GIA TỘC SONE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

GIA TỘC SONE

Bây giờ là SNSD.Sau này là SNSD.Mãi mãi là SNSD
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty12/05/11, 08:37 pm


Author: apple
Disclaimer: họ ko thuộc về mình , có thể họ thuộc về nhau ^^
Pairings: Yulsic , Taeny , Soosun ..........
Rating: [G]
Warnings:từ ng` lớn , trẻ nhỏ từ bắc vào nam ^^
Category: hài hước ? tớ nghĩ thế ^^
Status: longfic - complete
Summary: Hạnh phúc là tranh đấu...

Prologue

Thiên đường và hạ giới
Thần thánh và con người



Hai khái niệm khác biệt
Sự chênh lệch lớn về sức mạnh đã khiến con người đành ngậm ngùi để cho thần linh đùa giỡn với số mệnh của mình … và mọi việc sẽ mãi tiếp diễn nếu như không có vụ cá cược ấy,lần đầu tiên trong lịch sử lòai người , những người con kế thừa sức mạnh thần thánh đã dám đứng lên chống lại ý muốn của các vị thần.


Và thật sự nếu như không có trò cá cược điên rồ đó , sẽ chẳng có khổ đau của con người , những số phận bị giễu cợt , những mối tình bị đùa giỡn . Liệu họ có thể chống lại số phận để giành lấy hạnh phúc và tình yêu-báu vật quí giá nhất trần gian?


bs99.GIF
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty12/05/11, 08:38 pm

CHAP 1 :CUỘC ĐUA THẦN THÁNH


Các vị thần đang vui đùa trên thiên đường , rượu chè be bét thì chợt có 1 đám đông cãi vã , Chúa Trời ngạc nhiên tiến lại để xem tình hình .Thì ra họ đang cãi nhau vì cơ duyên của 2 dòng họ . Thần Ăn Chơi bảo hộ cho dòng họ Kwon và thần Băng Giá bảo hộ cho dòng họ Jung thì nhất trí cả 2 dòng họ thuộc quyền bảo hộ của họ rất xứng đôi và sẽ thành duyên với nhau . Thần Số Mệnh_ lão già hài hước và khó hiểu_ ngọn nguồn của rất nhiều hạnh phúc và bi kịch trên thế gian, nhờ bàn tay ông nhiều mối tình đẹp đẽ và ngọt ngào đã không thể thành đôi, bi kịch của họ đã khiến cả thế giới rơi lệ , điển hình như : Romeo và Juliet , Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài ...và bây giờ lão già tinh quái với cái đầu hài hước không đúng chỗ lại nghĩ ra trò chơi gì đây?

“Hai họ Kwon Jung sẽ không bao giờ thành đôi “ ông dõng dạc tuyên bố .

“Không, chắc chắn họ sẽ thành đôi “

“Không bao giờ ………"



Cả 3 vị thần tranh cãi càng lúc càng *** gắt đến nỗi thu hút cả sự chú ý của Chúa Trời. Ông cũng thích thú với đề tài này.

“Hay lắm! Bấy lâu nay trời yên biển lặng cũng chán, ta hãy cá cược đi” ông lên tiếng

Cả 3 vị thần đều tròn mắt nhìn Chúa Trời, ông cười lớn, khóac vai thần Số Mệnh

”Bạn già , ta cùng phe nhé?” , cả 2 lão già cùng cười phá lên bắt tay nhau

“Được”.

Hai vị thần kia lo ngại vì có cả Chúa Trời tham gia nhưng họ tin tưởng vào 2 dòng họ của mình , họ tin tưởng tình yêu sẽ làm được .
Thần Ăn Chơi và Chúa Trời bắt tay nhau

“Deal”

“Thời hạn là 1000 năm , nếu các ngươi thua thì các ngươi sẽ phải từ bỏ 2 dòng họ mà mình bảo hộ - điều đó đồng nghĩa với thất nghiệp , còn nếu bọn ta thua thì ta sẽ ban tặng cho 2 kẻ chiến thắng món quà quí giá nhất “

“Cứ vậy đi !“

………………..


Cứ thế 978 năm đã trôi cả hai họ Kwon Jung chưa thể thành đôi do “Ah, ta lỡ tay” những lần “vô tình đầy chủ ý” của lão già háo thắng làm đứt sợi dây lương duyên của họ.

Một buổi sáng hai lão thần già khóac vai nhau đến trước mặt 2 vị thần kia

“Kì hạn sắp hết , các ngươi đã chịu thua chưa?” 2 lão già khóai trá cười sằng sặc.

“Không ! Vẫn còn 22 năm nữa và lần này chúng tôi sẽ cử ra đại diện ưu tú nhất, cặp đôi được chọn sẽ là KY và JJ “ cả 2 đồng thanh

“ KY và JJ nhất định sẽ thành đôi vì tình yêu họ dành cho nhau “ 2 vị thần khẳng định

“Được bọn ta sẽ đợi, 22 hay 220 năm nữa thì kết quả cũng vậy thôi”

Cuộc nói chuyện thu hút các vị thần khác, thần Chín Chắn - vị thần bảo họ dòng họ Kim lên tiếng:

“Thú vị lắm, thế thì ta cũng sẽ cử đại diện ưu tú nhất tham gia cuộc chiến này “

Thực Thần khóac vai thần Chín Chắn

“Thế thì ta cũng sẽ làm như ngài , người con xuất sắc nhất dòng họ Choi sẽ chung vui”

Thần … Mắt Cười, thần Nhảy Múa , thần …Aegyo cũng thích thú với trò chơi này nên đã nhảy vào tham gia ...


Và như thế , tương đương với năm thứ 978 của cuộc cá cược là năm 1988 ở trần gian , 7 người con ưu tú nhất , đại diện cho những vị thần bảo hộ của mình đã lần lượt cất tiếng khóc chào đời . Trong vòng 2 năm sau đó thần …Móm Đẹp và thần Trí Tuệ cũng đã tham gia cuộc chạy nước rút (thật ra là thần Trí Tuệ bị anh Móm dụ dỗ nhưng vì chỉ … người ta nên đành gật đầu nhận lời). Chín đứa trẻ không hổ danh là đại diện xuất sắc, với tài năng được những người bảo hộ ban cho, họ có khả năng làm rung chuyển cả thế giới . Khi cả 9 người đứng cùng 1 đội , mọi người thường gọi họ là Girls’ Generation.
Số mạng họ sẽ ra sao? Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua thần thánh này ? God knows ^^

Àh! Hai năm kể từ lúc thần Trí Tuệ tham gia cuộc đua thần Lười Biếng đã gửi xuống đại diện xuất sắc nhất của mình , nên các bạn đừng trách vì sao Au lười biếng và ngâm lâu yahoo04.gif
----------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 2 :KẺ KẾ VỊ THẦN THÁNH

9-8=1

Mĩ nhân còn lại phiêu bạt nơi nào?

COMING SOON.............
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty12/05/11, 08:39 pm

CHAP 2:KẺ KẾ VỊ THẦN THÁNH



Ta hãy cùng nhìn xuống hạ giới để xem những vị thần thích cá cược kia đã đem đến gì cho thế gian nhé.

Đầu tiên là nhóc ngố nhất đoàn , bạn Đen ^^


Kwon Yuri: 17 tuổi , với làn da ngăm,mái tóc đen uốn lượn+ cái thân thể nóng bỏng , danh hiệu “ quyến rũ nhất học viện” không lọt khỏi tay cô. Vì được thần Ăn Chơi đặc biệt ưu ái nên “năng khiếu” đã bộc lộ từ sớm , mà ăn chơi thì phải có cái núi tiền khổng lồ mới chịu nổi phải không? Đúng, cô ấy giàu khủng khiếp. Nổi tiếng ăn chơi là thế nhưng Yul hâm và trẻ con không chịu được , số người chịu được tính tình khó hiểu của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay ( 2 bàn tay mới đủ nha yahoo04.gif) còn số người chết vì cô thì … không đếm xuể. Là chị em và bằng hữu thân thiết của 2 chiến sĩ cao và 1 chiến sĩ lùn.
Có một điều chắc chắn là cô không ưa ai họ Jung.

Chiến sĩ lùn? Bạn đóan đúng rồi đó là Kim Taeyeon: Đứa con của thần Chín Chắn, khá thấp bé nhưng ai cũng phải nể sợ. Dù chín chắn là thế nhưng do tiếp xúc lâu với “đứa trẻ ăn chơi “nên bạn Tae ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Thêm 1 điều nữa là thần Chín Chắn để ý thần Mắt Cười lâu rồi nhưng không thể thổ lộ...,liệu bậc hậu bối có thể làm gì khác không?


Choi Sooyoung : người kế thừa Thực Thần cũng không chịu lép vế trước 2 tên sáng chói kia . Thiên hạ cứ gọi cô là “ăn như hổ báo”, vô địch không biết bao nhiêu cuộc thi ăn uống. Cùng với Yul, So là đối thủ đáng gờm của Dancing Queen nổi tiếng . Cô nàng cũng rất vui tính nhưng xin được cảnh báo là đừng chọc giận cô nàng, bạn không muốn là nạn nhân của cơn giận đó đâu .


Em gái Yuri, Kwon Yoona chính là mảnh ghép cuối cùng, là đại diện của vị thần tham gia cuộc đua muộn anh Móm Đẹp yahoo05.gif, cô y như thần bảo hộ … móm nặng nhưng đẹp, phải cô rất đẹp . Không quyến rũ như Yuri, không nghiêm trang làm người khác tò mò và chịu chết như Tae, không dance Sexy làm người ta mê mẩn như So nhưng cái bản mặt Choding thì không ai chịu đựng nổi. Yoon thừa hưởng hòan tòan bản tính trẻ con của thần Móm Đẹp nên cả Yul cũng không thể bằng cô về khỏang này. Và đứa trẻ thì thường thích các chị lớn, đặc biệt những người càng lạnh lùng càng làm Yoon mê mẩn. Chính là cô ấy đấy, Kwon Yoona 16 tuổi .






Nhưng nói gì thì nói dù được ban cho khả năng của thần thánh , ngòai Tae là đỡ nhất ra thì bộ tứ này đều thuộc hàng “ phá làng phá xóm “ cần được cải tạo cả . Và có tội phạm thì sẽ phải có công an. Hãy cùng xem mặt “lực lượng phản ứng nhanh “ đến từ Mỹ nào



Tiffany Hwang: cô gái thuộc quyền quản lý của thần Mắt Cười được thừa hưởng hòan tòan vũ khí lợi hại của ngài. Tính tình cô vui vẻ, hòa đồng dù nhiều lúc hơi hậu đậu nên cần có ai đó chín chắn hơn để nâng đỡ. Khi cô sử dụng mắt cười thì mọi người trong bán kính 3m sụm luôn ( kể cả ai đó ) . Cùng đội với cô là 3 nữ hòang, những người bạn của cô nếu xét ra cũng tòan thuộc hàng …quái nhân thôi ^^”



Queen of aegyo Lee Sunny là 1 trong số đó , tài năng quái chiêu do vị thần bảo hộ ban tặng cô đã khiến cho không biết bao nhiêu kẻ bật ngửa , đau tim . Cô nhỏ nhắn thật đấy nhưng năng lượng thì lại tràn trề hơn cả con người cao 1m7.Cô cũng là người đã dám cãi nhau tay 3 với bọn cao kều sếp trường .


Thần nhảy múa đã không chịu thua khi góp vào “lực lượng gìn giữ hòa bình “ Kim Hyoyeon – đứa trẻ được thần lựa chọn kĩ càng và có chọn lọc . Cô là người duy nhất chiến thắng Yul và So trong các cuộc thi nhảy. Sexy dance hay gì thì cô cũng làm láng, ngòai ra cô còn có 1 cái wink quái chiêu không kém vũ khí của 2 bà kia . Vâng Dancing queen quyền lực của chúng ta.


Và người cuối cùng của đội, bạn nghĩ là ai nào? yahoo05.gif Xin thưa với những ai nghĩ rằng đó là hậu duệ của thần Băng Giá rằng bạn đã lầm.
Đó chính là Seohyun – bé út của đội, 15 tuổi. Có thể bạn thắc mắc vì sao 1 cô bé xinh xắn ngoan hiền lại lọt vào đội quân quái chiêu này? Đó chính xác là sự “quái” trong tài năng của cô bé. Sức mạnh của thần Trí Tuệ khiến cho truyền nhân của mình nổi bật giữa đám đông, mọi người vẫn quen gọi cô bé là Nữ Hòang Trí Tuệ. Mười lăm tuổi nhưng cô đã học nhảy cóc cho bằng chị bằng em. Khi bạn thấy cô bé làm bài thì thật là khủng khiếp, chi chít chữ và những con số , bộ óc suy luận chuyên nghiệp của cô bé khiến cho ông giáo sư già Lee Soo Man cũng phải tái mặt vì thần đồng bé này . Sẽ không sai nếu nói cô bé ngoan hiền có gương mặt thiên thần này là kẻ khủng bố nhất đội đặc nhiệm. Và cũng như thần bảo hộ của mình, Seo rất thích người ta …


Bốn cô nàng vừa trở về từ Mỹ được 1 năm , và chỉ trong 1 thời gian ngắn 4 cô gái này đã làm mưa làm gió khiến tiếng tăm của mình vang dội khắp học viện SM .Nhưng....

9-8=1 . Mỹ nhân còn lại phiêu bạt nơi nào ? Xin thưa cô nàng vẫn đang ở Châu Mỹ ạh.Khác với 8 kẻ đang làm điên đảo không biết bao nhiêu người đang học ở SM , cô công chúa nhỏ cực ghét những người họ Kwon vẫn chưa về nước . Bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đổ bộ của nàng vì rồi đây cùng với 8 mạng còn lại nàng sẽ lập nên 1 đế chế riêng làm khuynh đảo thế giới,đau tim không biết bao nhiêu thế hệ, mọi người đều gục ngã trước họ , và như đã nói trước đây mọi người gọi họ là Girls’ Generation . Nhưng liệu sức mạnh đó có đủ để chống lại 2 lão già quái ác kia, có đủ để thay đổi số mệnh? Hãy cùng dõi theo bước chân họ nhé ^^


----------------------XXX--------------------------


Bonus chút: Bạn có thắc mắc vì sao 2 lão già hùng mạnh kia để yên cho họ vô tư phát triển tài năng mà không bày trò gì không?

Thật ra là có đấy, bằng chứng là cả 9 con người tài năng đó … đều là con gái, những chiến hữu sẽ giúp nhau trong cuộc đua nằm ở 2 phe đối địch,đặc biệt đứa con lớn nhà họ Kwon không ưa ai họ Jung(và thật trùng hợp) trưởng nữ họ Jung cũng rất ghét người họ Kwon … tất cả đều do khiếu “ hài hước” của thần Số Mệnh đấy .

Có 1 điều không biết là lành hay dữ đó là: nhà họ Kwon có đến … 2 người con – bạn đừng thắc mắc vì sao Yoona nhỏ hơn nhưng lại học cùng với chị mình , Yoona không bằng Seo đâu nhưng Mr Kwon làm được tất cả.Thần Móm Đẹp không bảo hộ cho dòng họ nào cả ( thất nghiệp ) nhưng do đang cá cược , anh đã giúp đỡ bằng cách gửi đại diện của mình vào dòng họ Kwon để cơ hội thắng cao hơn , nhưng thật sự không biết việc làm đó có giúp không hay lại cản trở người ta ? Thật trùng hợp là tên viết tắt của 2 cô con gái họ Kwon đều là KY, liệu KY nào sẽ có cơ hội thành đôi với họ Jung như lời 2 vị thần đã nói đây?

Cá cược thì dù là thần thánh cũng phải có luật,1 luật lệ mà cả Chúa Trời cũng phải tuân thủ : Khi các người con được chọn bước qua tuổi trưởng thành -tức là 18 tuổi- thì không 1 vị thần nào được nhúng tay vào số phận của họ nữa . Bánh xe định mệnh sẽ quay theo ý nó, các vị thần chỉ được phép theo dõi . Vậy nghĩa là các cô gái của chúng ta sẽ còn phải chịu sự "hài hước “ của ông thần già thêm 1 năm nữa , liệu trò đùa nào sẽ được đặt ra cho họ ?
-------------------------------------------------------------


Chap3: MỘT NGÀY TÌNH CỜ

Các vị thần đã thất bại, còn họ thì sao ?
Tớ là Tiffany


COMING SOON..........


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 chap đầu chỉ là "cưỡi ngựa xem hoa " thoy , mọi ng` hãy đón xem sự "TÀN ÁC" của thần Mắt Cười nhé ^^
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty12/05/11, 08:40 pm

CHAP 3: MỘT NGÀY TÌNH CỜ


Như mọi ngày trong lớp học S9 rộn rã và ồn ào, 3 tên cao (trong đó có 1 tên đang nhóp nhép – hắn ăn không mệt mỏi) và 1 tên lùn đang ngồi bàn luận gì đó , có vẻ nội dung cuộc bàn bạc không được chín chắn lắm nên con người chín chắn đã bỏ lại 3 chiến hữu và quay ra cửa sổ .

Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp bầu trời trong xanh,Tae ngồi ngẩn ngơ ngắm trời và tự hỏi

“Còn gì đẹp hơn phong cảnh này ?”


Thần Mắt Cười xinh đẹp không chịu được trước khiếu thẩm mĩ nghèo nàn của con bé như ông cụ non hệt như ai kia. Bà liền “ vô tình” cho 1 trái bóng tennis bay thẳng vào cửa sổ lớp S9 và

“BỐP”

Kết thúc 1 cách đẹp mắt ngay trán Tae.

“Ya ! Đứa nào láo vậy?” Yul và So tức giận đập mạnh bàn đứng dậy, cả lớp lập tức im lặng, không ai dám hó hé khi sếp lên tiếng . Yo chạy vội đến xem tình hình Tae

“Unnie ổn chứ?”

“..Ờ..ờ.. chắc không sao …” Tae nhăn mặt ôm đầu . Yul định chạy xuống sân tennis để lôi cổ thủ phạm lên thì ,cửa lớp bật mở, nghi phạm đã ra đầu thú.


“Xin lỗi, xi… xin cho mình hỏi có quả bóng tennis nào rơi vào đây không?” Tiff ấp úng đứng co ro ngoài cửa lớp

“Thì ra là cô “ So tức giận

“Chỉ rơi thôi sao? Nó đập thẳng vào đầu bạn tôi đây này “ Yul la lớn

“Giờ cô tính sao đây?” Yo cùng 2 tên cao kều đứng áng trước mặt Tiff. Cô run run, mắt bắt đầu ngân ngấn nước :

“Tôi… tôi thật sự không cố ý, xin lỗi .. cho tôi xin lỗi …” Tiff rối rít xin lỗi

“ Giờ mình làm gì đây unnie ?” Yo quay sang 2 chiến hữu

“Nhớ ta đang bàn luận về việc treo 1 đứa lên quạt trần không?” mắt Yul ánh lên màu nham hiểm . Cả lớp và Tiff đều nín lặng trước cuộc nói chuyện “vô tư” của 3 kẻ kia . So nhếch mép bước đến nâng cằm Tiff lên:

“Cũng khá là xinh đấy, đáng tiếc quá không đấy ?”

Tiff run rẩy thóang lùi lại và cô đụng trúng 1 ai đó, 1 người đang rất tức giận đến nỗi đủ để cô ấy cao thêm vài cm . Sun tức giận hét lớn:

“Các người vừa phải chứ? Bạn tôi lỡ tay, cậu ấy đã xin lỗi rồi mà, ăn hiếp người khác vừa chứ ? “

“Sao cậu đi lâu thế ?” Hyo cũng vừa chạy lên, nhìn thấy cả đám cao kều nổi tiếng kia đang đứng áng trước mặt Sun và Tiff , cô đã biết có chuyện không ổn .

“Chuyện gì vậy?” cô chạy đến đứng giữa Sun và So .

“Bạn cô làm bạn tôi bị thương “ 3 tên cao lạnh lùng

“Bọn họ bắt nạt Tiff “ Sun gân cổ lên

“Bạn cô phải chịu trách nhiệm”

“Chịu trách nhiệm và treo lên quạt trần là 2 việc khác nhau “ .......



Cứ thế lớp học náo lọan



“Ah, Đầu mình đau quá , cái bọn này , ồn quá “ Tae vừa ôm đầu vừa lẩm bẩm . Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn dần. Nếu có lúc nào đó sự chín chắn bị cơn giận dữ lấn áp thì chính là lúc này đây.


