GIA TỘC SONE
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

GIA TỘC SONE

Bây giờ là SNSD.Sau này là SNSD.Mãi mãi là SNSD
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [Fanfic] Wishing you were here_SNSD

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty05/02/11, 12:40 pm

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Wishingyouwerehere
Nội dung
Rất nhiều người nói rằng bạn sẽ không bao giờ nhận ra cái gì quan trọng nhất cho đến khi bạn đánh mất nó . Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bạn biết rằng bạn đã yêu một người bạn đã không bao giờ trân trọng ...? Có quá trễ không ? Liệu sẽ có một cơ hội thứ hai không ? Chúng ta cứ hy vọng là thế .

Chapter1
:

" Tiffany, con không ở nhà được sao? Ba thật sự lo lắng về chuyện con về Hàn học. Con nói tiếng Hàn không giỏi mà." Người đàn ông nhìn cô gái hình như là con gái ông ta. Những hành khách xung quanh đang bận với việc checking. Chuyến bay của cô ấy có thể rất sớm hoặc rất trễ bởi vì lúc này trong sân bay không đông người.
Cô gái trả lời với ba mình "Daddy? Con sẽ khônng sao mà. Chúng ta đã nói chuyện này nhiều lần rồi mà."
Cô ấy đang xem lại đống hành lý của mình. Tiffany, cô gái có mái tóc ngắn màu nâu xem ra không có gì mệt mỏi mặc dù cô sắp có 1 chuyên bay dài. Chính xác hơn, cô phấn khích quá mức trước khi ba cô lại bắt đầu chủ đề quen thuộc.

"Ba biết, ba biết nhưng ba cũng lo lắng. Nếu con làm người khách hiểu lầm với vốn tiếng Hàn ít ỏi của con thì sao? Người cha lo lắng.

"Không sao đâu ba, có Jessica ở đó mà. Cậu ấy sẽ giúp đỡ con.

"Hành khách bay chuyến bay đến Hàn Quốc xin mời lên máy bay "

"Con đi đây ba." Cô nhón lên và ôm ba mình. "Con yêu ba, con sẽ không sao đâu, con hứa đó. Nhưng giờ con phải đi rồi! Bye, Daddy"

***

Sau một chuyến bay dài. Tiff đã đến Hàn Quốc lúc 4 giờ chiều. Cô phải tốn cả tiếng để kiểm tra lại hành lý. Cô xuất hiện tại cổng sân bay với 2 chiếc vali màu hồng to thật to. Không biết làm thế nào cô ấy có thể qua được khâu kiểm ta trọng lượng.

"Yay! Mình về đến HQ rồi!" Cô la to bằng tiếng anh khiến người xung quanh nhìn theo. Cô cười lại với họ với cặp bắt biết cười. Cảm thấy xấu hổ, cô tiếp tục đi ra.

Cô đón 1 chiếc taxi
"Cô muốn đi đâu?" Người tài xế hỏi bằng tiếng Hàn.

Tiff ngồi ở băng sau nhón người lên và trả lời bằng tiếng Hàn "Làm ơn đến Star Hotel" bằng 1 giọng mỹ đặc sệt. Lo người lái taxi không hiểu cô đưa cho ông ấy cái brochure của khách sạn.

"Star Hotel?OK!" sau khi lái xe được vài phút người lái taxi bắt chuyện với Tiff" Cô là người nước nào vậy? Trung Quốc?Nhật hay Việt Nam" Ông hỏi bằng tất cả tiếng anh có thể." Để tôi đoán nhé ?Cô là người Trung Quốc phải không? Ngươi TQ mà nói tiếng Hàn thế là tốt lắm.

"Uhm" Cảm thấy xấu hỏ cô trả lời rất nhỏ "Cháu là người Hàn"

Bầu không khí im lặng trong suốt chặng đường đi. Nhưng không sao, Tiff bận rộn với việc nhìn phong cảnh xung quanh.

Cuối cùng thì đã về đến khách sạn. Trả tiền Taxi xong cô tiến đến quầy tiếp tân.

"Cô có dặt trước không?"

"Vâng, tôi tên Tiffany Hwang" Tiff trả lời bằng tiếng Hàn dở ẹc của mình. Cô không sợ xấu hổ nữa. Cô phải tập làm quen khi muốn sống ở đây, cô tự nghĩ.

***

Sau khi nhận phòng Tiff tận hưởng ngày đầu của cô ở HQ , cô nhớ là phải gọi cho ba mình ngay khi cô đến khách sạn.

"Mình phải gọi cho ba trươc khi đi" Cô rút điện thoại ra gọi và đợi có người bắt mấy "Alo, ba hả? Con Tiff đây.. Vâng, con ổn. Không có gì xảy ra. Con đang ở khách sạn. Con chưa gọi cho Jessica nữa.Lát nữa con gọi. Ok, Daddy! Con sẽ để ba làm việc .. Bye Dady! I love U, Daddy! Sau đó cô cúp máy và đi ra ngoài.

"Hàn Quốc, tôi đến đây !Cô lại la lớn một cách phấn khích mà quên không gọi cho Jessica.

Tiff không đi xa khỏi khách sạn. cô sợ mình sẽ bị lạc. Cũng may là khách sạn cô ở xung quanh có nhiều cửa hàng và nhà hàng. Cô tốn hàng giờ liền để đi dạo, mua sắm, ăn uống, chụp ảnh hay chỉ là tham quan.

"Omo, là Dennis Oh!" Cô reo lên khi thấy poster của thần tượng mình tại 1 trạm xe bus. Cô nhanh chóng chụp hình của mình kế bên tấm poster. Một tấm không đủ. click. Kiểu khác. Click..

Một lần nữa cô lại là trung tâm của mọi sự chú ý. Thấy vậy cô bỏ đi chỗ khác. Nhớ lại chiếc cầu ban chiều khi đi từ sân bay về nên cô quyết định đến đó một lần nữa. Đã 9 giờ tối mà Tìff vẫn chưa thấy mệt. Cô muốn quan sát thành phố về đêm trên chiếc cầu mà cô đã đi qua.

Cuối cùng cô đã lên cầu và nhìn xuống dòng sông bên dưới. Mặc dù có nhiều xe chạy và gió mạnh nhưng ánh đèn đêm soi xuống dòng sông khiến Tiff cảm thấy tuyệt đẹp. Cô thấy một cô gái đứng cách xa cô tầm 10 mét nhưng cô không quan tâm và tiếp tục ngắm cảnh. Và khi cô đang nhìn xung quanh, cô gái kia đã gây cho cô sự chú ý.

"Mình có thể làm được! Mình có thể làm được! Mình có thể làm được!" Cô gái la to bằng tiếng hàn với hai tay để quanh miệng như loa.

Đêm tối có sương nên Tiff không nhìn rõ mặt cô gái ấy. Cô thấy cô gái đó có tóc dài qua vai và không cao lắm. "Không biết cô ấy có sao không?" Tiff nghĩ.

Tiff thấy trễ rồi nên cô về lại khách sạn. Sau khi tắm rửa và đánh răng, cô nằm trên giường. Cô vừa vui mừng vừa lo lắng nghĩ về 1 ngày vừa qua của mình nên cả tiếng sau cô mới có thể chìm vào giấc ngủ
***

“Ya! Tiffany, mở cửa ra!” Một cô gái la to trước cửa phòng Tiff vừa bấm chuông cửa

"Chắc mình đang nằm mơ, ở đây ai lại nói tiếng Anh chuẩn như vậy? Aishh" Tiff nói khi cô cố ngủ trở lại

Nhưng tiếng chuông vẫn reo vang. "Tiffany! Dậy đi! Yahhh! Là mình Jessica đây!" Cô gái lại la lên.

Jessica? Oh.. là Jessica. Tôi không biết Jessica nào hết." Và khi cô muốn ngủ tiếp thì đột ngột cô mở to mắt." Khoan đã, Jessica! Mình tới đây!" Cô bay ra khỏi giường để mở cửa.

Khi Tiff mở khóa thì cánh cửa chuyện động đập ngay vào trán cô.

"Oww! Jessica, đau quá!!"

TO BE CONTINUED[center]
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty05/02/11, 09:47 pm

Chapter 2


"Sao cậu biết mình ở đây?" Tiff vừa hỏi vừa lấy tay xoa trán.

"Ba cậu gọi cho mình" Jess trả lời. Jessica có mái tóc dài qua vai, cô mặc quần jeans cùng chiếc áo thun hợp thời trang trong khi Tiff vẫn còn mặc đồ ngủ "Tại sao hả? Không muốn mình ở đây sao?"

"Dĩ nhiên là muốn rồi! Mình chỉ ngạc nhiên khi cậu tìm ra mình" Vẫn đang ngồi xoa trán "Aigo, Daddy không bao giờ tin con gái mình cả!"
Mệt vì đứng cô tự cho phep mình ngồi trên giường của Tiff "Có lẽ vì con gái ông ấy không thông minh cho nên ông ấy lo lắng suốt ngày"

"Hey! Cậu chào đón người bạn thân nhất của mình như thế đó hả?" Cô lên giọng ... nhưng vẫn xoa trán

" Sao cậu cứ xoa trán hoài vậy? Để mình coi coi" Jess lấy tay Tiff ra khỏi trán,Jess thấy trán của Tiff bị sưng lên hèn gì cô ấy cứ xoa mãi. Hẳn là đau lắm "Ya! Trán cậu sưng lên hết rồi nè " Jess hét lên


"Gì chứ! Tất cả là tại cậu! Cậu đẩy cửa khi mình đứng đó! Oww.. có thẹo rồi nè." Cô đứng trong phòng tắm nhìn vào gương nói.

"Cậu có kem giảm đau không" Jess hỏi khi nhìn khắp phòng.

"Có, trong túi xách của mình"

"Lại đây mình thoa cho" Jess vào phòng tắm để giúp Tiff thoa kem. Cô đổ 1 chút kem ra tay và bắt đầu xoa vào trán Tiff.

Khi Jess xoa kem cho Tiff, mắt Tiff nhìn thẳng vào gương mặt Jess. Cô đã không nhìn thấy Jess suốt 4 năm nay từ khi Jess theo gia dình về HQ, mặc dù họ vẫn liên lạc qua Internet. Và wow, Tiff thầm nghĩ khi nhìn mặt Jess từ trán đến cằm. Gương mặt cô áy có một chút khác hơn. Chính xác là đẹp hơn.

"Jess, cậu hot thật" Cô thấy tự nhiên mình nói ra câu ấy và nhanh chóng lấy tay che miệng lại.

"Dĩ nhiên mình biết như thế" Jess trả lời khi vẫn thoa kem cho Tiff "Mình hot vậy, vậy cậu muốn kiss mình à?"
Tiff gật đầu với nụ cười trên mặt nhưng nhanh chóng thất vọng "Đừng mơ" Jess nói thầm vào tai Tiff. "Trán của cậu không sao đâu. Mau thay dồ đi mình dẫn cậu đi lòng vòng Seoul" Jess nói và cười khi nhìn thấy gương mặt thất vọng của Tiff.

10 phút sau , Tiff đã thay đồ xong.

"OK! Mình chuẩn bị xong rồi! Đi thôi" Tiff nói 1 cách vui vẻ khi cô từ phòng tắm ra ngoài. Cô mặc quần jeans và 1 áo thun hồng.

Tiff và Jess đóng cửa và ra ngoài.

"Nhưng chúng ta phải ăn trước" Jess nói khi họ đến cửa.

"Mình biết, cậu thích ăn mà, mình vẫn nhớ." Tiff trả lời.

***

Sau khi Tiff và Jess ăn trưa. Jess đưa Tiff đi dạo khắp nơi. Họ đến công viên, trung tâm mua sắm, công viên giải trí và làm những việc đơn giản như lên xe bus nhìn phong cảnh thành phố qua cữa sổ. Cuối cùng có 1 nơi mà Jess phải đưa Tiff đến. Đó là trường đại học tương lai của nọ. Honey University

"Đây là nơi từ ngày mai chúng ta sẽ ở trong 4 năm sắp tới" Jess nói

"Wow,trường đẹp quá, mình sẽ có thời gian vui vẻ ở đây" Tiff vui mừng nói không biết được những khó khăn cô phải đối mặt sau này.

"Khai giảng rồi cậu sẽ không còn nói vậy đâu." Lại là Jessica làm Tiff mất hứng

"Chúng ta sẽ ở cùng phòng chứ?" Tiff hỏi

"Uh, nhưng cùng với 2 người khác.. khá là.."

"Ý cậu là sao?"

"Ký túc xá chúng ta ở chỉ có dạng phòng chung. Ý là 2 phòng ngủ nhưng chỉ có 1 toalet cho 4 người" Jess thở dài "Mình ở một mình thì tốt hơn."

"Ay Jessica, cậu không có gì thay đổi cả. Đừng suốt ngày thui thủi một mình.

"Mình không cô độc, mình sắp ở cùng phòng với cậu còn gì" Jessica phủ nhận thực tế rằng cô ấy không thích mọi người lắm. "Hey, mình đói rồi. Đi ăn đi" Jess nói.

"Ăn? Lại nữa sao? chúng ta vừa ăn trưa mà.

"Đó là ăn trưa giờ là ăn chiều. Đi thôi!" vừa nói Jess vừa lôi Tiff đi.

***

“(Nói tiếng Hàn )
" Mọi việc vẫn ổn ba à. Đừng lo cho con. Ngày mai con sẽ dọn vào KTX. Vâng, ba. Nói với mẹ đừng lo lắng quá. Con sẽ không sao đâu. Tạm biệt ba" Khi cô gái vừa cúp cúp máy và tiếp tục đi trên đường, có một cô gái khác đụng vào cô ấy. Vào lúc đó chiếc điện thoại bị rớt xuống, cô gái vừa đụng vào lúc này nhanh chóng lụm nó và chạy đi.

"Yah! Quay lại!Điện thại của tôi! Giúp với Cô ta lấy điện thoại của tôi" Cô gái vừa la vừa chạy theo người vừa lấy điện thoại của cô.
Nhưng dường như không ai thèm cản kẻ cắp.

Hai người tiếp tục chạy đến gần công viên bỗng nhiên cô gái lấy trộm bị trượt té, cô gái kia giảm tốc độ và đi đến chỗ kẻ trộm. Khi cô gái lấy trộm tính đứng lên bỏ chạy tiếp thì cô gái bị mất điện thoại đá vào chân cô ta làm cô ta té xuống lần nữa

"Trả điện thoại lại cho tôi" Cô vừa nói vừa thở dốc.

"Này, cô đang làm gì thế hả" tiếng nói của người thứ 3 với giọng Mỹ đặc sệt xen vào " Sao lại ức hiếp người khác thế?" Người vừa nói không ai khác chính là Tiff. Cô đang cùng Jess trở về khách sạn thì bắt gặp 2 cô gái này

"Sao chứ?"

“Tiffany, đừng để ý đến họ, về nhà đi.” Jess nói bằng giọng bình tĩnh không muốn làm phiền người khác hay làm phiền

"Cậu về trước đi, mình có chuyện cần nói với cô gái này". Tiff chắn ngang và để cô gái lấy trộm chạy đi

"Ya!Quay lại! Cô gái mất điện thoại la lên khi cô gái lấy trộm vừa chạy vừa le lưỡi chọc quê. Sau đó cô quay lại cho Tiff "Cô nghĩ là cô đang làm gì thế hả? Cô có biết chuyện gì đang xảy ra không?" Cô hét vào mặt Tiff với 1 sự giận dữ tột độ .Nhưng Tiff lại dường như không thèm quan tâm đến những gì cô gái đó đang nói. "Cô ta lấy điện thoại của tôi, cô là đồ ngốc" Cô lại hét lên lên nữa .UHHH , hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời mình mà !" Nói xong cô chạy theo hướng kẻ trộm vừa chạy

Cuối cùng Tiff đã nhận ra cô đã hiểu sai tình huống và giúp kẻ xấu bỏ chạy. "Hey, Mình xin lỗi, mình không biết" Tiff nói xin lỗi nhưng cô gái kia đã chạy đi mất.
Biết rằng mình đã sai, Tiff cúi đầu thở dài và cô thấy có 1 cái bóp dưới chân mình. Cô cúi xuống nhặt nó lên. Nhìn vào thẻ ID thì cô biết rằng nó thuộc về cô gái vừa rồi" Tên cậu ấy là Kim Tae Yeon? Nhìn hình sao quen quá. Jess,cậu nhìn thấy cậu ấy bao giờ chưa?" Tiff hỏi khi đưa thẻ ID cho Jess

"Chưa, mình chưa thấy cô ta bao giờ" Jess nói sau khi nhìn thoáng qua cái thẻ ID

Tiff tiếp tục xem trong bóp còn gì để có thể tìm cách trả lại cho cô gái tên Tae Yeon." Xem nè Jess, thẻ sinh viên, cậu ấy cũng học ở Honey University! Tụi mình có thể đến đó tìm và trả lại nó!" Cuối cùng thì Tiff đã cười lại sau những mặc cảm mình đã làm sai

"OK, bây giờ về nhà được chứ" Jess cười 1 cách miễn cưỡng bởi vì cô ấy yêu cầu .. Ah không ,nó giống một mệnh lệnh hơn

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty05/02/11, 09:48 pm

Chapter 3



"Tae Yeon!" Một cô gái phấn khích la lên khi Tae Yeon vào sảnh khách sạn.

“Yuri? Cậu đến đây khi nào? Cậu nên bảo mình ra đón chứ.” Tae Yeon trả lời khi ôm Yuri

“Có mà!Mình gọi cho cậu nhiều lần nhưng không ai băt máy. Nhưng không sao, mình đã đến đây rồi.” Yu Ri nói khi cô bỏ tay khỏi người Tae Yeon.

“Uh..ha.. Mình đâu còn điện thoại nữa." Tae Yeon thì thầm và một lần nữa cô lại cảm thấy giận khi nghĩ đến chuyện với Tiff.

“Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Yuri tò mò hỏi và Tae Yeon kể lại cho cô nghe tất cả mọi chuyện.” Oh trời, cậu nghiêm túc chứ? Sao lại thế được. “

“Thôi kệ, chuyện cũng qua rồi, lên phòng đi, tối nay chúng ta sẽ tâm sự suốt đêm” Tae Yeon đề nghị với nụ cười miễn cưỡng và khi cô mở túi xách để kiếm … Bóp tiền “ Khoan đã ,bóp tiền của mình đâu rồi? Đừng nói là lúc nãy chạy theo cô gái kia bị đánh rơi chứ! Aish, chìa khóa phòng ở trong đó! Cả thẻ ID của mình nữa!” Một lần nữa Tae Yeon lại tức giận bởi những chuyện xảy ra cho cô.

Sau khi cô và Yuri bàn bạc, họ quyết định đến quầy tiếp tân xin 1 chiếc chìa khóa khác.

“Cho tôi xem chứng minh của cô được không?” cô nhân viên hỏi

“Nhưng tôi đã làm mất bóp tiền và mọi thứ" Tae Yeon trả lời

“Tôi xin lỗi nhưng để tránh kẻ trộm giả làm khách chúng tôi cần phải xem ID“ Cô nhân viên đáp lại. Mặc dù cô tội nghiệp Tae Yeon nhưng sẽ là làm trái luật của khách sạn nếu cô đưa Tae Yeon chìa khóa

“Tuyệt thật, đúng là 1 ngày tuyệt vời. Cũng may là mình để tiền trong túi khác nếu không chắc giờ phải đi bộ về nhà" Tae Yen thở dài. Sau đó cô nhận ra anh nhân viên đã giúp cô đem hành lý lên phòng và chỉ về phía anh ta" Là anh ấy đã giúp tôi đem hành lý lên phòng, anh ấy có thể chứng minh phòng đó là của tôi”

Sau khi kiểm tra lại với anh nhân viên, cô tiếp tân đưa chìa khóa cho Tae Yeon. Tae Yeon giúp Yu Ri mang hành lý lên căn phòng tối nay họ sẽ ở cùng nhau.
***
"Nhanh lên nào, cậu chậm quá đó Sica!” Tiff than phiền khi cô và Sica kéo hành lý vào cổng trường. Mặc dù phải kéo 2 chiếc valy màu hồng to thật to nhưng Tiff vẫn cực kỳ phấn khích về việc dọn vào KTX. Mặc dù cô đã đến HQ được 3 ngày và sắp đến ngày nhập học nhưng Tiff vẫn từ chối việc sử dụng tiếng Hàn khi nói chuyện với Sica.

