế cậu gặp người đó trong hoàn cảnh nào?_ Tiffany vẫn giữ nguyên thái độ

- Lúc nãy trên dường đến đây, mình vô tình đụng phải anh ta, có lẽ mình đã có thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt với người đó._Yul giãi bày

- Nghe có vẻ giống phim tình cảm quá đấy tiểu thư ơi.- Yoona ngáp

- Thui đừng mơ mộng nữa. Cậu đứng là 1 cô nhóc ngốc nghếch. Yêu 1 người mà đến cái tên người đó cũngkhông biết. Đây chỉ là thứ tình cảm qua đường thôi._Seo Hyun nói

Yuri đứng phắt dậy, nói với giọng cương quyết:

- Không cần biết các cậu nói gì hay người khác có nghĩ gì đi chăng nữa. Bây giưof tớ xin tuyên bố, hôm nay ngày28/4, tớ Kwon Yuri đã gặp được người mà mình thích, tớ sẽ không yêu bấtcứ một ai khác. Tớ nhấtđịnhphải tìm được tìnhyêu đích thực của mình.

- Nghe cậu nói có vẻ thật lòng. Vì thế, tớ ủng hộ cậu. Kwon Yuri, Hwating~ ~
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ   [FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ Empty12/05/11, 05:51 pm

Chap 2: gặp lại anh

2 năm sau ;

Đang ngồi xem ti vi trong nhà thì có người gõ của, Yuri chạy ra mở

- Sunny, cậu lại đến chơi hả ? Hyo Yeon đang ở trong nhà, ra luôn ấy mà, bà chờ cậu suốt từ nãy đến giờ

Vừa nói hết câu, Hyo đã chạy từ trong nhà ra mắng Yul:

- Cái con bé này ! Chị đã bảo bao nhiêu lần phải gọi Sunny là anh rồi mà. Chị là chị em, mà Sun lại là bạn chị vì thế nên phải gọi Sun 1 tiếng anh, hoặc ít nhất cũng phải là sumbae chứ.

- Xí ! Làm gì mà phải gọi vậy. Gọi tên cho nó thân thiết. Mà chị cũng chỉ bằng tuổi em thôi mà, hơn có và tháng tuổi mà cũng đòi lên giọng._Yuri càu nhàu

Sunny lúc đó mới lên tiếng bảo vệ Yul;

- Thôi. Yuri nói đúng mà, chúng ta bằng tuổi nhau thôi

Vừa nói Sunny vừa nhìn Yuri cười. Yuri cũng đáp lại bằng 1 nụ cười thân thiện

- Sun Kyu à, cậu có phải là bạn tớ không đấy, sao lại bảo vệ con nhóc này.-Hyo phụng phịu.

- Thui được rùi, 2 nàng, để ta dẫn đi ăn kem, không khí ngột ngạt quá.

- Ok luôn. Chờ em rủ mấy đứa bạn đi cùng luôn._Yul nói

Chỉ 10 phút sau, cả bọn đã ngồi ở quán kem.

- Woaa. Trời nóng được ăn kem miễn phí đã quá_Yoona hí hửng.

- Yul ak, cậu tìm được hoàng tử của đời mình chưa_Fany hỏi.

- Vẫn chưa. Kể ra thì đã 2 năm rồi, mình vẫn chưa tìm được người đó, nếu không phải vì người đó thì mình đã tấn công Sun rùi, quả thực Sun rất tốt._Yul nói khẽ, không để Sun nghe thấy.

- Mà ngày mai chúng ta vào đại học rồi đó, đại học SM._Seo Hyun nói.

- Ukm. Đúng là không biết do duyên phận hay cố tình mà chúng ta lại học cùng trường nhỉ.

- Thui bây giờ cả bọn giải tán, ngày mai còn đi học.