“Ya ! Có im hết đi không ?” Tae đập bàn quát lớn, tất cả im lặng quay về phía phát ra tiếng động tròn mắt ngạc nhiên , trong đó bàng hòang hơn cả là 3 tên cao và Tiff , mỗi bên đều theo đuổi 1 suy nghĩ riêng

“Tên Tae lùn siêu im lặng vừa lên tiếng đấy àh”

-“Người lãnh trái bóng của mình là cô gái nhỏ này sao ?” Tiff nhìn Tae chằm chằm. Tae tiếp tục lên tiếng để nhanh chóng kết thúc cuộc cãi vã vớ vẩn này


“Người bị thương là tôi, tôi không sao, người làm tôi bị thương cũng đã xin lỗi, tôi không có lí do gì làm khó cô ta nữa , được chưa ? Bây giờ các người ai về lớp nấy đi , còn 3 cậu “ Tae chỉ vào 3 người-ai-cũng-biết-là-ai-đấy

“Ngừng ngay cái suy nghĩ quái đản đó đi” 3 tên cao gật gật .

“Rồi mọi người đi giùm đi “ Tae đưa tay phẩy phẩy

“Ah ! Cái đầu tôi “ Tae đưa tay ôm đầu , nhắm mắt lại đau đớn ; vừa bị cả người và thần Mắt Cười đập 1 phát mạnh vậy mà còn bất ngờ hét lớn khiến Tae bị chóang . Tiff vội chạy đến đỡ Tae

“Tôi thật sự xin lỗi, bạn đau lắm àh ?” Cơn đau làm Tae ứa nước mắt, cô cắn chặt răng vẫn đang nhắm mắt cô đẩy Tiff ra

“Tôi không sao, cô về đi !“

“Mặc dù cậu đã tha lỗi cho tôi, nhưng nhìn cậu vì tôi mà đau đớn thế này tôi sao đành lòng? Ít nhất hãy cho tôi đưa cậu xuống y tế để xem lại vết thương chứ “ Tiff bướng bỉnh .

Biết mình không còn sức để cãi nhau với cô gái lạ mặt này và bản thân cô cũng không thích cãi vã, Tae lạnh lùng

“Tùy cô “-Tiff tươi cười và dìu Tae đi. Yo định ngăn lại thì bị So kéo áo

“Em muốn tên lùn đó thịt tụi mình thật àh nhóc ?”

“....Tất nhiên là không rồi “ Yo toe tóet

“Các cậu về lớp trước nha, lát tớ vào “ Tiff quay sang 2 người bạn mình

“Ờ , nhớ về sớm đấy “ Sun vẫy vẫy , đợi cả 2 đi khuất cô và Hyo quay lại

“Vì hôm nay bạn các người đã cư xử rất biết điều nên chúng tôi bỏ qua cho, lần sau mà còn bắt nạt bạn tôi kiểu đó thì liệu hồn !” 2 nàng hất đuôi tóc bước đi kiêu hãnh .





“Chỉ tại hôm nay Tae lùn giở chứng thoy “ Yul bực bội ngồi xuống ghế

“Yeah! Nếu không thì hôm nay có chuyện vui để coi rồi “ Yo tiu nghỉu làm mặt con cá

“Unnie làm gì cười miết thế?” Yo lay So

“Ha ha hai người không thấy con nhóc Sunny đó thú vị lắm sao?” So cười chảy cả nước mắt . Hai tên kia đồng thanh

“Không”

“Thôi quên đi” So phẩy tay và tiếp tục cười . Yo quay sang Yul

“Người bị banh đập trúng là Tae unnie mà phải không?”

“Ừa , unnie cũng nhớ là vậy , tên này chưa ăn sáng chắc” Yul nhún vai


---------------------------------------------------------------------------------------------------



Trên hành lang

“Ah ! Bọn đáng ghét đó” Sun tức tối

“Chúng nghĩ mình là ai chứ?” Hyo quay sang Sun kinh ngạc

“Cậu không biết àh? Mình về đây cũng được 1 năm rồi mà?” Sun lắc đầu

“Thế sao hồi nãy cãi nhau sung thế?”

“Tại tớ tức quá thoy , cậu biết bọn đó àh?”

“Yeah! Danh tiếng tụi nó ở trường này cũng nổi như tụi mình vậy . Tên đen và tên cao nhất là đối thủ đáng gờm của tớ trên sàn nhảy đấy”

"Vậy àh , sao tớ không biết nhỉ?” Sun gật gù

“Cậu thì suốt ngày chỉ lo làm aegyo , biết gì chứ”

“Ya!”

“Ha ha…”

.........................................................................

.
Tại 1 hành lang khác

Tên lùn vẫn đang nhắm mắt và ôm đầu bước đi theo sự chỉ dẫn của người bên cạnh- người mà từ nãy giờ cô vẫn chưa hề nhìn mặt . Khác với Tae lùn , Tiff trong suốt đọan đường đi cứ nhìn người bên cạnh và đắm chìm trong suy nghĩ

” Cô ấy có gương mặt baby quá , có là phạm tội không nếu mình nựng thử cái má phúng phính đó?”

Đến trước phòng y tế , Tiff đẩy cửa dìu Tae vào

“Không có ai ở đây cả, chắc cô y tế đang bận.Tae này , trong lúc chờ đợi cậu nằm xuống đây nghỉ ngơi nhé” Tiff dìu Tae vào giường

“Uhm, được rồi , tôi tự lo được , cô đi đi” Tae vẫn lạnh lùng

“Ờ! Tớ về lớp đây” giọng Tiff thóang buồn. Tae nằm dài xuống giường với cái đầu đau như búa bổ , cơn đau đã hòan tòan hạ gục cô , Tae nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Tiff đợi lúc Tae đã ngủ thì rón rén chạy đi vắt 1 cái khăn nhẹ nhàng đặt lên trán Tae . Ngồi xuống cạnh giường Tiff thở dài

“ hix , vết bóng đập trúng đỏ tấy lên như vầy , chắc cậu ấy đau lắm … thế mà con người này lại hòan tòan bỏ qua cho mình “


Gío thổi hiu hiu sẽ làm con người ta dễ buồn ngủ; và vâng cô em mắt cười đã ngủ thật .Chợt có tiếng nói làm Tiff giật mình thức giấc

“Ai dà mình ngủ quên àh “Tiff tự đánh vào đầu , cô nhìn quanh

“Trong căn phòng chỉ có 2 người Tae thì đang ngủ say vậy tiếng nói ban nãy là từ đâu?”-suy nghĩ đang có thêm 1 người trong phòng mà mình không hề biết là Tiff lo lắng . Chợt , tiếng nói ban nãy lại vang lên , Tiff giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói









“Ôi trời, nhóc lùn nói mớ”



Tiff đặt tay lên ngực thở phào . Nhẹ đưa tay sờ má Tae , Tiff mỉm cười thích thú với phát hiện mới này


“ Một trong những sếp trường có tật nói mớ àh , haha”

Cô nhướng người lên đầu giường Tae với lấy cái khăn đã rời trán Tae tự lúc nào , định bụng sẽ đi nhúng ướt . Thần Chín Chắn dù rằng rất chín chắn tuy nhiên không hẳn là không biết trả thù bà Mắt Cười vừa cho con ông u đầu kia- Tae đột nhiên mở mắt , bốn mắt nhìn nhau chằm chằm .Tiff chẳng biết phải làm gì nữa , cái tình cảnh này “tình ngay lí gian “ quá T.T ............................



“Cô đang làm gì vậy? Tránh ra đi chứ” Giọng Tae khó chịu , Tiff lập tức ngồi lại ghế .Tae ngồi dậy xoa đầu , chỉnh ngay ngắn lại quần áo , nhìn Tiff hỏi

“Cô là ai?”

Tiff ngạc nhiên , và sau đó là tức giận , cô bắt đầu tuôn 1 tràng


“Ya ! Nói vậy là sao chứ ? Tớ là Tiffany ,người đã lỡ tay đập bóng trúng đầu cậu , người dìu cậu xuống đây cũng là tớ , tớ đã bỏ cả tiết học để chăm sóc cậu vậy mà giờ cậu lạnh lùng vậy sao?” .....



Tae điềm tĩnh tiếp nhận cơn giận và những lời nói của Tiff , đợi cho cô gái kia bình tĩnh lại , cô từ tốn

“Tôi xin lỗi , từ lúc bị đập bóng tới giờ tôi không để ý nên không biết đó là cậu… cảm ơn đã chăm sóc cho tôi…Tiffany” giọng nói của Tae rất nhẹ nhàng và ấm áp , nó khiến cơn giận của Tiff bay đâu mất . Cô nhìn Tae

“Sao cậu biết tên tớ?”

“Cậu vừa nói”

“Ừa ha!” Tiff cười và show ra cái vũ khí độc nhất vô nhị mà vị thần bảo hộ dòng họ Hwang đã tặng cho cô “mắt cười” , có 1 người chợt bất động . Tae ngẩn người trước nụ cười đó , cô chợt nghĩ

“Ah , vậy là có người còn đẹp hơn cả phong cảnh hồi sáng nữa”






“Phải vậy chứ!” thần Mắt Cười búng tay cái chóc , cuối cùng thì bà cũng đã mở mang tầm mắt được cho tên ngố kia biết thế nào là đẹp






“Mình về lớp đi” Tiff mỉm cười

“Uh” Tae khẽ gật đầu . Hai người không được cao lắm dắt tay nhau về lớp ( thật ra là Tiff nắm tay Tae , nhưng lí do vì sao anh lùn không bỏ ra thì không biết) .Đôi bạn trẻ không biết rằng họ đang bắt đầu bước chân lên con đường mà những tiền bối của họ- những vị thần quyền năng – đã đi qua và đã thất bại. Định mệnh đã đưa ra phán quyết rằng thần Chín Chắn và Mắt Cười sẽ mãi không được ở bên nhau, còn họ thì sao? Những đứa trẻ đại diện cho thần thánh liệu có thể vượt qua được giới hạn mà các vị thần không thể để có được hạnh phúc? Không ai biết được,ta chỉ biết là cuộc gặp gỡ định mệnh trong cái ngày tình cờ đó đã khiến Định Mệnh của cả 2 chuyển sang 1 con đường chông gai hơn…
-------------------------------------------------------------------------------------------



CHAP 4 :CÔ ẤY LÀ…?

“Chỉ cần cô ta đừng có mắt cười”

COMING SOON..............................
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty12/05/11, 08:40 pm

CHAP 4 :CÔ ẤY LÀ…?



Cô gái nhỏ lơ đãng nhìn ra cửa sổ máy bay “Tại sao ông ta bắt mình về đây?” cô khẽ thì thầm
“Hàn Quốc , Mỹ …. đều như nhau , cái nhà tù mới có lớn hơn cái cũ……?” cô gái từ từ chìm vào giấc ngủ

……………………………………..
“Way, trường mình sắp có học sinh mới chuyển đến đấy” 1 bà tám trực thuộc SM lên tiếng

“Chuyện đó có gì lạ đâu?” bà tám 2 nhún vai

“Cô ta là con của Mr Chung đó” mặt tám 1 rất nghiêm trọng yahoo54.gif

“Cái gì ? Là ông Chung có cái két sắt kếch xù mà báo chí hay nói tới àh?” bà tám 2 há hốc mồm

“Yeah, mà nghe đồn con gái ông ta sẽ học ở lớp CHÚNG TA” tám 1 sung sướng

“Yá!” – hội bà tám xôn xao. Cái tin tức nóng bỏng ấy nhanh chóng lan rộng và tất nhiên không thể không lọt vào tai bộ tứ cuối lớp (tòan trùm tám ngầm chứ có hiền lành gì =.=)

“Có vẻ thú vị nhỉ?” So nhìn hội bà tám lao nhao trên tay vẫn là gói snack quen thuộc. Yo nằm bò ra bàn uể oải

“Hi vọng cô ta đẹp 1 chút ,chứ lớp ta thiếu bóng người đẹp trầm trọng” nàng chu mỏ

“Ê , thế người đẹp nào đang ngồi trước mặt em đây?” Yul nhảy dựng lên khi nghe thấy mình bị xếp chung hàng với “người không đẹp”


“Unnie không tính , unnie mà xấu thì hóa ra em cũng thuộc hàng…. tồi tệ àh?” Yo phẩy tay chu mỏ rồi quay sang cái bạn suốt ngày nhìn ra cửa sổ kia

“Unnie nghĩ sao? Cô em đó sẽ đẹp chứ?” Yo khẽ nghiêng đầu mặt ngây thơ như con nai tơ

“Unnie không quan tâm ! Chỉ cần cô ta đừng có mắt cười là được, một người là mệt lắm rồi” Tae nói mà mặt vẫn quay ra cửa sổ . Cả 3 người tròn mắt nhìn tên lùn và sau đó lớp S9 có thêm 3 cái mặt nham nhở

“Hey ! Thích Mắt Cười rồi hả ?” So chọt chọt

“…………… cô ấy làm phiền tớ quá ” Tae điềm tĩnh nói . Từ sau lần Tae bị bóng (hay bà Mắt Cười) đập thì Tiff với danh nghĩa “đền bù tổn thương” đã kiên quyết bám lấy Tae không rời , sáng thì “Te Te uống sữa đi mới cao được”, trưa “Te Te nói ‘ah’ đi”, chiều “mình về chung nha Te Te”… Tiff làm như Tae là 1 đứa trẻ không bằng , chăm từng li từng tí làm cô xấu hổ với bạn bè ghê gớm , nhưng do bản tính chín chắn ít khó chịu nên Tae không than phiền gì nhiều ( phải không đó?)

“Thế sao unnie không đuổi quách cô ấy đi ? Lạnh lùng đuổi người khác đi là nghề của unnie mừ , bao nhiêu em rồi chứ phải không đâu?” Yo “ngây thơ”

“Làm vậy thì …. phiền lắm! Em ….. đừng có hỏi nữa” Tae nóng nảy cắt đứt đoạn hội thọai “ dễ làm lộ bí mật “ rồi gục mặt xuống bàn, để lại 3 tên ngố đang cố nhịn cười trông rất là quái gở

“Unnie có đang nghĩ những gì em đang nghĩ không?” nước mắt Yo ròng ròng quay sang 2 bạn cao

“Unnie đã thấy từ ngày hắn quát tụi mình vì cô ta rồi” Yul cố bịt miệng ,ôm bụng

“Chúng ta có trò chơi rồi” So khóai chí cắn miếng bánh cái rốp


------------------------------------------------------------------------


Đứng ở sân bay , cô gái nhỏ nhìn xung quanh ,cô khẽ thở dài “chỉ tòan màu xám….” . Có bốn người đàn ông mặc vest chạy đến trước mặt cô , cúi đầu hối lỗi

“Tiểu thư , xin lỗi chúng tôi đến muộn!”

Cô không nói gì cả , cả bọn rối rít xách vali mở cửa xe mời cô vào. Cô gái nhìn ra ngòai cửa sổ suy nghĩ “Mọi thứ thật tĩnh lặng , cái cũi nào cũng giống nhau” . Chiếc xe chạy êm ru cho đến khi dừng bánh ở trước cổng ngôi biệt thự nhà họ Chung .Cô bước vào nhà trước sự chào đón nồng nhiệt của các gia nhân , họ đều kính cẩn nghiêng đầu

“Kính chào Chung tiểu thư”

“Lúc nào cũng là Chung ….”-cô nghe trái tim mình đau nhói. Và đứng giữa đại sảnh là Mr và Mrs Chung , ông Chung niềm nở dang rộng 2 tay

“Con gái , mừng con đã về , chúng ta rất nhớ con”

Cô gái không hề có phản ứng gì khi ông Chung ôm cô và tất nhiên cũng chẳng có lời đáp nào cho sự nồng nhiệt của 2 vợ chồng già, mặt cô vẫn lạnh lùng , đôi mắt nâu không biểu lộ một cảm xúc nào. Ông Chung buồn bã nhìn cô gái

“Ta biết ta đã có lỗi với con khi đã thúc ép con trước đây, nhưng bây giờ con hòan tòan được tự do, ta sẽ không gò bó con như lúc ở Mỹ nữa, hãy tha lỗi cho ta…”






“….Quá trễ rồi!”


Câu nói như 1 lời khẳng định chắc chắn làm cho cả căn nhà to rộng bỗng trở nên im lặng và nặng nề


Lần đầu tiên kể từ khi trở về , cô gái nhỏ đã lên tiếng, giọng nói sắc lạnh kéo theo 1 không gian lặng im đáng sợ. Cô gái bước về phòng mình dưới sự dẫn đường của người quản gia . Hai ông bà Chung nhìn nhau ,sự thất vọng hiện lên trong mắt cả 2

“Nó vẫn chưa tha thứ cho anh” ông Chung lắc đầu ,trong ánh mắt ông là sự thất vọng , hối tiếc - nhưng như cô gái kia đã nói


“Qúa trễ rồi……”





Cô gái thả mình xuống giường

“Ít nhất thì ông ta cũng cho mình một cái giường tốt ,sau tất cả những gì ông ta đã lấy của mình” cô nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ


“Ngày mai phải liên lạc với họ nữa”


Sáng hôm sau , cả trường nhao nhao vì tin tức “Hôm nay con gái của đại gia họ Chung sẽ đến học ở trường ” , ai ai cũng tò mò muốn biết mặt cô con gái ông tỉ phú với cái gia tài kếch xù kia

“Chà , thế này thì mấy người họ Kwon sẽ có người cạnh tranh danh hiệu ‘giàu nhất học viện’ đây” xấu bụng 1 khóai chí

“Tao cũng muốn coi mặt tụi nó lúc đó” xấu bụng 2 gật gù

“Sụyt , muốn chết àh?” người biết điều nhất đám lên tiếng

Trong khi cả đám lao nhao ngó ra cửa sổ thì Yuri cùng các chiến hữu đang bình chân như vại , So vẫn ăn, nhóc Yui và Yo vẫn bàn luận, Tae vẫn ngủ…

So hích hích hai kẻ kia, cười cười

“Nghe tụi nó nói gì không? Không phải đang lo đấy chứ?”

Yo không nói gì ,cô biết chị cô sẽ giải quyết vấn đề này , và y như rằng

“Muốn chết theo bọn đó àh?” Yul la lên - những kẻ bị nhột tót chạy khỏi lớp

Nhưng nói gì thì nói,Yuri cũng tò mò về cô gái kia như mọi người . Việc ông tỉ phú họ Chung xuất hiện trên báo , tivi là chuyện bình thường, nhưng cô con gái bí ẩn sống ở Mỹ của ông ta thì tuyệt nhiên chưa được nhắc đến bao giờ . Và giờ đây cô ta đột ngột xuất hiện trong giang sơn của cô -lớp S9- cô đang sôi máu đây.

Đâu đó trong lớp S1, cũng có 2 cô gái đang bàn luận về vấn đề nóng bỏng này

“Cuối cùng cậu ta cũng trở về, ta đón tiếp sao đây, Sunny?”

“Ai mà biết chứ, tớ có thấy cậu ta thích cái gì ngòai ngủ bao giờ đâu? Nhưng cậu ấy sẽ không thích làm việc gì ồn ào đâu, chẳng bù với bọn quái gở kia” mặt Sun thóang khó chịu

“Unnie đừng nói thế mà,họ đâu có xấu như vậy chứ” Seo quay sang bào chữa cho hội của “ngừơi ta”

“Đúng đấy, ít ra thì Te Te của tớ vẫn là người tốt” Tiff cũng tham gia chiến dịch “cứu ngừơi iu”

“Ê mình lạc đề rồi, đang nói cô con gái ông tỉ phú họ Chung của chúng ta mà” Hyo đưa tay ra giữa 2 bà “nhỏ mà sung” kia

“Tiffany này, cậu nghĩ cậu ấy có thân thiện lên chút nào không?”