“Sao cậu vui mừng vậy? Chúng ta ĐI HỌC chứ có phải đi nghỉ hè đâu.” Jess than thở khi cô kẹt lại với đống hành lý của mình.
Hôm nay là ngày chính thức sinh viên dọn vào nên có rất nhiều sinh viên đến làm thủ tục. Hàng xếp dài đến nỗi họ phải tốn 45 phút mới làm xong. Sau khi nhận được chía khóa thì Tiff không thể đợi thêm 1s nào nhanh chóng lôi Jess về phòng. Vì tiếng anh hoàn hảo mà họ sử dụng khi nói chuyện với nhau đã gây chú ý cho nhiều người xung quanh. Và cuối cùng thì họ đã đến được phòng của mình.

“Đi xung quanh trường xem sao! có thể chúng ta sẽ tìm được cô bạn tên Tae Yeon" Tiff nhanh chóng đề nghị khi Jess lại chuẩn bị ngủ trưa trên chiếc giường mới.” Hey! Jessica! Cậu tính đi ngủ thật sao?!

“Ya! Hwang Mi Young! 5 ngày nữa mới khai giảng đến lúc đó rồi tìm! gấp gáp làm gì? Để minh ngủ được không? “Jess la lên và kéo chăn qua khỏi đầu.

“Ok, mình sẽ đi một mình ” Tiff hét lên lại và quay ra cửa. Khi cô mở cửa. Cô nghe một tiếng va chạm. Cô đã đụng trúng 1 cái gì đó… hay 1 ai đó?

“Ow" âm thanh từ phía bên kia cửa. hình như là 1 cô gái.

“Xin lỗi mình không biết là bạn ở đó. Bạn có sao không? Tiff phản ứng lại bằng tiếng anh mà quên mất cô đang ở HQ và không phải đang nói chuyện với Jess. Sau đó cô ra ngoài và nói chuyện với cô gái kia

“Huh?” Cô ấy nhìn Tiff với ánh mắt ngạc nhiên . Cô nghĩ chắc là Tiff không biết tiếng hàn nên cô đã nói tiếng anh theo đúng kiểu người Hàn.

“Không sao đâu, Hi, mình tên Yu Ri, mình là bạn kế phòng của cậu. Nice to meet you!" Sau đó thì cúi chào Tiff.

“ Hi! Ý mình là annyonghaeseyo” Tiff sửa lại và bắt đầu nói tiếng Hàn với cô bạn mới. ”Mình là Tiffany, mình cũng rất vui được quen bạn Tên bạn là Yuri à? “Một lần nữa với giọng Mỹ và kéo dài chữ R trong tên của Yu Ri. Sau đó, cô đưa tay ra và muốn bắt tay với Yu Ri, lúc này mặt Yu Ri vẫn khá bối rối. "Oh khoan đã a,hay mình phải cúi chào? Aish Tiffany, mày phải học mấy truyền thống này nếu không sẽ làm mất lòng người khác' Tiff thầm nghĩ

"Oh, cậu nói tiếng Hàn" Yu Ri tiếp tục nhưng giờ cô nói bằng tiếng hàn "Mình đến đây để giới thiệu vì chúng ta sẽ cùng sử dụng phòng tắm” Yu Ri cố nhìn qua vai của Tiff để thấy Jess đang ngủ trên giường của cô ấy "Bạn cùng phòng của cậu à?" Yu Ri hỏi.

"Oh Jessica! Uh cậu ấy ở cùng mình. Cậu ấy đang ngủ" Tiff trả lời bằng giọng móc Jess

“Jessica? Thật là 1 cái tên đẹp. Cậu ấy có tên tiếng anh chăc hẳn cũng nói tiếng anh như Tiff" Yu Ri nghĩ . “Oh, cậu muốn gặp bạn cùng phòng của mình không?" Cô hỏi Tiff

Dĩ nhiên là Tiff không thể chờ để được gặp người bạn mới, cô nhanh chóng nói "Có chứ" và theo Yu Ri về phòng cô ấy

“Tae Yoen ah! Lại gặp bạn kế bên phòng chúng ta đi" Yu Ri nói khi mở cửa phòng mình

Tae Yeon đang ngồi trên giường sắp xếp hành lý. Khi cô nghe giọng Yu Ri cô đứng lên và đi về phía cửa để chào người bạn mới.

Nghĩ rằng lần này mình phải cúi chào. Tiff cúi hẳn người trước mặt Tae Yeon. Vào lúc cô ngẩng mặt lên thì nhận ra Tae Yeon chính là cô gái hôm qua

“Cậu! Là người hôm qua!" Tae Yeon nói to khi thấy mặt Tiff

“Hai người biết nhau sao? Sao mình lại không biết gì nhỉ?” Yu Ri hỏi

“Chính là người làm mình mất điện thoại đó!” Sự tức giận trở về trong Tae Yeon

"Oh vậy là dêm qua cậu ấy không bắt được cô gái kia. Ah Tiffany, lần này mày rắc rối to rồi” Tiff nghĩ. "Mình xin lỗi, mình không cố ý,“ Tiff cúi đầu xin lỗi Tae Yeon 1 lần nữa

“Xin lỗi? Cậu có biết tôi đã nhịn ăn bao nhiều bữa để có tiền mua nó không?” Tae Yeon lại hét vào mặt Tiff.

“Ya, Tae Yeon. Chuyện cũ rồi, nhìn cậu ấy đã biết lỗi rồi, cậu ấy có cố ý đâu.. chỉ là cậu ấy muốn giúp vì tưởng cô gái kia bị ức hiếp.

Yu Ri vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Tiff "Không sao đâu Tiffany”

Nhưng mình tìm thấy cái này "Tiff móc bóp của Tae Yeon ra" Mình đang tìm cậu vì mình biết cậu cũng học ở đây" Và cô đưa nó lại cho Tae Yeon

“Yay! Bóp của mình. Giờ thì không còn lo gì về cái thẻ sinh viên nữa” Tae Yeon vui lại khi cô tìm lại được bóp của mình.

“Thấy chưa, giờ tìm lại được bóp rồi đừng giận Tiffany nữa nhé? Yu Ri nói khi cô choàng tay qua vai Tae Yeon. "Hay chúng ta cùng đi ăn trưa?“ Yu Ri đề nghĩ hy vọng xóa được ấn tượng không tốt của Tae Yeon về Tiffany.

“Tùy cậu“ Tae Yeon đáp

“Tuyệt, để mình gọi Jessica, cậu ấy thích ăn lắm." Tiff vui vẻ chạy về phòng mình

“Jessica?” Tae Yeon tò mò hỏi

“Cậu ấy là bạn cùng phòng với Tiffany” Yu Ri đáp

“Oh”

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty06/02/11, 11:45 pm

Chapter 4

"Jesssica, dậy đi" Tiff lắc vai kêu Jess thức dậy.

"Để mình yên" Jess vừa trả lời vừa đẩy Tiff ra khỏi giường

“Tụi mình sắp đi ăn, cậu không đi cung àh?” Tiff thêm vào câu này vì biết Jess rất thích ăn. Ôi trời ạ, cô áy mở mắt ngay lập tức khi nghe đến từ ăn. “Làm mình hết hồn” Tiff nghĩ thầm khi thấy Jess bật dậy khỏi giường.

"Ăn? Ở đâu? Đi ăn với ai? Mình sẵn sàng rồi" Jess đứng dậy ngay và sẵn sàng để đi .

Nhanh quá

“Mà sao cậu nói tiếng Hàn với mình? Cậu không biết là phát âm của cậu khủng khiếp thế nào đâu." Tiff hỏi.

“Vì mình đã ở đây. Mình sẽ nói tiếng hàn. Nào đi thôi" Tiff vừa nói vừa đẩy Jess ra khỏi phòng.

"Cậu chưa nói với mình "Tụi mình" là ai?” Jess hỏi lại lần nữa mà không biết mình đã đụng vào người khác.

“Ya, coi chừng đó. Yu Ri ở đằng sau cậu" Tiff nói với Jess và Jess lùi lại để tránh Yu Ri

“Hi! Mình là Yu Ri, bạn kế bên phòng của cậu! Nice to meet you!” Yu Ri giới thiệu về mình một cách vui vẻ như khi cô cúi đầu chào Tiff lần trước.

Jess nhìn Yu Ri từ đầu tới chân và cuối cung nói “Hi, mình là Jessica . Cũng rất vui được được gặp cậu”. Jess trả lời bằng giọng nói ngọt ngào và cúi đầu xuống 1 chút . Vào lúc đó Yu Ri tự nghĩ” Wow, tiếng Hàn của cậu ấy giỏi thật, mình cứ nghĩ cậu ấy sẽ phát âm như Tiff. Và giọng nói thì ngọt ngào quá"

“Mình là Tae Yeon, chúng ta đã gặp nhau trước đây" Tae Yeon từ phía sau Yu ri đi tới và giới thiệu về mình, hai người cúi đầu chào nhau. Jess nhận ra nhưng không để tâm cũng như không hứng thú với những gì đã xảy ra giữa Tae Yeon và Tiff

“Chúng ta sẽ đi ăn trưa cùng Yu Ri và Tae Yeon." Tiff vui vẻ nhảy lên nhảy xuống. Nhưng khi cô thấy cái nhìn lạ trên mặt Tae Yeon cô bình tĩnh lại và nói “Mình xin lỗi"

Khi đến căn tin họ gọi thức ăn và ngồi cùng nhau

“Tiffany, cậu ở Mỹ về phải không?" Yu Ri vừa ăn 1 miếng vừa hỏi

“Uh huh. Jessica cũng vậy, phải không Sica?” Tiff hỏi Jess hy vọng cô ấy sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhưng Jess chỉ chú tâm đến khay đồ ăn nên chỉ gật đầu.

“Vậy 2 cậu cùng nhau về Hàn à?” Yu Ri lại hỏi, cô ấy tò mò về 2 người bạn mới

“Không, Sica về Hàn 4 năm trước cùng ba mẹ. Mình chỉ vừa về để học đại học" Tiff nói và tiếp tục ăn

Khi Tiff vừa nói xong, Tae Yeon cười mỉm "Hèn gì tiếng hàn cậu tệ vậy" Cô tự nghĩ

Khi Yu Ri quay qua và thấy Tae Yeon đang cười và nó gây cho cô sự tò mò "Cậu cười gì vậy Tae Yeon?"

“Huh? Không có gì. Mình đâu có cười, mình đang ăn." Tae Yeon trả lời, từ chối nói sự thật

“Vậy 2 cậu là bạn hay chỉ mới gặp?” Tiff hỏi YuRi

“Bọn mình học chung trường cấp 3 ở Pusan.” Yuri trả lời

“Rồi, mình ăn xong rồi. Các cậu ở chơi vui nhé, mình về ngủ" Jess dứng lên và nói và trước khi mọi người kịp nói gì cô ấy đã bỏ đi

“Jessica!” Tiff la lên sau đó qua Yuri và TaeYeon “Xin lỗi, cậu ấy không thích mọi người lắm. Trên đời này cậu ây chỉ thích nhất 2 thứ là ăn và ngủ" Tiff xin lỗi và nhìn Tae Yeon, lần này thì nhìn 1 cách cẩn thận. “Cậu ấy nhìn quen lắm, nhưng ở đâu nhỉ “Tiff nghỉ" Uhm Tae Yeon , mình gặp nhau trước đây chưa nhỉ?” Cô không kiềm được sự tò mò và hỏi

“Rồi, khi cậu làm mình mất điện thoại" Tae Yeon trả lời 1 cách lạnh lùng khi YuRi liếc cô. Tiff cảm thấy có lỗi và không hỏi nữa
Họ không nói nhiều nữa và trở về phòng mình sau buổi trưa. Người thì xếp hành lý, người đi dạo xung quanh còn người nằm ngủ. Trời đã vào đêm … đến lúc tắm để đi ngủ rồi

“Sica, mình tắm trước nhé?" Tiff hỏi jess lần nữa, Jess đang online.Tiff bước đến cửa phòng tám mở cửa mà không nhìn thấy đèn “có người" đang sáng lên. Và lúc đó cô thấy Tae Yeon đang đứng trong phòng tắm với chỉ mỗi chiếc khăn quấn quanh mình. Trước khi cô có thể phản ứng gì thì Tae Yeon quay lại và thấy Tiff đứng ngay cửa

“ ya! Cậu không thấy đèn sáng à?" Tae Yeon la lên còn mắt Tiff vẫn nhìn về phía Tae Yeon

Tiff như bị đông cứng lại vào giây phút đó..Phải mất 5 s cô mới có thể nghe được giọng Tae Yeon sau đó quay qua hướng khác. "Mình xin lỗi! Mình không cố ý. "Mình quên nhìn” Sau đó cô nhanh chóng trở lại phòng mình và đóng cửa lại. "Oh trời, thật là lạ. Tiffany à, mày đang nghĩ gì vậy? Sao tim lại đập nhanh như thế?” Tiff tự nói với mình

"Nhanh vậy à" Jess nói sau khi nghe tiếng đóng cửa "Ya, sao mặt cậu đỏ vậy? Cậu có sao không?” Cô đứng lên và đi về phía Tiff, sau đó để hai tay lên mặt Tiff” Người cậu đang nóng lên. Cậu có sao không? Tiffany!“ Cô vẫy tay lên xuống trước mặt Tiff. "Fany, tỉnh lại coi"

Tiff cuối cùng đã tỉnh lại. "Mình không sao. Uh, Sica sao cậu không tắm trước?” Sau khi nói xong Tiff đi về giường mình và ngồi đó.
“Uh" Jess trả lời mặc dù cô vẫn tò mò về Tiff, người luôn vui vẻ giờ lại ngồi yên trên giường. Sau khi lấy khăn và quấn áo, cô thấy đèn báo là không có người nên đã mở cửa. Như là định mệnh , bên phía kia, Yu Ri cũng mở cửa phòng tắm

“Oh, Jessica, cậu trước đi!“ Yu Ri nở nụ cười thân thiện

“Ok!” Jess trả lời một cách vô cảm và bước vào trong

Vì Jess tắm trước nên Yu Ri trở lại phòng mình

“Sao vây?” Tae Yeon hỏi khi thấy Yu Ri bước ra

“Jessica đang tắm" Yu Ri trả lời và ngồi lên giường

“Cái người tên Tiffany ấy thật là lạ. Sao cậu ấy lại có thể quên nhìn đèn báo. Và phản ứng của cậu ta cũng chậm chạp thật. Phải đến 5 s cậu ấy mới nghe mình nói gì." Tae Yeon nói

“Coi nào Tae Yeon. Mình chắc là cũng có lúc cậu cũng sẽ quên mà. Chỉ là cậu có thành kiến với cậu ấy.”

“Tại cậu ấy mà mình mất điện thoại, không phải sao?" Tae Yeon nói bằng giọng mỉa mai. Và trước khi Yu Ri kịp nói gì, Tae Yeon nói thêm “ Miễn bình luận .”

Họ trò chuyện thêm 1 lát thì Tae Yeon thấy đèn báo tắt và nói “Đèn tắt rồi kìa. cậu đi tắm đi “

“Ok!” Yu Ri đi vào phòng tắm

Ở bên kia, Tiff vẫn còn ngồi trên giường bất động

“Ya, Yu Ri đang tắm, cậu đợi thêm chút đi. Ya, Tiffany, Tiffany" Jess thở dài “Mình phải làm gì với cậu đây? Aish”

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty06/02/11, 11:46 pm

Chapter 5

“Yu Ri cho mình trốn sau lưng cậu" Tae Yeon la lên khi thấy bóng một chàng trai. Họ đang trong căn tin ăn trưa vào ngày thứ 2

“Omo, đừng nói là anh ấy theo cậu đến đây đấy né" Yu Ri nói khi thấy anh chàng mà Tae Yeon đang trốn

“Ya, Kim Tae Yeon. là em phải không?” Anh chàng đó nhìn thấy Tae Yeon nên nhanh chóng bước đến bàn cô

“Anh ta thấy mình rồi. Aish" Tae Yeon nghĩ và cô nở 1 nụ cười gượng gạo "Junsu là anh hả, sao anh lại ở đây?" Cô hỏi
“Cũng giống như em, anh sẽ học ở đây. Em vui lắm phải không? Vì có anh mà." Junsu trả lời 1 cách tự tin

“Uh em vui lắm" Tae Yeon trả lời 1 cach chua chát. "Sẽ vui hơn nữa nếu anh không có ở đây” Cô nghĩ

“Oh chào Yu Ri, em khỏe không?" Junsu hỏi khi thấy Yu Ri .

“Em khỏe, cám ơn anh" Yu Ri cười trả lời

“Ya, Tae Yeon, vẫn chưa khai giảng hay chúng ta đi đâu đi. Anh biết ở Seoul có nhiều chỗ hay lắm.” Junsu đề nghị

“Đi chơi? Uh… lúc nào đã.” Tae Yeon ngập ngừng trả lời

“Tuyệt, tối nay anh rảnh. Mình cùng đi đi. Anh đợi em ở cổng trường lúc 7 giờ, ok?! Đến lúc đó gặp em. Bye bye" Chưa nói dứt câu Junsu đã chạy đi chưa kịp để Tae yeon có cơ hội từ chối


“Aish, anh ta sao thế?" Tae Yeon rên rỉ và giậm chân khi Junsu quay đi

?Vậy cậu có đi không?" Yu Ri hỏi

“Đến lúc đó tính” Cô thờ dài “Sao lại là mình? Sao bao nhiêu cô gái trên đời này anh ta không thích mà cứ là mình?”

Sau khi ăn xong, Tae Yeon và Yu trở về phòng

***
Trong khi đó Tiff đang ở trong phòng với Jess. Vẫn thích ở trong phòng, Jess nằm trên giường và đọc sách. Bây giờ là 5 giờ chiều
“Jessica .. Sica ahhh” Tiff gọi

“Hôm nay chúng ta ra ngoài nhé? Đi đâu đó vui vui hen? Làm ơn đi?" Tiff níu tay Sica

“Ya, Cậu không thấy mình đang đọc sách sao? Đừng làm phiền mình.” Jess la Tiff trong khi mắt không rời khỏi quyển sách

Tiff vẫn níu lấy Jess.. ngay tay cầm sách, khiến quyển sách cứ chuyển động qua lại trước mặt Jess.

“Dừng lại. Mình không đọc được.” Jess cố lấy tay ra khỏi tay của Tiff

“Sica ahhh. Làm ơn đi? Cậu là người đẹp mà. Mình sẽ yêu cậu mãi mãi" Tiff vẫn cố nài nỉ và kéo tay Jess. Lần này Tiff còn trề môi và nhìn Jess bằng ánh mắt của một chú chó con tội nghiệp

“Được rồi, được rồi" Tiff lập tức cười ngay khi nghe Jess nói thế nhưng Jess lại nói thêm “Nếu cậu sắp xếp xong 2 cái valy của cậu" Nghe xong Tiff liền xụ mặt xuống

“Hay là 1 cái “

“Không" Jess lắc đầu. "Một là 2 cái không thì chúng ta ở nhà"

“Được thôi" Tiff bỏ tay Jess ra và bắt đầu tháo tung 2 cái valy màu hồng của cô ra

Jess thở phào nhe nhõm và bắt đầu đọc tiếp. "Cậu dễ dụ quá Fany à. Cậu sẽ không làm xong cho đến tận khuya đâu.” Jess nghĩ và cười thâm một mình. Nhưng cô không biết là mình đã sai

Tiff rất muốn đi ra ngoài chơi nên càng làm cho cô có động lực. Chỉ trong vòng 2 tiếng Tiff đã sắp hết hành lý của cô đúng nơi đúng chỗ . Tất cả mọi thứ đều là màu hồng từ đồ điện tử đến những vật dụng cá nhân và còn poster của Denis Oh trên 1 tờ tạp chí, 1 cây viết chì hồng, 1 cây sáo màu hồng, máy chụp hình màu hồng .. gần như tất cả mọi thứ

Và khi đó Jess đã đọc xong sách và nằm lại trên gường, Tiff nhanh chóng chạy đến chỗ cô.” Sica nhìn nè, mình dọn xong cả rồi. Đi thôi “Tiff chỉ cho Jess thấy thành quả của mình trong khi Jess vẫn chưa hết ngạc nhiên

“Oh không, mình đã đánh giá thấp cậu ấy" Jess cảm thấy như bị đập đầu vào tường. “Ok" Jess đứng lên và lấy điện thoại "Giờ có đi ra ngòai không"

“Dĩ nhiên là có"
***
“Yu Ri, đi với mình đi,mình không thích đi với anh ta đâu.” Tae Yeon nài nỉ

“Ok, mình sẽ đi với cậu" Yu Ri đồng ý vì cô biết Junsu là người phiền phức như thế nào

Khi đến cửa phòng của Tiff và Jess nhìn thấy Tiff đang nhảy lên nhảy xuống trên giường thì Tae Yeon chợt nảy ra 1 ý

“Jessica ,Tiffany, 2 cậu có muốn đi chơi cùng bọn mình tối nay không? Tae Yeon hỏi với 1 kế hoạch trong đầu.