Ăn xong, cả bọn giải tán, mỗingười mỗi hướng, Yuri đi cùng với Hyo. Trên đường về, 2 chị em đang hí hửng thì bỗng có 1 đám kéo đến, tên cầm đầu nói ngọt :

- Oh. Hai cô em xinh xắn, đêm khuya thế này còn đi đâu vậy, đi chơi với bọn anh đi

Yul và Hyo vô cùng hoảng sợ, không biết làm thế nào, tên kia dồn 2 người đến vách tường. Không thoát được nữa, 2 cô gái đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng từ đâu xuất hiện 1 chàng trai, ngồi trên chiếc xe máy. Vừa nhìn thấy người đó, tên kia vội vã quay lại, tỏ thái độ kính cẩn:

- Chào anh, sao anh lại đến đây ạ, em tưởng anh đi với...

Chưa kịp để hắn nói xong lời, chàng trai lạ đấm tên khốn 1cais, cú đấm của chàng đúng là rất có lực, mạnh mẽ. Cú đấm thôi mà tên đó bay ra xa, chảy cả máu mũi.

- Tao đã bảo là bọn mày không được giở những trò này nữa mà. Mày nghĩ mình là ai mà dám qua mặt tao hả.

- Dạ! Từ lần sau em không dám nữa, xin anh tha cho.

- Nể tình mày làm việc cho ta lâu nay, ta tha cho, cút đi.

Nói xong, bọn kia vội vã chuồn hết.. Còn chàng trai thì tiến lại gần Yul vả Hyo.

- Anh biến đi, đừng tưởng anh cứu mà tôi biết ơn anh-Yuri mắng

- Tôi là người đã cứu cô, cô phải biết ơn chứ, tỏ thái độ gì vậy

- Cứu gì chứ. Anh là thủ lĩnh của bọn đó mà, cùng 1 bọn với nhau cả thôi.

- Rất cá tính đó, tôi thích cô rồi. Chào. Tôi là Kim Tae Yeon., rất vui được làm quen

Hyo Yeon gẩy tay Yuri nói thầm:

- Nè. Người ta có vẻ là người tốt đó, sao lại có thái độ như vậy.

- Hì ! Unnie, em chỉ định thử chút thui. Bây giờ em biết rồi

Ngay lập tức, Yuri thay đổi 180 độ:

- Còn tôi là Kwon Yuri, đây là chị họ cùng tổi Kim Hyo Yeon của tui. Xin lỗi vì lúc nãy mắng anh nhé, tui muốn thử anh chút xíu thui mà.

- Không sao. Tôi phải đi rồi

Nhanh như cắt, Tae Yeon phóng xe đi.. Hyo Yeon và Yuri cũng lững thững đi về. Hyo nói;

- Không biết sao nữa, ngày mai vào đại học mà hôm nay còn gặp vụ này, chắc xui cả tháng mất thôi !

...

Ngày hôm sau, tại đại học SM, Hyo Yul Sun Yoon Seo Tiff dắt tay nhau đi:

- Trường này cũng được đấy nhỉ, không biết có hot bay nào không nưa.

Vừa nói dứt lời thì có 2 chiếc xe máy phi thẳng vào, chưa kịp nhìn mặt xem ai thì cả đám đông trường đã xúm vào. Thấy vậy, 6 người vô cùng ngạc nhiên, phải 10 phút sau, đám đông mới giải tán hết.

- Woaaa. Đẹp trai quá, thảo nào mà fan bao vây tứ phía_Sep Hyun choáng váng

- Sao trên đời lại có 2 người đẹp trai như vậy chứ_ Fany ngưỡng mộ.

- Ủa. Hình như tui quen anh chàng kia._Hyo ngạc nhiên

- Sao cậu lại quen tên đó_ Sun hỏi

- Hôm qua hắn cứu mình mà

Bàn tán 1 lúc, sự chú ý bây giờ không còn về 2 chàng hot boy của trường nữa mà là về phía Yuri. Nhìn Yuri bấy giờ như một cái xác không hồn, đôi mắt đờ đẫ hướng về phía hot boy.

- Này. Yuri, cậu sao vậy_ Seo hỏi

Phải lay 1 lúc sau Yuri mới tỉnh hẳn.