“Àh..àh, tớ …….không nghĩ thế đâu, tớ thấy cô ấy dần trở nên đáng sợ hơn thì có đấy” Tiff thận trọng

“Ya!Làm gì nghiêm trọng thế, cậu ta còn có thể đáng sợ hơn nữa sao?” Hyo vỗ vai Tiff. Hai bà tám tiếp tục nhiều chuyện, Seo học,Tiff khẽ thở dài

“Nếu thật sự cậu nhớ cậu ta có thể làm người khác sợ đến thế nào ,đặc biệt là trong ngày đó thì hiện giờ chẳng là gì đâu” Tiff nghĩ

“Trong trường này chắc chỉ có bọn cô là từng tiếp xúc với cô ấy (nhầm nhá,thật sự là còn 1 người nữa đấy-cười gian-) Tiff nhớ hồi đó cũng chẳng ai biết cô nhỏ đó là con gái ông Chung,cô ấy chẳng hề nói gì về bản thân, mọi người chỉ nhận được một cái tên là thông tin duy nhất về cô ấy,hồ sơ cá nhân hòan tòan được giữ kín do yêu cầu từ phía ông Chung . Và cô ấy cũng chỉ học 1 tháng rồi nghỉ để tự học ở nhà theo lệnh của ông Chung,cả đám bọn cô đã phải thường xuyên sang nhà cô bạn nhỏ vì cô ấy không được ra khỏi nhà nữa.

Bí ẩn,đáng sợ và lạnh lùng là từ ngữ miêu tả chính xác nhất tính cách cô ấy nhưng trong một lần tình cờ, 4 người bọn cô đã phát hiện ra 1 điều - ẩn sau cái vỏ bọc lạnh lùng ấy là 1 trái tim dễ bị tổn thương đang đau đớn và run rẩy ,chỉ một lần vô tình ấy, mối quan hệ của họ đã thay đổi,sợi dây số mệnh đã thắt chặt hơn minh chứng cho độ thân thiết của những con người hòan tòan trái ngược.

Bọn Tiff đã tình cờ nhìn thấy cô gái nhỏ ấy khóc nức nở trên sân thượng vào 1 ngày mưa tầm tã mà sau này họ mới biết được ,ngày hôm đó là ngày cả mẹ và em gái cô ấy đều rời bỏ cô .Họ đã thật sự ngạc nhiên

“Cô gái lạnh lùng này cũng biết khóc sao?” , không hiểu sao nhìn cô ấy đau đớn như vậy cả bốn người đều dậy lên 1 niềm thương cảm.

Các cô không thể làm gì, tiếng khóc đau đớn như tất cả mọi điều quí giá nhất đều bỏ cô ấy mà đi.Không suy nghĩ, Tiff bước đến ngồi cạnh cô bạn nhỏ đang run rẩy kia, 3 nhóc kia cũng lóc cóc chạy theo.Tiff không biết phải làm gì, chỉ là cô không muốn cô gái đang nức nở kia phải cô đơn một mình, chỉ vậy thôi…

“Cậu là…” cô bé nhỏ ngước lên, đôi mắt nâu hoe đỏ

“Mình là Tiffany, còn đây là Hyo,Sunny và Seohuyn...”

Đó là chương mở đầu cho tình bạn kì lạ của họ ….



Giờ phút mọi người mong đợi đã đến,chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng trườg trong sự nhốn nháo của mọi người, người tài xế vội chạy xuống mở cửa, 1 gót giầy nhỏ nhắn đặt xuống mặt đường.

Công chúa đã đến.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 5 BÍ MẬT CỦA CÔNG CHÚA
Jessica Chung
“Tôi ghét người họ Kwon”
COMING SOON...................................
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty12/05/11, 08:40 pm

Chap 5 : BÍ MẬT CỦA CÔNG CHÚA


Mái tóc vàng óng, làn da khiến cả Snow White cũng phải ganh tỵ,gương mặt xinh đẹp ,thân hình nhỏ nhắn và đặc biệt đôi mắt nâu trong veo tĩnh lặng như mặt biển… trước lúc dậy sóng, Jessica bước vào trường trong sự trầm trồ của bọn học sinh

“Cô ta đẹp quá” háo sắc 1 nhìn công chúa không chớp mắt

“Thôi rồi, trường mình đã có 8 người làm tao đau tim, giờ thêm 1 người nữa sao chịu nổi?” háo sắc 2 đưa tay lên ngực rên rỉ

“Tớ phải bắt đầu lập fanclub thoy” háo sắc 3 nhanh nhảu

“Fanclub của 8 người kia cậu cũng tham gia mà” háo sắc 1 ngạc nhiên nhìn bạn

“Ừa, 9 cái fanclub thì hơi nhiều ,hay mình gộp chung lại đi nhỉ?” háo sắc 3 ngẫm nghĩ

“9 người sao? Dzậy là giống SNSD rồi” háo sắc 2 la lên

“Lấy tên Girls’ Generation đi”.........



Dọc hành lang khi Jess bước qua,có rất nhiều cặp mắt không mấy thiện cảm nhìn soi mói vào cô

“Đẹp thật đấy,nhưng chỉ được cái bề ngoài thoy” xấu bụng 1 liếc nàng

“Toàn chơi đồ hiệu nhỉ?” xấu bụng 2 bĩm môi

“Tao ghét nó rồi đấy, lập anti fanclub đi” xấu bụng 3 khoác vai 2 bạn

“Yeah! Lấy tên Afs nhé” xấu bụng 1 hào hứng



Dĩ nhiên nổi bật thì sẽ có bọn ghen ăn tức ở ganh tỵ,nhưng tiếc quá bọn xấu bụng đó chẳng đáng để mắt tới, đương sự không careee~~

Sẵn nói lun cái Afs của cái bọn ghen ăn tức ở đó đã bị sập tiệm trong 2 ngày hoạt động đầu tiên, kẻ chủ trì nghe đồn đã bị thủ tiêu vì “Mày khùng hay sao mà ghét người ta?Cô ấy làm gì mày? Bọn điên” yahoo54.gif

Cửa lớp S9 bật mở, đám choi choi lại lao nhao như ong vỡ tổ

“Chào mừng em đến với lớp S9” ông giáo sư niềm nở tươi cười

“Em có thể giới thiệu mình với lớp không?” ngưới giáo sư từ tốn –Jessica ngước lên nhìn vị giáo sư làm ông khẽ giật mình

“Một cô bé 17 tuổi mà lại có ánh mắt vô cảm và tuyệt vọng vậy sao?”

“Tôi là Jessica… Chung” Jessica quay xuống lớp và “giới thiệu”.Những ngừơi nhạy cảm có thể cảm thấy được những đợt gió lạnh đang thổi tới tấp trong lớp học , và thật sự có 1 kẻ nãy giờ ngủ gục phải hắt xì vì lạnh và bắt đầu ngước lên

“Cô gái xinh đẹp này…là ai vậy?” mặt Yul đơ như trái bơ sau khi thấy Jess . Sau 1 khỏang im lặng , Jess quay sang nhìn vị giáo sư ,cô chờ đợi

“Ah phải rồi ,ta hãy vỗ tay chào đón bạn mới đi nào”

Tiếng vỗ tay vang lên thật thảm hại nhưng không trách họ được vì hầu hết mọi người vẫn đang đóng băng, còn 2 kẻ cao kều thì mặt ngơ ra.

“Đã xinh đẹp lại còn lạnh lùng nữa chứ” Yo thơ thẩn.So quay sang Tae thì thầm

“Hai chị em tụi nó dính bùa của công chúa băng giá rồi”

“Ừa” Tae gật đầu đồng ý

“Giáo sư…” Jessica lại nhìn xóay vào ông giáo già tội nghiệp

“Àh phải,chỗ ngồi” ông lau mồ hôi ,vội quay xuống lớp

“Em hãy chọn chỗ mình thích ở đằng kia nhé” ông chỉ tay vào 2 dãy bàn trống cuối lớp-lãnh địa của 4 ông (hay bà) trời con (trống đơn giản vì họ không muốn ai ngồi gần mình , 4 ông tướng đã rào luôn 2 dãy bàn cuối với lời đe dọa ‘bước vào đừng trách chị !’) .Bình thường chẳng ai được phép ngồi ở đây nhưng vì có 2 kẻ đã bị trúng băng mặt khờ ra nên biển cấm chính thức được gỡ bỏ.

“Mời bạn ngồi” Yul cùng Yo niềm nở,So và Tae lắc đầu ngán ngẩm 2 tên vì dại gái mà lách luật kia. Và như ý của ai đó,Jess đã chọn bàn ở trên chỗ Tae (đơn giản vì nó sát góc và gần cửa sổ) trong sự tiếc nuối của 2 tên ham hố . Sau đó đã có 1 cuộc tranh giành nho nhỏ của 2 tên nhóc để giành chỗ kế bên người đẹp .Và lẽ tất nhiên búa phải thua bao, Yul đen đành ngậm ngùi “giữ nguyên hiện trường” Thần Số Mệnh nhất quyết không cho họ ở gần nhau .Nhưng Yul đâu có chịu thua,sau đó đã có 1 hợp đồng béo bở được ký kết với phần lợi thuộc về Tae .

“Xin chào,tôi là Kim TaeYeon” Tae tự giới thiệu

“Choi Sooyoung” So mỉm cười nhìn ngừơi vừa làm 2 tên kia giành giật như 2 đứa trẻ. Jess khẽ gật đầu với họ

“Unnie,em là Yoona” nhóc Yo đã dám “vượt rào” nắm tay công chúa lắc lắc,cả 4 nín thở chờ đợi sự bùng nổ của cô gái kia, nhưng công chúa chẳng có phản ứng gì…( thật tình là nàng ko care)

Thấy có vẻ êm ,tên Yul chạy đến trước mặt công chúa,đưa tay ra

“Còn mình là Kwon Yuri,hân hạnh được gặp người , công chúa”
Công chúa khẽ nhíu mày và phản ứng của cô thì không ai ngờ tới,
Jessica hất tay Yul ra ,giọng lạnh lùng

“Tránh xa tôi ra! Tôi ghét những kẻ họ Kwon”

Vâng đó là câu nói dài hiếm hoi của nàng và cũng là câu nói lạnh nhất,Yul hòan tòan đóng băng,không khí lớp im lặng đáng sợ,So nhếch mép nhìn Tae cười. Giờ ăn trưa hôm đó công chúa đã dời gót ngọc đi đâu mất,để lại 4 tên ngồi tổng kết mọi việc-àh ko,3 tên và 1 cái xác nằm chèo queo hết sức sống (Yo may mắn hơn khi không giới thiệu họ với nàng)

“Tuyệt lắm bạn hiền,trước giờ chọn bạn gái tòan nói ghét những người họ Jung,bi giờ người mình thích lại ghét ai họ Kwon” So vỗ vai Yul giọng vui vẻ ,Tae lùn cũng hùa theo

“Kì này gặp hạn thật rồi Đen ơi!” bạn lùn hí hửng

“Dzui quá ha?” Yul làu bàu,2 tên kia phá lên cười – nhìn thấy bạn đen đau khổ là 1 thú vui tao nhã của 2 bạn ( thật sự là 3 nhưng có 1 người đang ngậm ngùi “Em cũng họ Kwon “ T___T )

“Mà unnie này ,trước giờ unnie không kể cho em nghe vì sao unnie ghét người họ Jung thế?” Móm thắc mắc.Yul ngán ngẩm quay sang con nai ngơ ngác kia

“Có nhớ có lần unnie về quê với mẹ và bị ốm 1 trận kinh hòang không?”

Yo gật

“Nó đó !” Bạn Đen bắt đầu thuật lại cái kỉ niệm nhuốm màu … đen tối của mình

-----------------


Cách đây cỡ 10 năm,tại 1 vùng quê thanh bình,Yul theo mẹ -bà Kwon, về đây họp bàn 1 công trình lớn (vì Yul là con lớn nên phải đi cho có phong trào còn nhóc nhỏ được miễn,nằm phè phỡn ở nhà). Ngồi nghe mãi cũng chán ,nhóc đen chạy ra hồ nước đằng sau,nơi có 1 vườn rau củ xanh mướt ngon lành .Và ở đó …Định Mệnh đã cho họ lần đầu gặp nhau…

“Xin chào,mình chơi chung nhá” - Yul tiến tới chỗ cô bé xinh xắn đang ngồi chơi xích đu 1 mình

“Bạn là…” cô bé kia thắc mắc,đôi mắt nâu trong veo nhìn Yul tò mò

“Ờh… bạn có thể gọi mình là Kwon…..seobang” - năng khiếu của Yul đã được bộc lộ từ nhỏ

“Vậy àh? Tên bạn lạ quá” – tội nghiệp,cô nhỏ sống với mẹ nên kiến thức cơ bản về vợ chồng bé không rành

“Ưh,còn bạn là…?”

“Jung Soo Yeon! Mẹ mình vẫn hay gọi mình bằng tên đó” cô bé nhẹ nhàng

Yul toe tóet nhìn…nhóc đẹp (lúc lớn mới thành “người đẹp”, đừng thắc mắc =.= ),cô bé kia cũng tươi cười - 1 nụ cười rạng rỡ hệt những ánh ban mai

Cứ thế ,2 đứa nhỏ nói đủ chuyện bày đủ trò,kí ức về cuộc chơi này sẽ tòan màu hồng nếu ai đó không “hài hước” quấy phá bọn nhỏ.
Đang chơi thì Yul ngước lên nhìn những dây leo phía trên đầu,nổi máu anh hùng muốn chứng tỏ với người đẹp ,Yul đã leo lên lựa quả đẹp và ưng ý nhất bứt cái “pặc” và chạy lại chỗ cô bé đang ngắm những bông sen dưới hồ kia

“Jung Soo Yeon này,cho cậu!” Yul toe tóet chìa ra thứ rau quả thon dài,xanh mướt và ngon lành ấy

1 second

2 second

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH~~~~~!’ Tiếng thét cá heo làm Yul muốn thủng màng nhĩ ,nhóc lo lắng chạy đến trước mặt nhóc Jung và vô tình cầm theo cả “tang vật” kia.
Cô bé kia càng hét dữ dội hơn và đưa tay đẩy Yul bay xuống hồ

“Nhụy vàng bông….Đen ,lá xanh là đây” nhóc Yul lóp ngóp không hiểu chuyện gì cả

“Tôi ghét cậu,Kwon seobang” cô bé vùng chạy ,bỏ lại nhóc Yul ngơ ngác ,tức giận và cực kì bức xúc từ từ bò lên bờ

Đêm hôm đó ,Yul sốt 1 trận kinh hòang ,trong khi chăm sóc cho con,bà Kwon vẫn nghe cô nhóc lẩm bẩm
“Tôi ghét người họ Jung”

Và cũng trong đêm đó,1 cô bé đã ôm mẹ khóc nức nở

“Con ghét người họ Kwon” .Người mẹ chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng ôm con bà vào lòng,vỗ về

“Rồi rồi,mẹ biết rồi,đừng khóc nữa…. Jessica”- trong lòng bà thì thầm tíêc cho cô bé họ Kwon nọ, con bà rất sợ dưa leo =.=

-----------------------------------------------------


“Há há há!” 3 tên kia cười lăn lộn còn bạn Yul thì điên máu

“Bộ vui lắm hả?” nhóc đen nhăn nhó

“Tớ không ngờ Yul ăn chơi mà cũng có lúc bị con gái ghét đến như vậy” So ôm bụng ,đây đúng là chuyện hay của năm ^^

“Không những bị đá mà còn bị đẩy bay thẳng xuống hồ mới ghê” Tae cười chảy cả nước mắt

“Một kinh nghiệm đau thương unnie nhỉ?” nhóc Yo cũng hùa theo
Yul làu bàu khó chịu

“Hôm sau do mẹ sợ tớ bệnh nặng thêm nên chở tớ về thành phố nếu không con bé láo xược đó….” - đen nắm chặt tay lại

“Hèn chi unnie đuổi mấy cô em họ Jung như đuổi tà” Yo gật gù.



Sau đó chuông reng và công chúa trở về lớp - nếu bạn hỏi nàng đã đi đâu thì… chậc! Nàng xinh đẹp đấy,bí ẩn,thông mình lạnh lùng nhưng bản tính thì không đổi được,do không muốn bị làm phiền nên Jess đã tót lên sân thượng đánh 1 giấc ngon lành tới giờ - không hổ danh bộ trưởng bộ …ngủ

Khi hết giờ ,mọi người nhanh chóng ra khỏi lớp,hay chính xác hơn là bị đuổi (ai đuổi thì tự hiểu,trong lớp chỉ còn bộ tứ và công chúa) 3 tên kia sau những lời dụ dỗ,năn nỉ đe dọa của Yul đã đồng ý giúp bạn đen nối lại mối quan hệ với công chúa bằng cách đuổi khách,phong tỏa lối vào “nội bất xuất ,ngọai bất nhập”

“Muốn gì đây?” công chúa khó chịu. Yul nhẹ cầm tay nàng

“Nếu cậu ghét ai họ Kwon thì cứ quên những gì tớ nói hồi sáng đi, xem tớ là Yuri được rồi,tớ thật sự rất muốn làm quen với cậu” Yul làm mặt cún con

“Tại sao?” giọng Jess sắc lạnh ,cô không thích động vật yahoo54.gif

“Ờ thì…thì...” Yul gãi đầu suy nghĩ

“Cậu xinh đẹp ,nhỏ nhắn,giọng nói dịu dàng (chắc không?) tóc vàng… và đặc biệt cậu rất hợp chuẩn của tớ - không phải họ Jung” Yul kết thúc bài diễn văn bằng 1 nụ cười ‘lừa tềng’. Công chúa nhếch mép cười nhạt

“Nếu vậy thì nghe rõ đây Kwon Yuri! Ông ta đã bắt tôi đổi sang họ Chung của ông ta khi đón tôi về nuôi,còn họ thật của tôi là họ Jung. Jessica Jung mới là tên của tôi. Vậy đã đủ chuẩn để ra khỏi danh sách theo đuổi của cậu chưa? Giờ thì tránh ra ,tôi còn phải về nữa,cả cậu và tôi đều ghét họ của nhau ,ta không có duyên kiếp này rồi!” – nàng hài lòng với phản ứng của bạn Yul

Đen đóng băng tập 2,kì này không phải chỉ vì câu nói của dài nhất trong ngày của công chúa mà cả vì shock nữa

“Thần Số Mệnh,ông đang đùa với tôi sao?” Yul thẩn thờ nghĩ

Jess bước nhanh qua cái tên đen đang bất động kia,cô mở cửa bước đi trước cặp mắt kinh ngạc của bộ 3,thay vì đóng băng như Yul,hàm họ rớt hết xuống đất.

“Phải chăng đây là sự giễu cợt của thần linh?”

Ba kẻ kia không dám và cũng không muốn chọc Yul nữa ,cả đám đem Yul đi rã đông và lê lết kéo Yul về.

Hôm đó ,ở lớp S9 đã có thêm 4 người biết được bí mật của cô con gái con ông tỉ phú họ Chung. Bánh xe số mệnh đã bắt đầu nhúc nhích,9 ngôi sao đã hội tụ tại 1 điểm,cuộc chạy nước rút chính thức bắt đầu.

----------------------------------------


Ta liếc sơ tiểu sử cô gái có khả năng sử dụng thuần phục sức mạnh của thần Băng Gía nào.
Jessica Jung: 17 tuổi - tên hồi nhỏ Jung Soo Yeon , nhưng từ khi mẹ và em cô mất cô đã không dùng đến cái tên đó nữa . Hiện tại khi “được” ông Chung- người bố đã bỏ mặc 3 mẹ con Jess để xây dựng sự nghiệp- đón về nuôi,ông đã bắt Jess đổi sang họ của mình . Nhưng Jung là họ của mẹ cô và cô đã quyết định cô sinh ra là Jessica Jung,lúc chết đi cô cũng là Jessica Jung.

Cũng như Yul được thần Ăn Chơi đặc biệt ưu ái,Jessica cũng được thần bảo hộ chăm lo kĩ càng và ban cho sức mạnh của băng giá,từ lời nói đến ánh mắt của cô đều có thể phóng băng và làm con mồi xấu số đông lạnh cấp tốc,hạ nhiệt độ không cần máy là sở trường của cô. Tính tình lạnh lùng bí ẩn,rất thông minh do được nhồi nhét khóa đào tạo nhân tài của ông Chung và theo kinh nghiệm của những kẻ đã từng đối đầu với cô thì cô gái tóc vàng này RẤT đáng sợ.
Cái vỏ bọc băng giá của cô ngày càng cứng cáp do trái tim cô đã đóng băng từ lâu,nhưng có 1 kẻ ngốc đã le we ,kiên trì đục thủng lớp vỏ phòng vệ và cố làm tan khối băng đang bao bọc lấy trái tim công chúa bằng tình yêu và sự chân thành. Kẻ ngốc đó là ai? Và liệu khối băng trong tim công chúa có thể tan ra để nàng có thể đến với tình yêu? Theo dõi tiếp nhá !