"Các cậu tính đi đâu thế?” Tiff hỏi

Mình cũng không biết. Một người bạn rủ tụi mình ra ngoài không biết 2 cậu có thích đi chung không?" Tae Yeon trả lời

Thấy hành động kỳ lạ của Tae Yeon, Yu Ri kéo Tae Yeon lại và thì thầm vào tai cô “Ya, cậu tính làm gì thế?"

“Tính cách của Tiffany cũng giống như Junsu vậy, mình chắc là 2 người sẽ hợp nhau và Junsu sẽ không làm phiền mình nữa" Tae Yeon thì thầm trở lại

"Mình đồng ý, cậu thì sao Sica?" Tiff quay qua hỏi Jess

“Mình sao cũng được" Jess trả lời không chút cảm xúc , vẫn thất vọng vì lẽ ra giờ này cô có thể đang ngủ ngon trong phòng

“Vậy thì đi đi, Junsu đang chờ chúng ta" Tae Yeon nói khi họ tiến ra cổng trường

Xuống đến nơi thì họ thấy Junsu đang đợi ở đó

“Tae Yeon" Junsu reo lên 1 cách phấn khích khi thấy cô.. và 1 vài cô gái khác

“Junsu, em có vài người bạn, họ đi cùng được không ?

“Uh… không.. sao?" Junsu miễn cưỡng đồng ý

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:00 pm

Chapter 6


Mặc dù Junsu không thích ý tưởng có nhiều người cùng đi với anh ta và Tae Yeon, nhưng anh cũng phải để họ cùng đi. Dĩ nhiên Tae Yeon phải ngồi kế bên Junsu trong khi Jess, Tiff và Yu Ri ngồi ghế sau . Junsu dự định mời Tae Yeon đến nhà hàng ăn riêng với anh ta thôi

“Tae Yeon , em chưa ăn gì phải không ? Anh biết 1 nhà hàng ngon lắm “ Junsu đề nghị khi anh đang lái xe

“ Tùy anh “ Tae Yeon trả lời

Tình cờ Junsu đi ngang cây cầu mà ngày đầu Tiff ở HQ đã đến đó. Khi đó cô nhìn ra ngoài cửa sổ cô thấy 1 cặp tình nhân đang đứng đó . Sau đó cô nhìn Tae yeon và nhận ra Tae Yeon chính là cô gái hôm đó cô nhìn thấy

Tiff đột nhiên la lên “ Oh , mình nhớ rồi ! Cậu là cô gái đứng ngay cầu hét lên “ Mình có thể làm được “ vài ngày trước phải không ? Là cậu phải không Tae Yeon “ Câu nói của Tiff làm mọi người trong xe quay sang nhìn Tae Yeon và Tiff

“ Sao ? Cậu ấy thấy mình à? Mình không thể để người khác biết mình làm chuyện xấu hổ như vậy được” Tae yeon nghĩ vậy và quay xuống đằng sau giả vờ như không có gì “ Cô gái nào ? Nói gì chứ ? Cầu gì ? Chả hiểu cậu đang nói gì ?”

“ Cậu không nhớ à ? Mấy đêm trước , tại cái cầu chúng ta vừa đi ngang “

“ Làm gì có ,chắc cậu nhìn nhầm mình với ai khác rồi “ Tae Yeon nói dối

“ Vậy sao , nhìn cậu giống cô đó lắm “ Tiff nói nhưng vẫn nghi ngờ đó là Tae Yeon

“ Chúng ta tới rồi !” Junsu nói khi anh ấy dừng xe troang bãi và tắt máy .” Vào trong đi “ Ngay lập tức anh chạy ra và mở cửa xe cho Tae Yeon

“ Cám ơn anh “ Tae Yeon cười

Tae Yeon ah ,anh có cái này tặng em “ Nói xong Junsu mở cốp sau xe . Sau đó anh lấy ra bó hoa và mang đến chỗ Tae Yeon đứng .” Anh biết em thích các loại hoa màu tím nên anh đã đặc biệt chuẩn bị cho em “ Junsu cười khi tặng bó hoa cho Tae Yeon

“ Oh trời , anh ta đang làm gì thế này ?” Tae Yeon nghĩ và trả lời 1 cách không thoải mái “ Uhm cám ơn anh Jun Su . Nhưng sau này đừng làm thế nữa nhé “

“ Em không thích hoa à ? Vậy lần sau anh sẽ tặng em thứ khác ? Junsu lại cười mà không thấy sự không thoải mái của Tae Yeon
“ Ya , Yu Ri cậu có biết đang xảy ra chuyện gì kho6g ? Tiff hỏi khi cô nhìn Junsu và Tae Yeon đi trước họ”

“ Junsu thích Tae Yeon từ hồi học trung học . Mình tin anh ta đến Honey học là vì cậu ấy . Nhưng Tae Yeon không thich anh anh . Mình cũng không thích anh ta nếu như ảnh cứ làm phiền mình 24/7 “ Yu Ri trả lời khi cô nhìn sang Jess , người im lặng truong suốt thời gian vừa qua “ Jessica ah , cậu thật là im lặng quá “ Cuối cùng cô cũng đã hỏi

“ Chỉ là mình không thích nói chuyện” Jess trả lời

Sau khi nghe Yu Ri nói trong đầu Tiff nảy ra 1 kế hoạch . Cô chạy đến chỗ Junsu và Tae Yeon chen ngang vào 2 người , nắm tay trái của Tae Yeon và tay phả của Junsu .” Chào , anh là Junsu phải không ? Tiff cười và cho anh ta thấy eye smile của cô “ Em quên tự giới thiệu , em là Tiffany , bạn của Tae Yeon “ Cô cười lần nữa và quay qua Tae Yeon lúc này đang nhìn cô với ánh mắt “ chúng ta là bạn khi nào vậy “

“ Uh, chào Tiffany” Junsu cố nở nụ cười mặc dù anh cảm thấy đang bị xen ngang

“ Nghe nói anh học cùng trường với Tae yeon phải không ? Wow , anh cute quá . anh có anh chị em gì không ? “ Tiff tiếp tục hỏi Junsu

Trên suốt đoạn đường từ bãi giữ xe đến nhà hàng Tiff luôn ở giữa Junsu và hỏi anh liên tục . Ngay cả khi người phục vụ dẫn họ đến bàn ăn. Tiff vẫn ngồi ở giữa Junsu và Tae Yeon . Cô không để anh ta ngồi kế Tae Yeon . Junsu vẫn giữ phong độ mặc dù anh rất muống ngồi kế Tae yeon

Sau khi gọi thức ăn , Junsu cố nhìn qua vai Tiff và hỏi “ Tae Yeon , em có thể cho anh số điện thoại để chúng ta tiện liên lạc không

“ Điện thoại ?” Tiff lại xen ngang .” hiện giờ Tae Yeon không có điện thoại “

“ Không biết là vì sao ha Tiff?” Tae Yeon nhìn sang Tiff bằng ánh mắt mỉ mai nhưng Tiff vẫn cười với Tae Yeon . Đó là những gì cô có thể làm

“ Sao lại không có ?” Junsu tò mò hỏi

“ Có người lấy nó đi “ Tiff trả lời thay Tae Yeon

“ Đó là 1 câu chuyện dài “ Tae Yeon thêm vào

“ Oh thế à ?” Junsu trả lời và tự mỉm cười . Anh ta chắc hẳn đã nghĩ ra cái gì . Trong suốt cả đêm Tiff vẫn tiếp tục xen vào giữa Junsu và Tae Yeon

“ Jessica , bình thường cậu thích là, gì “ Yu Ri hỏi , cố tìm cách bắt chuyện với Jess

“ Ngủ “ cô nhanh chóng trả lời “ Và ăn nữa "

Thái độ lạnh lùng và dửng dưng của Jess không làm Yu Ri mất đi hứng thú mà chỉ làm tăng thêm sự tò mò muốn tìm hiểu Jess nhiều hơn “ Không hiểu tại sao một Jessica băng giá lại là bạn thân của một Tiffany vui vẻ “ Yu Ri tự nghĩ khi cô quan sát và so sánh cả 2
Sau buổi ăn mọi người trở về KTX

***
Với thói quen tắm trước khi đi ngủ , Tiff lấy quàn áo ngủ và đi đến phòng tắm . Lần này cô kiểm tra kỹ và không thấy đèn báo . Nhưng khi cô vừa mở cửa thì phía bên kia Tae Yeon cũng bước vào .

“ Mình thấy không có đèn nên mới vào “ Tiff nhanh chóng nói

“ Mình có nói gì đâu , cậu tắm trước đi . “ Tae Yeon nói và quay lưng trở về phòng khi nghe giọng Tiff

“ Là cậu ở trên cầu phải không ?”

“ Mình không biết cậu đang nói gì “ Sau đó cô bước ra khỏi phòng tắm

“ Đừng chối ,mình biết đó là cậu “ Tiff tự nói với mình
***
“ Chị làm ơn góp lại giùm em được không ? Đây là quà em muốn tặng bạn “ Tiff nói với cô nhân viên tại cửa hàng . Dường như cô đang ở trong 1 cửa hàng bán điện thoại di động vì ở đó có nhiều mẫu điện thoại đang được trưng bày trong các tủ kính sang trọng “Mình đang đê dành tiền để mua một cái itouch mới nhưng chắc là phải sử dụng tiếp cái ipop nano tiếp thôi “ Cô thở dài

Sau đó Tiff trả tiền và rời khỏi cửa hàng
***
Khoảng 9 giờ sáng Tiff về đến KTX. Khi cô vào phòng thấy Jess vẫn đang nằm ngủ .

“ Fany , mới sáng sớm mà cậu đi đâu vậy “ Jess nửa tỉnh nửa ngủ hỏi

“ Mình đi khắp nơi để đến lúc vào học không đi lạc “ Tiff cười lo lắng

“ Cái gì trong tay cậu vậy ?” Jess hỏi

“ Đâu có gì . cậu ngủ tiếp đi Sica .” Tiff đề nghị

“Ok.”

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:00 pm

Chapter 7


Tiff bỏ túi xách xuống và cùng với cái hộp giấu sau lưng , cô rời khỏi phòng . Rõ ràng là cô đã mua 1 cái điện thoại mới cho Tae Yeon và đang đi tìm cô ấy Cô gõ cửa phòng Tae Yeon . Không ai trả lời . Gõ lần nữa , vẫn không có ai

“ Có lẽ họ xuống cantin “ Tiff thầm nghĩ khi cô trên đường xuống cantin . Nhưng trước khi đến đó thì Tiff thấy Yu Ri và Tae Yeon từ căn tin bước ra . Có lẽ họ đang muốn về phòng . Khi Tiff chuẩn bị gọi tên Tae Yeon thì Junsu đột nhiên xuất hiện. Tiff thấy Yu Ri đi chỗ khác và để họ đi ra lối cầu thang . Không biết vì sao nên Tiff đã đứng ngay cánh cửa và nghe cuộc trò chuyện của họ

“ Là gì vậy Junsu “ Tae Yeon hỏi

“ Anh có cái này cho em “ Sau đó anh lấy cái hộp sau lưng .” Anh biết em không có điện thoại nên đã mua cho emca1i này “ Junsu cười và đưa cho Tae Yeon cái hộp

Ôi trời , anh ây mua cho Tae Yeon 1 cái Anycap Haptic ! Aish anh chàng này “ Tiff nghĩ rồi nhìn xuống điện thoại cô mua cho Tae Yeon. “
Chắc Tae Yeon sẽ thích Haptic hơn cái điện thoại của mình

“ Nhìn cậu ấy vui chưa kìa .chắc hẳn cậu ấy không thèm điện thoại của mình đâu,” Tiff nghĩ và buồn bã bước về phòng

“ Junsu em không thể nhận quà của anh được” Tae Yeon đưa lại cho Junsu

“ Không có gì đâu , em cứ lấy đi , không sao mà . Anh phải đi đây .” để tránh bị từ chối , Junsu nhét cái hộp vào tay Tae yeon rồi nhanh chóng chạy đi

“ Junsu ! Junsu ! “ Tae yeon gọi với theo nhưng Junsu đã chạy mất . Tae Yeon đành trở về phòng
***
“ Hai người đã nói chuyện gì thế ? Anh ta lại muốn hẹn cậu sao Yu Ri hỏi khi thấy Tae Yeon về phòng

“ Đừng chọc mình . mình đang phiền chết đây . Anh ta tặng mình cái Haptic nhưng minh không muốn nhận nó “ Tae Yeon nói khi cô để hộp điện thoại lên bàn

“ Cái này mắc tiền lắm ! Cậu có thể online và xem tivi nữa .” Yu Ri khen cái điện thoại khi cô nhìn thấy nó

“ Mình biết , nhưng nếu mình nhận nó chẳng khác nào cho anh ta hy vọng và mình không muốn thế “ Tae Yeon nói
***
“ Cậu lại đi đâu nữa đó ? Với cái hộp trên tay ?Đừng tưởng mình mù, lúc cậu vừa về mình đã thấy” Jess hỏi ngay khi thấy Tiff lủi thủi về phòng với cái dt trên tay . Tiff không trả lời mà chỉ ngồi trên giường . Ngay khi Jess nhìn thấy gương mặt buồn bã của Tiff , cô nhận ra dường như đã xảy ra chuyện . Tiff không nói gì cả , cô chưa từng như thế nếu không phải là chuyện nghiêm trọng . Nghĩ vậy nên Jess đến bên giường và ngồi cạnh Tiff “ Fany ah , có chuyện gì vậy ?”

“Không gì , không có sao đâu , mình ổn mà “ Tiff trả lời và nở 1 nụ cười gượng gạo

“ Vậy thì tốt ,nhưng nếu cậu có gì muốn nói thì hãy nói với mình nhưng không phải là lúc mình đang ăn hay ngủ đây nhé .” Jess nói đùa và đứng lên trở về giường mình . “ Mình biết là cậu ấy không ổn chút nào , mình cũng biết cậu ấy chỉ giả bộ cười . Mình quen cậu ấy đủ lâu để phân biệt nu cười nào là thật cái nào là giải . Nhưng mình sẽ không ép cậu ấy nói mình nghe lúc này .” Jess nghĩ

Tiff nằm trên giường nhìn vu vơ trên trần nhà và tự nghị “ Sica nói đúng , mình sao thế này ? Sao mình mình lại thế này với một người mình vừa quen ? Aish quên đi ,Fany .! Hãy nhớ mày là Fany Fany Tiffany ! Một người luôn luôn vui vẻ và lấp lánh hơn cả đá quý ‘ Và cô tự cười với bản thân mình

“ Tiff , tối nay mình đi chơi nhé “ Jess đề nghị , cô nghĩ như thế sẽ làm Tiff vui hơn “ Chúng ta mời Yu ri và Taeyeon đi cùng nữa , mình biết cậu thích đông vui mà

“ Mình biết Sica muốn mình vui hơn và nếu mình từ chối thì chỉ làm cậu ấy nghĩ mình thật sự có chuyện .” Tiff nghĩ và nói lại với Jess “ Cậu nói thật chứ Sica ? Dĩ nhiên rồi ! !!

***
Bây giờ là giờ ăn tối và Jess không đời nào bỏ qua thời gian quý giá này trong ngày . Cô và Tiff xuống cantin và mời Yu Ri và Tae Yeon ngồi ăn chung

“ Chào Jessica , Tifany “ Yu Ri nói khi cô ngồi xuống ghế

“ Hai cậu có muốn cùng đi mua sắm không ?” Tiff hỏi 1 cách phấn khích

“ Mình thích lắm ! Câu thế nào Tae yeon ? “ Yu Ri quay sang hỏi Tae Yeon

“ Mình cũng đi “ Tae Yeon trả lời

Sau khi ăn xong và lấy 1 số thứ ,cả 4 lên taxi đến cửa hàng

“ Mình nghĩ chúng ta nên chia nhau ra thì tốt hon vì không biết người này thích đi chỗ nào .” Yu Ri đề nghị

“ cũng được ,chúng ta trao đổi SĐT để con liên lạc “ Tiff vừa nói vừa lấy điện thoại ra

“ Đây là số của mình “ Yu Ri trao đổi số với Tiff

“ Còn đây là của mình “ Jess cũng đưa số của mình ra

“ Uh , để phòng khi cậu ấy đi đến khách sạn hay nhà hàng nào mà không nói chúng ta nghe “ Tiff nói đùa dù biết Jess sẽ đánh vào lưng cô

“ Vậy mình đi với Yu Ri vì mình không có điện thoại .” Lời nói của Tae Yeon làm Tiff vô cùng ngạc nhiên

“ Cậu… cậu không có điện thoại sao ? “ Trong sự ngạc nhiên Tiff hỏi lại lần nữa

“ Cậu biết là mình không có còn gì .” Tae Yeon trả lời

“ Mình không biết tại sao khi cậu ấy nói cậu ấy không có điện thoại lại có thể làm mình cười “ Tiff nghĩ và cười , Jess đã nhìn thấy nụ cười đó của cô

Sau đó họ chia làm 2 cặp đi mua sắm . Đêm đó , Jess thấy nụ cười của Tiff đã bình thường lại như mọi ngày . Cô cảm thấy chuyện có liên quan đến Tae Yeon nhưng không rõ là gì . Đến giờ tập hợp họ gặp lại Yu Ri và Tae Yeon

“ chúng ta về nhà chứ ?” Tiff hỏi

Yu Ri nhìn vào điện thoại và thấy đã 10 giờ : Uh , trễ rồi , chúng ta về thôi”

Khi họ đang đứng chờ taxi thì Tiff đi đến chỗ Tae Yeon

“ Vậy cậu vẫn chưa có điện thoại mới sao ?” Tiff hỏi

“Cậu nghĩ mình kiếm tiền ở đâu ra để mua ĐT mới “ Tae Yeon cho Tiff 1 câu trả lời với vẻ châm chọc . Mặc dù là thế nhưng Tiff vẫn cười

“ Trời ạ ,cậu ấy lạ thât , mình nói thế mà vẫn cười được sao “ Tae Yeon nghĩ

“ Tuyệt “ Tiff thì thầm với bản thân

“ cậu mới nói gì “ Tae Yeon hỏi

“ Oh không có gì , không có gì “ Tiff phủ nhận và cô lại cười với Tae Yeon lần nữa

Và lần đầu tiên , Tae Yeon không nhịn được nên đã cười Tiffany . Nhưng không phải là vì cô nghĩ Tiff cute . Cô cười là vì cô không biết cư xử thế nào với một người kỳ lạ kế bên cô … Cậu thấy thật là một người cực kỳ… quái lạ .Tae Yeon lắc đầu không tin nổi

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:01 pm

Chapter 7


Tiff bỏ túi xách xuống và cùng với cái hộp giấu sau lưng , cô rời khỏi phòng . Rõ ràng là cô đã mua 1 cái điện thoại mới cho Tae Yeon và đang đi tìm cô ấy Cô gõ cửa phòng Tae Yeon . Không ai trả lời . Gõ lần nữa , vẫn không có ai

“ Có lẽ họ xuống cantin “ Tiff thầm nghĩ khi cô trên đường xuống cantin . Nhưng trước khi đến đó thì Tiff thấy Yu Ri và Tae Yeon từ căn tin bước ra . Có lẽ họ đang muốn về phòng . Khi Tiff chuẩn bị gọi tên Tae Yeon thì Junsu đột nhiên xuất hiện. Tiff thấy Yu Ri đi chỗ khác và để họ đi ra lối cầu thang . Không biết vì sao nên Tiff đã đứng ngay cánh cửa và nghe cuộc trò chuyện của họ

“ Là gì vậy Junsu “ Tae Yeon hỏi

“ Anh có cái này cho em “ Sau đó anh lấy cái hộp sau lưng .” Anh biết em không có điện thoại nên đã mua cho emca1i này “ Junsu cười và đưa cho Tae Yeon cái hộp

Ôi trời , anh ây mua cho Tae Yeon 1 cái Anycap Haptic ! Aish anh chàng này “ Tiff nghĩ rồi nhìn xuống điện thoại cô mua cho Tae Yeon. “
Chắc Tae Yeon sẽ thích Haptic hơn cái điện thoại của mình

“ Nhìn cậu ấy vui chưa kìa .chắc hẳn cậu ấy không thèm điện thoại của mình đâu,” Tiff nghĩ và buồn bã bước về phòng

“ Junsu em không thể nhận quà của anh được” Tae Yeon đưa lại cho Junsu

“ Không có gì đâu , em cứ lấy đi , không sao mà . Anh phải đi đây .” để tránh bị từ chối , Junsu nhét cái hộp vào tay Tae yeon rồi nhanh chóng chạy đi

“ Junsu ! Junsu ! “ Tae yeon gọi với theo nhưng Junsu đã chạy mất . Tae Yeon đành trở về phòng
***
“ Hai người đã nói chuyện gì thế ? Anh ta lại muốn hẹn cậu sao Yu Ri hỏi khi thấy Tae Yeon về phòng

“ Đừng chọc mình . mình đang phiền chết đây . Anh ta tặng mình cái Haptic nhưng minh không muốn nhận nó “ Tae Yeon nói khi cô để hộp điện thoại lên bàn

“ Cái này mắc tiền lắm ! Cậu có thể online và xem tivi nữa .” Yu Ri khen cái điện thoại khi cô nhìn thấy nó

“ Mình biết , nhưng nếu mình nhận nó chẳng khác nào cho anh ta hy vọng và mình không muốn thế “ Tae Yeon nói
***
“ Cậu lại đi đâu nữa đó ? Với cái hộp trên tay ?Đừng tưởng mình mù, lúc cậu vừa về mình đã thấy” Jess hỏi ngay khi thấy Tiff lủi thủi về phòng với cái dt trên tay . Tiff không trả lời mà chỉ ngồi trên giường . Ngay khi Jess nhìn thấy gương mặt buồn bã của Tiff , cô nhận ra dường như đã xảy ra chuyện . Tiff không nói gì cả , cô chưa từng như thế nếu không phải là chuyện nghiêm trọng . Nghĩ vậy nên Jess đến bên giường và ngồi cạnh Tiff “ Fany ah , có chuyện gì vậy ?”