- Các cậu ơi...mình...mình

Mắt Yuri ngân ngấn nước

- Nè. Bọn tui có làm gì đâu mà cậu khóc vậy-Yoona hốt hoảng

- Không. Người đó...người đó chính là định mệnh của mình... Cuối cùng thì mình cũng tìm được rồi_Yul vui mừng

- Thật hả. Nhưng mà, Yuri à, hình như anh ta có bạn gái rồi. Cậu nhìn người bên cạnh anh ta xen. Chẳng phải cô gái đó rất xinh sao._Tiff nói

- Đúng vậy. Cô gái đó, rất đẹp, cao quá, dáng thì cứ phải gọi là...._Sunny thẫn thờ

Chưa kịp nói thêm câu nào, thì Tae Yeon_chàng trai hôm qua tiến đến.

- Ô. Chào, mình lại được gặp lại hai người.

Đến lúc này thì Yuri mới để ý đến sự tồn tại của Tae Yeon:

- Chào anh. Anh... có thể giới thiệu về 2 người bạn của mình không ? _ Yuri hỏi dò.

- Ak. Đây là bạn thân của anh Jessica Jung Soo Yeon, còn đây là bạn gái của cậu ấy Choi Soo Young !?
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ   [FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ Empty12/05/11, 05:51 pm

Chap 3: Phải làm sao đây ?

- Nhiều chuyện quá đấy, mau đi thôi _Sica lạnh lùng.

-"Không thèm nhìn mình dù chỉ 1 lần ư. Không phải, người trước kia mình nhìn thấy là 1 người vô cùng ấm áp"_Yuri thầm nghĩ

- Xin lỗi, tính tình của anh ấy như vậy đó_Soo Young nói

- Bọn anh có thể học cùng lớp với các em. Vì xảy ra chút chuyện nên bọn anh đã nghỉ học 1 năm rồi. Vậy bọn anh đi nhận lớp nha. _Tae Yeon hớn hở.

- Ừm. Vậy anh đi thong thả nha._Fany nói

Sau khi Soo Tae Jess vừa đi khỏi, nhóm bạn cũng tiếp tục đi.

- Chúng ta cùng học 1 lớp. Lớp đó là lớp S9, khỏi cần tra bảng đâu-Sunny nói

- Sao cậu biết hay vậy._Seo ngạc nhiên

- Thế cậu không biết ông chú mình là hiệu trưởng trường này à.

- Ừ nhỉ, vậy chúng ta đến lớp luôn đi.

Thế là , 6 người lại kéo nhau đến lớp S9. Vừa đến nơi thì.

- Ủa. Sao mấy người cũng ở lớp này vậy?_Yoona hỏi

- Nhìn còn không biết hay sao mà hỏi. Chúng tôi học lớp này đó._Sica vẫn giọng lạnh lùng

- Đúng là đồ làm phách. Vậy mà con bé Yuri nhà mình thích. Đúng là điên nặng rồi._Hyo nói nhỏ với Sunny

- Thui, ngồi vào chỗ đi cho khoẻ người_Yoona gắt

Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học reo lên. Thế là mỗi người chọn đại 1 chỗ cho mình. Ngồi vào chỗ của mình, bên cạnh Tiff, nhưng Yuri vẫn hướng đôi mắt về phía Sica, cô đang suy nghĩ điều gì đó. Tae đã bắt được giây phút đó, cậu cảm thấy điều gì đó đang lảng vảng trong đầu Yuri.

....

Giờ ăn trưa

- Yuri anh ngồi cùng em nhé nhé_Tae nói

- Ưkm. Tuỳ anh_Yul trả lời

- Em có tâm sự gì à, có thể kể cho anh nghe được không

- À.... Không có gì....

Ngập ngừng 1 lúc, cuối cùng, Yuri đành quay sang hỏi Tae.