----------------------------------------------------------------------------


Chap 6 : Những kẻ họ Kwon đều…
SNSD
“Thế sếp của sếp thì có được phần không?”
COMING SOON..........................

----------------------------------------------------------------------------
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty12/05/11, 08:41 pm

Chap 6 Những kẻ họ Kwon đều…




Hôm qua do bị làm phiền nên Jess quên liên lạc với 4 bà bạn và giờ ăn trưa hôm nay, cả 4 người kéo đi kiếm cô để hỏi tội ( Seo thật ra là “bị kéo đi” )

Hôm nay ,lớp S9 yên tĩnh hẳn do có kẻ đã nghỉ học, bạn Yul đang nằm tự kỉ và suy nghĩ chuyện nước Mỹ ở nhà.

“Yo này,sao tên đen không đi học vậy?” So kéo tay Yo hỏi

“Àh, Yuri unnie nói chị ấy đang bận suy nghĩ …” Yo nhún vai , chị cô khó hiểu nổi tiếng mừ =.=

“Đúng là oan gia “ So lắc đầu quay sang nhìn cô công chúa nhỏ kia

Cái gương mặt băng giá ấy vẫn không có một chút biểu cảm ,đôi mắt cô ấy luôn nhìn về một thế giới nào đó rất xa,một nơi không hề tồn tại niềm vui hay hạnh phúc…

Nhìn thấy công chúa như vậy trong lòng Yo dậy lên 1 cảm giác kì lạ,cô muốn chạy đến ôm lấy cô gái nhỏ kia, cô muốn kéo cô ấy ra khỏi cái thế giới lạnh lẽo đó,Yo muốn được nhìn thấy sự sống trong đôi mắt ấy chứ không phải sự tĩnh lặng vô tận của mặt nước này…

“Phịch” nàng lại gục đầu xuống bàn,lần này là không kịp lên sân thượng – ngủ là cách nàng trốn tránh hiện tại ...

"Cạch"

Cửa lớp S9 bật mở

Có một người đang uống nước thì mém sặc khi nghe giọng oanh vàng của ai đó gọi mình

“Te Te ~ ~ ,mình ăn trưa chung đi ~ ~ ” Tiff cười tít mắt bay đến bạn Tae , 2 kẻ cao cao còn lại thì sặc luôn khi nhìn thấy binh đòan hùng hậu sau lưng nàng

“Há há,lại là con nhóc lùn nữa” – ai đó khoái trá

“Xi..xin chào, xin lỗi đã làm phiền mọi người…” Seo ngại ngùng cúi đầu chào , cô bé càng cúi sâu hơn để tránh nhìn vào mắt ai đó - bé mình thích người ta lâu òi …

“Em là Seohyun “ cô nhỏ lễ phép

“Wao! Nữ hòang trí tuệ đây sao?” So nói lớn ,cô ngạc nhiên nhìn cô bé “tuổi trẻ tài cao” nổi tiếng

“Dễ thương unnie nhỉ?” Yo bắt đầu bộc lộ bản tính ,mặt gian tà – có 1 người đã đỏ mặt

“Way way, tránh xa em út của tụi tui ra nhé,nó ngây thơ lắm không chơi lại mấy người đâu” Sun đứng chắn trước Seo,cô cảnh cáo bọn cao nguy hiểm kia

“Bình tĩnh, có ai làm gì đâu , bé!” So châm chọc

‘Ya! Nói ai bé thế?” chị Sun nổi điên,chị ghét ai đụng đến hình dáng không được cao lớn của chị - nói chị thấp là một sự sỉ nhục quốc thể

“Bình tĩnh nào,nhóc” Hyo ngăn bạn lùn lại,Seo cũng nắm lấy tay Sun,còn bạn Tiff, đâu rồi nhỉ?

Nàng đã an tọa đối diện Tae, cả 2 đang ở trong thế giới riêng không quan tâm đến bọn nhiều chuyện kia ....

“Ồn ào quá!” công chúa ngóc đầu dậy,giọng nàng lạnh tanh,cả đám nín bặt, 2 kẻ kia cũng rớt khỏi cõi mộng ,những người khác trong lớp thì ngạc nhiên khi thấy cả 7 người nổi tiếng đều lép vế trước cô nàng đáng sợ kia



“Chịu dậy rồi hả? Còn nhớ bọn tôi là ai không chị? “ Sun khoanh tay,hếch mặt lên

“Bạn bè mới không gặp 1 năm mà quên nhanh vậy sao?” Hyo phồng má giận dỗi

“Unnie, em nhớ unnie quá” Seo tươi cười – tim 1 ai đó đã bị lỗi nhịp khi thấy nụ cười đó

“Bình tĩnh nào, cậu ấy chỉ bận ngủ thoy mà” Tiff giúp đỡ bằng 1 lời châm chọc

“Hôm qua có chút việc nên tớ quên” bạn Jess tỉnh bơ

Ba bà kia bay vào ôm lấy Jess ,họ la lên

“Bạn bè mà nói quên là quên sao? Con bé mê ngủ này!” - Jess khẽ cười .


Những người còn lại (trừ Seo) đều ngạc nhiên trước mối quan hệ của những ngừơi nổi tiếng lớp S1 với công chúa và đặc biệt là hành động cuối cùng của nàng.Từ hôm qua đến giờ,cô đã để lại cho mọi người một ấn tượng… tòan băng tuyết,thế mà giờ đây cô lại mỉm cười như thế này… Nhóc Yo được dịp đứng hình khi nhìn thấy Jess cười


“Vậy là các cậu có quen Jessica àh?” Tae nheo mắt hỏi cô em mắt cười

“Yeah! Bạn thân của bọn tớ hồi ở Mỹ áh” Tiff vui vẻ

“Có quà gì cho bọn tớ không đấy?” Sun làm aegyo đòi quà . Ngòai 4 người có khả năng miễn dịch ,tất cả đều bật ngửa. Nữ hòang aegyo vẫn đúng là nữ hòang aegyo,cái tên cao 1m7 cũng giật mình đến rớt cả bịch snack-lẽ sống của đời cao kều. Vũ khí của Sun tác dụng nhanh,mạnh nhưng … không chính xác. Jess nheo mắt đe dọa

“Không được làm aegyo với tớ !”


Vù vuuuuuù , gió lạnh tới tấp thổi trong lớp học chật chội


“Cậu đúng là vẫn như xưa” Hyo nhìn bạn lắc đầu ngán ngẩm .

Thế là hôm đó,cả lớp được dịp rửa mắt khi nhìn thấy một mặt khác của công chúa,chỉ tiếc cho ai đó đang bận suy nghĩ nên bỏ mất dịp may này,nếu được chứng kiến thì khỏi mất công suy nghĩ rồi yahoo04.gif

Tối đó,bộ 3 kiên quyết lôi Yul ra khỏi giường để đến quán bar ăn chơi bù lại cho cả ngày nhiều sự kiện hôm nay.

“Tớ đang bận suy nghĩ mà” Yul lắc đầu từ chối

“Thôi dẹp đi! Đi chơi cho thư giãn rồi về nghĩ tiếp,hôm qua đến giờ nhiều chuyện shock quá!” So vừa ăn vừa nói (tất nhiên là đồ ăn nhà Yul-kinh tế đang khó khăn)

“Tớ muốn yên tĩnh mà còn bị 2 tên này kéo ra khỏi nhà thì cậu không thoát đựoc đâu” Tae thở dài,nhóc lùn nhớ cái giường thân iu khủng khiếp

”Đi chơi đi, hôm nay em bị đau tim mấy lần rồi,ở nhà nữa em điên mất” Yo làm mặt mếu

“AH~! Các cậu thật là….” Yul đành bó tay với 3 tên bạn trời wóanh

“Chỗ cũ hả?” đen hất mặt về phía kẻ đang lên tục nhai - nuốt kia

“Yeah! SN bar”

-----------------------------


Ở 1 nơi khác , có 1 nhóm người cũng đang bàn luận việc gì đó

“Hôm nay nhân ngày đòan tụ,ta đi chơi ở đâu đi?” Hyo đề xuất

“Đi đâu chứ? “ bạn Tiff ngây thơ . Hyo và Sun cười cười

“SD bar,tất nhiên rồi!” 2 nàng toe tóet

“Em không thích chỗ đó ,em không đi đâu” Seo lập tức lắc đầu khi nghe đến cái nơi “hại cho sức khỏe” đó,nàng là quán quân hội thi “Bé khỏe bé ngoan” =.=

“Ờ , em không thích thì thôi vậy” Sun gật đầu,cô biết không thể thuyết phục được cô em siêu nghiêm túc này
“Bar là gì?” Jess thắc mắc.Bốn người bạn đều thở dài nhìn Jess,tất cả đều chung 1 suy nghĩ

“Cậu ấy/Unnie bị nhốt trong cái cũi đó lâu quá rồi…”

Cả 4 đều thương cho người bạn của mình,từ năm 10 tuổi, cô bé Jessica dưới sự quản thúc độc tài của Mr Chung đã không được bước ra khỏi nhà cho đến khi cô trở về Hàn Quốc này.

“Quyết định rồi! Không bàn cãi nữa ,hôm nay chúng ta phải mở mang tầm mắt cho Jess, SD bar thẳng tiến” 3 bà chị lớn đồng thanh
“Unnie nên tận hưởng niềm vui 1 chút đi”


-----------------------------------------

Nói đến đây sao ta không dừng lại để xem lịch sử 2 quán bar với cái tên kì lạ nằm đối diện nhau kia nhỉ?
Chủ nhân 2 quán bar là 2 fan cuồng nhiệt của SNSD, một nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc, ai cũng muốn tên quán của mình là tên nhóm nhạc yêu thích,nhưng 2 quán bar nằm đối diện nhau mà cùng tên SNSD thì lại không phải là chuyện hay ho rồi. Rốt cuộc sau những lần tranh giành,xâu xé,tù xì tá lả ,cả 2 đã quyết định “chia đôi cơn mơ” và thế là bar SN và bar SD ra đời .Tất cả cũng vì nhóm SNSD kia quá nổi tiếng,âu cũng là số phận ^^

Tối đó bộ tứ tấp vào SN bar,còn 4 nàng xinh đẹp thì SD bar thẳng tiến.Mặc dù 2 quán đối diện nhưng thật tiếc là tối nay các cặp oan gia không đụng nhau ( có chắc hem đó - cười gian)



Tại SN bar, có 2 ngừơi đẹp đang ngồi….thiền ^^”

“Đen ra nhảy đi chứ,nhìn cái mặt cậu chán quá” So than phiền

“Yeah,Tae unnie và Yuri unnie vô bar mà tịnh tâm như ngồi ở trà quán ấy” Yo lắc đầu thể hiện sự không đồng ý của mình

“Hai người cứ tự xử đi! Tên Tae này lúc nào chẳng vậy,còn tớ hơi mệt chút” Yul xua 2 kẻ cuồng nhiệt kia đi

“Ài~! Hai tên hâm đơ” So kéo tay Yo ra giữa sàn nhảy chơi vài phát Sexy dance cho bõ ghét

Trong khi đó,ở bên kia đường

“Bar là cái nơi ồn ào này đó hả? Tớ nhức đầu quá” Jess càu nhàu, nàng không vui rồi đấy

“Phải ồn ào thế này mới là bar chứ,ra nhảy đi Jess” Dancing Queen gọi

“Không! Tớ mệt. Tớ về đây” Jess lạnh lung đứng dậy

“Way ,cậu định về thật àh?” Sun gọi với theo,Jess liếc bạn mình

“Yeah,tớ muốn ngủ,có ý kiến gì không?” , 3 người kia im bặt,lắc đầu thể hiện ý “Chị đi thỏai mái” ^^

Sau đó khỏang 10 phút,bên SN bar cũng có người đứng dậy

“Tớ mệt rồi,tớ về đây,cậu ở lại chăm sóc 2 tên quá khích kia đi nhá” Yul vừa nói vừa chỉ vào 2 kẻ mặt đỏ bừng vẫn hăng máu nhảy kia

“Ừ ,về trước đi’ Tae ở lại chịu trận.Yul vẫy tay rồi bước ra khỏi quán.

Người ta bảo “Đi đêm có ngày gặp ma” không biết việc gặp bọn côn đồ có được áp dụng trong trường hợp này không?

Đang đi thì Yul thấy bên kia đường có 3 tên bặm trợn đang vây lấy 1 cô gái nhỏ,sẵn máu anh hùng của anh Ăn Chơi ,Yul lặng lẽ đi đến đứng sau lưng bọn to đầu

‘Xinh thật đại ca nhỉ?” dê 1 hí hửng

“Yeah! Đêm nay thật may mắn” dê 2 khóai chí

“Tao là sếp,nó là của tao” dê 3 lớn tiếng

“Dạ đại ca” 2 dê kia lí nhí . Cô nhỏ thì sợ hãi co rúm người lại,nhắm chặt mắt run rẩy

“Thế sếp của sếp thì có được phần không?” Yul chợt lên tiếng.

Ba dê kia giật mình quay lại thì thấy một cô gái dong dỏng cao,mái tóc đen bóng uốn lượn với bộ đồ da ôm sát cái cơ thể nóng bỏng đứng chống nạnh sau lưng mình

“Oa~ kèo thơm~” dê 2 trầm trồ

“Bé này còn ngầu hơn bé kia nữa “ dê 1 nhận xét,dê 3 gật gù

“Yeah! Không chỉ ngầu hơn mà nó còn đáng sợ hơn nữa” Yul nhếch mép ,đưa tay ra ngoắt ngoắt. Tên đại ca tiến lại

“Thế anh là đai đen nhu đạo thì đã đủ cho bé chư…” chưa kết thúc câu nói thì trời đất đã đảo lộn trước mặt hắn,con dê nằm đo đất thật thảm hại

“Đại ca” 2 tên kia chạy đến đỡ đại ca chúng dậy

“Ng…ngươi…” tên đại ca tức tối , mắt hắn chợt mở to

“Ah! Ngươi là người đã liên tục vô địch giải nhu đạo tòan quốc 2 năm nay” tên đại ca chỉ vào Yul,miệng há hốc

“Thật ra là tên lùn nhường tôi đấy nhưng nếu anh nói đến giải Karate thì đúng rồi ” Yul cười, giọng nhẹ nhàng

“Chạy tụi bay!” dê 3 bò dậy

“Sao vậy đại ca,anh cũng hạng nhì tòan quốc mà” 2 nhóc dê thắc mắc

“Tao xạo đó,tao rớt từ vòng gửi xe rồi" =.=



Xử xong dê già,Yul quay sang bê non yahoo54.gif

“Này nhóc,không sao rồi,đứng dậy đi” Yul kéo 2 cánh tay đang che đầu của cô gái kia ra

“Tóc vàng? Thế giới thật lắm người tóc vàng” Yul thầm nghĩ khi thấy màu tóc vàng óng dưới đôi tay run rẩy kia

“Ngoan về nhà nào,tôi còn phải về nữa ,cô b…” đang kéo cô gái đó dậy,Yul đứng hình khi đôi mắt nâu đẫm nước đó ngước lên nhìn cô

“Jessica Chung –àh không Jung” Yul lắp bắp

Jessica nhìn chằm chằm ân nhân của mình

“Là cô sao?” giọng Jess thất vọng

“Ya! Ăn nói với ân nhân thế sao? Cô nghĩ mình là ai?”

Nghĩ thì hùng hổ thế chứ bạn đen mình chỉ có thể rụt rè

“Àh…àh .. khuya thế này…cậu….cậu sao lại ở đây để đụng…đụng bọn côn đồ đó” - Yul vặn vẹo 2 tay,tư thế rất không thỏai mái

“Không phải việc của cô” - Jess lạnh lùng

“Như…nhưng lỡ…lỡ tớ đến không kịp lúc là có chuyện rồi” - Yul ấp úng. Dân chơi đứng trước mặt công chúa thì cũng chẳng khác gì đứa trẻ trước mặt mẹ - đáng thương !

“Tôi có chuyện liên quan gì đến cô?” - Jess khó chịu,âm vực đã cao hơn

“Yul…Yul sẽ lo và buồn lắm đấy…” - Yul cúi mặt xuống,2 ngón tay cứ chọt chọt vào nhau.

Một khỏang im lặng kéo dài sau đó

Yul lén nhìn lên thì thấy công chúa đang nhìn mình khó hiểu. Nàng nghĩ gì lúc đó? Không ai biết ^^

“Tôi về đây” công chúa lên tiếng

“Mời..mời cậu” - Yul tránh ra nhường đường cho nàng ,công chúa bước qua Yul mà không thèm nhìn lấy bạn đen 1 cái. Yul thở dài bước đi , nhưng được 1 quãng thì….lại muốn nhìn người ta nên bạn đen quay đầu lại .

Cùng lúc đó có 1 con sâu ngủ đang loay hoay ở góc đường , Yul vội chạy lại

“Sao cậu chưa về? Đứng ở đây nguy hiểm lắm?” – Yul lo lắng hỏi

“Không phải chuyện của cô” – công chúa lạnh lùng

“Nhưng …nhưng..” – Yul lắp bắp . Con người lạnh lùng kia vẫn loay hoay như đang tìm kiếm gì đó

“Ah~! Có người không biết đường về “ - Yul chợt mỉm cười gian xảo , chỉnh trang lại y phục ,đen bước đến trước mặt công chúa

“E hèm , hình như…. có người không biết đường về “ – Yul nhoẻn miệng cười . Jess vẫn im lặng – thời gian cứ thế trôi qua . Cuối cùng Yul đành hạ giọng

“Để tớ đưa cậu về nhé…”

Một khoảng im lặng kéo dài , công chúa rốt cuộc cũng gật đầu . Yul hí hửng chìa tay ra

“Để tớ dẫn cậu đi”

Jess lạnh lùng hất tay Yul ra

“Tôi tự đi được”

Crack- có 1 trái tim tan nát T.T

Yul tiu nghỉu đi trước dẫn đường , chốc chốc lại quay lại để xem tình hình công chúa , cô nàng vẫn cứ im lặng bước theo Yul trở về biệt thự nhà họ Chung

Chắc sẽ có người thắc mắc vì sao Yul lại biết đường? Nghĩ lại xem,nhà họ Chung giàu có nổi tiếng thế thì địa chỉ nhà họ chắc chắn sẽ được phát tán rộng rãi trên Internet để những người túng thiếu còn biết đường mà ghé qua yahoo54.gif

Đến trước cổng ngôi biệt thự,Yul quay lại nói với cô em xinh đẹp kia
“Đến rồi cậu vào nhà đi.Cũng khuya rồi nhớ ngủ sớm mai còn đi học áh!” Yul cười cười

Như lần trước ,công chúa bước qua bạn đen mà không thèm nhìn bạn ý lấy 1 cái,nhóc Yul tự biết thân biết phận cúi mặt bước đi, liệu lịch sử có lặp lại?





“Kwon Yuri” - nghe tên “cúng cơm” Yul giật mình quay lại . Một giọng nói lạnh lùng vang lên




“Cảm ơn!”


Công chúa bước thẳng vào nhà,cánh cửa đóng sầm lại

Sau đó, ngay cả khi người ta đã lên lầu và bước ra lan can nhìn xuống,vẫn thấy 1 tên đen đang đứng cười toe tóet . Bất chợt ,cô gái đó cũng mỉm cười

“Những kẻ họ Kwon đều có nụ cười toe tóet như vậy àh?” - cô bỏ vào phòng và thả mình xuống giường. Tối nay lại có người nằm mơ thấy Kwon seobang đây yahoo04.gif


--------------------------------------------------------------


Chap 7: Đôi đũa lệch

“Bánh mì hay là chết?”

“Sữa dâu của em đâu~?”

COMING SOON..................................
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty12/05/11, 08:41 pm

Chap 7 ĐÔI ĐŨA LỆCH



Sau sự kiện đêm qua,khỏi phải suy nghĩ nhiều nữa,Yul vui vẻ bước vào lớp

“Không suy nghĩ nữa sao?” So đưa bịch bánh lên chào

“Thông rồi” Yul hớn hở

“Hôm qua sao unnie về sớm thế? Lỡ mất bao nhiêu điều vui” Yo làu bàu

“Nhờ vậy nên mới suy nghĩ thông suốt đấy” – ngố Yul cười cười

“Vâng,cậu thì vui rồi,còn tôi thì phải dắt díu 2 tên cao hơn mình cả cái đầu về đấy” Tae nhìn Yul,tay thì chỉ vào 2 tên tội đồ kia.Nụ cười vẫn không tắt trên cái mặt ngố

“Hôm trước cậu nói cho tớ 2 cái vé đi công viên giải trí trọn gói đâu?” Tae xòe tay ra

Hai cái vé là vật Yul đã dùng để thay đổi sự sắp đặt của thần Số Mệnh - keo này ông thua thật rồi ,lão già ạh!