“Không gì , không có sao đâu , mình ổn mà “ Tiff trả lời và nở 1 nụ cười gượng gạo

“ Vậy thì tốt ,nhưng nếu cậu có gì muốn nói thì hãy nói với mình nhưng không phải là lúc mình đang ăn hay ngủ đây nhé .” Jess nói đùa và đứng lên trở về giường mình . “ Mình biết là cậu ấy không ổn chút nào , mình cũng biết cậu ấy chỉ giả bộ cười . Mình quen cậu ấy đủ lâu để phân biệt nu cười nào là thật cái nào là giải . Nhưng mình sẽ không ép cậu ấy nói mình nghe lúc này .” Jess nghĩ

Tiff nằm trên giường nhìn vu vơ trên trần nhà và tự nghị “ Sica nói đúng , mình sao thế này ? Sao mình mình lại thế này với một người mình vừa quen ? Aish quên đi ,Fany .! Hãy nhớ mày là Fany Fany Tiffany ! Một người luôn luôn vui vẻ và lấp lánh hơn cả đá quý ‘ Và cô tự cười với bản thân mình

“ Tiff , tối nay mình đi chơi nhé “ Jess đề nghị , cô nghĩ như thế sẽ làm Tiff vui hơn “ Chúng ta mời Yu ri và Taeyeon đi cùng nữa , mình biết cậu thích đông vui mà

“ Mình biết Sica muốn mình vui hơn và nếu mình từ chối thì chỉ làm cậu ấy nghĩ mình thật sự có chuyện .” Tiff nghĩ và nói lại với Jess “ Cậu nói thật chứ Sica ? Dĩ nhiên rồi ! !!

***
Bây giờ là giờ ăn tối và Jess không đời nào bỏ qua thời gian quý giá này trong ngày . Cô và Tiff xuống cantin và mời Yu Ri và Tae Yeon ngồi ăn chung

“ Chào Jessica , Tifany “ Yu Ri nói khi cô ngồi xuống ghế

“ Hai cậu có muốn cùng đi mua sắm không ?” Tiff hỏi 1 cách phấn khích

“ Mình thích lắm ! Câu thế nào Tae yeon ? “ Yu Ri quay sang hỏi Tae Yeon

“ Mình cũng đi “ Tae Yeon trả lời

Sau khi ăn xong và lấy 1 số thứ ,cả 4 lên taxi đến cửa hàng

“ Mình nghĩ chúng ta nên chia nhau ra thì tốt hon vì không biết người này thích đi chỗ nào .” Yu Ri đề nghị

“ cũng được ,chúng ta trao đổi SĐT để con liên lạc “ Tiff vừa nói vừa lấy điện thoại ra

“ Đây là số của mình “ Yu Ri trao đổi số với Tiff

“ Còn đây là của mình “ Jess cũng đưa số của mình ra

“ Uh , để phòng khi cậu ấy đi đến khách sạn hay nhà hàng nào mà không nói chúng ta nghe “ Tiff nói đùa dù biết Jess sẽ đánh vào lưng cô

“ Vậy mình đi với Yu Ri vì mình không có điện thoại .” Lời nói của Tae Yeon làm Tiff vô cùng ngạc nhiên

“ Cậu… cậu không có điện thoại sao ? “ Trong sự ngạc nhiên Tiff hỏi lại lần nữa

“ Cậu biết là mình không có còn gì .” Tae Yeon trả lời

“ Mình không biết tại sao khi cậu ấy nói cậu ấy không có điện thoại lại có thể làm mình cười “ Tiff nghĩ và cười , Jess đã nhìn thấy nụ cười đó của cô

Sau đó họ chia làm 2 cặp đi mua sắm . Đêm đó , Jess thấy nụ cười của Tiff đã bình thường lại như mọi ngày . Cô cảm thấy chuyện có liên quan đến Tae Yeon nhưng không rõ là gì . Đến giờ tập hợp họ gặp lại Yu Ri và Tae Yeon

“ chúng ta về nhà chứ ?” Tiff hỏi

Yu Ri nhìn vào điện thoại và thấy đã 10 giờ : Uh , trễ rồi , chúng ta về thôi”

Khi họ đang đứng chờ taxi thì Tiff đi đến chỗ Tae Yeon

“ Vậy cậu vẫn chưa có điện thoại mới sao ?” Tiff hỏi

“Cậu nghĩ mình kiếm tiền ở đâu ra để mua ĐT mới “ Tae Yeon cho Tiff 1 câu trả lời với vẻ châm chọc . Mặc dù là thế nhưng Tiff vẫn cười

“ Trời ạ ,cậu ấy lạ thât , mình nói thế mà vẫn cười được sao “ Tae Yeon nghĩ

“ Tuyệt “ Tiff thì thầm với bản thân

“ cậu mới nói gì “ Tae Yeon hỏi

“ Oh không có gì , không có gì “ Tiff phủ nhận và cô lại cười với Tae Yeon lần nữa

Và lần đầu tiên , Tae Yeon không nhịn được nên đã cười Tiffany . Nhưng không phải là vì cô nghĩ Tiff cute . Cô cười là vì cô không biết cư xử thế nào với một người kỳ lạ kế bên cô … Cậu thấy thật là một người cực kỳ… quái lạ .Tae Yeon lắc đầu không tin nổi

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:01 pm

Chapter 9


Cuối cùng thì Yu Ri và Jess đã ra khỏi căn nhà ma và họ trở lại nơi hẹn với Tae Yeon và Tiff. Nhưng khi đến nơi thì vẫn chưa thấy 2 người kia

“ Cậu có nghĩ họ vẫn còn đang chơi không ? Yu Ri hỏi
“ Có lẽ thế , chúng ta đợi lát đi” Jess đề nghị

“ Jessica ,cậu có giọng nói rất ngọt ngào , cậu nên nói nhiều hơn đi “ Yu Ri nói khi cô nhìn Jess

“ Mình không hứng thú hay quan tâm đến thứ gì để phải nói cả “ Jess đáp lại

“ Nhưng cậu cũng đã nói chuyện với mình rồi nè “ Yu Ri cười

Lời nói của Yu Ri dường như đã làm 1 người vô cảm như Jess ngạc nhiên . “ Cậu ấy nói đúng , ngoài Fany ,mình thường không nói chuyện với ai Và sao cậu ấy lại cố gắng nói chuyện với mình khi mình vẫn luôn lạnh lùng với cậu ấy “ Jess nghĩ và trả lời Yu Ri “ Bởi vì cậu hỏi nhiều câu hỏi quá “

Một người lạnh lùng im lặng như Jess tức giận đã khiến Yu Ri bật cười . Và khi Yu ri nhìn xung quanh thì thấy Tae yeon và Tiff bước xuống thì vòng đu quay . Dường như họ rất vui và đang nói chuyện cười đùa với nhau . “ Bên này nè “ Cô la lên để Tae Yeon và Tiff nghe thấy
“ Chơi vui lắm , 2 cậu không đi tiếc lắm đó “ Tiff nói

“ Uh mình và Tiffany chơi vui lắm “ Tae Yeon nói thêm .” Còn lâu đài của các cậu thì sao “

Cả Yu Ri và Jess nhìn nhau với cái nhìn “ Mình không muốn để họ biết là chúng ta đã bị nhát “ “ tấ t cả đều ổn .không có gì đặc biệt nhưng như Jessica nói bên trong đó lạnh hơn ngoài này “ Yu Ri nói “ Mình thấy 2 cậu đã ổn rồi phải không ? Yu Ri hỏi để đánh trống lãng

Tae Yeon nhìn Tiff và nhận ra cô đã nói và cười với Tiff trong suốt thời gian vừa qua .” Mình nghĩ là thế “ Cô trả lời khi thấy gương mặt của Tiff sáng lên

“ Vậy thì tốt “ Yu Ri nói sau đó cô để ý Jess đang nhìn sang quầy bán thức ăn nên nói “ Mình đói quá , chúng ta đi ăn thôi “

Mọi người đều đồng ý với ý của Yu Ri . Họ đến chỗ bán thức ăn và ngồi xuống bàn . Tae Yeon và Yu Ri ngồi 1 bên đối diện với Tiff và Jess

“ Hôm nay vui thật ! “ Tiff vừa ăn vừa nói

“ Uh , mình cũng vui vì tụi mình có thể đi chơi trước khi vào học “ Tae Yeon nói

“ Vậy còn cậu , Jessica ? Vẫn thích ở trong phòng hơn à “ Yu Ri chọc . Mặc dù cô có chút vui nhưng cô vẫn gật đầu thừa nhận lối sống không thích xã hội của mình

“ Mình vào toale1t một chút “ Tiff cười và nói . Nhưng khi cô chuẩn bị đi , một người từ sau lưng đụng vào làm cô mất thăng bằng và té nhào về phía Tae Yeon lúc đó đang uống nước . Tiff đã làm cho ly nước văng hết lên mặt Tae Yeon .” Oh trời ơi , mình xin lỗi , mình không cố ý “ Tiff nhanh chóng xin lỗi Nhưng như vậy đã đủ chưa ?

“ Ya ! Hwang Mi Young ! “ Tae hét lên sau khi dùng khăn giấy lau mặt . “Cậu chết chắc rồi “Cô nói thêm

“ U Oh “ Tiff bỏ chạy trong khi Tae Yeon rượt theo cô với 1 cốc nước trên tay

“ Ya ! quay lại đây ! “ Tae Yeon la lên .Họ chạy vòng vòng và cuối cùng Tae Yeon đã bắt được Tiff ,cô đổ cả ly nước lên đầu Tiff

“ Ya , có phải lỗi mình đâu ?” Tiff hét lên lại khi cô lau nước trên mặt và thấy Tae Yeon le lưỡi chọc quê mình . “ Nếu mình không bắt được cậu , mình không tên Tiffany nữa” Và Tiff đuổi theo Tae Yeon trở lại bàn của họ

“ Đừng đùa nữa “ Yu Ri la lên

“ Ya , chúng ta hòa ! Đừng đuổi theo mình nữa ! Tae Yeon la lên

“ Ok thôi “ Tiff nói . Và khi cả 2 trở lại bàn . Tiff bí mật dổ nước vào chai và đợi khi Tae Yeon vừa ngồi xuống thì tạt nước vào mặt cô .” Giờ thì hòa nhé “ Sau đó cả 2 cùng le lưỡi chọc quê nhau

“ Nếu mình không biết còn tưởng 2 người là bạn thân từ lâu “ Yu Ri chắc lưỡi với cảnh trước mắt cô

“Nếu muốn làm bạn của cậu ấy trước hết phải chuẩn bị tâm lý đã “ Jessica nói . Woah , cô ấy đã biết đùa . Cô đã sẵn sàng mở lòng mình với Yu Ri và Tae Yeon rồi sao ?

“ Chuẩn bị tâm lý gì ?“ Không hiểu những gì Jess đang nói , Tiff hỏi lại

“ Thì cậu ấy sẽ bị phiền đến chết như mình “ Jess nói

“ Jessica “ Tiff hét lên

Cách nói chuyện hôm nay của Jess đã khiến Yu Ri cười .” Cuối cùng thì cậu ấy đã mở lòng với bọn mình.” Yu Ri nghĩ
***
10 giờ tối các cô gái đã tắm xong và chuẩn bị đi ngủ . Khi Tiff thấy Jess đã lên giường ngủ . Cô lấy cái hộp điện thoại và bước vào phòng tắm . Cô gõ cửa phòng Tae Yeon và Yu Ri đợi có người mở cửa . Đó là Tae Yeon , người Tiff mong gặp

“ Vào đây đi . mình có cái này cho cậu .” Tiff nói nhỏ nhẹ để không đánh thức mọi người

“ Là gì vậy ? Tae Yeon vào trong phòng tắm và đóng cửa lại “ Định quyến rũ mình à “ Tae Yeon đùa

“ Uh “ Tiff trả lời làm mắt Tae yeon mở to lên . “ Đùa thôi “Cô nói và cười khi thấy phản ứng của Tae Yeon .” Nè,cái này cho cậu “ Tiff đưa hộp quà cho Tae Yeon

“ Gì thế ?” Tae Yeon hỏi khi cô nhận hộp quà

“ Mở ra đi “

Và khi Tae Yeon tháo ra thì thấy đó là một hộp điện thoại . Nó không phải là hàng mới nhất như Haptic nhưng vẫn là có nhiều chức năng kỹ thuật coi . Tae Yeon rất ngạc nhiên và nhìn Tiff “ Cái này là ý gì “ Cô hỏi

“ Nó là của cậu , tại mình làm cậu mất đt nên mình mua cho cậu cái mới “ Tiff giải thích

“ Mình không thể nhận , nó đắt tiền lắm . Ngoài ra cậu cũng không phải mua điện thoại mới cho mình làm gì . Mặc dù là mình nói hơi quá lời nhưng không phải để cậu phải mua điện thoại mới cho mình “ Tae yeon nói

“ Cứ xem như quà Giáng sinh , quà sinh nhật và quà năm mới mình tặng cậu vì mình không có tiền để mua quà cho cậu nữa “ Tiff nói
Tae Yeon chắc lưỡi “ Ya Tiffany ,cậu thật là lạ. Ok , mình sẽ nhận “
“ Và nhất định là phải xài đó “ Tiff nói thêm

Tae Yeon tròn mắt nhìn “ Cậu rắc rối quá , được rồi “ Tae Yeon nói và lấy điện thoại ra khỏi hộp. Cô mở máy sau đó hỏi “ Số của cậy là số mấy “ Tiff lấy điện thoại và save số của mình vào “ Fany ?” Tae Yeon hỏi khi nhìn thấy tên Tiff vừa tự save

“ Uh huh “ Tiff gật đầu và làm động tác đặc trưng “ Fany Fany Tiffany “

Tae Yeon không nhịn được cười .” Ya Tiffany ,cậu sắp vào đại học đó sao ? Tae Yeon đùa làm Tiff lè lưỡi chọc lại

“ Thôi , mình đi ngủ đây “ Tiff nói khi cô quay qua hướng cửa phòng tắm

“ Dù sao cũng cám ơn cậu “ Tae Yeon nói thêm khi Tiff mở cửa phòng tắm . Nghe xong Tiff quay lại và cười 1 lần nữa với Tae Yeon rồi mới chịu về phòng

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:03 pm

Chapter 10


Mọi chuyện vui vẻ dường như kết thúc khi niên học bắt đầu . Vì tất cả sinh viên mới đều phải học 5 môn cho nên các lớp học chia theo sắp xếp của KTX . Những sinh viên sống cùng 1 khu sẽ học 5 lớp cùng nhau . Các môn đó bao gồm Khoa học , Lịch sử , Anh văn và nỗi ác mộng của Tiff : Tiếng Hàn . Và mọi người có thể đăng ký môn thể thao mà mình thích .

“ Sica , Sica ! Dậy đi ! Nếu muốn ăn sáng thì cậu phải dậy bây giờ ! 30 phút nữa là bắt đầu giờ học rồi đó ! Tiff vừa kêu Jess vừa lắc người cô ấy tới lui
“ Hay cậu đi mua thức ăn để mình ngủ thêm 20 phút nữa đi ?” Jess nói với 2 mắt nhắm tịt

“ Không ! Ngay bây giờ ! “ Tiff hét lên và kéo Jess ra khỏi giường làm Jess nằm dài xuống đất ! Tiff tiếp tục kéo Jess đang nằm dưới đất vào toalet “ Mau rửa mặt đi “

“ Jessica vẫn chưa dậy à “ Yu Ri hỏi khi cô đứng ngay cửa phòng tắm . Khi nhìn thấy Jess đang nằm dươi đất ,cô đã tìm ra câu trả lời .” Cần giúp gì không ?” Yu Ri hỏi . Tiff gật đầu . Yu Ri trở về phòng mình và mang theo thứ gì đó và quay lại phòng Jess và Tiff . Thứ Yu Ri mang sang không gì khác hơn là thức ăn sáng của cô . Yu Ri quỳ xuống ngay chỗ Jess và ăn trước mắt Jess với 1 nụ cười trên mặt

“ Ya ! Sao cậu dám ăn trước mặt tớ” Jess la lên


“ Mình thấy cậu ấy tỉnh rồi đó . Mình về phòng chuẩn bị đây Hẹn gặp các cậu tại lớp.” Yu Ri nói xong thì trở về phòng mình

“ Ya , Sica , mau chuẩn bị nhanh đi “ Tiff ra lệnh

“ Được rồi

Sau khi Jess thay đồ xong thì họ chỉ còn 20 phút khi tiết học bắt đầu . Sau khi ăn vội bữa sáng , Tiff và Jess chạy ngay đến lớp . Vào đến nơi thì thấy Yu Ri và Tae Yeon ở bên góc phải và dường như họ đã giữ chỗ cho Tiff và Jess .Họ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi . Tiff sau lưng Tae Yeon và Jess sau lưng Yu Ri. Bây giờ là tiết toán .

“ Suýt nữa là trễ rồi . Tại cậu đó Sica “ Tiff thì thầm với Jess không muốn mọi người nghe thấy

“ Mình xin lỗi , sáng mai mình sẽ cố gắng dậy sớm “ Jess trả lời

“ Cố gắng ? Cậu PHẢI dậy sớm vào ngày mai .” Tiff nhấn mạnh

“ Chào các em “ Thầy giáo bước vào lớp

“ Xin chào thầy” Mọi người đáp lại

“ Ngày đầu tiên ở đại học thế nào ? hôm nay bữa đầu thầy sẽ cho các em 30 phút cuối tiết để nói chuyện nhưng giờ thầy sẽ nói về quy định cũng như những dụng cụ cần thiết cho môn học “

Sau khi thầy giáo nói xong thì như lời đã hứa thầy cho cả lớp 30 phút cuối để nói chuyện

“Mình hy vọng sẽ không có bài tập về nhà ở các môn khác “ Tiff nói

“ Mình cũng thế “ Yu Ri đồng ý .” Mà các cậu đã chọn môn thể thao nào chưa “

“ Tennis “ Cả Tiff và Jess đều trả lời cùng lúc . Nhưng dường như họ không ngạc nhiên như những lần cùng nhau nói trước đây

“ Wow , 2 cậu tính sẵn rồi à ?” Yu Ri chọc

“ Lúc ở Mỹ ,mình và Sica đã là 1 cặp đánh đôi ở trường . Mặc dù cậu ấy về Hàn nhưng lúc học trung học mình vẫn chơi tennis .” Tiff trả lời xong quay sang nhìn Yu Ri “ Ah Yu Ri này , đó là thứ duy nhất Sica thích ngoại trừ ăn và ngủ đó !Nhưng chỉ được 1 lúc vì ăn ngủ vẫn ưu tiên hàng đầu .” Tiff chọc

“ Vậy à , mình và Yu Ri lúc học trung học cũng đánh đôi với nhau . Yu Ri , cậu có muốn choi tennis lại không ? “ Tae Yeon hỏi ý Yu Ri nhưng mắt vẫn nhìn xa xăm

“ Mọi người đã nói thế thì tính cả phần mình luôn ! “ Yu Ri nói

“ Tae Yeon ah ,nhìn cậu hình như có chuyện gì đó . Cậu có sao không ? Tiff hỏi

“ Huh! Nhìn mình giống như có chuyện .Mình không sao Fany ah “ Tae Yeon trả lời với nụ cười miễn cưỡng để che đậy tâm trạng không vui của mình

“Taeyeon ah?”

“Fany ah?”