- Anh có thể nói cho em biết Jessica là 1 người như thế nào được không

- Anh chỉ có thể cho em biết 1 phần nhỏ về cậu ấy thôi. Sica trước kia rất hiền, cậu ấy là 1 học sinh gương mẫu. Ngay cả khi bố mẹ cậu ấy li hôn, bỏ Jess lại 1 mình ở đây. Tuy nhiên, hàng tháng họ đều gửi tiền về cho cậu ấy. Tuy nhiên, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi hoàn toàn khi cô ấy chết._Tae nói chậm rãi

- Cô ấy, ai cơ._Yul thắc mắc

- Chuyện này thì em hãy tự tìm hiểu. Anh đi đây

Tae Yeon bỏ đi, dù cậu chưa ăn xong, dường như, tae đang muốn trốn tránh điều gì đó. Giờ chỉ còn lại 1 người, Yuri ngồi đó, với cả 1 cái đầu nặng trịch những suy nghĩ khó lí giải.. Hyo Sun Tiff từ đâu chạy tới làm cho đầu óc của Yulri nhẹ dần.

- Ủa, Yoon với Seo đâu._yul thắc mắc.

- À. Hai người đó, chàng đang chọn thức ăn cho nàng, nàng thì đi theo ngăn._Fany nói

- Hai người đó thành đôi từ khi nào vậy._Sun hỏi.

- Từ nhỏ đã vậy rồi, ko có gì phải thắc mắc._Yuri thản nhiên

Giờ ăn trưa qua đi nhanh chóng. Ngồi trong lớp học, Yuri lại nhớ đến những lời Tae Yeon nói:

- Cô ấy đã chết à. Ai có thể làm cho Sica thay đổi đến thế. Chắc chắn là người anh ấy yêu. Không phải là Soo Young sao, vậy thì mình vẫn có cơ hội rồi.

Thời gian của buổi học kéo dài 1 cách nhàm chán, vừa kết thúc buổi học, tiếng chuông điện thoại của Sica reo lên,

- Có việc gì không. Cái gì, bọn mày đang ở đâu, lại là bọn đó ư. Được rồi, chờ ở đó.

Jessica dập máy, chỉ kịp nói với Tae một câu:

- Tae Yeon, cậu đưa Soo Young về, mình đi có việc.

Ngồi ngay đằng sau Sica, Yuri đã nghe được cuộc nói chuyện, Yul ko biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn đó là chuyện không hay. Biết vậy, Yuri bám theo. Vừa ra đến nơi thì Jess đã nhảy lên xe và phóng đi mất, Yuri vội bắt taxi đuổi theo. Jess dừng tại 1 hẻm văgs, xunôngs xe, đi vào 1 vùng trống, ở đó có 1 vài người đeo mặt nạ, nhìn trông rất dữ tợn. Bám theo Jess, Yul gần như nghẹt thở vì trước mắt Yul là 1 cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Jessica đang đánh lũ người đứng đó máu chảy ròng ròng nhưng trên mặt cậu lại không hề có 1 vẻ ghê sợ hay kinh khủng gì cả.

- Tại sao, tại sao lại có thể đánh người 1 cách dã man như vậy, không hề có 1 cảm xúc, không để lộ bất kì cái gì, trái tim người này...thật sự đã đóng băng rồi sao._Yul kinh sợ

Lúc này, bọn người đó đã gục hết, khi Jess định lấy tay tháo mặt nạ của bọn chúng thì " Aaaaaaa"_ Một tiếng thét kinh khủng. Jess dừng tay, quay lại thì 1 người đang dùng tay bóp cổ Yuri.

- Tại sao cô lại ở đây_Sica tức giận

- Tôi xin lỗi, chỉ vì tôi muốn biết anh đi đâu mà thôi

- Nói đi, tao phải làm gì thì mày chịu thả cô gái kia ra._Sica không thèm để ý đến lời Yul nói, dường như đã biết được tên kia muốn gì.

- Ha ha. Mày khôn đấy, hãy chém 1 nhát vào cánh tay mày rồi sau đó để tao đi.

Nói rồi hắn vứt cho Sica 1 con dao. Chẳng cần suy nghĩ, Sica cầm con dao cắt 1 nhát vào cánh tay, vứt con dao xuống 1 cách rất dễ dàng, còn Yuri thì vô cùng hoảng sợ và lo lăng. Tên kia không giữ lời, lấy gậy đánh vào gáy Yul làm cô ngất đi rồi bỏ chạy.


Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ   [FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ Empty12/05/11, 05:52 pm

Chap 4: Nước mắt lại rơi

Jessica từ từ, từng bước 1, đến gần Yuri, bế cô lên taxi, vứt luôn chiếc xe máy ở đó. Ô tô dừng lại trước cửa 1 căn biệt thự khá rộng lớn. Sica bế Yul vào nhà, đặt nằm trên giường. Rồi, anh ngồi xuống, thật nhẹ nhàng, không thể hiểu nổi, Jess đang nghĩ gì nữa. Sao 1 người hàng ngày lạnh lùng, không hề bộc lộ cảm xúc gì, cũng chẳng nói chuyện với ai ngoài Soo và Tae giờ đây, ngay giây phút này lại đang ngồi nhìn một cô gái. Điều kì lạ hơn nữa là...những giọt nước mắt...những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt đó, trên khuôn mặt đó, nét đau khổ của 2 năm trước đã lại hiện về. Rốt cuộc, Jessica đang nghĩ gì, câu trả lời chỉ có 2 người biết mà thôi.

****

Tại trường học

- Fany Fany Tiffany!!!!!_Hyo Yeon gọi

- Có cái gì mà gọi tui kinh vậy._Fany nói

- Con Yuri nó đi đâu rồi_Hyo gằn giọng.

- Tui cũng không biết nữa, bà chạy đi đâu rùi đó, chắc có chuyện gì nên về nhà trước rồi.

Yoona xen vào:

- Đúng rùi đó, thử về nhà xem thế nào.

- Vậy được rùi, tui về trước đây, không biết con bé sao nữa..

Hyo Yeon chạy nhanh về nhà. Trong nhà, người chăm sóc cho Yul, lo lắng cho Yul nhiều nhất chính là Hyo. Nhưng, một điều tất nhiên, khi Hyo Yeon về nhà, cũng không thấy Yuri đâu. Hyo lo lắng, lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không thấy Yul ở đâu. Cả đêm, cô không ngủ được.

****

Tại khu biệt thự, Jessica nằm ngủ gục trên tay Yuri từ lúc nào không biết. Chỉ độ khoảng 15 phút sau, Yuri tỉnh dậy với trạng thái bỡ ngỡ ngạc nhiên. Yul hoàn toàn không biết Sica đã đưa mình vào căn nhà này từ lúc nào. Nhìn xuống Jess đang ngủ trên tay mình, mắt lại có ngấn nước, Yul lại càng không hiểu hơn nữa. Đầu óc cô nàng quay tít, muốn chạy về nhà để cho Hyo đỡ lo nhưng bây giờ Jess lại đang nằm trên tay của mình, Yul ko muốn làm Jess thức dậy, thế là đành ngủ tiếp cho đến sáng.

Sáng hôm sau.

- Nè, cô kia. Dậy đi, con gái gì mà ngủ kinh vậy_Jess gọi Yul

- Chị. Để em ngủ thêm lát nữa, không muộn được đâu._Yuri nói bằng giọng ngái ngủ

- Ai là chị của cô hả. Mau dậy đi. _Jess hét to

Tức thì, Yuri bật dậy, ngỡ ngàng và nhớ lại. Yuri nhìn Sica, ngượng nghịu, vì cô nàng biết bộ dạng của mình lúc này rất thê thảm và cưcj dã man. Cái đầu thì bù xù tóc, mồm thì có nước miếng chảy ra,...Bật dậy khỏi giường, Yuri chỉ kịp đánh răng, rủa mặt và mặc nguyên bộ quần áo hôm qua. Vừa ra khỏi nhà thì Jess gọi:

- Lên xe đi. Tôi chở cô, dù sao thì cũng vì tôi mà mới thê thảm như vậy.

- Cảm ơn nha._Yul nói

Phóng chiếc xe máy bay đi trong gió, ngồi đằng sau lưng Jess, Yuri có cảm giác vừa sợ, vừa vui. Sợ vì với tốc độ của Sica thì chỉ cần 1 sơ sẩy, cô cũng có thể chết ngay lập tức, còn vui vì đã quen dần hơn với anh chàng.

Vừa vào trường thì một hiện tượng hông có gì xa lạ xảy ra. Đám con gái trong trường bu vào xung quanh Sica. Nhưng lần này thì có đoi chút khác, họ bắt đầu bàn tán, xì xào.