“Đây” Yul mò túi lấy ra 2 tấm vé,Tae hí hửng nhận lấy

“Cuối tuần này phải rủ bé mắt cười đi chơi thoy!” – ngòai mặt Tae lạnh lùng là thế ,chứ không có mắt cười ở bên thì đúng là “mệt ” thật!

Hôm qua công chúa về trễ ->ngủ quên-> đi học muộn là chuyện đương nhiên,vấn đề chỉ là có ai dám phàn nàn gì không?

Công chúa bước vào lớp, nhẹ gật đầu với vị giáo sư và bước vào chỗ ngồi trong sự im lặng của lớp và bà giáo già tội nghiệp. Ba người kia cũng chào Jess và nhận được 1 cái gật đầu,còn tên ngồi dưới nàng thì đang ……cười gian xảo.

Jess đang cúi đầu vào 1 cuốn sách thì

“Bóc” 1 tờ giấy từ phía sau bay lên bàn nàng
Vừa mở ra là hiện ra nguyên cái mặt cười toe tóet giống ai đó ^^

“Chào công chúa! Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, vì cậu ghét người họ Kwon nên hãy cứ xem tớ là Yuri,đừng quan tâm đến họ của tớ.

Còn về việc không thích người họ Jung của tớ thì……….lẽ ra chuyện này sẽ không xảy ra ,nhưng vì cậu tớ sẽ phá lệ. Cậu sẽ là người họ Jung đầu tiên trong danh sách theo đuổi của tớ.
Hân hạnh được phục vụ người,Jessica Jung công chúa ! ^^
_Yuri_


P/S người có muốn tôi làm cơm phục vụ người không ,thưa công chúa. Tay nghề của thần đèn này ngon nổi tiếng đấy yahoo04.gif “

Gấp tờ giấy lại,Jess khẽ mỉm cười,cô thấy vui vui 1 phần vì có người đã gọi cô là Jessica Jung,cái tên đã bị quên lãng từ lâu , 1 phần vì… nội dung bức thư của tên ngố


“Vèo” cục gôm được gói bởi 1 tờ giấy hồng bay vào mặt Yul làm đen nhà mình giật mình té ngửa khiến cả lớp được 1 phen cười sặc sụa – thiệt mất mặt bạn Yul quyến rũ quá!

Yul mở tờ giấy ra xem,nội dung chỉ vỏn vẹn 3 từ “không dưa leo” nhưng mặt đen thì mừng như bắt được vàng. Ở trên có 1 người đang khẽ cười vì thành công ngòai mong đợi của “bức thư-gôm” và gục đầu xuống bàn…ngủ.
Mọi việc không qua mắt được người kế bên,Yo khẽ nhíu mày

“Sao mình thấy khó chịu vậy nhỉ? Mình ganh tỵ với Yuri unnie sao?”


Giờ ăn trưa hôm đó ,vì đồ ăn dự trữ đã hết nên nhóc thực thần đứng dậy

“Xuống căn tin với tớ không Tae?” So hỏi bạn

“Không,tớ ăn với Tiff” Tae lắc đầu

“Còn em thì sao Yo?’

“Mua giùm em sữa dâu nhé!” Yo gục mặt xuống bàn,khỏi hỏi So cũng biết là tên đen kia ngắm người đẹp cũng no rồi

“Ài! Cái bọn này” So làu bàu ra khỏi lớp





Ở đâu đó…

“Ah! Cậu thua rồi,đi mua bánh mì về đây cho tớ” Hyo hớn hở

“Cho em hộp sữa unnie nhé” Seo mỉm cười

“Yeah,yeah! Mấy cậu thì chỉ giỏi bắt nạt tớ” Sun tiu nghỉu
“Cậu có cần gì không Tiff?”

“Không,tớ sẽ ăn với Tae” cô gái đang yêu khoe mắt cười.

“Bịch” đâu đó trong lớp có người té ghế. Bạn không cao lê lết xuống căn tin





Như mọi ngày,căn tin luôn là nơi ồn ào và đông người nhất,và ở đó có 1 cô gái tay bánh mì tay sữa đang cố nhón lấy cái ống hút ngòai tầm với

“Đây” 1 cây dài ngoằng lấy cái ống hút đưa cho cô

“Cảm ơn,HẢ? Là cô” Sun lớn tiếng khi thấy kẻ thù truyền kiếp đang đứng kế bên

“Yeah! Có gì không” So tỉnh rụi

“Không, cứ xem như tôi chưa nói gì đi” Sun bực bội

“Vô tình thế ,bé!” So cười cợt

“Thật đáng ghét” Sun tức giận quay đi

Người ta nói “giận quá mất khôn” chắc nó cũng đúng trong trường hợp này,nếu không thì 1 người bình thường không thể thản nhiên đạp lên vỏ chuối và tự té ngửa như vậy được. Sun té mà tay vẫn ôm chặt đồ ăn

“Bánh mì hay là chết?” – tinh thần tiết kiệm ,không hao phí bất diệt!

Cô nhắm chặt mắt lại ,sẵn sàng cho cú hạ cánh .



………1s…………….2s………………………….3s………………
…..




Không đau,sao vậy?



Sun mở mắt. Trước mặt cô là cái kẻ cô cực kì ghét kia,còn tư thế của họ bây giờ thì hệt như cặp đôi khiêu vũ đang ở tư thế ăn tiền nhất vậy ,những người khác thì nhìn cô ganh tỵ với cái tình huống lãng mạn kia. Vẫn 1 tay quanh eo Sun,So đỡ lấy vai cô nhỏ kéo cô đứng thẳng dậy.

“Té mà vẫn ôm chặt đồ ăn sao?’ Bé dễ thương thật đấy!” So cười

“Đừng có gọi tôi là bé” - Sun giãy nảy.

“He he” - So lôi từ trong túi ra 1 hộp sữa dâu,cô hạ thấp người xuống ngang tầm cô gái nhỏ kia

“Tôi không gọi những người khó ưa là bé đâu! Cái này,ngon lắm đấy!” So giúi hộp sữa vào tay Sun,nhóc mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ rồi quay đi, bỏ lại sau lưng chiến sĩ lùn với 3 ổ bánh mỳ và 2 hộp sữa ngơ ngác không hiểu chuyện gì





“Sao lâu vậy nhóc?” Hyo làu bàu với tay lấy 2 ổ bánh mỳ

“Của em đây” Sun đưa sữa cho Seo

“Thanks, unnie” cô bé nhẹ nhàng

“Thế còn hộp kia?” Seo thắc mắc

“………Của…….unnie” Sun ngập ngừng

“Cậu bắt đầu thích sữa dâu từ hồi nào vậy nhóc?” Hyo nói lớn

“Chắc là…….từ hôm nay” Sun đỏ mặt cắm ống hút vào và tận hưởng vị ngọt của hộp sữa dâu từ trên trời rớt xuống , môi cô khẽ cười .



Đâu đó ở lớp S9 vang lên tiếng khóc thảm thiết

“Sữa dâu của em đâu~?” yahoo54.gif


Hình như lão Số Mệnh không thích nhìn các cặp đôi cao bằng nhau nên đã bày ra cái vỏ chuối cho vui cửa vui nhà thì phải? Vậy thì lần này,chúng ta phải cảm ơn lão vì đã khởi động bánh xe số mệnh của đôi đũa lệch kia .

------------------------------------------------------------

Chap 8. GENIE

“Dzậy là hộp cơm ế , hix”

“Hôm nay đóng phim gì thế?”

COMING SOON..................................
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty12/05/11, 08:42 pm

Chap 8. GENIE

Sáng hôm đó,có 1 kẻ đang hí hửng uống nước Ma và làm cơm hộp. Nhà giàu là thế,ăn chơi là thế nhưng về khoản ăn uống thì Yul muốn tự quản – cô tiểu thư xinh đẹp này đã thí nghiệm,thất bại rồi lại thí nghiệm trên bạn Móm từ lâu để có được trình độ như hiện nay

Yul đến lớp với hộp cơm được bọc lại cẩn thận trên tay và cái mặt hí hửng

“Chào bạn hiền,AH~~, đồ ăn~~” So bay như tên lửa vào bạn đen

“No!” Yul đưa tay ra ngăn cản trước khi quá muộn . Yo nằm dài ra bàn,quay sang hỏi Tae

“Unnie này,kia là 2 trong số những người nổi tiếng nhất học viện này phải không?” – Móm chỉ vào 2 kẻ đang “người cố tiến-kẻ cố thủ” kia

“Unnie ước gì đó không phải là sự thật” Tae lắc đầu nhìn 2 tên cao hơn cô cả cái đầu nhưng về trình chín chắn thì thua cả thước kia.

Yul lùi bước trước sự tiến công dữ dội của thực thần cho đến khi

“Kịch”

“Ah~” giọng nói lạnh lùng vang lên thể hiện việc chủ nhân của nó đang khó chịu vì bị ngã. Nhóc Yo bật dậy nhưng lại nhanh chóng ngồi xuống vì...

“Wa!” Yul giật bắn khi quay lại

“Cậu có sao không?” đen chạy đến đỡ cô gái kia. Đứng dậy và phủi quần áo, cô gái tóc vàng lườm 2 kẻ kia mặt nàng nhăn nhó khó chịu,2 tên cao chỉ chỉ vào đối phương

“Tránh xa tôi ra” –giọng Jess sắc lạnh , nàng đi về phía chỗ của mình, không khí lạnh bao trùm , cả lớp lặng im –“Sica effect” là đây.

Yul gãi đầu đi về phía công chúa

“Cho tớ xin lỗi ! Cái này....” - Yul đưa ra

“Là cơm tớ làm cho cậu” – Yul lại gãi đầu,cái mặt ngu ngu ^^

Cô gái kia không nói gì , bạn đen đành làm liều , lén lén đặt hộp cơm lên bàn rồi chuồn lẹ ( đứng chịu trận nãy giờ lạnh lắm rồi =.= ). Tiết học buồn chán cứ thế trôi qua cho đến giờ ăn trưa

“Công chúa ,mình cùng ăn đi” đen hí hửng

“Không!” – trái tim Yul cũng rơi xuống cùng câu nói của ai kia



Vù.........vuuuuuuuuuuuuù.......



Công chúa đứng dậy và bỏ đi, bạn Yul tiu nghỉu

“Dzậy là hộp cơm ế , hix”

Nhưng không,hộp cơm trên bàn đã biến mất - tên đen hớn hở ,bao nhiêu năm dày dạn chinh chiến,Yul đã rút ra được một kinh nghiệm quý giá

“Đẹp trai không bằng chai mặt” – lẽ nào người đẹp mới đuổi đã đi thật? Tên đen hí hửng chạy ra khỏi lớp

Công chúa nhỏ nhắn là thế,nhưng chớp mắt đã đi đâu mất – lão già đúng là hay giở trò,già rồi mà hay ganh tỵ với tình yêu của đôi trẻ.

Lẽ ra từ “kiên trì” không có trong từ điển của thần Ăn Chơi và hậu duệ của ông – nhưng vì người đẹp ,Yul đã lần mò đi kiếm công chúa khắp các ngóc ngách tòa nhà 4 tầng của học việc SM đồ sộ.Yul tìm từ dưới lên nên tất nhiên điểm đến cuối cùng sẽ là sân thượng, thở hồng hộc – bạn Yul đưa tay mở cửa sân thượng.


Ta quay lại 20 phút trước …

Trên sân thượng hiu hiu gió thổi,công chúa ngồi xuống chỗ quen thuộc ,mở hộp cơm do tên thần đèn đen thui kia chuẩn bị.

“Để xem tên ngố kia muốn bày trò gì đây?” công chúa lẩm bẩm

Chiếc khăn bọc bên ngoài rơi ra để lộ 1 tờ giấy đặt ngay ngắn trên hộp cơm


“Tèng teng ,hộp cơm đặc biệt do đầu bếp nổi tiếng Yuri thực hiện yahoo04.gif.

Mong người ăn ngon miệng thưa công chúa,không có dưa leo đâu ná!

P/s :Tình cảm của tớ trong này hết đó ,Jung công chúa !
-----Yuri----”




“Kẻ ngốc thì mãi chỉ là kẻ ngốc,định từ bỏ họ của mình như Romeo thật àh?” – cô mở nắp hộp cơm

Chà ,tên ngố sến thật đó,giữa hộp cơm là 1 trái tim bự chảng với chữ “love” ở giữa –xung quanh thì trang trí màu mè hoa lá hẹ ,cái bản tính trẻ con thì không giấu đâu được khi có tới 3 con bạch tuộc xúc xích và 1 bé trứng đang toe toét cười ^^ . Công chúa lắc đầu ngán ngẩm và từ từ giải quyết cái hộp cơm “màu mè đầy tình yêu “ kia. Sau đó nàng .... khò khò ( lại ngủ )

Yul bước ra sân thượng và bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm

“Cô ấy đi đâu được nhỉ ? Chỉ có nhà vệ sinh nam là mình chưa xông vào thôi ,còn phòng thay đồ gì là đã kiểm tra hết rồi mà “- Yul gãi đầu suy nghĩ

Công chúa dù có là hậu duệ của thần thánh cũng không có phép tàng hình nên sau khi đi 1 vòng tìm kiếm , Yul đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường yahoo54.gif

“Nhóc này,sao lúc nào cũng ngủ được vậy?” Yul thầm nghĩ và tiến lại gần cái thân thể nhỏ bé đang dựa tường ngon giấc kia. Yul ngồi xuống quan sát người cứ làm cô lúng túng như gà mắc tóc từ khi cô ấy bước chân vào cuộc đời mình kia

“Dễ thương quá, ngủ mà còn chu mỏ sao ^^ , nhỏ nhắn mà đáng sợ lắm đó biết không ?” – Yul thích thú nhìn ngắm con sâu ngủ đáng yêu kia

“Đôi môi đó.... thật là đẹp...” nhóc Yul ngơ ngẩn đưa tay khẽ chạm vào môi công chúa

“Ưhm~~” công chúa khẽ nhăn mặt,nghiêng đầu sang 1 bên

“Ui~ , dễ thương quá!” - Yul thiếu điều nhảy cẫng lên

Bất chợt có tiếng nói

“Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?” – tiếng nói phát ra từ cô gái vẫn đang nhắm mắt làm đen giật mình

“Ơh … uhm … tớ chỉ định gọi cậu dậy thoy, đến giờ học rồi “ Yul lúng túng

“Uhm” , giọng nói chẳng có biểu cảm nào cả . Yul lo lắng không biết hành động “phạm thượng” lúc nãy có bị nàng tóc vàng này phát hiện ra không

“Đi thôi” – Yul đứng dậy , cô em kia vẫn bất động

“Tôi buồn ngủ”

Yul lo lắng sợ trễ học , bạn đành làm liều cõng con sâu ngủ kia đi về lớp.

Khổ thân bạn Yul lừng lẫy 1 thời,ăn chơi khét tiếng nay lại phải làm thân khuân vác trước con mắt kinh ngạc của mọi người thế này. Nhưng thật lạ là nụ cười không hề tắt trên cái mặt ngố , sao vậy nhỉ?

“Ê, phải Jess không vậy?” Tiff chỉ ra cửa sổ

“Wow!” Sun há hốc

“Dễ thương mà unnie “ Seo mỉm cười

“Yeah, nhưng nhìn người cõng là ai kìa – TRÙM ăn chơi đó!” Hyo chỉ vào cái bạn đen đen

“Có ai cảm thấy gì không?” – bà tám Sun nháy mắt

“Yeah” mặt Tiff và Hyo gian không thể tả

“Bụp!” – 3 cái đuôi cáo mọc lên ^^




Cửa lớp S9 bật mở ,mọi người đều ngạc nhiên khi thấy 1 người đang lết vào – àh 2 người chứ

“Well ,well ..” So thích thú

“Khá lắm nhóc !” Tae đưa ngón cái lên . Nhóc Móm khẽ nhíu mày nhưng không nói gì .

“Đến rồi đây” – Yul nói khó nhọc (lết 4 tầng lầu với 1 cô gái trên lưng như con gấu Koala, đuối là phải )
“Uhm” con sâu ngủ tuột xuống khỏi lưng Yul, ung dung đi về phía bàn trước con mắt ngạc nhiên của mọi người , nhất là cái kẻ vừa đen vừa đơ yahoo54.gif

Chiều hôm đó ,cô bé ngoan hiền cùng 3 bà tám rước Jess đi
Những kẻ tò mò cũng kéo áo Yul đi tra hỏi

“Hôm nay đóng phim gì thế?” So nhịp nhịp tay nhìn bạn đen

“Jessica và đen thần đèn “ Yul tỉnh bơ ,cô bắt đầu hát và nhảy bài “Genie” của nhóm SNSD nổi tiếng , 2 tên kia trố mắt nhìn tên hâm ( Yo về sớm – không tham gia)

---------------------


“Hồi trưa có chuyện gì thế? “ Hyo nheo mắt

“Chuyện gì?” Jess ngây thơ

“Phim tình cảm lãng mạn tá lả” Sun làm aegyo để diễn tả

“Không biết , lúc đó tớ đang ngủ !” Jess tỉnh bơ , 3 bà tám tròn mắt há mỏ


“Coi bộ bên kia lấy được nhiều thông tin hơn ...”

--------------------

Tối hôm đó, điện thoại cao kều reo vang – 1 tin nhắn với nội dung ngắn gọn

“Trưa mai – 3 người , không có tên Yul ,gặp bọn tôi ở phòng thể dục – Lee Sunny”
(Đừng thắc mắc vì sao Sun có số cao kều, bà tám mà – cái gì chẳng moi ra được =.= )

Các chiến hữu bắt đầu đứng về cùng 1 chiến tuyến.Dòng sông số mệnh vẫn chảy đều,coi bộ vẫn chưa có thác ghềnh.



----------------------------------------------------
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty12/05/11, 08:43 pm

CHAP 9. The start of something new



Sáng nay ,lớp S9 có hiện tượng lạ , 3 cái đầu chụm vô bàn luận,Yul bị đạp ra không thương tiếc mà không hiểu vì sao. Bên S1 cũng có 1 chiến sĩ đang lùn đang phổ biến thông tin với các chiến hữu. Hôm nay công chúa không đến trường , tên Yul tiu nghỉu áp mặt xuống bàn nhìn thời gian trôi mà không biết có 3 kẻ đang rón rén chuồn khỏi lớp trong giờ ăn trưa.

“Hai cậu đi trước đi, tớ có chút chuyện” So chợt đổi hướng

Sau vài phút thì So cũng hội ngộ các chiến hữu và đồng minh ở phòng thể dục

“Hi~,bé “ So vẫy vẫy

“Nói ai bé chứ?” – chị lùn tức điên

“Way , mình ra đây bàn chuyện mừ ” Hyo ngăn “lùn mà sung” lại. Tên Tae và Tiff đã nhanh chóng đứng riêng 1 chỗ đóng phim sến rồi (“Te Te ăn đi nhé – ngoan ~”)

Bảy cái đầu chụm lại bàn bạc không mệt mỏi … sau 1 hồi 2 nhóc bé xin phép rút lui

“Em xin phép , em còn về học nữa , các unnie cứ tiếp tục nhé” Seo cúi đầu , chớp lấy thời cơ Yo chạy theo

“Unnie đưa em về “ – một vài phút gián đoạn song phiên chợ vẫn tiếp tục
Lí do Yo chuồn đi là vì....... chậc, phải nghe kế hoạch gắn kết người mình thích và chị mình là 1 việc rất không thoải mái – không thể trách em nhỏ được.