“ Từ khi nào 2 cậu trở nên thân thiết như vậy “ Yu Ri hỏi sau khi nhìn cả Tae Yeon và Tiff

“ Có gì mà cậu ngạc nhiên vậy ? Tụi mình có phải kẻ thù đâu ? “ Câu trả lời của Tae Yeon tạo nên ánh mắt nghi ngờ cho Yu Ri

“ Dù sao mình cũng rất vui vì giờ 2 cậu đã là bạn “ Yu Ri cười sau đó quay xuống sau lưng thì thấy Jess đang ngủ gục trên bàn “ Hèn gì mình không nghe giọng cậu ấy , biết ngay là ngủ gục mà “ Yu Ri nghĩ “ Các cậu nhìn kìa “ Yu Ri chỉ sang công chúa mê ngủ Jessica

Một lát sau chuông reo và mọi người đứng dậy để đi đến lớp tiếp theo . Tiff để ý Tae Yeon có chuyện lo lắng mặc dù cô ấy nói không sao . Tiff biết nhất định là có chuyện nhưng không biết đó là chuyện gì

Khi họ đến lớp kế tiếp,chuông điện thoại của Tae Yeo rung lên và cô lấy ra . Cô nhận được tin nhắn . Ngoài Tiff ra thì còn ai biết được số này nữa Tae Yeon đọc tin nhắn “ Ya Tae Yeon , sao không nói mình biết là có chuyện gì với cậu ? Cậu nói dối dở ẹt. Nếu như muốn mình tin mọi chuyện không sao thì đừng làm cái mặt sầu như thế . Fany!” Tin nhắn đơn giản nhưng Tae Yeon phải tốn đến 2 3 phút mới hiểu được vì nhiều chữ type sai cũng như ngữ pháp lung tung . Tae Yeon lắc đầu trước trình độ tiếng Hàn của Tiff. Sau đó thì cô nhắn lại cho Tiff “ Mình sẽ nói cho cậu biết sao . Và CẬU , tiếng hàn của cậu dở quá ! XP . Tae Yeon “

“ Ya, Tae Yeon cậu có điện thoại mới bao giờ sao mình không biết ?” Yu Ri ngạc nhiên khi thấy điện thoại của Tae Yeon

“ Oh .. cái này hả ? Fany mua cho mình “ Tae Yeon trả lời với 1 chút tự cao hiện lên trên mặt

“ Ohh.. Hèn gì giờ 2 cậu thân nhau vậy “ Yu Ri nói thêm

“ Sao ? Cậu nói như mình là người vật chất lắm vậy ? Tae Yeon nói

“ Mình biết rồi! Là cái hộp hôm đó cậu đem về phải không ? “ Jess nói . Tiff chỉ có thể cười trừ

“ Mà khoan đã . Cậu xài điện thoại của Tiffany mà không xài của anh Junu à” Cậu tính nói sao với ảnh ? “ Yuri hỏi

Đột nhiên tâm trạng của Tae Yeon bị chùng xuống lần nữa . “ Mình không biết “ cô thở dài

Sau khi đọc tin nhắn Tae Yeon gửi Tiff rất vui nhưng khi cô thấy Tae Yeon không vui khi Yu Ri nhắc đến Junsu cô đoán ra Junsu có liên quan đến tâm tình hôm nay của Tae Yeon

Khi họ đang trên đường đến lớp thì Junsu đứng từ xa nhìn Tae Yeon

“ Lại là cô ta “ Junsu lẩm bẩm “ Lúc nào cũng làm phiền mình và Tae Yeon

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:04 pm

Chapter 11


Cuối cùng thì ngày học đã kết thúc . Cả 4 cô gái không có nhiều bài tập về nhà mà chỉ phải chuẩn bị dụng cụ cho các môn học Khi họ trở về KTX , chuông điện thoại của Tae Yeon rung lên . Cô lấy ra và đọc tin nhắn .. là của Tiff . “ gặp mình ở trong phòng tắm ngay sau khi cậu về phòng “ . Tae Yeon quay qua Tiff với gương mặt thắc mắc sao Tiff lại nhắn cho cô tin nhắn như vậy . Tiff giả vờ như không biết gì và đi tiếp . Ngay khi vừa bước vào phòng , Jeesica đã nằm gọn trên giường . Tiff bỏ đồ xuống và đi vào phòng tắm và đợi Tae Yeon . Phía bên kia Tae Yeon cũng bước vào trong . Điều Tae Yeon không biết là Yu Ri đã thấy bên trong có đèn báo có người “ Khoan đã Tae yeon , trong đó có người ! Oh không , cậu ấy vào rồi “ Yu Ri nghĩ

“ Có chuyện gì vậy ? “ Tae Yeon hỏi “

“ Cậu nói là sẽ kể hết cho mình nghe chuyện rắc rối của cậu mà , nói đi “ Tiff hỏi mặc dù cô cũng đoán được đang xảy ra chuyện gì

“ Oh , chuyện đó hả “ Cũng không có gì quan trọng “

“ Đừng nghĩ cậu có thể ra ngoài mà không nói gì cho mình biết “ Tiff khoanh tay trước ngực ra lệnh

“ Ok “ Tae Yeon nói “ Chuyện là thế này …hôm nay trước khi vào lớp

*** Nhớ lại
“ Tae yeon” Junsu vừa kêu vừa chạy lại chỗ Tae Yeon

“ Oh Junsu có chuyện gì thế ?” Tae Yeon hỏi

“ Em có nhận được tin nhắn của anh không ?

“ Tin nhắn gì ?” Tae Yeon nói lại với vẻ ngạc nhiên và lấy điện thoại ra .” Oh không mình không xài điện thoại của anh ấy . Ah Kim Tae Yeon . Làm sao đây ?” Tae Yeon nghĩ

Junsu nhìn thấy điên thoại và xụ mặt xuống “ Em có điện thoại mới rồi sao “ cuối cùng anh cũng hỏi “

“Oh cái này .. thật ra em đã có trước khi anh cho em cái Haptic … cho nên em mới không muốn nhận điện thoại của anh “ Tae Yeon nói dối

“ Vậy hả ? Cũng không sao ? Junsu đành phải gượng cười “ Anh chỉ muốn hỏi là tối nay em có muốn ra ngoài với anh không . Chỉ anh và em thôi “ Junsu hỏi với nụ cười hy vọng trên mặt

“ em cũng không chắc ,em e là không được vì thầy giao nhiều bài tập về nhà lắm

“ Vậy tối nay anh sẽ trở lại tìm em xem sao ? Lúc đó hãy cho anh một câu trả lời chắc chắn ?Giờ anh phải vào lớp ! Nói với em sau “ Jun su một lần nữa lại chạy đi không cho Tae Yeon cơ hội từ chối

***Kết thúc nhớ lại ***
“ Oh .. nhưng mình không hiểu . Nếu anh ấy đã không thành công khi rủ cậu đi chơi lúc còn học trung học thì phải biết là cậu không thích ảnh chứ “ Tiff hỏi

“ Làm sao mình biết “

“ Cậu đi nói là cậu có người cậu thích rồi đi “ Tiff đề nghị

“ Nhưng mình đâu có ! Nếu ảnh hỏi đó là ai thì sao ?” Tae Yeon trả lời “ Như vậy không được đâu "

“ Mình có ý này ! Tae Yeon , cậu chưa có vợt phải không ? Tiff hỏi và khi Tae yeon gật đầu , Tiff tiếp tục “ Mình cũng thế , chúng ta đi đến cửa hàng gần đây để mua vợt trước khi Junsu đến đi .”

“ Nhưng như vậy có bất lịch sự quá không , ảnh đã nói với mình là ảnh sẽ tới mà “ Tae Yeon nói

“ Cứ để lại tờ giấy là do mình lôi cậu đi . Ok, cứ làm thế đi ,để mình đi kêu Sica” Tiff nói chưa dứt câu đã chạy về phòng

“ Ôi trời , cả hai giống nhau quá , chẳng cho mình cơ hội để nói gì “ Tae Yeon lẩm bẩm khi cô đi ra ngoài

Yu Ri đã đứng ngay cửa khi Tae yeon đi vào . Cô không nghe được gì nhưng tự hỏi ai đã ở trong đó với Tae yeon “ Không biết Tae Yeon trong đó với ai và họ đã làm gì ? Oh , cậu ấy ra rồi , để mình xem là ai ?” “ Oh Tae Yeon ,cuối cùng cậu cũng ra , mình cần vào đó .” Yu Ri nói và chạy nhanh đến cửa

“ Khoan đã “ Tae Yeon la lên “ Mình không thể để Yu Ri thấy Fany trong đó . Cậu ấy sẽ nghĩ giữa bọn mình có gì . Oh quá trễ rồi , cậu ấy đã mở cửa .

“ Jessica ?” Yu Ri ngạc nhiên hỏi . Cô hy vọng đó là Tiff vi cô đã nghi ngờ có gì đó giữa 2 người . “ Nhưng Tae Yeon làm gì với Jessica trong phòng tắm /” Yu Ri vừa nghĩ vừa nhìn Tae Yeon

“ Vậy chúng ta có đi hay không ?” Jess hỏi mà không cần biết họ đi vào phòng tắm khi cô ở đó

“ Đi đâu ? “ Yu Ri hỏi và nhìn Tae Yeon 1 cách ngờ vực

“ Cả đám chưa ai có vợt nên Fany và mình tính cùng nhau đi mua ở một cửa hàng gần…” và trước khi Tae Yeon nói hết câu Yu Ri đã chen vào
“ Hai cậu nói với nhau khi nào ? cả ngày hôm nay mình đều ở với câu mà “ Yu Ri tò mò

“ Tụi mình nói … băng điện thoại.Uh,.. bằng điện thoại “ Tae yeon nhanh chóng viện cớ “ Chuẩn bị thôi Yu Ri “ Cô đánh trống lãng

“ Ookay “ Yu Ri trả lời “ Mình đang quan sát cậu đó “ Yu Ri nghĩ

5 phút sau họ đã chuẩn bị xong và thậm chí Tiff còn viết 1 mẫu giấy nhắn “Xin lỗi anh Junsu ,Fany kéo em đi với cậu ấy . Hôm nay em không đi cùng anh được “ Sau đó dán lên cửa phòng Tae yeon . 20 phút sau Junsu tới và nhìn thấy tin nhắn

“ Lại là Tiffany . Lại là cô ta . Sao lúc nào cũng làm hỏng kế hoạch của mình “ Junsu gầm lên tức tối trở về phòng mình

Trên đường đến cửa hàng thể thao ,Tae Yeon tránh nhìn về phía Tiff thay vào đó cô cứ đi bên Jess . Cô biết Yuri nghi ngờ cô và Tiff cho nên nếu tránh xa Tiff ,Yu Ri sẽ không nghi nữa . Tuy nhiên ,càng đứng gần Jess , Yu Ri lại càng có lý do để mắt đến cô nhiều hơn . Cuối cùng họ cũng đã đến nơi

“ Oh, cây vợt màu hồng !” Tiff la lên và nhanh chóng lấy ngay cây vợt hiệu Price màu hồng khỏi kệ “ Sica, cây này không giống cây màu đen bên Mỹ ha “ Tiff hỏi và đưa cho Jess xem

Jess nhìn sơ qua và nói “ cũng giống mà “

“ Fany , cậu thích màu hồng lắm sao ?” Tae Yeon hỏi khi cô ấy Tiff vui vẻ cực kỳ khi thấy cây vợt hồng

“ Cậu chưa vào phòng mình bao giờ sao ? “ Jess hỏi và Tae Yeon lắc đâu “ Vậy thì nên vào đi sẽ thấy Fany nghiện màu hồng đến cỡ nào “ Cô nói với vẻ châm chọc . Khi cô quay lại và hìn xung quanh đã có thứ lọt vào mắt , cô lấy khỏi kệ 1 cây vợt hiệu Head

“ Oh trước đây mình cũng toàn xài Head “ Yu Ri nói khi thấy Jess lấy cây vợt Head . Cô nhìn bên cạnh và thấy 1 cây Head nữa “ Mình nghĩ mình sẽ lấy cày này “

“ Mình xài Prince , mình lấy cây Prince màu xanh “ Tae Yeon nói . Trùng hợp là nó cùng kiểu với cây màu hồng của Tiff khác chăng là nó màu xanh

Sau vài phút xem xét họ kiểm tra lại vợt . Tiff và Tae Yeon chọn 2 cây vợt Prince còn Yu Ri và Jess là 2 cây vợt Head . Sau đó họ ghé nhà hàng gần đó ăn tối rồi mới về nhà . Khi đến gần cổng trường , cả 4 cô gái không để ý là Junsu đang nhìn từ cửa sổ thấy cảnh Tiff và Tae Yeon đang vui vẻ về cùng nhau không để ý là giữa họ còn là Yuri và Jess . Tất cả những gì anh thấy hiện nay chỉ là sự giận dữ
***
Sáng hôm sau khi Tiff dậy cô thấy có 1 lá thư dưới cửa . Cô mở ra đọc và thấy “ Tiffany , gặp anh ở cầu thang lầu 2 30 phút trước khi vào lớp .Junsu “

“ Cái này là gì đây “ Tiff ngạc nhiên . Cô không muốn ai biết nên đã ném lá thư đi “ Để xem anh sẽ làm trò gì “ Cô lẩm bẩm 1 mình rồi vào phòng tắm thay đồ

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:05 pm

Chapter 13


Vài ngày tiếp theo trôi qua 1 cách… bình thường . Nàng công chúa mê ngủ vẫn cứ dậy trễ nhưng lúc nào cũng đến lớp đúng giờ . Sau giờ học cả 4 đến sân tennis sau đó trở về phòng tắm rửa và làm bài tập . Còn Junsu vẫn cứ hẹn Tae Yeon ra ngoài , và như thường lệ Tae Yeon luôn từ chối hoặc tìm cách tránh né Hôm nay là thứ 7 và mọi thứ đều bình thường cho đến khi Yuri ra khỏi phòng để đi mua đồ gần đó . Junsu đã thấy Yuri đi ra và nhanh chóng gõ cửa phòng Tae yeon

“ Cậu quên chìa khóa à “?” Tae Yeon hỏi từ trong phòng , nghĩ rằng đó là Yu Ri . Khi cửa mở ra cô ngạc nhiên khi thấy Junsu “ Junsu , có chuyện gì vậy ? “ Cô hỏi

“ Anh chỉ muốn hỏi tối nay em muốn ra ngoài cùng anh không . Anh đã hỏi bạn của em và họ nói em không có nhiều bài tập” Junsu nói và từ từ đi vào phòng

“ Anh ta hỏi bạn học của mình sao ? Anh ta là ai chứ ? Sao anh ta không hiểu là mình không muốn đi cùng anh ta “ Tae Yeon nghĩ và tìm cách ngăn Junsu vào phòng .”Nhưng em và Fany sắp cùng Jess và Yu Ri ra sân tập tennis rồi “ Cô nói dối

Tiff đang trong phòng tắm rửa mặt khi cô nghe cuộc đối thoại của Junsu và Tae yeon . Vì cửa phòng tắm Tae yeon không đóng , cô có thể nghe những gì họ nói “ Ya , dùng lý do tốt hơn đi ,không được sao ?Lúc nào cũng lấy mình làm cớ” Tiff nghĩ và tiếp tục nghe trộm

“ Anh nghĩ Tiff sẽ không phiền nếu anh mượn em 1 chút đầu . Anh đã xin phép cô ấy liệu anh có thể mượn em không . Và cô ấy đồng ý . Tiffany đúng là 1 cô gái tốt , cô ấy sẽ hiểu thôi “ Junsu lúc này đã vào trong phòng

“ Ôi trời ,xin phép cậu ấy ? Và cậu ấy nói đồng ý sao ! Mình sẽ giết cậu ấy ! “ Tae yeon nghỉ” Cho dù là vậy , em cũng thấy hơi mệt “ Tae Yeon nói dối và cười miễn cưỡng “ Oh và điện thoại của anh nè . Em xin lỗi nhưng em không nhận được , mong anh lấy lại “ Tae Yeon lấy hộp điện thoại và đưa cho Junsu

Junsu cầm hộp đt và nhìn vào nó “ Em không muốn ra ngoài cùng anh phải không ? “ Junsu hỏi với vẻ nghiêm túc “ Không phải là anh ngốc đâu . Tae Yeon . Anh biết em luôn từ chối và tránh mặt anh . Anh biết , anh biết hết . Nhưng anh vẫn mặt dầy như vậy vì anh tin có một ngày em sẽ chấp nhận anh . Nói cho anh biết có chuyện gì anh có thể làm để em thích anh không ?

“ Junsu…” Tae Yeon không biết nói gì . Cô không muốn làm tổn thương anh vì anh là 1 người tốt . Và cuối cùng cô nghĩ tới những gì Tiff nói với cô hôm đó “ Cứ nói là cậu đã thích người khác đi “ Trong đầu cô hiện lên câu nói đó “ Không phải là lỗi của anh Juns, là do em “ Cô dừng lại và đây là điều duy nhất cô có thể nói với anh ngay bây giờ “ Em đã thích người khác rồi và giờ bọn em đang quen nhau “

Không chỉ mắt Junsu mở to ra mà cả Tiff cũng thể . Cô che miệng lại và tiếp tục lắng nghe trong khi Junsu chỉ đứng đó

“ Đó la ai “ Cuối cùng anh đã hỏi

“ Oh trời , phải nói là ai đây ? Làm thế nào vây giờ ?” Em không thể nói cho anh biết được “ Tae Yeon đành phải nói thế

“ Đừng nói dối . Em chỉ muốn làm anh bỏ cuộc phải không . Anh biết mà”
“ Không ,em đã thích người khác

“ Vậy thì đó là ai ?"

“ Là… là “ Tae Yeon do dự và cố nghĩ ra một người .” Làm sao đây ? làm sao đây ?“ Cô cứ lặp lại câu đó trong đầu

“ em không thích ai cả , em chỉ nói dối anh , anh biết mà “ Junsu nói

Ngay lúc đó thì Tiff mở cửa phòng tắm và đến bên Tae Yeon . Cùng lúc đó Yu Ri cũng đi mua đồ về. Tiff thấy Yu Ri nhưng phớt lờ và bước đến trước mặt Tae Yeon

“ Ya ! Kim Jun Su! Cậu ấy là bạn gái của em ! “ Tiff la lên và quay lại khoát tay lên vai Tae Yeon “ Anh đừng làm phiền cậu ấy nữa !”

Tất cả đều ngạc nhiên bởi lời nói của Tiff thậm chí bản thân cô cũng vậy . Cô không biết mình đang làm gì nhưng giờ cô không quan tâm nữa
“ Vậy em đang nói với anh em và cô ấy…? Anh không tin ?” Junsu hét lên

“ Anh không tin sao ? Chúng tôi đã hôn nhau rồi ! Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy “ Tiff nói và nhìn vào mắt Tae Yeon

Mắt Tae Yeon tròn xoe khi nghe Tae Yeon nói sẽ “ chứng minh”nó .” Cậu ấy nghĩ mình đang làm gì thế ? Tiffany ? Cậu điên à ? “ Tae Yeon nghĩ và nhìn Tiff bằng ánh mắt “ Đừng làm thế “

Để chứng mình lời nói của mình , Tiff phớt lời Tae Yeon . Cô đặt tay lên vai Tae Yeon để cô ấy không thể cục cựa . Mặt của Tiff ngày càng gần Tae Yeon đến nỗi họ có thể nghe thấy hơi thở của nhau . Tae Yeon cố chống cự nhưng Tiff đã giữ chặt nên Tae Yeon không thể làm gì . Cuối cùng Tae Yeon đành bó tay và nhắm mắt lại đợi chờ nụ hôn của Tiff. Khi Tiff thấy Tae Yeon đã nhắm mắt cô cũng nhắm chặt mắt mình lại và tiến gần hơn đến môi Tae Yeon . Tiff phải mất đến 2 giây môi cô và Tae Yeon mới có thể chạm vào nhau . Và họ hôn nhau đến hơn 3 giây . Nhưng đối với cả 2 , 3 s dài như 3 thế kỷ . Cuối cùng Tiff bỏ Tae yeon ra. Má của Tiff và Tae Yeon đều đỏ ửng lên

“ Ôi trời , Tiffany , mày làm gì vậy ? Mày có biết mày vừa làm gì không ? Mày điên rồi phả không ?” Tiff thầm nghĩ khi cô đứng kế bên Tae Yeon

Cả Yu Ri và Junsu đều ngạc nhiên với những gì họ vừa thấy

“ Nhưng mình tưởng cậu và Jessica đang quen nhau chứ . Mình thấy khi cậu bước ra thì Jessica trong đó mà. Yu Ri hỏi

Tae Yeon vẫn còn bị shock nên khi nghe câu hỏi của Yu Ri cô cũng không quan tâm

“ Là mình , lúc đó mình trong phòng tắm cùng Tae Yeon . Sau khi Tae yeon và mình ra ngoài thì đúng lúc đó Sica đi vào “ Tiff giải thích

“ Dừng lại ! Tôi tin rồi ! “ Junsu hét lên và bước đến trước mặt Tae Yeon , người vẫn còn bị shock trước nụ hôn vừa rồi “ Xin lỗi lâu nay đã làm phiền em “ Sau đó anh ta cùng vói cái điện thoại bước ra thật nhanh

“ Mình về phòng đây “ Tiff nói với một nụ cười và tìm cách trốn trước khi cô gặp rắc rối

“ Còn mình phải đi tắm” Tae Yeon nói và đem khăn bước vào phòng tắm

“ Tae yeon ! Không phải cậu vừa tắm sao ? “ Yu Ri hỏi nhưng Tae Yeon đã đi vào phòng tắm cùng Tiff

“ ya ,có chuyện gì thế ? Cậu đang nghĩ gì thế ?!” Tae Yeon hỏi khi cô dùng tay lau miệng mình

“ Mình chỉ muốn giúp cậu .. Mình … Mình không biết là cách nào để làm anh ta tin “.Tiff cố giải thích với Tae Yeon

“ Aish , giờ phải làm sao đây ?” Tae Yeon vò đầu “ Chúng ta có thể nói rõ với Yu Ri nhưng còn Junsu thì sao “

“ Thì chúng ta phải giả làm 1 cặp nếu không anh ta sẽ biết chúng ta lừa anh ta “ Tiff đề nghị
“ Mình và cậu ? 1 cặp sao ? “ Tae Yeon nói

“ Uh 1 cặp đôi giả .” Tiff nhấn mạnh “ Chỉ khi trước mặt Junsu thôi “ Cô nói thêm

“ để mình suy nghĩ “ Tae Yeon thở dài “ Nhưng cậu không được hôn minh nữa ! “ Cô cảnh cáo

Tff cười “ Trừ phi cậu muốn mình hôn cậu nữa !” Sau đó cô rời khỏi phòng tắm

Tae Yeon nhớ ra cô vừa tắm nên đi ra ngoài

“ Mình quên mất là vừa tắm xong “ Cô nói khi trở về giường mình

“ Vậy giữa 2 cậu đã xảy ra chuyện gì ?