- Ủa. Con nhỏ đó là học sinh năm nhất hả. sao lại dám động vào Sica oppa vậy

- Đứa ngồi sau xe oppa là ai vậy. Kiểu gì cô ta cũng phải chịu nhiều tai hoạ rồi đây

- Không phải là Soo Young sao, nhìn khuôn mặt hiền lành như vậy, toi đời sớm rồi.

Yuri thấy cảnh tượng lạ, thì thầm vào tai Sica:

- Sumbae. Họ bị gì vậy.

Chiếc xe máy của Tae Yeon từ đâu tiến vào, ngồi sau xe là Soo Young, giải vây cho YulSic. Cùng lúc đó, Hyo Sun Yoon Seo Tiff cũng xông vào chỗ đám đông. Hyo Yeon với một bộ mặt tức giận hơn bao giờ hết. Thấy vậy, Yuri vội xuống xe, cố làm dáng vẻ nai và ngây thơ:

- Unnie...

Nhưng, Hyo Yeon đã tát Yuri một cái, đau điếng người. Đây là lần đầu tiên Hyo mạnh tay với Yuri, Suny và Yoona vội chạy lại ngăn Hyo còn Tae xuống ôm lấy Yuri.

- Cô là gì mà đánh cô ấy như vậy_Tae Yeon tức giận.

- Là chị của nó. Đánh nó thì sao, chănge có gì hết. Con gái đi đâu mà không thèm gọi về làm chị lo lắng. Hoá ra lại ở cùng 1 thằng con trai.

- Là chị mà không biết tôn trọng em mình như vậy sao. Đánh em gái giữa đám đông mà không thấy có lỗi sao._Tae phản kháng

- Cậu là gì mà mắng Hyo như vậy, cô ấy không phải là một người chị tốt ư?. Mặc dù tôi không biết cậu có em hay chưa nhưng chắc chắn, cậu cũng không phải là 1 người anh tử tế._Sunn xen vào bảo vệ Hyo Yeon

Khi Sun vừa nói thì bỗng Tae buông Yuri ra, không nói gì nữa, lẳng lặng đi, không nói 1 lời. Fany vội chạy đuổi theo Tae. Sica cũng đi, chỉ còn Soo Young ở lại.

- Tae Yeon sumbae. _Fany gọi

- Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thay mặt Sun, em xin lỗi anh.

- Không có gì. Anh mới là người phải xin lỗi.-Tae dịu giọng.

- Có thể cho em biết, tại sao anh lại có thể có thái độ như vậy được không._Fany nói.

- Chỉ là thực sự, anh đã có 1 đứa em gái và anh đã không thể bảo được người đó.

- Ý anh là sao.

- Anh đã không thể bảo vệ được, em gái anh... đã chết rồi. Anh nghĩ là bây giưof tâm trạng không tốt cho lắm, em đi đi.

- Em xin lỗi, em đi đây. Fany từ từ bước từng bước một về, với 1 tâm trạng đầy tội lỗi

Trong lúc đó thì Soo đang nói với Sun

- Đáng nhẽ anh không nên nói mấy câu đó, Sunny à. Rồi anh sẽ phải thông cảm cho Tae. Con người ai cũng có những cảm xúc riêng. Trước khi nói, anh hãy cẩn thận hơn nữa.
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
Dolly

Dolly

Tổng số bài gửi : 2
Bạc : 4
Độ Hot : 0
Join date : 23/05/2011

[FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ   [FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ Empty05/06/11, 10:14 am

c~ đc đấy ss Tú ạ,có điều dài quá,chữ nhỏ nữa nên hoa cả mắt Shocked
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ   [FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[FANFIC] TÌNH IU BẤT NGỜ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» [FANFIC] Không gì là mãi mãi...! _ ZyN
» [Fanfic]Loving You
» [fanfic]Chuông gió
» [FANFIC-DRAMA]Cô gái của anh
» [Fanfic] Wishing you were here_SNSD
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
GIA TỘC SONE :: Gia Tộc Sone Forum :: Fanfic-