“Giờ unnie muốn đi ăn kem , em đi chung không?” Yo hỏi bé ngoan hiền

“Nếu... nếu unnie muốn...” – đứng trước Móm thì khả năng từ chối của nữ hoàng trí tuệ tuột thảm hại


------------------------

Sau 1 hồi chen lấn , Yo cũng đem về được 2 cây kem ngon lành

“Here” nhóc Yo đưa cho bạn Seo

“Em cảm ơn “ Seohyun lễ phép

Cái bản tính trẻ con không giấu được cả khi ăn của nhóc Móm làm Seo phì cười

“Em cười gì chứ? Unnie giống trẻ con vậy đó” – Yo phồng má giận dỗi

“Không, em thấy unnie người lớn lắm mà” Seo nhẹ nhàng

“Em không cần nịnh unnie” – Yo thở dài

“Có thể cùng tính trẻ con nhưng unnie lại không giỏi như chị mình nên không được để ý chăng?” Yo nhìn trời lơ đãng nói

Chợt cô thấy Seo nhìn mình chằm chằm,cô vội xua tay

“Ah~, quên những gì unnie nói đã nói đi , chuyện vớ vẩn đó mà , em không hiểu đâu” . Hình như Yo vì rầu quá nên quên mất người ngồi gần mình là Nữ Hoàng Trí Tuệ danh tiếng

“Hồi nãy unnie bỏ lại mọi người vì không muốn nghe chuyện của Yuri unnie và Sica unnie nữa phải không?” Seo hỏi – cô quan sát kĩ người kế bên

“Không có! Chỉ .là..là.. unnie thấy hơi khó chịu thôi” Yo chối.

Tất cả không thể qua mắt Seo , với bộ não suy luận chuyên nghiệp , cô nhanh chóng rút ra 1 kết luận không mấy sáng sủa


“Yo unnie đã có vấn đề với Sica unnie”

..................


“Hình như đây là lần thứ 2 unnie gặp em nhỉ?” Yo đổi chủ đề

“Do unnie nghĩ vậy thôi” Seo thản nhiên

“Em nói vậy là sao chứ?” Yo ngạc nhiên .

Seo nhẹ nâng tay phải Yo lên ,trên đó vẫn còn mờ mờ vết sẹo năm xưa

“Vì sao unnie bị như vậy?” Seo nhẹ nhàng

“Àh! Hồi đó tài năng yếu kém nhưng khoái làm anh hùng ,nên unnie đã đánh nhau với bọn to con dám bắt nạt 1 cô bé và lãnh vết sẹo này . Sau lần đó Yuri unnie đã bắt unnie học 1 khóa karate đặc biệt ê ẩm suốt mấy tháng trời T__T” Yo gãi đầu . Seo mỉm cười

“Thế unnie có nhớ tên cô bé đó không?”

“Nào đã hỏi được tên. Cô nhỏ đó khóc quá chòy định dỗ thì ‘Kwon Yoona’- Yuri unnie gọi unnie về .Unnie đã phải hi sinh cái nón Keroro cho cô bé đó đó “ Yo chu mỏ

“Yeah, unnie không biết tên nhưng cô bé vẫn nhớ tên unnie đến giờ đó, cũng vì unnie mà cô nhỏ mê mẩn nhóc này đến giờ “ –Seo giơ cái móc điện thoại hình Keroro lên trước mặt Yo.

Seo nhẹ nhàng

“Và như em đã nói , unnie người lớn lắm khi dám đánh với những người đó để... cứu em” Seo đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống chân

“Em ... em nói vậy nghĩa là...” Yo tròn mắt nhìn Seo

“You’re my little hero” Seo mỉm cười kết thúc dùm Yo

Yo đứng hình vài giây

“Wow~, Việc này... unnie bất ngờ quá “ Yo đưa tay xoa xoa thái dương

“Unnie không thể bất ngờ bằng em khi biết unnie cũng học cùng trường với em 1 năm trước đâu” Seo cười tít mắt.

Yo thoáng cảm thấy 1 cơn gió dịu nhẹ thổi qua khi thấy nụ cười của Seo , tim cô lỡ mất 1 nhịp ,sao vậy nhỉ?

Yo nhẹ đưa tay xoa đầu Seo

“Rất vui được gặp lại em , cô bé” Yo cười ấm áp, Seo lại đỏ mặt

Có thể vì hôm đó thời tiết rất ấm áp dễ chịu nên nữ hoàng trí tuệ lần đầu tiên đã cúp tiết để ngồi tận hưởng thêm 1 cây kem dịu ngọt cùng nhóc Móm. Seo có thể cảm thấy hương vị mùa xuân ở đâu đây, sao vậy nhỉ ?

-----------------------

Trước đó ít phút, phiên chợ cũng đã kết thúc

“Cứ tiếp tục theo dõi nhá” Hyo vù chạy về lớp vì sợ trễ học. Tiff đã kịp gửi cho bạn lùn 1 cái hôn nhẹ lên má làm bạn lùn ngơ ngẩn,còn bên kia thì sao nhỉ?

“Sữa dâu ngon chứ?” cao kều lên tiếng

“.......tạm được” chị lùn quay đi

“Thế thì tốt” So móc túi lấy ra hộp sữa mà bạn ý đã bay đi mua lúc nãy giúi vào tay bạn lùn

“Cứ tiếp tục thì bé sẽ cao lên đó” So xoa đầu Sun và bỏ đi

“Cái tên này , sao không cho người ta cơ hội từ chối gì hết vậy?” Sun tức giận

“Này, đứng lại đó” - Sun la lớn . Cao kều dừng bước quay lại

“Có việc gì sao , cô bé?”

“Tôi không muốn nhận không của ai cái gì , nhất là cậu. Nhưng hộp sữa kì trước tôi lỡ uống mất rồi nên...nên.. cậu muốn ăn gì thì nói đi , tôi sẽ làm để trả lại” - chị Sun nói 1 hơi . So đứng khoanh tay nhìn cô gái nhỏ kia

Cô nhẹ nhàng

“Cơm hộp nhé... Sunny”

Sun đỏ mặt quay đi

“Tôi biết rồi !” và nàng chạy về lớp

So vừa đi vừa gãi đầu

“Đúng là dễ thương mà !” – nhóc mỉm cười

Nhà họ Kwon và người con của thần Trí Tuệ àh?
Hình như sổ sách trên thiên đường không đề cập đến vấn đề này, liệu mọi việc có thể thay đổi không?

Bạn đừng nên quá hy vọng, it’s just the beginning....


------------------------------------------------------

Chap 10 Sức mạnh của băng giá
“Tôi biết rõ những gì mình nói”

“Làm gì được uống sữa chứ?”

COMING SOON ................ MAY BE......
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty12/05/11, 08:43 pm

Chap 10 Sức mạnh của băng giá



Ra về hôm đó ,có 1 người đã ôm chân khóc lóc năn nỉ,dụ dỗ ,làm mặt mếu với Dancing queen để xin số điện thoại của người đẹp.

“Một phiếu mua hàng ở trung tâm mua sắm của nhà cậu ,bằng không thì miễn” – Hyo cương quyết

“Năn nỉ đó “ Yul bắt chước Yo làm mặt con cá

“Không là không”

Nhóc Yul méo mặt – “hix,cú này nặng đô quá >.<”

“Thôi được rồi , dưới 500$ đó,chị cướp” Yul tiu nghỉu , Hyo thắng lớn nhảy 1 điệu quái gở

“Here” –Hyo chìa ra tớ giấy ghi số điện thoại cho Yul ,đen cầm tờ giấy nhỏ nâng như trứng hứng như hoa

Đêm hôm đó,công chúa đang nằm dài đọc sách thì điện thoại cô rung lên với 1 số ID lạ . Cô vừa nhấn nút thì

“Chào công chúa, người khỏe chứ? Hôm nay hoa khô héo hết chỉ vì thiếu vắng người đấy! ” – giọng nói tràn đầy năng lượng sang sảng trong điện thoại

IM LẶNG

“Sica? Way, cậu còn ở đó chứ?” nhóc Yul hốt hoảng

Sau 1 hồi im lặng , giọng nói lạnh băng nhẹ nhàng cất lên

“Sao cô có số điện thoại của tôi?”

“Bí mật” – Yul khoái chí

“Tôi cúp máy đây”

“Way way chờ đã , Hyo cho tớ đấy” – Yul la lên – Yeah! Ngày mai chúng ta sẽ có món Hyo đông lạnh

Lại 1 khoảng im lặng khác

“Cậu…cậu khỏe chứ?” Yul ấp úng

“Liên quan gì đến cô?” Jess lạnh lùng

“Ờ thì… hôm nay cậu không đi học nên …”

“Tôi không đi học liên quan gì đến cô “ giọng nói lạnh lùng kia không để Yul kịp kết thúc câu nói

“Àh…àh, giáo sư Lee Soo Man hỏi thăm cậu đấy mà “ – Yul gãi đầu

“Tôi biết rồi” – câu trả lời của nàng luôn rất ngắn gọn

“Sao cậu lạnh lùng thế , sau tất cả những gì tớ làm , cậu không thể gọi tớ bằng tên àh?” Yul phụng phịu

“Tôi chưa bao giờ yêu cầu cô làm thế”

“Cậu nhất định…….. để cho mình mãi lạnh giá vậy àh?” – Yul khẽ hỏi

Một khỏang im lặng kéo dài , cô gái kia lạnh lùng

“Trái tim tôi đã giá lạnh từ lâu,cảm xúc của tôi đã bị lấy mất từ khi tôi lên 10 , tôi chẳng có gì để cho cô cả . Hãy từ bỏ trước khi quá muộn , tôi chân thành khuyên cô đấy !” – giọng Jess đều đều không cảm xúc vang lên trong điện thọai

………………………………………….


“Cậu muốn vậy thật sao? ……………. Cậu chắc chứ ?”

“Tôi biết rõ những gì mình nói “

“Tôi hiểu rồi!” – Yul cúp máy

“Rốt cuộc cô ta cũng chịu từ bỏ “ Jess gập điện thọai lại

Cô không hối hận vì những gì mình đã làm , như vậy sẽ ngăn được việc sẽ có thêm 1 người như cô …… nhưng sao…. Lòng cô vẫn có 1 cảm giác kì lạ , đó là gì vậy?



Sáng hôm sau , lớp S9 lại có thêm 1 người nghỉ học , So quay sang Yo

“Lại có chuyện gì với thằng ngố đó vậy?”

“Em không biết “ – Yo lắc đầu

“Hôm qua chị ấy đã ở lì trong phòng cả ngày và hôm nay vẫn không chịu ra “ – Yo thở dài buồn bã

“Đừng nói là lại do ….. đằng kia nhé ?” Tae hất đầu về phía bàn của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó

“Chuyện gì đã xảy ra?” So hỏi

“Sao em biết được” Yo nhún vai

“Hôm qua Yuri unnie gọi điện xong thì không nói gì cả , bỏ vào phòng và ở lì trong đó”

“Điện thoại àh? …. Hình như tớ biết mình phải điều tra từ đâu rồi đấy” - So nheo mắt . Nhóc thực thần gọi điện thọai cho ai đó rồi quay sang 2 chiến hữu

“Lát giờ ăn đợi tớ chỗ hôm qua nhá , tớ phải đi mua sữa dâu nữa” - So cười gian xảo

“Unnie chỉ uống sữa mà không ăn trưa àh? “ Yo ngạc nhiên

“He he” mặt So còn gian hơn cả hồi nãy


Giờ ăn hôm đó, có 6 mạng cứ phòng thể dục thẳng tiến – 1 người thì đang bận lao đi mua sữa yahoo54.gif

“Hey!” So chạy vào phòng thể dục , thở hồng hộc

“Sao lần nào cũng đến trễ thế? Chân cô dài đến thế mà ? “ Sun khó chịu

“Bỏ qua chuyện đó đi , tôi chưa ăn gì đấy “ So cười cười

“Tôi quên rồi” …..

Bạn So bị shock mất vài giây

Sau 1 khỏang dừng

“Yeah” – So đáp ngắn gọn . Cả bọn trố mắt nhìn 2 người cao – lùn này

“Way , các cậu gọi bọn tớ ra đây chi vậy ?” Hyo lên tiếng

“Àh phải rồi , tớ quên mất “ So cười và vẫy các chiến hữu đứng sát lại

“Bọn tớ muốn hỏi , hôm qua có ai đưa cho tên đen 1 số điện thọai lạ không?” – cả 3 đồng thanh

“Sao vậy?” – 4 nàng hỏi

“Nó đang nằm tự kỉ ở nhà vì công chúa của mấy cậu kìa”

“Sao vậy? Tớ thấy tình hình có vẻ ổn nên mới đưa số điện thọai của cô ấy cho Yul đấy chứ ?” Hyo ngạc nhiên – đã bắt được thủ phạm

“Cô ấy nói gì với Yul vậy?” Tiff thắc mắc

“Bọn tớ không biết” - 3 tên kia tiu nghỉu

“Khoan đã unnie !” - Seo chợt lên tiếng , giọng cô có gì đó rất lo lắng

“Hôm qua… có phải là ngày …….” - Seo bỏ lửng , cô đưa tay che miệng

“Thôi đúng rồi ! Sinh nhật Jess” - Tiffany cũng bàng hòang không kém

“Ai dà ! Chúng ta là bạn kiểu gì vậy ? Sinh nhật bạn mình mà cũng không nhớ sao ?” Sun tự đánh vào đầu mình

“Đừng tự trách mình , cậu ấy đâu bao giờ cho chúng ta mừng sinh nhật cậu ấy chứ” - Hyo thở dài

“Thôi rồi , tớ đã đưa Yul vào chuồng cọp rồi “ Hyo lắc đầu hối hận

“Way , các cậu đang nói gì thế?” - 3 tên kia sốt ruột nhìn 4 cô nàng

“Hôm qua …” - cả 4 ngập ngừng

“Là ngày tồi tệ nhất đời Jess , cậu ấy luôn trở nên lạnh lùng và vô cảm hơn với tất cả trong ngày đó …”



“Bọn tớ sẽ giải quyết tên đen , cô công chúa là của các cậu đấy”
Tae nói với 4 nàng kia , cả đám tản ra đi về lớp


Trên đường về lớp S1

“Hey ! Của cậu này” - Tiff đưa cho Sun 1 hộp sữa

“Ở đâu ra vậy ?” Sun tròn mắt

“Tae nhờ tớ chuyển cho cậu , cậu ấy bảo của ai đó “ Tiff cười tít mắt

“….Ừ…. Tớ biết rồi … cảm ơn cậu” – Sun mỉm cười đón lấy hộp sữa

“Sao mặt vui thế ? Của người ta àh?” Tiff nheo mắt

“Không phải đâu …. Là kẻ thù đấy!” Sun cười cười

Chuông vào học reo vang


“Ah ~ đói quá ~” nhóc thực thần rên rỉ

“Ai biểu hồi nãy không ăn trưa mà uống sữa , sao mà no nổi” - Yo châm chọc

“Làm gì được uống sữa chứ !” Tae mỉm cười bí hiểm . So quay sang Tae làu bàu

“Cậu mà nói thì …” nhóc thực thần gầm gừ

“Tớ không cần nói , người ta cũng biết ” Tae hất mặt về phía cửa . Yo và So nhìn theo

Cửa lớp S9 bật mở , 1 hình dáng nhỏ bé đi vào lớp và băng băng tiến về dãy bàn cuối

“Cạch “ – cô nhỏ đặt 1 hộp hình chữ nhật xuống bàn So

“Ăn cho nhanh , cấm có chê và phải mua sữa cho tôi đấy “ – cô nhỏ bước nhanh ra khỏi lớp trước sự bàng hòang của mọi người ( trừ Tae) , tên cao súyt té ngửa ra sau yahoo54.gif

Chiều hôm đó , có 3 người đã từ trường lái xe 1 mạch về nhà Yo , chuẩn bị khai sáng cho bạn đen



------------------------------------------------

CHAP 11 Hai con sâu
“Ông bảo đây là nơi đàng hòang và AN TÒAN nhất?”

“Điện thoại? Phải chụp lại,gọi mấy người bạn tôi tới đây mau”

COMING SOON .............. ^^
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty12/05/11, 08:44 pm

Chap 11 Hai con sâu

Ba tên tụ tập trước cửa phòng đen

“Yuri unnie , mở cửa ra” - Yo gọi

“Bọn tớ có tin thú vị cho cậu nè đen” So nói chen vào

“Liên quan đến princess của cậu đấy” Tae bồi thêm

~ Vẫn im lặng ~

“Ya , tên đen kia “ So đập mạnh cửa

Ông quản gia đột ngột xuất hiện sau lưng 3 người

“Giật cả mình , ông từ đâu ra vậy?” Yo nhảy dựng lên

“Yoona tiểu thư , Yuri tiểu thư đã đi từ sáng rồi ạh” - người quản gia cúi đầu

“Cái gì ? Lúc nào vậy?” Yo la lên

“Sau khi tiểu thư đi học , Yuri tiểu thư đã lái xe đi rồi ạh”

Ba người nhìn nhau lo lắng

“Đừng nói là do bị thất tình nên nó đi uống rượu rồi làm chuyện dại dột nhá” So khẽ nói

“Bậy bạ ! Yuri đâu phải kẻ yếu đuối vậy chứ” - Tae nạt

Kế hoạch khai sáng tên đen bước đầu thất bại


Ta hãy qua nhà công chúa để xem cuộc thám hiểm tảng băng kia

“Jess bọn tớ tới đâyyyyy” – Tiff, Sun và Hyo vui vẻ xông vào phòng Jessica , bé Seo nhẹ nhàng cúi đầu chào Jess

“Chào unnie” bé nhỏ nhẹ

Con sâu ngủ ngóc đầu khỏi gối nhìn những con người tràn trề năng lượng kia và chào lại Seo

“Chào em” – 3 bà kia bị bơ yahoo54.gif

“Qua nhà tớ có việc gì vậy?” Jess nheo mắt thăm dò

“Bạn bè với nhau sang thăm không được àh?” Tiff cười tít mắt

“Cả hôm qua và hôm nay đều không phải ngày tốt!” Jess lạnh lùng

Không gian chìm vào im lặng , cả 4 người kia đều hiểu rõ Jess muốn gì

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….



“Jess này” Tiff chợt lên tiếng

“Yes?” giọng công chúa không cảm xúc

“Cậu sẽ mãi thế này sao?” Sun lên tiếng

“Hôm qua, cũng có 1 người hỏi tôi câu đó” - Jess lạnh lùng nói và nhìn Hyo , Dancing queen vội núp sau lưng bé Seo

“Unnie đã nói gì với người đó?” Seo nhẹ nhàng

“Từ bỏ” - giọng Jess còn lạnh hơn cả lúc nãy nữa , bốn cô gái lắc đầu nhìn nhau

“Cậu không thấy mình …. quá tàn nhẫn với cậu ta sao?” Hyo thận trọng

“Yuri unnie buồn lắm đấy unnie ạh” - Seo bổ sung

“Và?” - giọng Jess đầy thách thức

“Cậu không thể cho bản thân mình 1 cơ hội sao?” Sun nhẹ nhàng

“Để?” câu trả lời của Jess vẫn rất ngắn gọn

“Tìm lại con người thật của cậu” - Tiff nhẹ nhàng kết thúc

“Nó đã mất rồi” giọng cô nhẹ như không . Bốn cô gái cúi đầu nhìn xuống sàn , họ biết mình không thể nói lí lẽ với cô gái này được nữa .

Sau khi các cô gái chào bạn ra về , Jessica 1 mình nằm trong phòng . Cô nhìn trần nhà rồi cửa sổ , 1 cảm giác khó chịu xuất hiện trong cô , nó khiến cô phải suy nghĩ , cuối cùng

“Mình phải đi đâu đó” - cô quyết định


“Cô muốn đi đâu , thưa cô chủ?” người tài xế cúi đầu

“Nơi được gọi là bar đấy” – nàng chỉ mới biết có 1 chỗ để thay đổi không khí thoy =.=

“Nhưng tiểu thư , cô không thể ,vào giờ này …” người tài xế lắp bắp

“N.O.W” giọng nói lạnh lùng đe doạ

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh



Cùng lúc đó
“You better run….run…run…” chuông điện thoại của Tiff vang lên . Cô bắt máy ngay khi thấy tên Tae

“Bên cậu sao rồi Te Te?” Tiff lo lắng hỏi

“Tên đen đi từ sớm rồi” Tae thở dài

“Hả , cậu ấy đi đâu?” Tiff hoảng hốt

“Bọn tớ cũng không biết” Tae lắc đầu quầy quậy

“Mà bên cậu thì sao?”