“ Không như cậu nghĩ đâu “ Tae Yeon nói lại và kể lại cho Yu Ri nghe toàn bộ câu chuyện

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:06 pm

Chapter 14


“ Khoan đã , vậy giữa cậu và Tiffany không có gì thật sao “ Yu Ri hỏi lại

“ Không , không có gì . Tụi mình chỉ là bạn “ Tae Yeon trả lời

“ Vậy là Jessica trong phòng tắm với cậu lần trước phải không ? “ Yu Ri hỏi lại lần nữa

“ Không là fany . Nhưng bọn mình không làm gì cả . Chỉ nói chuyện thôi “ Tae yeon giải thích “Mà sao lúc nào cậu cũng nhắc tới Jessica vậy ? Hay là có gì xảy ra giữa hai cậu “ Tae Yeon hỏi lại Yu ri

“ Eh? Làm gì có chuyện đó chứ . Không có gì đâu , cậu nghĩ đi ,Jessica chỉ quan tâm đến ăn và ngủ . Làm sao có chuyện gì giữa bọn mình chứ Yu Ri trả lời một cách lo lắng

“ Mình chỉ hỏi thôi cần gì phải giải thích . Chúng ta đi ăn sáng đi ?” Tae yeon đề nghị

“ Uh “

“ Để mình đi kêu 2 người họ “ Tae Yeon nói và đi vào phòng tắm để qua phòng Tiff và Jess

“ Fany , Jessica ,đi ăn sáng ! “ Tae Yeon đứng trong phòng tắm la lên

Sau vài phút chuẩn bị , cả 4 đã đi xuống cantin . Và khi họ bước vào trong thì Tiff lại khoát tay Tae Yeon khiến cô ngạc nhiên

“ Ya ,cậu làm gì vậy “ Tae yeon thì thầm Tiff không nói gì nhưng dùng mắt để nói cho Tae yeon nhìn đằng sau . Tae Yeon làm như sửa lại tóc và lén nhìn phía sau . Cô thấy Junsu đang đi tới và thấy người mình run lên

“ cứ như bình thường di “ Tiff nói thầm với Tae Yeon và đẩy cô vào trong canteen cùng với Yu Ri và Jess

Ngay cả khi các cô lấy thức ăn và ngồi vào bàn ,Tiff vẫn để ý thấy Junsu đang nhìn họ

“ Tae Tae ah…” Tiff nói giống như cho Tae Yeon uống thuốc “ Mở miệng ra nào . Ahhh” cô nói khi để muỗng canh trước mặt Tae Yeon

“ Ya , như vậy có phải quá đáng lắm không “ Tae Yeon nói thầm

“ Ahhhhhhhhhh!! Tiff ra lệnh . Tae Yeon tròn mắt lên và mở to miệng để Tiff có thể đút cô . “ Ngoan lắm “ Tiff cười

Cảnh Tiff đút Tae Yeon đã thu hút được sự chú ý của công chúa mê ngủ. Cô nhìn 2 người 1 cách khó chịu “ Hai cậu làm trò gì vậy ?” Cô hỏi
“ Cậu không thấy mình đang đút cho Tae Tae của mình ăn sao “ Tiff trả lời với nụ cười trên môi

Một muỗng nữa nào Tae tae . Ahh” Cô quay sang Tae Yeon , người nãy giờ đang mắc cỡ

“ Tae Tae ?” Cả Jess và YuRi đều hỏi

“ Sao cũng được . 2 cậu thật là quái lạ . Mình ăn xong rồi . Mình về phòng đọc sách đây” Jess đứng lên và trở vè KTX

“ Mình cũng đi đây “ Yu ri đi theo Jess về

“ Ya ! Đừng để mình lại đây … với cậu ấy !” Tae Yeon năn nỉ

“ Ya ! Cậu đối xử với người giúp đỡ cậu vậy hả ?” Tiff hỏi

“ Giúp mình à ? Mình nghĩ cậu lợi dụng mình thì có “ Tae Yeon lẩm bẩm 1 mình
“ Cậu mới nói gì thế ?
“ Không gì , mình no rồi ,chúng ta về đi “ Tae Yeon cười 1 cách miễn cưỡng
***

“ Oh Tae Yeon giữ chìa khóa .Jessica , cậu có thể cho mình vào phòng để mình về phòng bằng cửa phòng tắm không ?” Yu Ri hỏi mặc dù lúc nãy cô là người khóa cửa và đang giữ chìa khóa

“ Sao cũng được , mình không quan tâm” Jess đáp lại và cô mở cửa để Yu Ri đóng cửa sau lưng họ . Sau khi để chìa khóa lên bàn , Jess ngồi xuống giường và dựa lưng vào tường . Cô mở sách và đọc mặc dù Yu Ri vẫn đứng trong phòng cô

“ Cậu đang đọc gì vậy ?” Yu Ri hỏi

“ Sách “

“ Oh , nó nói về gì thế ?” Yu Ri tiếp tục hỏi

“ Mọi thứ “

“ Mình hiểu rồi “ Yu Ri gật đầu “ Vậy thì -“

“ Cậu biết cả đời mình được đặt biệt danh là Ice Princess cũng có lý do phải không ?” Jess đột ngột hỏi

“ Vậy thì sao ? Đó là ý cậu à ? Vậy thì mình sẽ làm tan băng “ Yu Ri trả lời

“ Sao cũng được , mình không quan tâm . Đừng làm phiền mình . Mình xin lỗi nhưng mình phải ngủ “ Với vẻ lạnh lùng đặc trưng , Jess nằm xuống và nhắm mắt lại

Cho dù bị đối xử lạnh lùng , Yu Ri cũng không giận Jess . Cô vẫn rất có hứng thú khám phá và thay đổi Jess “ Hãy xem đi ! Mình sẽ làm tan băng và biến cậu thành 1 người ấm áp “ Cô tuyên bố khi đứng ở cửa phòng tắm để về phòng mình
***
“ Ya , Hwang Mi Young ! Ở đây đâu có ai ,đừng diễn nữa “ Tae Yeon nói khi cô bỏ tay ra khỏi tay Tiff

Tiff tròn mắt lên và le lưỡi “ Sao cũng được Kim Tae Yeon . Mình biết là cậu thích vậy mà “ Cô cười 1 mình khi Tae Yeon về phòng

“ Ya , Sica , sao cậu nói về đọc sách ?” Tiff hỏi và đến ngồi bên giường Jess

“ Người bạn mới của cậu phiền quá , cho nên mình nghĩ nếu mình ngủ thì cậu ấy sẽ để minh yên “ Cô vẫn nằm trên giường nói

“ Ai ? Yu Ri hả ? “ Tiff hỏi lại và Jess gật đầu “ Thôi nào ,Yu Ri là người tốt , cậu ấy chỉ muốn làm bạn với cậu và cậu ấy còn là bạn đánh đôi với cậu “ Tiff bảo vệ Yu Ri

“ Mình không quan tâm , mình không thích bị làm phiền . Và mình cũng không muốn và không cần bạn .” Jess nói

“ Vậy còn mình thì sao ?Không phải khi mình gặp cậu lần đầu mình cũng hay làm phiền cậu sao? “ Tiff hỏi
“ Vì cậu khác họ “ Cô trả lời

“ Khác thế nào ?”

“ Vì cậu phiền hơn bất cứ người nào trên đời này .”

“ Dù sao thì cậu đã yêu mình phải không . Mình biết thế mà “

“ Mơ đi “ Jess trả lời bằng tiếng anh

“ Cậu biết đó là thật mà “ Tiff cũng dùng tiếng anh trả lời

“ Thế còn cậu và Tae yeon thế nào ? Cả 2 ngươi đang làm gì ?” Jess hỏi và Tiff kể toàn bộ câu chuyện cho cô biết .” Sao ?! Cậu đã hôn cậu ấy ?! Jess la toáng lên

“ Uh , có gì mà ngạc nhiên vậy ? Bộ cậu ghen sao ? Muốn 1 nụ hôn không ? “ Tiff nheo mắt với Jess và tiến gần mặt cô

“ Không , tránh xa mình ra .” Jess đẩy Tiff ra xa “ Cậu biết thế nào không ? Một nụ hôn “ Cô nói 1 cách bình tĩnh .” Mình sao cũng được “

“ Hả “ Tiff tròn mắt lên hỏi

Jess níu cổ Tiff và hôn nhẹ vào môi Tiff “ Vậy được chưa ? Giờ để yên cho mình ngủ “ Cô nói và lấy chăn che đầu để lại Tiff ngồi đó thất thần

“ Có chuyện gì xảy ra vậy ?” Tiff lẩm bẩm 1 mình

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:07 pm

Chapter 15

Sáng sớm hôm sau Tiff thức dậy .Cô mắt nhắm mắt mở bước vào phòng tắm. Sau khi rửa mặt cô bắt đầu đánh răng mà chỉ mở nửa con mắt . Đột nhiên , cửa phòng bên Yu Ri và Tae Yeon mở ra . Tiff ngạc nhiên và cô mở to mắt ra , đó là Tae Yeon

“ Ya , làm mình hết hồn . Là ai lần trước nói mình không xem đèn báo đã vào đây hả ?” Tiff la Tae Yeon người đang bước đến trước mặt cô

“ Fany ahhh…..” Cô dừng lại “ Mình có chuyện muốn nói với cậu….” Tae Yeon nhẹ nhàng nói khi cô tiến tới chỗ Tiff và chỉ cách mặt Tiff một bước chân . Mắt họ đang nhìn thẳng vào nhau

Trái tim của Tiff đập nhanh hơn vì khoảng cách của họ rất gần . Tay cô đột nhiên rung lên .” Gì… gì hả ? “ Tiff hỏi 1 cách lo lắng “ Ôi trời ơi . Đây là cảm giác trong phòng tắm lần trước . Mình bị sao thế này ?” Cô nghĩ

“ Nếu như….” Tae Yeon do dự và từ từ nắm lấy tay Tiff và áp tay cô lên mặt mình .” Nếu như mình nói với cậu rằng mình… mình thích cậu không đơn giản chỉ là một người bạn… cậu cảm thấy thế nào ?” Tae Yeon hỏi khi vẫn nắm tay Tiff

“ Huh?” Tiff nhẹ nhàng hỏi . Tim cô đập nhanh đến nỗi cô không thể suy nghĩ được gì .” Mình … mình cũng không biết-“

Ngay khi Tiff chưa nói hết câu thì Tae Yeon đã kéo cô lại sát mặt mình và hôn vào môi cô . Tiff tròn mắt trước hành động của Tae Yeon nhưng không phải ứng lại Cuối cùng Tiff nhắm mắt và hôn lại Tae Yeon

***
“ YA ! HWANG MI YOUNG ! Cậu làm trò gì trên giường mình vậy ? Ok , ok mình đầu hàng . Mình sẽ dậy ngay . Đừng hôn mình nữa ! Ya ! “ Jess hét lên và đẩy Tiff ra , người đang nằm trên giường của cô

“ Huh” Tiff hỏi khi dụi mắt . Khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường của Jess . cô ngạc nhiên hỏi “ Sao mình lại nằm trên giường cậu “

“ Câu này là mình hỏi mới đúng “ Jess vừa la vừa lau má mình .” Làm ơn đừng có dùng cách hôn để đánh thức mình “ Cô ra lệnh

“ Hôn cậu ?” Sao mình lại hôn cậu chứ ? Tiff hỏi với gương mặt ngơ ngác

“ Chắc là cậu mộng du và lên giường mình nằm “ Jess nói “ Vậy là cậu đang hôn ai đó trong mơ ? Nói đi , ai vậy ?

Tiff như tỉnh giấc bởi những lời Jess vừa nói “ Khoan đã , vậy nụ hôn Tae Yeon hôn mình ? Chỉ là mơ sao ?! Ah… mình đang hôn … Dennis O ! Dĩ nhiên là vậy rồi !” Tiff tìm cớ và nói “ Tại cậu làm hỏng giấc mơ đẹp của mình !”Cô nói thêm

“ Eh ! Nếu mình mà không đánh thức cậu thì chắc cậu đã lợi dụng mình “ Jess nói , tròn mắt nhìn Tiff “ Nếu không muốn kêu mình dậy thì mình đi ngủ tiếp đây . Đừng có đến gần mình như thế nữa đó “ Cô ra lệnh

“ Sao cũng được . Ok . đi ngủ lại đi “ Tiff nói và cô đứng lên và trở về giường mình “ Sao mình lại có giấc mơ lạ như thế ? Và mọi thứ cứ như là thực vậy . Trái tim mình đập nhanh và tay mình run lên .. Và nụ hôn của cậu ấy .. Ya . Tiffany , mày đang nghĩ gì thế hả ? Chỉ là giấc mơ thôi mà … một giấc mơ . Không có gì khác cả

Sau khi trở về giường và nghĩ về giấc mơ đó , Tiff lại chìm vào giấc ngủ
***
“ Để mình đi gọi họ “ Yu Ri đề nghị khi cô và Tae Yeon chuẩn bị ăn sáng

“ Chừng nào họ muốn thì đi chứ gì ? Taeyeon trả lời

“ Thôi nào , chúng ta la bạn mà , chí ít cũng phải hỏi 1 câu chứ “ Cuối cùng Tae Yeon cũng đi vào phòng tắm

“ Ya ! 2 cậu ! Có muốn ăn sáng cùng tụi mình không ? “ Tae Yeon la lên từ trong phòng tắm . Sau 30 s , không ai trả lời . Nghĩ rằng không ai nghe , Tae yeon quyết định mở cửa phòng họ . Ngay khi vừa mở cửa thì cô nghe một tiếng ầm

“ Ow ! Tiff la lên và xoa trán

“ Oh , xin lỗi , mình không biết cậu ở đó .Sao không trả lời mình ?Tae Yeon hỏi

Tiff cuối cùng cũng ngẩng mặt lên và nhìn thấy Tae Yeon đang đứng trước mặt cô . Giồng y như cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua. Tiff cố gắng trấn tỉnh “ Chỉ là một giấc mơ thôi “ . Tiff nghĩ “ Uh… Mình .. uh … mình sẽ chuẩn bị nhanh thôi “ Tiff trả lời mặc dù thực tế cô không phải cô trả lời cậu hỏi của Tae Yeon

“Um, okay...”

Một lúc sau, cả nhóm đã xuống canteen ăn sáng . Ngay khi Tae Yeon nhìn thấy sự có mặt của Junsu cô vội khoát tay Tiff

Tiff ngạc nhiên và quay sang hỏi Tae Yeon “ Cậu đang làm gì thế “ Thực sự cô khá lo lắng khi Tae Yeon chạm vào cô . Cảm giác như tim cô đang đập mỗi lúc một nhanh . Cô cảm thấy mình đang nói lắp bắp khi hỏi Tae Yeon

“ Junsu ở bên kia “ Tae Yeon ra hiệu cho Tiff “ Nếu không thì sao mình lại khoát tay cậu”

Tiff nhìn xung quanh và thấy Jusu . Khi tay Tae Yeon và tay cô gần nhau như thế này , một lần nữa cô lại nhớ đến giấc mơ đêm qua . Có cảm giác mồ hôi đang liên tục vã ra . Hôm nay nhìn Tae Yeon hot quá . Omo , mình vừa nói gì thế này ? Tiff tụ hỏi khi cô đi cùng cả nhóm

“ Ya , Fany . Cậu sao vậy ?” Tae Yeon hỏi khi cô rờ trán Tiff .” Cậu đang chảy quá chừng mồ hôi nè “

Hành động của Tae Yeon rõ ràng càng làm Tiff run hơn . Cô tiếp tục nhìn vào mặt Tae Yeon và mồ hôi tiếp tục đổ giống như cô phơi nắng suốt hơn 2 giờ đồng hồ . Nhịp đập trái tim Tiff ngày càng nhah hơn “ Tae yeon ah .. chắc mình không ăn với các cậu được .. Mình về phòng dây “ Tiff trả lời 1 cách yếu ớt và chạy nhanh ra ngoài

“ Cậu ấy sao vậy “ Yu Ri hỏi khi thấy Tiff chạy đi

“ Mình không rõ , chắc cậu ấy không khỏe”
***
Khi Tiff về đến phòng , cô chạy ngay vào phòng tắm và rửa mặt “ Ya , Tiffany , mày làm gì vậy ? Sao mày lại cư xử như thế ? Và giấc mơ đó nữa , sao nó cứ mãi hiện ra khi gặp Tae Yeon “ Tiff nghĩ khi cô tạt nước liên tục vào mặt mình . 30 giây sau cô dùng khăn lau mặt và trở về giường .” Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra , ngay cả khi nhìn thấy tấm poster bán khỏa thân của Denis. Mình bị sao thế này ? Mình … mình thích 1 cô gái ư ? Không , nhất định là không . Mình đã gặp rất nhiều cô gái đẹp trên đời này nhưng chưa một ai làm mình cảm thấy như vậy .Hay là mình chỉ thích … Tae Yeon ? Mình đau đầu quá , phải làm thế nào đây ?

Lúc đó thì Jess cũng trở về phòng sau bữa sáng . Xem ra cô chưa ăn xong vì trên tay cô đang cầm 2 hộp thức ăn to

“ Fany , cậu ổn không? Lúc nãy cậu không ăn gì nên mình đem về cho cậu nè “ Jess nói và cho Tiff xem 2 hộp thức ăn .

“ Sica , giúp mình với “

Jess ngạc nhiện bởi lời nói của Tiff và nhanh chóng đặt hộp thức ăn trên bàn . Sau đó cô đến ngồi kế bên Tiff” Ya , cậu sao thế ? Có chuyện gì sao ?

“ Thật là lạ quá , mình cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì . Mình chỉ có một cảm giác rất lạ mà mình chưa từng thấy thế trước đây? Mình cảm thấy bối rối quá ! Giúp mình với Sica , giúp mình “ Tiff nói như khóc

“ Khoan đã nào , cậu nói cả đống thế này . từ từ nói cho mình nghe mọi chuyện đi .” Jess nói khi cô nắm tay Tiff để làm Tiff bình tĩnh lại

“ Nó bắt đầu từ đêm qua khi mình có giấc mơ đó …” Và Tiff kể cho Jess nghe về giấc mơ của mình cũng như những gì cô cảm thấy sau đó “ Cậu có nghĩ là mình thích cậu ấy không ? Nếu không sao mình lại cảm thấy thế này “ Tiff hỏi khi cô lắc tay Jess

“ Vậy để mình hỏi cậu 1 câu hỏi . Nếu Tae Yeon muốn hôn cậu , giống như trong mơ thì cậu có hô lại cậu ấy không ? Jess hỏi

Tiff nghĩ một lúc và cuối cùng nói “ Có “ . Bình tĩnh hơn , cô tiếp tục “ Mình nghĩ mình đã tìm ra câu trả lời rồi . Cám ơn nhé Sica “ Cô cười “ Đó là vì sao cậu luôn là người bạn thân nhất của mình ! Hãy hứa rằng chúng ta mãi mãi là bạn nhé ! “ Nói xong Tiff vòng tay qua và ôm chặt Jess

“ Uh Mình sẽ mãi mãi là … bạn thân nhất của mình “ Jess nói và cười miễn cưỡng . Giọng của cô dường như không có chút nào là vui vẻ chính xác hơn có mang một giọng điệu cay đắng .” Ok , mình đói rồi , ăn thôi “ Jess đề nghị và cô đứng lên lấy hộp thức ăn

“ Cậu an ủi mình nhanh chóng là để cậu được ăn à ?” Tiff hỏi “ Mình đùa thôi ,mình biết cậu không phải là người như thế mà . Cùng ăn đi “ Cô cười lần nữa và đi lại bàn ăn chung với Jess

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:08 pm

Chapter 16


Vài tuần sau khi Tiff nhận ra cả xúc của mình cho Tae Yon . Và từ ngày hôm đó Tiff đã chấp nhận tình cảm của mình . Mặc dù tim cô đập nhanh hơn khi đi cùng Tae Yen nhưng cô cũng đã bình tĩnh hơn để Tae Yeon không chú ý . Mặc dù Tae Yeon không có tình cảm gì với Tiff và chỉ dùng cô để tranh Junsu , Tiff vẫn luôn hạnh phúc được đóng vai tình nhân “ giả của cô . Và Jess nhìn thấy hết. Nàng công chúa mê ngủ chưa hề quan tâm đến thứ gì ngoài ăn ngủ đã bắt đầu chú ý đến Tiff nhiều hơn và thường nhìn cô và TaeYeon

Mặc khác , Yu Ri vẫn tiếp tục cố làm tan chảy băng trong tim Jess. Nhờ lời khuyên của Tiff , cô thường thành công trong việc dùng thức ăn dụ Jess ra ngoài . Nhưng ngoài mặt cơ thể Jess ở bên Yu Ri nhưng tâm trí của cô thì chỉ nghĩ đến Tiff

***
Hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của của các cô gái với trường đại học Ko- Ko. Trận đấu đôi đầu tiên là Tae Yeon và Tiff

“ Chào , rất vui được gặp các cậu . Mình là Tiffany “ Tiff cười và bắt tay với đối thủ của họ

“ Còn mình là Tae Yeon “ Tae Yeon cũng chào 2 cô gái kia

“ Chào các bạn , mình tên Mi Young “ Một trong 2 đối thủ nói và bắt tay Tae Yeon và Tiff

“ Mình là Yoojin “ Cô gái còn lại nói

“ Ê , không phải đó là tên tiếng hàn của cậu sao ?Mi Young “ Tae yeon cười và le lưỡi chọc quê vì cô biết Tiff rất ghét tên tiếng Hàn của mình

“ Cậu coi chừng đó “ Tiff liếc Tae yeon

“ Oh , 2 cậu xài vợt cặp à ! Dễ thương quá đi “ Mi Young nói và cười với họ

“ Dĩ nhiên rồi vì bọn ình là _” Quá vui mừng , suýt chút Tiff nói ra tất cả

“ Bạn rất thân “ Tae Yeon chen vào và cười giả lả

“ Các cậu chuẩn bị chưa “ Yoo Jin hỏi . Sau đó thì 4 cô gái bước vào trận đấu

Sau cú giao bóng đầu tiên Tiff và Tae Yeon tự tin có thể đánh bại đối thủ . Dường như với họ đó chỉ là một trận đấu tập và nhanh chóng giành thắng lợi 8-1

“ Hai cậu chơi tốt lắm “ Mi Young khen khi họ bắt tay nhau

“ Hai cậu cũng thế “ Tiff cười và trả lời lại

“ Chơi hay lắm “ Yu Ri nói khi Tae Yen và Tiff trở vào trong . Yu Ri và Jess đang ngồi đợi đến lượt họ cũng như xem Tae Yeon và Tiff thi đấu

“ Kwon Yu Ri ! Jung So Yeon ! Xin mời đến sân số 2 !

“ Coi bọn mình chơi è “ Jess cười và nhảy ra khỏi dãy ghế sau đó cùng Yu Ri vào sân

“ Khoan đã ,Sica “ tiếng la của Yu Ri làm Jess dừng lại “ Mình có mua cho cậu cái dải quấn đầu vì mình biết cậu hay ra mồ hôi “ Yu Ri nói và đưa nó cho Jess

Jess nói” Cám ơn “ sau đó quay lưng đi tiếp “

“ Đã bao nhiêu lần cậu ấy thật sự nói “ cám ơn ? Nhưng cậu ấy cũng đã nói với mình ! Yay ! “ Yu Ri tự nghĩ và cười

“ Nhìn cậu ấy kìa “ Tiff chỉ về phía Yu Ri “ Chắc hẳn cậu ấy thích Sica nếu không sao lại làm những chuyện như thế chứ ?

“ Chúng ta nên kéo họ lại với nhau “ Tae Yeon đề nghị , cô và Tiff đều gật đầu với ý tưởng đó

“ Này Tae Yeon ,Tiffany , chơi tốt lắm “ Một cô gái vỗ tay Tae yeon từ phía sau . Tên cô gái là Lee Sunny . Cô ấy chơi cặp cùng Choi Soo Young . Tae Yeon và Sunny khá thân từ khi họ chung trong đội tennis và những tiết học chung . Tiff chưa bao giờ thích cô gái này vì mỗi khi cô ấy xuất hiện Tae yeon luôn nói với cô và phớt lờ Tiff và . Và bạn đánh cặp của cô ấy , Soo Young , cũng không gây được thiện cảm của Tiff và đặc biệt đối với Yu Ri vì cô ấy luôn ăn ở khắp mọi nơi . Soo Young và Jess dường như có nhiều điểm chung nên họ hay ăn cùng nhau

“ Sunny ! Các cậu đánh chưa ? “ Tae Yeon hỏi 1 cách phấn khích “ Nếu chưa thì mình sẽ đi xem 2 cậu đánh “

“ Cậu không xem trận đấu của Yu Ri và Sica à “Tiff xen ngang trước khi Sunny trả lời

“ Đừng bất lịch sự như thế chứ . Xin lỗi vì sự sự thiếu trưởng thành của cậu ấy ‘ Tae Yeon xin lỗi và tiếp tục cuộc trò chuyện với Sunny , bỏ mặc Tiff

“ Thiếu trưởng thành ? Cậu xem mình là 1 đứa trẻ sao ? Kim Tae Yeon !Sao cậu dám thế?Tất cả là vì cậu ta sao ?” Tiff nghĩ với sự ghen tức

“ Nè , tối nay mình à Soo Young tính ra ngoài ăn tối, các cậu có muốn tham gia không ? “ Sunny hỏi

“ Oh , dĩ nhiên mình –“

“GO YURI GO JESSICA!!! GO YUSICA!!!” Tiff hét lên cắt ngang câu nói của Tae yeon Ngay lập tức cô nhận ngay 1 cái liếc của Tae Yeon , nhưng dù sao cô cũng thành công trong việc xen ngang cuộc trò chuyện của họ

“ Lee Sunny và Choi Soo Young mời đến sân số 3 “

“ Mình phải đi đây “ Sunny nói và đứng lên cùng SooYoung

“ Mình sẽ đi xem 2 cậu chơi “ Tae Yeon nói và đứng lên đi theo Sunny và Soo Young

“ Cậu đi đâu vậy ? “ Tiff hỏi ngay khi Tae Yeon đứng lên

“ Mình qua sân số 3 xem Sunny chơi “ Tae Yeon trả lời

“ Nhưng còn Yu Ri và Sica thì sao “

“ Có cậu làm người cổ vũ là được rồi “ Tae yeon nói và đi cùng Sunny

“ Oh , không được ! Cậu bỏ mình mà đi với cậu ấy sao ? Đừng mơ !! “ Tiff nghỉ khi cô nhanh chóng đi theo Tae Yeon đến dãy ghê khán giả sân số 3

Yu Ri và Jss đang chơi rất tốt . Họ đang dẫn trước 6-2 . Chỉ còn 2 game nữa thì có thể kết thúc trận đấu . Nhưng khi Jess thấy Tiff đi theo Tae yeon thì tâm trạng của cô thay đổi hẳn .Jess nhanh chóng mất tập trung và đánh hỏng nhiều quả bóng . Chỉ một lúc sau điểm số đã là 8-8
Nhưng nhờ sự cố gắng của yu Ri họ đã giành chiến thắng trong lượt đấu tie break 7-5

Sau đó Jess nhanh chóng đi đến một nơi không có ai . Tâm trạng của cô hiện rất tệ

“ Cậu sao vậy Sica ? Có chuyện gì à ? “ Yu Ri lo lắng và đi theo Jess

“ Mình không sao . Xin lỗi vì mình chúng ta xém thua “ Jess xin lỗi khi cô dùng khăn lau mồi hôi

“ Là vì Tiffany phải không ?” Yu Ri hỏi khi cô nhìn thấy sự thay đổi tâm trạng của Jess

“ Mình đã thấy cậu luôn nhìn ra phía cậu ấy “ . Điều kế tiếp cô chú ý là gương mặt ướt của Jess . Ban đầu cô cũng không biết đó là mồ hôi hay là nước mắt nhưng khi cô nhìn thấy mắt Jess ướt đẫm thì cô biết đó là nước mắt

“ Yuri à . Mình không biết mình sẽ chịu đựng được bao lâu nữa “ Jess khóc và ôm chặt Yu Ri

“ Không sao đâu Sica . Hãy nói ra hết đi . Cứ khóc với mình đi . Mình luôn ở bên cậu mà” Yu Ri nói khi vỗ về Jess . Đây là lần đầu tiên Yu Ri thấy Jess có nhiều cảm xúc như thế này “ Nhưng mình thà gặp một Ice Princess lạnh lùng của cậu ấy hơn là thấy cậu ấy khóc như thế này . Đau lắm phải không ? Mình hứa , mình sẽ luôn bên cãnh cậu bất cứ khi nào cậu cần mình “ Yu Ri nghĩ khi cô vẫn đang ôm Jess trong vòng tay

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:09 pm

Chapter 17


Sau một lúc ở trong vòng tay Yu Ri , Jess cuối cùng đã bình tĩnh lại . Cô bỏ tay ra khỏi người Yu Ri “ Mình đã lừa được cậu rồi “ Cô cười lạnh lùng .” Mình biết cậu luôn muốn nhìn thấy mình bộc lộ nhiều cảm xúc nên mình đã diễn cho cậu xem . Coi như đáp lại món quà lúc nãy cậu tặng mình . Bộ cậu nghĩ Ice Princess sẽ khóc thật sự sao ? Đừng ngốc như vậy chứ !” Nói xong cô trở về khán đài

“ Nếu như gọi mình là kẻ ngốc có thể khiến cậu vui thì cứ tự nhiên “ Yu Ri nói khi Jess đã quay đi “ Mình , kẻ ngốc sao ? “ Cô cười thầm “ Ngốc à , cậu không dối được mình đâu . Nhưng nếu cậu chưa sẵn sàng nói ra thì mình không ép cậu. Chỉ cần biết là mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu “ Cô thì thầm . Sau đó cô từ từ trở lại sân

***.
“ Sunny Hwaiting !! Soo Young hwating ! “ Tae yeon hét lên khi Sunny ghi điểm cho đội của cô

“ Ya , Kim Tae Yeon ! Cậu chưa từng cổ vũ cho ai ? Sao lại cổ vũ cho họ ? Cho CẬU ấy? Tiff giận dữ phản ứng với Tae yeon

“ Ya , Hwang Mi Young ! Cậu đừng có dùng cái giọng đó nói với Sunny ?Cậu ấy đã làm gì cậu chứ ? “ Tae yeon la lại Tiff

“ Cậu ấy làm nhiều thứ với mình lắm “ Tiff lẩm bẩm

“ Gì hả “

“ Sao lúc nào cậu cũng bênh cậu ấy ? Mình mới là bạn gái của cậu “ Lời nói của Tiff khiến mọi người xung quanh nhìn họ

“ Ya , im lặng đi . Mọi người đang nhìn chúng ta kìa ? “ Tae yeon yêu cầu “ Và hãy nhớ chúng ta chỉ là 1 cặp đôi giả “ cô nói thêm

“ Kim Tae Yeon , mình ghét cậu ! Tiff la lên và đứng dậy trở về hàng ghế nơi Jess và Yu Ri đang ngồi

***
Tiếng la của Tiff khiến mọi người xung quanh nhìn Tae Yeon . Có ánh mắt tò mò cũng như những ánh mắt khó chịu

“ Xin lỗi “ Tae Yeon cúi đầu và xin lỗi . Cô không để tâm Tiff đã bỏ đi và tiếp tục xem trận đấu

“ Sica ! Yu Ri ! “ Tiff kêu lên khi cô ngồi kế bên Jess “ Hai cậu thế nào rồi ?Xin lỗi mình có chút việc nên không xem 2 cậu chơi được “

“ Tụi mình thắng “ Jess nói 1 cách bình thản

“ Sica , sao mắt cậu đỏ vậy? Cậu khóc phải không ? “ Tiff nhanh chóng chú ý và hỏi

“ Cậu đùa à ? Đã bao giờ mình khóc chưa ? Là contac lens của mình nó làm mình đau “ Jess nói dối vì không muốn Tiff biết cô đã khóc

“Oh, okay.”

Khi Tiff thấy Sunye đi ngang qua cô . Cô đột nhiên nghĩ ra gì đó và đi theo Sunye

“Sunye “ Tiff la lên để Sunye nghe thấy

“ Chào Tiffany , có chuyện gì à ? “ Sunye quay sang và hỏi

“ Cậu quen anh Junsu phải không ? “ Khi Sunye gật đầu thì Tiff nói tiếp “ Cậu có thể tung tin đồn này cho mình không “

Sunye ngạc nhiên “ Eh “ . Nhưng sau khi nhìn thấy vũ khí bí mật của Tiff , đôi mắt chó con đáng thương của cô . Sunye đã đồng ý “ Là gì vậy

“ Cậu có thể nói cho anh ấy biết là cậu nghe ở đâu đó là mình và Tae Yeon chỉ là một cặp tình nhân giả ? Và bọn mình chỉ diễn kịch trước mặt anh ấy “ Tiff nói

“ Uh . nhưng sao cậu lại muốn mình nói với anh ấy như thế ? Sunye hỏi

“ Cứ nói thế giúp mình đi mà người đẹp ?” Tiff nài nỉ

“ Được rồi , mình sẽ nói cho anh ấy biết “ Sunye nói “ Mình phải chuẩn bị cho trận đấu , nói với cậu sau nhé “ Sunye tạm biệt Tiff rồi bỏ đi

“ Ya Kim Tae Yeon , mình sẽ không bỏ qua cho cậu và Sunny đâu “ Tiff nghĩ với một nụ cười hơi gian trên mặt

***
“ Yu Ri , cậu có muống đi chung không?” Tae yeon hỏi khi cô chuẩn bị ra ngoài cùng Sunny và Soo Young

“ Thôi , hôm nay mình thấy mệt , các cậu đi chơi vui nhé “ Yu Ri trả lời khi đang đọc sách trên giường

Cộc ..cộc.. cộc .. Có ai đó đang gõ cửa và Tae Yeon bước ra để mở

“ Các cậu chuẩn bị xong chưa ?” Sunny đi cùng Soo Young hỏi vọng vào

“ Mình xong rồi , Yuri nói cậu ấy mệt nên không đi cùng được “ Tae Yeon trả lời

“ Vậy còn Tiffany “ Sunny hỏi

“ Quên cậu ấy đi

“ Có chuyện gì sao ? Ah mình nghe nói lúc nãy 2 cậu cãi nhau . Mọi chuyện không sao chứ ? Sunny hỏi “

“ Đừng lo , cậu ấy luôn trẻ con như thế “ Tae Yeon trả lời .” Chúng ta đi thôi “

“ Uh,m , ok

“ Đi đâu chơi mà không chừa phần mình à ?” Giọng của Tiff vang lên từ phòng tắm. Khi cửa mở thì mọi người thấy Tiff bước ra

“ Hey , Tiffany , đi chung với bọn mình đi “ Sunny mời Tiff thấy cô

“ Cám ơn lời mời của cậu , Sunny , mình không nghĩ Tae Yeon có thể đi đâu mà không có mình “ Cô cười và khoát tay Tae Yeon

“ Hai cậu cute quá . Vậy thì chúng ta đi “

Mặc dù Tae Yeon không mong Tiff tham gia cùng họ nhưng cuối cùng cô ấy cũng đã đi chung . Sunny dường như không chú ý đến sự ghen tuông của Tiff nên tiếp tục đối xử tốt với cả 2 . Suốt cả đêm , Tiff không cho TaeYeon có cơ hội nói chuyện với Sunny .Mặc dù Tae yeon đã nhiều lần cảnh cáo cô nhưng Tiff vẫn phớt lờ . Cuối cùng thì đêm đã khuya , các cô gái trở về KTX

“ Ya ! Hwang Mi Young ! Cậu bị sao vậy hả ? “ Tae Yeon la lên khi cả 2 vào phòng của Tae yeon và Yu Ri “ Sao cậu cứ như trẻ con vậy ! Hãy trưởng thành lên đi chứ “ Cô tiếp tục mắng Tiff

“ Cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra phải không “ Tiff khóc khi cô chạy nhanh về phòng

“ Được rồi ! Cứ chạy về phòng mà khóc đi ! Đó là tất cả nhưng gì cậu có thể làm “ Tae Yeon hét lên và ngồi xuống giường “ Cậu thấy không ? Cậu ấy cứ như một đứa trẻ không lớn vậy ? Ngay từ lần đầu gặp thì mình đã biết “ Tae Yeon chỉ về phía Tiff và thở dài

“ Lần nay thì cậu ấy đã làm gì ?” Yu Ri hỏi

“ Như những lần khác 1 Lúc nào cũng xen vào cuộc nói chuyện của mình và Sunny “ Tae yeon trả lời

“ Cậu ấy nói đúng “

“ Gì hả ?”

“ Cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra nó đâu “ Yu Ri tiếp tục

“ Cậu đang nói gì thế ?” Tae Yeon hỏi

“ Cậu thật sự cần mình nói cho cậu biết sao ? Cậu ấy đang ghen .” Yu Ri đáp “ Cậu chưa bao giờ chú ý là khi cậu đi chung vói Sunny cậu luôn phớt lờ Fany và tất cả mọi người . Ngay cả mình thỉnh thoảng cũng cảm thấy như mình không còn là bạn thân của cậu nữa” Yu Ri nói xong và đứng dậy đi qua phòng Tiff

“ Cậu đi đâu vậy ? Cậu cũng giận mình sao ? “ Tae Yeon hỏi

“ Mình không hẹp hòi thế đâu . Mình chỉ muốn đi an ủi Fany “ Nói xong cô quay lưng đi

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:10 pm

Chapter 18



“ Fany ? Sao vậy ?” Jess hỏi khi thấy Jess chạy về và giấu mình dưới chăn . Lo lắng nên Jess đứng quên qua chỗ Tiff “ Fany , cậu sao vậy hả ?”

“ Sica ah” Tiff chui ra khỏi chăn và ôm chặt Jess “ Mình đã luôn nghĩ yêu một người là một điều hạnh phúc nhưng sao mình chưa cảm thấy bất kỳ hạnh phúc nào từ khi mình yêu cậu ấy ? Mình biết cậu ấy không thích mình nhưng sao nó lại đau như thế này hả ? “ Tiff khóc trên vai Jess
Yu Ri đã nghe tất cả khi cô định vào phòng Tiff và Jess. Cuối cùng cô cũng biết tình cảm Tiff dành cho Tae Yeon ? “ Fany , mình biết cậu đau lắm , nhưng cậu có biết có một người còn đau hơn cả cậu không ? Một người phải che giấu tình cảm của cô ấy dành cho cậy . Một người phải nhìn thấy cậu đau khổ do người người cậu yêu gây ra . Mình biết , vì mình biết người đó là ai ?” Yu Ri nghĩ khi cô thấy Tiff và Jess đang ôm nhau . Cô quyết định không làm phiền họ và trở về phòng mình

“Cậu ấy sao rồi ?” Tae Yeon hỏi khi thấy Yu Ri về

“ Cậu ấy đang khóc nhưng đừng lo Sica đang an ủi cô ấy “ Yu Ri trả lời

“ Thế còn cậu ? Cậu thì sao “ Tae Yeon hỏi khi cô nhìn Yu Ri “ Tâm trạng của cậu thay đổi khi cậu vừa về “ cô nói thêm

“ Mình chỉ cảm thấy thương Sica “ Yu Ri nói và thở dài

“ Huh? Tai sao ?