“Rất tệ…” câu trả lời cùng giọng nói rầu rĩ của Tiff đã giúp Tae hiểu ra tất cả

“Thôi được rồi, hôm nay coi như thất bại , mai chúng ta sẽ bàn kế hoạch mới” - Tae an ủi Tiff

“Ừ tớ cũng về tới nhà rồi , không nói chuyện nữa,cậu ngủ ngon nhé Te Te”

“Cậu cũng vậy , Tiffany” giọng Tae ngọt ngào . Đầu dây bên kia nhẹ vang lên tiếng cười khúc khích




------------------------------------




Lần này ,ta hãy đến với 1 quán bar hoành tráng hơn,do trưởng Fanclub của nhóm nhạc SNSD làm chủ , vâng bar SNSD (khỏi kì kèo chia sẻ gì hết). Tại đó có 1 con sâu rượu đang say mèm do đã nốc liên tục 2 chai Screaming Eagle Cabernet 1992 ^^

“Cô chủ ,ta làm gì với cô gái này đây?” người nhân viên hỏi và chỉ tay về hướng con ma men

“Để cô ấy ở đó đi,cô ấy là Black Pearl của SNSD đấy,không thấy àh?” cô fan cuồng nhiệt của SNSD xua tay

Cùng lúc đó,có 1 chiếc xe dừng bánh trước cửa quán bar nọ

“Cô chủ, đây là nơi đàng hoàng và an toàn nhất mà tôi biết” - người tài xế mở cửa xe

“Mời cô”

Cô gái tóc vàng không nói gì , chỉ im lặng bước vào SNSD bar . Vừa đi cô vừa thầm nghĩ và tự trách mình

“Mình đang làm gì ở đây vậy? Mình có uống rượu bao giờ đâu cơ chứ?” cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng đang bị xáo trộn - “Mình làm sao vậy? Từ tối hôm qua đến giờ mọi việc đều… ah~” . Dù đang đấu tranh nội tâm dữ dội,cô gái đó vẫn lạnh lùng tiến vào quầy bar . Và ở đó , cô đã nhìn thấy 1 hình hài quen thuộc

“Kwon Yuri?” - Jessica ngạc nhiên - “Vì sao cô ta lại ở đây?”

Nhìn thấy con sâu rượu đang gục đầu xuống quầy , cô không thể làm ngơ ,tàn nhẫn và lạnh lùng là … 2 điều khá biệt

“Này, dậy đi ,cô không thể ngủ ở đây được” Jess đập vào vai Yuri, giọng lạnh lùng

“Này!”…

Có vẻ đánh không phải là cách gọi hiệu quả,công chúa bèn chuyển sang lay yahoo54.gif

Việc này có tác dụng hơn, đôi mắt đen từ từ hé mở,nhìn người đối diện mệt mỏi

“…Jessica?”

“Có dậy không hả,Kwon Yu..” Jess chưa nói xong thì con người đen thui kia đã lao đến, áp đôi môi quyến rũ đó lên môi cô




“Ôi mẹ ơi! Black Pearl và Ice Princess ….. they are kissing” – cô chủ quán há hốc mồm

“Điện thoại? Phải chụp lại,gọi mấy người bạn tôi tới đây mau” – cô gái gào rú ra lệnh cho các nhân viên của mình

Trước hành động bất ngờ của cô gái kia,Jessica không có bất cứ phản ứng gì, đôi mắt nâu ấy… vẫn vô cảm.

Cô gái cao hơn dần gục xuống vai cô… ngủ ,Jess đưa tay ra đỡ theo phản xạ

“Họ ôm nhau nữa,cha mẹ ơi,hôm nay là ngày gì mà may mắn vậy?” các fan trung thành của SNSD khoái trá bấm máy liên tục

Nếu có 1 lúc nào đó, một lúc nào đó… đứa con của thần Băng Gía bị đơ mặt , thì đó chính là lúc này đây. Cô gái bất động và cố load xem những con người kì lạ này đang làm gì . Sau khi đã cập nhật đầy đủ thông tin,cô nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng

“Giúp tôi đỡ cô gái này ra xe” - cái giọng lạnh băng ấy làm mấy cái ống kính điện thoại,máy ảnh đơ hết và tất nhiên chủ nhân của nó cũng chẳng khá gì hơn.Thử hỏi cái cô Ice Princess của nhóm SNSD kia có đáng sợ bằng cô gái này không? yahoo54.gif

Một người nhân viên chạy đên đỡ Yuri theo yêu cầu của Jess,cô kiêu hãnh bước đi trước mấy cái ống kính đóng băng của những con người tội nghiệp kia

Khi đã vào xe , ngồi yên vị với con sâu rượu đang ngủ ngon lành

“Về nhà” - cô ra lệnh,chiếc xe nhanh chóng lăn bánh
Trên đường về,cô gái ấy đã lần đầu tiên nói chuyện với người tài xế

“Ông bảo đấy là nơi đàng hoàng và AN TOÀN nhất?” - cô gái nhấn mạnh dù chất giọng vẫn lạnh tanh,mắt nhìn xoáy vào người tài xế tội nghiệp qua kính chiếu hậu

“Xin lỗi,thật sự xin lỗi thưa cô chủ,tôi sẽ cẩn thận hơn vào lần sau” người tài xế toát mồ hôi hột dù nhiệt độ trong xe đang rất lạnh .Thật sự thì ông không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn cái ánh mắt đáng sợ ấy thì không còn cách nào khác ngoại trừ nhận hết lỗi về phần mình.

Chiếc xe dừng bánh trước cổng biệt thự nhà họ Chung , người gia nhân theo lệnh của Jess dìu Yuri lên phòng cô, ông Chung đang ngồi ở sảnh thấy vậy thì lên tiếng

“Jessica,ta cho con tự do không có nghĩa là con có thể mang bất cứ ai về nhà.Một cô gái sao? Cô ta là ai?” - ông Chung lớn tiếng

Đôi mắt nâu ấy quay lại nhìn xoáy vào ông khiến Mr Chung hơi khựng lại

“Thần đèn” - với câu trả lời ngắn gọn,cô gái quay lưng đi,bỏ lại ông Chung đang đứng sững sờ.

Tối hôm đó,công chúa đi ngủ với 1 con sâu rượu nằm bên kia giường,nhưng xin bạn đừng suy nghĩ lung tung,vẫn còn có 1 tảng băng lớn ngăn giữa họ .

Trên thiên đường,thần Ăn Chơi nhìn chị Băng Gía ngán ngẩm

“Ngài muốn chúng ta thất nghiệp thật àh?”

“Tại ông thần Số Mệnh đấy chứ” chị Băng Gía tỉnh bơ



--------------------------------------------------------------
CHAP 12 Băng tan

“What is this?”

“I don’t know”

“Tớ nghĩ là tớ biết”
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty12/05/11, 08:44 pm

Chap 12 Băng tan

Người tài xế không biết,Yul thì đang say,công chúa thì không có phản ứng nào ,sự việc hôm qua sẽ rơi vào dĩ vãng,có phải bạn đang nghĩ vậy không?

Vâng,mọi chuyện sẽ là như thế nếu như sáng hôm sau,trên hàng loạt các trang web của nhóm nhạc SNSD không đăng tải những bức ảnh ghi lại sự kiện đó.

Cô gái được gọi là Black Pearl của SNSD đang uống nước Ma thì đã sặc và phun đầy màn hình khi thấy những bức ảnh đó

“Ice Princess, what is this?” Mushroom của SNSD quay sang hỏi bạn,tay chỉ vào màn hình

“I don’t know ” - Ice Princess cũng hét lên

“Mario,cái này là sao?” - Shikshin la lên

“Hỏi họ đấy” - đội trưởng của họ chỉ vào 2 con người vẫn đang shock kia

“Không phải tớ!” - cả 2 đồng thanh

Dorm của nhóm SNSD đã náo loạn trong buổi sáng hôm đó.
Mà không chỉ nhóm nhạc SNSD bị ảnh hưởng , sự việc còn gây nên 1 làn sóng ở khắp Hàn Quốc , bao gồm cả học viện SM , trong khi nạn nhân và thủ phạm vẫn say mê ngủ yahoo54.gif


Trong trường SM,những bà tám đang xôn xao bàn luận hot news

“Dễ thương thật đấy”

“Không ngờ họ dám công khai”

Ba bà tám lớp S1 cắm đầu vào những bức ảnh bàn luận,chỉ có Seohyun nheo mắt nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng trong bức ảnh

“Tiffany unnie này” Seo chợt lên tiếng

“Yes?” giọng Tiff hào hứng

“Có phải unnie đã từng tặng Sica unnie chiếc vòng này không?” - Seo chỉ vào chiếc vòng trong bức ảnh

“Yeah, độc nhất vô nhị đấy”

“Ớh..”




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------ Đang load-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



“AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ~” – tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp hành lang yahoo54.gif



....



Bên lớp S9 cũng không thiếu các bà tám chuyên nghiệp

“Cô Ice Princess này xinh thật unnie nhỉ?” Yo cầm cái điện thoại giơ lên

“Yeah,trong họ xứng đôi ghê,chẳng bù với cái cặp oan gia của chúng ta” So vừa nhai vừa nói

Tae ngồi khoanh tay, đăm chiêu suy nghĩ ,cô chợt lên tiếng

“Yuri về chưa vậy Yoona?” – lắc

Tae thở dài , bạn bắt đầu

“Hôm qua Yuri đi uống rượu phải không?”

“Yes” So nói mà không hề quay sang nhìn Tae

“Bức ảnh này chụp ở SNSD bar phải không?” - Tae điềm tĩnh phân tích, So bắt đầu ngừng nhai

“Và tớ đã xem ảnh nhóm SNSD rồi , cô Black Pearl đó không đen bằng 1 người mà chúng ta quen đâu” - Tae nhẹ nhàng kết thúc

“Cạch” – cái điện thoại của Yo rơi xuống đất nứt cả màn hình nhưng chủ nhân của nó thì không hề quan tâm đến việc đó

“Vậy là…” hai bạn cao lắp bắp

“Tớ nghĩ ta cần gặp 1 vài người bạn lớp S1” – Tae đứng dậy ra khỏi lớp, 2 tên cao chạy theo

Đến hành lang thì nhóm Tiffany cũng vừa lao ra

“Te Te” Tiff lắp bắp, 2 bên nhìn nhau và không cần nói họ cũng biết đối phương có suy nghĩ như mình . Yo mượn điện thoại So gọi về nhà ,sau 1 lúc cô gập điện thoại lại và lắc đầu

“Tiff này bọn tớ cần thăm nhà 1 người bạn của cậu” Tae nắm tay nàng.

Hôm đó tổng cộng trường SM có 9 người nghỉ học yahoo54.gif


--------------------


Tiffany lễ phép chào Mr Chung và giới thiệu những người bạn-của-Jessica ,cô xin phép được lên xem tình hình Jess vì sao lại nghỉ học. Ông Chung buồn bã nắm vai Tiff

“Cháu khuyên nó giúp ta nhé ,ta vẫn còn shock chuyện hôm qua đấy” – Tiff khẽ nhíu mày nhưng cô vẫn gật đầu . Cả bọn tiến vào phòng Jess với đội quân 7 người

“Chuyện gì shock vậy?” - Hyo hỏi

“Tớ có biết đâu” - Tiff thật thà

Cánh cửa phòng Jess mở ra, Tae điềm tĩnh nói

“Tớ nghĩ là tớ biết”

...




---------------------------------------------



Well, tối hôm qua vẫn còn 1 tảng băng lớn ngăn giữa họ phải không nhỉ? Nhưng có thể do độ hot của “news” kia ảnh hưởng nên tảng băng đó đã tan từ lúc nào. Con sâu ngủ đang rúc sâu vào lòng con sâu rượu,cả 2 ngủ ngon lành mà không hay biết có đến 7 – àh không 6 cặp mắt đang nhìn họ trân trối ( bé Seo đã nhắm mắt lại- dễ thương quá ^^)

“Well,chúng ta làm gì đây?” So nhún vai

“Vấn đề chỉ là đánh thức ai trước…” Sunny tiếp lời

“Tên đen có rượu vào thì dễ hôn lắm ,không chơi đâu “ So lè lưỡi

“Princess vậy” Hyo nhún vai

Nói là làm ,Tiffany nhanh chóng chạy đi tìm 1 quả dưa leo rồi chạy đến bên giường và dí vào mặt cô gái đang ngon giấc kia


......




“Ahhhhhhhhhhhh!”

Tiếng hét cá heo làm mọi người nhất loạt bịt tai lại. Cả TaeYeon và Yoona cùng nheo mắt

“Cô gái họ Jung này không thích dưa leo?”

Lẽ tất nhiên,con người không bịt tai sẽ lãnh đủ. Yul hốt hoảng bật dậy,ngơ ngác nhìn quanh ,và khi nhận ra con người đang ở kế bên mình ,bạn ấy đã shock đến độ ngã ngược từ giường xuống và tiếp đất đẹp mắt bằng cái bàn toạ yêu quý

“Cậu…cậu..sao lại ở đây?” đen lắp bắp

“Rượu,bức ảnh và cảnh tượng đắt giá này,tớ nghĩ chúng ta đều có câu trả lời nhỉ?” - Tae nhẹ nhàng lên tiếng , 5 người kia đều gật đầu
Có 1 người vẫn chưa có động tĩnh gì từ khi bước vào phòng và việc đó … cũng không qua được mắt Seohyun

Hai con sâu giật mình quay lại

Yul lại lắp bắp

“Các cậu…sao cũng ở đây? Chuyện gì vậy nè?” mặt đen lúc này thật sự rất đáng thương

Jess nhìn vật trên tay Tiff ,cô nhăn mặt,Tiff vội giấu ra sau lưng

“Thì ra là cậu,tớ muốn 1 lời giải thích cho chuyện này” Jess đe doạ

“Câu đó của bọn tớ mới đúng!” cả bọn đồng thanh

Tất cả kiên nhẫn đợi cả 2 “chỉnh trang y phục” hay làm gì đó tương tự, 1 người tâm trạng rất không thoải mái nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ,và khác lúc nãy,hành động đó không qua được mắt 2 ngừơi - vẫn là cô bé ngoan hiền hồi nãy và bạn Tae

“Các cậu muốn gì mà lại xông vào phòng tôi lúc sáng sớm và đánh thức tôi dậy bằng cái cách bất lịch sự đó?” Jess khoanh tay

“Và chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao tớ lại ở đây?” Yuri chen vào . Jess nhìn bạn ,đen im bặt

“Chà ,nói thế nào nhỉ?” So gãi đầu

“Àh , phải rồi , giờ này chắc đã có rồi” - So búng tay ,nhóc vớ lấy romote bật cái LCD khổng lồ trong phòng Jess lên

“Tự tiện quá đâ…” Jessica tức giận,nhưng cô chợt im lặng nhìn vào tivi.
Chín cô gái đang bị vây quanh phỏng vấn,và trong số đó … có 1 người rất giống cô

“ Biết đấy là ai không?” So hỏi

Jess lắc Yul gật - “SNSD,ai mà chẳng biết”

“Thấy Black Pearl giống ai không?” Sunny đã dò ra ý định của So

“Tớ đẹp hơn cô ta” Yul phụng phịu

“Đen hơn thì đúng đấy” Tae châm chọc

“Vậy 1 câu nữa,cậu biết họ đang làm gì không?” So chỉ vào màn hình

“Phỏng vấn”

“Vì?”

“Hình như là chuyện của Black Pearl và Ice Princess,sao vậy?” Yul bắt đầu chú ý vào tivi

“Ngây thơ thật” Hyo nhún vai

“Ya! Ý gì vậy?” Yuri la lên

“Yuri unnie,Sica unnie, vì 2 người đó” Seohyun rốt cuộc cũng lên tiếng , giọng bé nhẹ nhàng nhưng Yul vừa nghe đã hét lên

“What?”

“Vì cái này nè” – So đưa điện thoại cho đen

Yul nhìn vào bức ảnh và

“Cạch” - lại 1 bé điện thoại qua đời vì hot news – 2 chị em Yuri dùng điện thoại thật dã man yahoo54.gif

Bạn So đau khổ nhặt bé điện thoại lên,làu bàu

“Cậu sẽ phải đền tớ 1 cái khác đấy , đen!”

“Thấy bộ đồ của Black Pearl trong bức ảnh giống của cậu không?” Tae đâm chọt

“Chuyện này là sao vậy?” bạn Yuri hốt hoảng nhìn Jess

“Làm cho Black Pearl và Ice Princess của người ta ôm show rồi giờ không nhớ gì sao?” Tiff lườm bạn Yul

“Thì ra vì thế mà những con người kì lạ đó cứ chụp ảnh và gào thét –Black Pearl và Ice Princess”

Cả đám quay sang nơi phát ra tiếng nói - bạn Jess xinh đẹp của chúng ta

“Hình như lúc đó có người còn tỉnh táo” So châm chọc

“Chẳng có gì là không tỉnh táo cả! Cô ta hôn tôi và những người đó chụp ảnh” Jess tỉnh bơ - bạn Yul trố mắt nhìn Jess

“Thôi được rồi, việc thằng đen này có rượu vào là gặp ai cũng hôn bọn tớ đều biết. Nhưng tại sao các cậu lại ngủ chung phòng và trên cùng 1 cái giường?” Tae đứng dậy khoanh tay

“Tôi có quyền đối xử với thần đèn của mình theo cách tôi muốn” Jess vẫn thản nhiên

Yu tròn mắt nhìn cô gái nhỏ kia, cứ như cô ấy và người đã nói chuyện với cô là 2 người khác biệt vậy.

“Cái gì vậy? Cậu… hôm trước cậu còn…”

Thấy phản ứng của Yul , Tae và So chạy vội đến bịt miệng đen lại. Cả 2 cười cười

“Thôi,bọn tớ xin phép ,mọi chuyện đều đã có lời giải đáp rồi, bọn tớ về đây”

Tae và So lôi Yul ra khỏi phòng Jess và không quên kéo cả Yo đi, kế hoạch khai sáng cho bạn đen bắt đầu yahoo54.gif



------------------------------------------------------------------------

CHAP 13 Bắt cóc
“Muốn nghe chuyện cổ tích không Yul?
“Chúng ta gặp rắc rối rồi”
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty12/05/11, 08:46 pm

"Tớ giống con rùa chỗ nào hả?"

Nhóc So gãi đầu

"Ờh thì...ở chỗ"

"Chỗ nào?" chị Sunny lớn tiếng

"Àh....ờh..chỗ này này..." So đột nhiên bế Sun lên và đặt bạn nằm ngửa xuống cát,tay nhóc đè nhẹ lên vai và eo Sunny không cho nàng ngồi dậy

"Cậu.." Sunny vừa ngạc nhiên vừa tức giận,nàng quơ quào tay chân tứ tung. So cười cười

"Thấy chưa? Con rùa bị đè ngửa ra nó cũng giống vầy nè.Tay chân cậu còn giống hơn... nó ngắn ngủn àh ^^" thực thần đứng dậy bỏ chạy

"Ya!" chị Sun tức tối rượt theo
...


Đây chỉ là 1 đoạn Teaser be bé thoy và tha lỗi cho Au không thể nói được là nó thuộc chap nào yahoo05.gif

Yếu tố bất ngờ quyết định tất cả mừ hen ^^



CHAP 13. Bắt cóc




Trên đường về nhà ,Yuri tức giận quay sang hỏi bạn

“Các cậu muốn làm gì vậy hả?”

“Về đến nhà thì cậu sẽ biết,bây giờ thì im lặng đi con sâu rượu” – So vừa lái xe vừa gắt , cô vẫn còn bực chuyện cái điện thoại

Tae Yeon không quan tâm đến 2 tên ngố kia , cô đang quan sát cái con người luôn ồn ào nay lại đột ngột im lặng

“Con bé có chuyện gì vậy?”

...


Khi tất cả đã tập trung ở nhà Yul , phòng Yul thì bạn đen lên tiếng

“Giờ là gì nào?”

“Well,ta bắt đầu từ đâu nhỉ?” So gãi đầu

“Muốn nghe chuyện cổ tích không Yul?” – So hỏi và cô bắt đầu kể chuyện em nghe


“Cách đây khoảng 12 năm,có 1 người mẹ trẻ họ Jung đã 1 mình nuôi nấng 2 đứa con,người chồng đã bỏ lại họ để đi xây dựng sự nghiệp cho đến 1 ngày – khi cô con gái lớn lên 10 . Ông ta đã giành lại đứa con lớn từ tay người mẹ tội nghiệp, người mẹ cùng đứa con nhỏ đã quỳ lạy và van xin trước cổng nhà ông ta cho đến khi kiệt sức. Vào ngày sinh nhật cô gái nhỏ,mẹ và em cô ấy đã mãi ra đi. Ngày 18 tháng 4 đó là ngày cô ấy có thêm những người bạn mới và cũng là ngày cô ấy đóng chặt trái tim của mình . Người cha vì sợ cô bỏ trốn nên đã nhốt cô ở nhà cũng từ dạo đó …” So kể lại những gì mình đã được nghe


“Cô công chúa nhỏ của cậu đấy” – Tae nhẹ nhàng kết thúc



“Vậy hôm cậu ấy nói chuyện với tớ là …?” Yul run run

“Yeah! Cô ấy luôn trở nên lạnh lùng và vô cảm hơn vào ngày ấy từ sau khi nhận được món quà sinh nhật tồi tệ đó …. Thần linh thật tàn nhẫn với cô ấy” – So lắc đầu buồn bã

Thấy Yuri trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu , Soo young tiến lại gần

“Alô ! Về lại Trái Đất đi chị ! Mau nghĩ cách giúp đỡ cô công chúa của cậu đi . Cứ như vầy thì cái thân thể nhỏ bé đó sẽ không chịu nổi nữa đâu” – So đưa tay qua lại trước mặt Yul

“Hôm nay là ngày mấy?” đen chợt lên tiếng

“20 tháng tư” Tae đáp

“Tớ biết rồi” – Yuri bật dậy chạy ra cửa

“Nhớ là mai công chúa của cậu sẽ đi học đấy nhá. Tiff đã nhắn với tớ rồi đấy~” Tae gọi với theo

Soo young cũng chào 2 người bạn mình để mò đi ăn , từ sáng đến giờ cô đã bỏ đói bé bụng thân yêu . Đợi So đi khuất , Tae bắt đầu quay sang cô gái vẫn đang im lặng kia

“Yoona! Chúng ta cần nói chuyện”

Nhóc Yo không nói gì . Tae kiên nhẫn chờ đợi , cuối cùng Yoona cũng lên tiếng

“Em chẳng có gì để nói với unnie cả” nhóc nhìn ra ngoài cửa sổ

“Từ sáng đến giờ em hành động rất kì lạ” Tae điềm tĩnh

“Chỉ vì em hơi khó chịu thôi” Yo không nhìn vào mặt Tae

“Vì sao em khó chịu?” TaeYeon vẫn bình tĩnh

“E.. em … chỉ là em chưa ăn gì thôi” Yo đánh trống lảng

Tae nhìn chằm chằm vào Yo , cô nhẹ nhàng

“Em nghĩ em giấu được unnie sao Yoona? Người đã bất động khi lần đầu tiên nhìn thấy Jessica đâu phải chỉ có 1 mình Yuri”

Yo khẽ giật mình , cô vội đứng dậy

“Không có gì như unnie nghĩ đâu” – nhóc bỏ về phòng . Tae nhìn theo bóng Yoona

“Vậy nghĩa là nó còn tệ hơn những gì unnie nghĩ sao?” – cô lắc đầu




“Chúng ta gặp rắc rối rồi”





-----------------------------------------

Chiều hôm đó,có 1 tên đen đã đi lùng sục hết các cửa hàng của trung tâm mua sắm thuộc sở hữu của nhà họ Kwon , và khi tìm được thứ mình muốn , cái mặt ngố đó đã toe toét cười 1 mình

“Ngày mai phải dậy sớm thoy !”

-----------------------------------------



Sáng sớm hôm sau , Yoona ôm gối càu nhàu vì có 1 tên hâm đang vừa làm cơm hộp vừa hát ầm ĩ

“Unnie! Em cần ngủ” Yo hét lên

“Sáng rồi kưng !” Yuri vẫn tiếp tục hát

“AH~! Em với unnie ai trẻ con hơn chứ?” Móm la lên

“Hì hì “ ngố vẫn cười cười




Sáng hôm nay lớp S9 hơi lạnh do có người đã bị dí dưa leo để dậy sớm đi học và giờ nàng đang rất quạu . Yuri bước vào lớp trong sự chào đón nồng nhiệt của nhiều người

“Yuri~! Em nhớ Yuri chết mất~”

“Sao Yuri nghỉ học vậy? Chu~” – bạn đen mỉm cười “lừa tềng” , cả đám đổ rạp . Yul bước vào chỗ ,chào 3 chiến hữu và tuyệt nhiên không đá động gì đến cô nàng đang nằm bò trên bàn kia,nhưng đó … chỉ là bước khởi đầu thôi yahoo54.gif

Trưa hôm đó,khi tiếng chuông vừa vang lên thì lớp S9 đã xảy ra một vụ bắt cóc.Con sâu ngủ chưa kịp làm gì thì đã bị 1 bàn tay bịt miệng và thân thể cô bị nhấc bổng lên.Jessica kinh ngạc vùng vẫy cố thóat ra nhưng kẻ kia vẫn bất chấp sự kháng cự của nàng và ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ,thẳng tiến lên sân thượng . Và tất nhiên

“Bám theo”

Các bà tám đâu dễ dàng bỏ qua.Cửa sân thượng đóng sầm lại,Yul nhanh tay khóa cửa,những kẻ nhiều chuyện lập tức kề tai vô cửa- Soo Young đã đe dọa mọi người cấm bước tới gần sân thượng trong phạm vi 5m

Trên sân thượng, bạn đen rốt cuộc cũng chịu buông con người ta ra, bạn nhẹ đặt cô nhỏ xuống, Jessica vùng ra và đẩy ngã kẻ to gan kia

“Làm trò gì vậy?” cô tức giận quay lưng bỏ đi,nhưng đen đâu có chấp nhận việc đó.Bạn bật dậy nắm cánh tay bé nhỏ đó và ôm chặt lấy chủ nhân của nó

“Bỏ ra” Giọng công chúa sắc lạnh

“Không! Sau nhiều năm chờ đợi ,cuối cùng thần đèn mới tìm được chủ nhân, sao mà bỏ được?” Yuri thản nhiên

“Cô không nghe tôi nói gì hôm đó sao?”

“Có, nhưng đó là điều ước duy nhất thần đèn không thực hiện được . Ai cũng có quy định riêng mà “ Yul cười cười

“Cô-không-hiểu” Jess gằn từng tiếng

“Sao lại không hiểu chứ? Cậu là công chúa và là chủ nhân ấm áp của Yul mừ “ đen cương quyết

“Tôi lặp lại là tôi không có gì cả, cô hãy từ bỏ đi trước khi quá muộn” Jessica đẩy Yul ra

“Không , cậu có mà” Yuri nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ

“Có gì chứ? Ông ta đã lấy hết của tôi rồi” Jess hét lên,nước mắt bắt đầu trào ra. Yul nhìn thẳng vào mắt công chúa, nhóc hạ giọng

“Cậu có bạn bè, Tiffany-Hyo-Sunny-Seohyun đều rất lo lắng cho cậu. Nếu cậu cần ,các chiến hữu của tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu và… cậu còn có tớ , Yul sẽ bảo vệ cậu,Yul sẽ luôn ở bên Sica ,Yul hứa đấy!” đen khẽ siết nhẹ cái thân thể nhỏ bé kia.Cô gái thấp hơn im lặng hồi lâu.




Chợt cô lên tiếng

“…Đau...” giọng nàng rất nhỏ ,một dòng nước nhẹ lăn trên mặt cô,Yuri vội bỏ tay ra

“Xin lỗi~ tớ lỡ tay,cậu không sao chứ?” Yul rối rít,nhóc nhẹ đưa tay lau những giọt nước lóng lánh kia

“Đừng khóc mà!” Yul nài nỉ, nhóc kéo công chúa sát vào người mình

“Làm ơn,đừng khóc, Yul không chịu được đâu!” - Jessica không có phản ứng nào, cả hai cứ đứng thế hồi lâu



...



--------------------------------------





“Ê, sao im vậy? Đang hôn nhau àh?” bà tám Hyo hỏi

“Hix,có thấy gì đâu” Sunny nhăn nhó

“Vậy là êm rồi” Tiffany thở phào nhẹ nhõm . Tae quay sang nhóc mắt cười

“Thế giờ cậu ăn trưa với tớ không?” – bạn Tiff cười tít mắt và gật đầu .Cặp số 1 dắt tay nhau xuống nhà ăn

“Unnie cũng đói rồi,xuống ăn với unnie đi” Hyo kéo tay Seo

“Dạ… Yoona unnie đi chung với bọn em nhé” Seo khẽ kéo tay Yo,nhóc gật đầu – thật sự thì có người cũng không muốn ở đây lâu. Ba người bước xuống cầu thang .Còn lại…đôi đũa lệch

“Hôm nay…. Có được ăn cơm hộp nữa không?” So gãi đầu, bạn không dám nhìn đối phương

“Lí do?” Sun chống nạnh

“Ờ thì… cái hộp cơm hôm bữa… ngon quá nên tôi muốn… muốn ăn nữa đó mừ ” So chọt chọt 2 ngón tay vào nhau

“Tôi sẽ được gì?” nàng nhướng mày

“Ngòai sữa sẽ có suất kem đặc biệt ở Cream Island” nhóc hớn hở

“Sao lại phải ở Cream Island?” Sunny ngạc nhiên

“Ờ thì… ăn ở đó tôi mới …tự tay phục vụ cậu được chứ .. . của nhà tôi mà.. cậu biết đấy” nhóc ấp úng

“Cô chắc chứ?” Sun nheo mắt

“Yes~” nhóc So vui vẻ

“Vậy… hôm nay tôi làm cơm hơi nhiều… cậu …có thể lấy 1 nửa” Sunny quay mặt đi

“He he” Soo young hí hửng

“ Cái này… là bù cho hôm qua lun”

Hai tay Sunny bây giờ là hai hộp sữa,tha hồ mà tận hưởng nhé ^^



-----------------------------------------------


CHAP 14 Ngọn lửa nhỏ

“Gọi tớ là Fany nhé~”


“Đen,cậu bảo con bé Jung Soo Yeon hồi đó cậu gặp đã hét lên khi cậu tặng nó quả dưa leo đúng không?”



“Kwon seo bang”
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty12/05/11, 08:47 pm

CHAP 14 Ngọn lửa nhỏ


Ta trở lại với 2 con người đang ôm nhau trên sân thượng kia

“Cho tớ mượn điện thoại của cậu được không Jessica?” Yuri hỏi

“Để ?” câu hỏi của nàng luôn rất ngắn gọn

“Đi mà, năn nỉ mà~” Yul sử dụng tuyệt chiêu đã đánh gục cả con người chín chắn , cái giọng của bạn nhão nhẹt nghe khủng khiếp hết sức ,tay thì níu níu giật giật áo công chúa , mỏ thì chu chu ^^ Jessica nhăn mặt đẩy cả cái điện thoại lẫn Yul ra.

Hí hoáy hí hoáy , bạn đen đang làm gì đó với điện thoại của nàng …

“Cô làm gì vậy?” nàng thắc mắc

“Lưu số điện thoại, đây…. tặng cậu” nhóc hớn hở giơ cái điện thoại đã được treo cái móc hình 1 ngọn lửa ra . Jess nhìn cái ngọn lửa bé kia khó hiểu . Yuri biết những gì mình sắp nói sẽ làm cô gái kia phản ứng dữ dội nên nhóc đã nhanh chóng kéo cô nhỏ vào lòng mình , đen thì thầm

“Dù hơi muộn nhưng …. Chúc mừng sinh nhật ,Jessica…”

Không ngoài dự đoán , cô gái kia phản ứng ngay lập tức với câu nói đó,Jess vùng ra khỏi vòng tay Yuri nhưng cô nhất định không buông

“Bỏ tôi ra!” giọng Jess lạnh lùng nhưng người cô thì đang run lên

“Không ! Tớ chỉ có thể tự trách bản thân không quen biết cậu sớm hơn để cậu phải 1 mình đối chọi với cô đơn như vậy.Nhưng giờ tớ đã ở đây . Hãy để Yul được chia sẻ những khổ đau mà cậu đã phải chịu , cậu không cô đơn đâu !” Yul nói

“ Cô thì làm được gì chứ ? ” – 1 cảm xúc đã thức dậy, Jessica giận dữ hét lên,mắt ngấn lệ

“Tớ biết có 1 tảng băng đang bao bọc lấy trái tim tổn thương của cậu,nhưng hãy để tớ và nhóc này…” Yul cầm cái điện thoại của Jess lên

“Làm nó tan chảy ….”

“Dù chỉ là 1 ngọn lửa nhỏ nhưng tớ tin tảng băng đó sẽ dần tan chảy, tớ hứa đấy” Yul ôm chặt lấy Jess, cô gái nhỏ đã ngừng run rẩy đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào cái ngọn lửa nhỏ đó



….

“Đừng trách tôi không báo trước,cô sẽ phải hối hận về chuyện này…” nàng cảnh cáo

“Không bao giờ (toe toét) từ lúc nhìn thấy cậu,tớ đã biết Định Mệnh của tớ là ai,nên tớ cũng phải cho cậu biết ai là Định Mệnh của mình” Yul cười cười . Jessica nheo mắt nhìn bạn đen

“Ăn cơm ná~” tên đen hí hửng mở hộp cơm bạn đã chuẩn bị sẵn ra và giới thiệu

“Tèng teng ! Một phần đặc biệt khác từ đầu bếp nổi tiếng Yuri ~”

Well, kì này độ sến đã giảm bớt khi chỉ có 1 trái tim màu hồng bự chảng với chữ KY và JJ ở giữa ,đồ ăn cũng hấp dẫn hơn – coi như là có tiến bộ . Công chúa nhăn mặt nhìn hộp cơm đầy tình thương kia

“He he~” tên đen nhe răng và đưa hộp cơm cho nàng

“Tôi sẽ thẳng tay bỏ đi nếu nó dở hơn kì trước” – cái mặt gian xảo cười cười

“Yên tâm đi mà! … Vậy là kì trước ngon uhm?” nhóc nháy mắt - e hèm có người bị hớ nên im lặng yahoo54.gif

Yuri cứ ngồi nhìn cô gái kia ăn và tủm tỉm cười 1 mình

“Làm gì mà cứ cười 1 mình vậy? Mà cô đã ăn gì chưa?” Yul bừng tỉnh khỏi giấc mộng khi nghe Jess hỏi

“Àh không… không có gì đâu, cậu cứ ăn đi!”

Công chúa đẩy hộp cơm đã được nàng xử lí 1 nửa vào tay bạn Yul

“Tôi no rồi” nàng lạnh lùng nói .Bạn Yul vui vẻ đón lấy hộp cơm đã bị xử lí mất nửa trái tim có chữ KY và nói 1 câu làm nàng kia mém phun cơm

“Thấy chưa? Tớ đã nói rồi mà,cậu cũng biết rõ Định Mệnh của mình là ai mà” đen toe toét chỉ vào phần cơm đã bị xử lí . Nàng kia quay mặt đi – không nói gì cả , tên Yul lại cười gian…



-------------------------


Hôm đó trong lớp học, Tae quay sang hỏi Yuri

“Đen,cậu bảo con bé Jung Soo Yeon hồi đó cậu gặp đã hét lên khi cậu tặng nó quả dưa leo đúng không?”

“Yes, nó làm như cháy nhà vậy”

“Tiếng hét của nó khủng bố lắm hả?” mặt TaeYeon thích thú

“Sao cậu biết?” Yuri ngạc nhiên

“Tớ đoán thế” bạn lùn cười cười

“Cuối tuần này tớ định dẫn Tiff đi chơi,cậu có kế hoạch gì cho công chúa của cậu không?”

“Chưa biết nữa,để tối nay tớ dò hỏi đã” Yul nhún vai

“Cream Island xin kính chào quí khách , tớ sẽ trổ tài làm kem đặc biệt vào cuối tuần này,có rảnh ghé qua nhé” Soo young chen vào

“Dịp gì mà làm kem mới vậy? Còn tự tay làm nữa chứ?” Tae thắc mắc

“Bí mật” So nháy mắt

“Em đặt 2 suất nhé ,chừa phần cho em đấy” Yo đưa tay lên

“Ok nhóc”


Chiều hôm đó,bạn lùn kéo kéo nhóc mắt cười ra 1 chỗ vắng

“Gì vậy Te Te?” nàng hỏi

“Àh… àh…” – gãi đầu

“Cậu…cậu..mai cậu có…có…muốn đi chơ..chơi với tớ không,Tiffany?” Tae ấp úng hỏi . Tiff mỉm cười , bạn đặt 1 ngón tay lên môi Tae và nhẹ lắc đầu , cái mặt bạn lùn xìu xuống liền

“Ha ha , coi cậu kìa” cô nàng cười tít mắt

“…Với điều kiện là không được gọi tớ là Tiffany nữa”

“Ơh!” cái mặt ngố ngước lên nhìn nàng khó hiểu

“… Gọi tớ là Fany nhé ~” giọng nàng ngọt ngào , Tiff nựng má bạn Tae 1 cái .Cái mặt ngố đỏ bừng, bạn ngượng ngùng

“Ờh…ờh..Tiffan..”

“Ehèm” cô em mắt cười nhíu mày

“Không…không..Fa..Fany~” nhìn nhóc lùn thật là mắc cười. Tiff show mắt cười vẫy tay chạy đi,bạn không quên mi gió 1 cái cho nó tình cảm . Chỉ còn lại 1 mình tên lùn đang đứng lẩm bẩm “Fany àh?...” – ngố nhà ta lại cười 1 mình yahoo54.gif

Cũng trong lúc đó, có 1 con cá sấu đang đứng đợi ai đó ở trước cửa lớp S1

“Unnie?” Seohyun ngạc nhiên nhìn cái bạn đang toe toét kia

“Chủ nhật này Soo young unnie sẽ làm kem đặc biệt,em có muốn đi ăn không?” móm vui vẻ

“Với unnie àh?... Nếu… nếu unnie muốn…” nữ hòang trí tuệ mình đúng là đứng trước mặt bạn Móm thì chỉ số tự tin gì đó đều tuột thảm hại

“Yeah! Mấy bữa nay unnie không được vui, sẵn có kem mới phải đi ăn chơi 1 bữa mới được” bạn Yo vui vẻ

“Sao..sao unnie lại muốn đi ăn..với em?” Seo rụt rè hỏi

“Đi 1 mình chán lắm,vả lại unnie với em cũng khá thân thiết mà huh?” Yoona làm mặt con cá – lâu lắm rồi mới thấy lại bản tính của anh Móm Đẹp

“…Dạ vâng…”

“Có gì unnie liên lạc với em sau nhé!” Yo vẫy vẫy và chạy đi.Tên nhóc vô tư đó không biết mình vừa làm người ta buồn đến thế nào

“…Khá thân thiết àh…?” – cô gái nhỏ nghĩ gì lúc đó? Không ai biết …

--------------------------------------

Tối hôm đó,công chúa đang nằm dài đọc “N.P” và thưởng thức 1 ly sôcôla ngon lành thì điện thọai rung,cô nhìn vào màn hình và

“Phụt”- cuốn sách lãnh đủ

“Kwon seobang? Cái gì đây?” Jess ngạc nhiên thật sự, cả Tiffany- bạn thân của cô cũng không biết đến cái tên này, ai vậy? Jess bắt máy và cái giọng tên ngố kia oang oang trong điện thọai

“Chào cậu Jessica, ngày mai cậu rảnh không? Mình muốn gặp cậu”


….


Sau 1 khỏang im lặng

“Thật trùng hợp ! Tôi cũng cần gặp cô…” giọng nói trong veo như tiếng chuông ngân nhưng thật sự rất nguy hiểm ấy đáp lại và cúp máy …yahoo54.gif


-------------------------------------------------------------



CHAP 15 Ngày rảnh rỗi của thần thánh

Part 1 Lên bờ xuống ruộng

“Mình chơi 1 chút nha Móm? Nhìn 2 nhóc kia cứ rụt rè làm tôi sốt ruột quá”

“Yeah”
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
Sponsored content




[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny   [LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[LONGFIC] Vụ Cá Cược Thần Thánh [Chap 41| END], Yulsic , Yoongsic , Taeny

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» ♥ ♥Thư gửi ADS và AA:Cuộc chiến nội bộ
» [Longfic]MARRIAGE AND NEW LIFE
» [FANFIC] Sự trả thù....ngọt ngào-yulsic
» [Transfic]Yulsic Fanfics collection
» Tại sao các girlbands luôn lấy SNSD ra để so sánh rồi trở thành AFS? Gửi Sone. :)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
GIA TỘC SONE :: Gia Tộc Sone Forum :: Fanfic-