“ Cậu không hiểu đâu ? “ Yu Ri nói “ Mình đi ngủ đây , mai gặp lại”

“ Ngủ ngon “
***
Khi Yu ri đang ngủ , Tae Yeon đã thức dậy va chuẩn bị xong để đến lớp .Hôm nay cô cố tình dậy sớm hơn . Cô ngồi trên giường đợi một cái gì đó và điều đó đã xảy ra khi đèn báo có người trong phòng tắm sáng lên . Tae yeon biết Jess sẽ không dậy sớm như vậy nên chỉ có thể là Tiffany , người cô đang đợi. Đúng như dự đoán , Tiff đang rửa mặt trong đó . Khi Tiff thấy Tae Yeon , cô chỉ hơi ngạc nhiên và bắt đâu đánh răng , làm lơ Tae yeon

“ Fany ah…uh” Tae Yeon do dự khi cô thấy Tiff không thèm nhìn cô . Đột nhiên cô nghĩ tới bài hát mới của Zia “ I’m sorry I Love You “ mà cô mới nghe và bắt đầu hát 1 câu trong đó “ Mianhae ( Mình xin lỗi ) Mianhae Mianhae “ Tiff vẫn không có hứng thú . Tae Yeon quyết định hát lại . “ Mianhae . Mianhae .. Mianhae …” Lần này cô chú ý Tiff đã quay lưng lại

“ Tae Tae ngố “ Tiff nghĩ khi cô quay sang bên kia và cười

“ Ya .. Fany ah “ Tae Yeon cố gắng để làm mặt cute “ Thôi được rồi , mình sẽ nói , mình xin lỗi cậu . Cậu vui rồi chứ . Mình xin lỗi vì mình đã không nhận ra mình làm lơ mọi người khi mình đi với Sunny . Và mình xin lỗi vì đã la cậu . Mình xin lỗi , được chưa nào?Cậu tha thứ cho mình nhé “ Cuối cùng thì Tae Yeon đã xin lỗi . Sau đó cô nghe tiếng cười rúc rích của Tiff và xoay người cô ấy lại “ Thì ra cậu đang chọc mình “ Tae yeon nói

“ Có phải là lỗi của mình đâu . Cậu đúng là Kim Tae Yeon ngố mà “ Tiff cười . sau đó cô để ý thấy sự hờn dỗi của Tae Yeon ‘ Tae Yeon ah “ Cô cắn vào môi mình và nói “ Mình cũng muốn nói với cậu là mình cũng có lỗi . Mình không nên cư xử như trẻ con trước mặt cậu và Sunny . Mình xin lỗi . Tụi mình hòa nhé . Ok? “ Cô cười ngọt ngào với Tae Yeon

Nhìn thấy nụ cười của Tiff , Tae yeon không thể không mỉm cười ‘ Chúng ta hòa “ Cô nói

“ “Nhưng cậu phải hứa với mình 1 điều trước đã “

“ Cậu nói đi “ Tae yeon đang chăm chú lắng nghe

“ cậu phải hứa là cậu sẽ không la mình nữa “ Tiff yêu cầu với gương mặt dỗi nhưng cực kỳ cute

“ Uh , mình hứa . giờ chuẩn bị đi học đi “

Sau đó Tiff và Tae yeon gọi Yu Ri và Jess dậy . Họ phải mất 10 phút để chuẩn bị xong

“ Thì ra thời gian qua 2 cậu chỉ đóng kịch sao ? Một vài sinh viên hỏi Tae Yeon khi cô đi ngang qua

“ Câu đang nói gì thế “ Tae Yeon ngạc nhiên hỏi

“ Đang có tin đồn cậu và Tiffany chỉ là một cặp tình nhân giả , hai cậu chỉ diễn kịch trước mặt Junsu . Đừng diễn nữa , cả trường đều biết cả rồi ‘ Sau đó bỏ đi để tại Tae Yeon ngơ ngác đứng đó

Khi Tae Yeon nhìn thấy mặt Tiff thì cô đã đoán ra Tiff có liên quan đến chuyện này “ Fany ! Cậu đã làm gì hả ? “ Cô hét lên

“ Ah .. mình chỉ là .. ah.. một chút khó chịu khi cậu la mình ở sân tennis .. Và mình.. mình chỉ .. chỉ nói với Sunye nói với Junsu là chúng ta ch3 giả vờ … để… trả đũa cậu.”Tiff do dự và lắp bắp . Khi thấy Tae yeon tròn mắt cô nhanh chóng nói thêm “ Nhưng mình không nghĩ toàn trường sẽ biết . Và .. và cậu mới hứa là sẽ không la mình nữa mà “

“ Uh minh sẽ không la cậu “ . Tae Yeon nói rất nhẹ nhàng “ Nhưng mình không nói là mình không đánh cậu “ Cô la lên

“Uh oh” Tiff chạy hết hơi trong khi Tae yeon rượt theo cô

“ Tiffany ! Đứng lại đó ! Ya ! “ Tae Yeon thét lên và rượt Tiff chạy khắp trường

Tiff cứ chạy mà quay lưng ra sau nhìn Tae Yeon nên không biết đã đụng vào ai “ Ow” Cô rên lên và nhìn lên trên để xem là ai “ Junsu ! Chào anh , anh khỏe không ?”

“ Tiffany ! Tae Yeon lúc này đã chạy đến chỗ Tiff mà không chú ý đến Junsu . Phải đến 2 giây sau cô mới thấy Junsu đang đứng đó với Tiff
“ Đúng là 1 cặp yêu thương nhau mà “ Junsu nói châm chọc

“ Dĩ nhiên là vậy rồi phải không Tae Tae ? “ Tiff cười và nắm tay Tae Yeon

“ Dĩ nhiên là thế “

“ Thế còn tin đồn 2 người chỉ giả vờ quen nhau thì sao “ Anh ta hỏi

“ Tụi này chưa nghe tin đồn đó bao giờ , phải không Fany ?” Tae Yeon đáp lại

“ Chắc có lẽ là do gần đây em và Tae Yeon cãi nhau . Anh biết mà , ai yêu nhau mà không cãi nhau . Đó chỉ là điều thường thôi “ Tiff nói “ Oh chúng ta trễ rồi . Đi ăn gì đó trước khi bụng cậu sôi lên Tae Tae à . Bye anh Junsu nhé !” Tiff nói và nắm tay Tae Yeon chạy theo hướng canteen

Khi họ an toàn vào trong . Tae Yeon bỏ tay ra khỏi tay Tiff khiến Tiff có chút dỗi

“ Taeyeonniee~~~~? Tiff lắc lắc tay Tae Yeon “ Mình xin lỗi mà . Không có gì nghiê trọng đâu . Bây giờ chúng ta phải giả làm 1 cặp ở mọi nơi chứ không phải trước mặt Junsu . Vì anh ấy có thể nhờ bạn theo dõi chúng ta “

“ Oh .. mình hiểu rồi .. Cậu muốn mình ở bên cậu cả ngày phải không ? “ Tae Yeon hỏi

“ Không , cậu nói gì thế “ Tiff phủ nhận nhưng với vẻ mặt đắc thắng

“ Ra 2 cậu ở đây “ Giọng Yu Ri xen vào cuộc nói chuyện “ Sica và mình đang tìm 2 cậu “

“ Nhóc này rất đáng bị phạt “ Tae Yeon nói và chỉ vào Tiff , đang đứng đó và cười ngây thơ như mình không làm gì cả

“ Trễ rồi, chúng ta ăn rồi đi học thôi “ Tiff đề nghĩ

Sau khi ăn xong , cả 4 cô gái chạy vội vào lớp . Cả ngày trong trường , dù có hay không có Junsu , Tae yeon và Tiff phải diễn như họ đang yêu nhau Tae yeon không thích ý tưởng này chút nào nhưng cô không còn cách nào khác trừ phi muốn đi cùng Junsu . Yu Ri cũng thấy rõ sự khó chịu của Jess khi thấy Tae yeon và Tiff cứ quấn quít bên nhau cho nên cô luôn tìm cách nói chuyện với Jess mọi lúc có thể

“ Sica ah , cậu có đói không ?” Yu Ri hỏi khi cô đang chạy cùng Jess trong sân tập .” Đi đến 1 nhà hàng mình biết sau khi làm bài tập nhé “ Cô đề nghị khi thở hổn hển sau buổi tập chạy

“ Ok “ Sica đáp lại đã làm Yu Ri mỉm cười

“ Mình nghĩ thức ăn vẫn có tác dụng với Ice Princess của chúng ta “ Yu Ri thầm nghĩ

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:11 pm

Chapter 19


“Các cậu có muốn đi cùng bọn mình không ? Yu Ri hỏi trong khi đang chuẩn bị

“ Đi đâu “ Tiff hỏi

Tiff và Tae Yeon cũng ở trong phòng vì họ vừa làm xong bài tập về nhà . Jess vẫn đang trong phòng mình ngủ như thường lệ. Không biết rằng cô ngủ vì cô thích ngủ hay cô không muốn nhìn cảnh Tae Yeon và Tiff ở bên nhau


“ Mình và Sica tính ra ngoài ăn “ Yu Ri giải thích

“ Oh… các cậu cứ đi đi “ Tiff nói và nháy mắt với Tae Yeon

“ Uh , mình nghĩ mình sẽ ở nhà . Có mấy bài tập tiếng anh mà mình không hiểu nên phải hỏi Fany “ Tae Yeon nói . Cô cũng hiểu ý của Tiff

“ Uh vậy thôi “ Yu Ri đáp lại với vẻ mặt hơi lạc nhưng quyết định mặc kệ và đi qua phòng Jess để đánh thức cô dậy “ Sica , chúng ta đi thôi

“ Ok” Jess trả lời và vương vai bước ra khỏi giường

Sau đó cả 2 cùng đi ra ngoài

“ Sẽ là 1 đêm đặc biệt dành cho họ đây “ Tiff cười nói

“ Taeyeonnie à.. CHÚNG TA sẽ làm gì tối nay đây ? Cô hỏi khi bước gần hơn đến Tae Yeon đang ngồi trên giường

“ Ya , cậu nghĩ chúng ta làm gì chứ ? “ Tae Yeon lắp bắp nói và lùi lại tránh Tiff

“Chúng ta đã giả yêu nhau suốt cả ngày thì cũng không có gì nhiều nếu chúng ta tiếp tục thế này suốt cả đêm nay .. được không ? Cô tiếp tục với một cái nháy mắt sau đó mặt đốimặt với Tae Yeon trên giường

“ Cậu.. cậ….. cậu nói gì vậy ? Tae Yeon lại lắp ắp và cô lùi ra sau tránh Tiff nhưng lúc này cô đã đụng vào tường . “ Ya !Hwang Mi Young ! Đừng làm gì nếu không mình la lên đó “ Cô cảnh cáo

“ Coi nào , hôn 1 cái . Đâu phải chúng ta chưa bao giờ hôn nhau đâu “ Tiff nói với giọng nài nỉ và cặp mắt chó con đáng yêu của cô

“ Đừng đùa nữa “ Tae Yeon ra lệnh khi lưng cô hiện đang dụa vào tường trong khi Tiff chỉ cách cô khoảng vài cm .” Mình không đùa với cậu đâu nha “ Cô nói thêm

“ Mình cũng đâu có đùa “ Tiff khẳng định lại lần nữa “ Ôi trời , Tae Yeon 1 Nhìn ngoài cửa có gì kìa ! “ Tiff la lên và chỉ tay về phía cửa . Khi Tae Yeon quay đầu lại để nhìn xem có gì , Tiff cười mỉm và nhân cơ hội này hôn vao má trái của Tae Yeon.” Mình thắng rồi “ Sau đó cô nhảy ra khỏi giường nhanh nhất có thể

“ YA! HWANG MI YOUNG ! Tae Yeon hét lên và đuổi theo Tiff định cho cô ấy một bài học nhưng khi cô đứng lên khỏi giường thì Tiff đã chạy nhanh về phòng mình “ Ugh .. nhóc này “ Tae Yeon bẩm bẩm và lấy tay lau má mình “ Mình phải cho cậu ấy 1 bài học ! “
***
Sau khi ăn tối ở nhà hàng , Yu Ri và Jess đi dạo một lát trước khi về nhà

“ Cậu thấy thức ăn vừa rồi thế nào, Sica “ Yu Ri hỏi

“ Ngon lắm “

“ Cậu có thích ngủ không , Sica “
“ Uh huh”

“ Cậu có thích ăn không , Sica ?”

“ Có “

“ Cậu có thích Fany không Sica ?

“ Có…..” Jess ngưng lại nhận ra cô đã thừa nhận với Yu Ri mà không biết “ Như một người bạn “ Cô nói thêm để che giấu

“ Vậy còn mình thì sao ,cậu có thích mình không ?” Yu Ri hỏi khi cô nhìn Jess “ Dĩ nhiên là như một người bạn “

“ Yu Ri ah…” Jess do dự .” Cậu đừng cố gắng nữa , nếu tiếp tục như vậy chỉ càng làm cậu tổn thương thôi “ Cô cảnh báo

“ Mình đã nói rồi mình sẽ làm hết mọi cách có thể để làm tan băng trong tim cậu “ Yu Ri đáp lại “ Và những gì cậu vừa nói với mình chứng tỏ mình đã tiến được 1 bước “ Yu Ri tiếp tục nói với nụ cười trên mặt

“ Yuri_”

“ Sica “ Yu Ri xen vào “ Cậu không thể ngăn được mình . Nếu như cậu không muốn làm tổn thương thì hãy… để mình bước vào lâu đài băng của cậu . Và hãy cho mình cơ hội làm tan hết những tảng băng cứng đang bao quanh trái tim của cậu “ Yu Ri nhìn sâu vào trong mắt Jess mà nói . Và trong giây phút đó cô như nhìn thấy một Jessica ấm áp thông qua đôi mắt đó . Một Jessica với trái tim thuần khiếp bị che khuất bởi nhiều lớp băng cứng

“ Yu Ri …” Jess ngưng lại .Chưa ai từng vì cô cố gắng như vậy ngoài Tiffany “ Cậu ấy thật sự là một cô gái tốt và mình đã từng cố gắng để cậu ấy bước vào trong tim mình để cậu ấy an ủi nỗi đau trong ình. Mình không biết mình có thể cứng rắn được bao lâu nữa .Bởi vì khi trái tim mình yếu đuối thì mình lại cần một bờ vai để dựa vào . Yu Ri ah.. hãy đợi mình thêm 1 thời gian nữa . Mình muốn vượt qua mọi vấn đề trước khi để cậu bước vào tim mình. Cậu không đáng chỉ phải là 1 bờ vai cho mình dựa vào khi mình đau khổ . Cậu xứng đáng hơn như vậy nhiều

“ Jess nghĩ khi cô nhìn vào mắt Yu Ri , hy vọng Yu Ri sẽ hiểu cảm giác của mình .” Mình_”

“ Sica , coi chừng “ Yu Ri đột ngột la lên khi cô kéo tay Jess lại . Cuối cùng cô cũng nắm được tay Jess và kéo cô ấy vào người mình

Jess không biết xảy ra chuyện gì và ngạc nhiên bởi hành động của Yu Ri cho đến khi cô cảm nhận có gì lướt qua lưng mình với một tốc độ cao . Cô giật mình và ôm chặt Yu Ri hon . Yu Ri vỗ vai làm cho Jess bình tĩnh hơn khi nhìn chiếc xe đỏ suýt đụng Jess . Hình như tài xế say rượu vì chiếc xe lạng qua lạng lại mà không chú ý đến ai trên đường .Vài giây sau , Jess nhận ra mình đang ôm chặt Yu ri nên đã bỏ tay ra

“ Sica , cậu có sao không “ Yu Ri vừa hỏi vừa kiểm tra cơ thể Jess “ Có đau chỗ nào không “ Aish , cái gã tài xế điên . Nếu cậu mà có chyện gì , mình không tha cho hắn đâu”

“ Yu Ri ah , mình không sao “ Jess đáp lại khi cô nắm tay Yu Ri và khẳng định lại là mình không sau “ Mình không bị thương “ Jess nói lại và nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của cô

Cắn chặt môi , Yu Ri đề nghị “ Minh nghĩ chúng ta phải về nhà “ Jess gật đầu và cả 2 bước đi “ Lúc nãy cậu định nói gì với mình “ Yu Ri hỏi để thay đổi chủ đề

“ Không có gì cả “ Jess trả lời

“Okay.”

***
Sáng sớm hôm sau là vòng 2 của cuộc thi tennis . Đôi Tae Yeon và Tiff thi đấu trước . Yu Ri , Jess , Sunny và Soo Young ngồi trên khán đài để xem bạn mình thi đấu . Sau khi chào nhau thì 4 đấu thủ bước vào trận đấu

Đối thủ của họ hôm nay không còn dễ dàng . Điểm số của 2 bên cân bằng từng ván 1 . 2 đội chơi rất cố gắng vì chỉ cần nhìn vào những giọt mồ hồi trên trán họ sẽ thấy rõ điều đó.Cuối cùng khi trận đấu có tỉ số 8-8 thì các cô phải bước vào loạt đấu tiebreak

“ Mình ! Mình! “ Tae Yeon la lên khi cô chạy theo trái banh bên hải . Cô đã chạm được bóng và đánh nó về phía phần sân bên kia . Cú đánh rất đẹp đã ghi được điểm số . Nhưng khi Tae Yeon trở về vị trí của mình thì bị vấp vào đá nên đã té ngã . “ Ah ! “ Tae Yeon thét lên

“ Tae Yeon !”Tiff la lên và nhanh chóng chạy về phía Tae Yeon , lúc ày đang ngã dưới đất “ Cậu có sao không ? Có đau không “ Cô lo lắng hỏi và kiểm tra vết thương của Tae Yeon “ Đầu gối cậu chảy máu rồi nè “

“ Không sao nhưng hình như mình bị trật chân rồi “ Tae Yeon đáp lại với vẻ đau đớn trên mặt

“ Để mình đưa cậu đến phòng y ế “ Tiff nói và đỡ Tae Yeon dậy

“ Không , mình muốn tiếp tục “ Tae Yeon nói và đẩy tay của Tiff ra cố gắng đứng lên một mình “ Không sao đâu Fany , mình có thể làm được . chúng ta chỉ cần 1 điểm nữa thôi “ Cô tự tin nói . Tiff gật đầu và cả 2 trở về sân

Tỷ số bây giờ là 5-6 và đến lượt Tiff giao bóng .” Tiffany , mày phải giao bóng thật tốt . Nhất định mày phải làm được . Mày không thể để Tae Yeon chạy và cách tốt nhất là phải có cú giao bóng ăn điểm trực tiếp . Mày có thê làm được , Tiffany! Hwaiting ! “ Tiff thầm nghĩ và chuẩn bị giao bóng . Hwaiting ! “ Cô quăng bóng lên vao và tất cả sức lực có được Tiff đánh trái bóng thật mạnh về phần sân bên kia. Tiff thậm chí không dám nhìn nhưng khi cô nghe tiếng reo hò vỗ tay thì cô biết mình đã làm được điều cần làm

“ Chơi hay lắm ! “ 2 bên bắt tay sau đó rời khỏi sân

“ Tae Tae , cậu không sao chứ ? Để mình giúp cậu ? Lên ghế ngồi đi “ Tiff nói và đỡ Tae Yeon lại ghế “ Aish , đầugói cậu chảy máu nè . Có đau nhiều lắm không ?” Cô hỏi với vẻ lo lắng trên mặt khi cô thổi vào vết thương của Tae Yeon hy vọng như vậy sẽ đỡ đau Tiff lấy miếng băng của HLV và rửa sạch vết thương cho Tae Yeon “ Đau lắm không , Tae Tae ?


Tiff mãi lo cho Tae Yeon mà không chú ý rằng Jess đang cảm thấy khó chịu . Mặt khác Yu Ri lại chú ý đến tâm trạng không vui của Jess . Cô biết là Jess rất đau khổ khi nhìn người cô yêu quan tâm đến người khác và tệ hơn đó là Tae Yeon , người mà Tiff yêu . Jess không thể chịu đựng được nữa và bỏ ra ngoài . Cô chay đến một nơi không có người

“ Sica ! “ Yu Ri gọi khi cô chạy theo Jess

“ Yu Ri ! làm ơn đừng chạy theo mình “ Jess nghĩ khi cô chạy càng nhanh hơn để che giấu những giọt nước mắt “ Làm ơn đừng đuổi theo mình . Mình không muốn trao cho cậu trái tim tan vỡ của mình và chỉ xem cậu là một cái phao. Đừng theo mình nữa mà . Mình không muốn cậu thấy mình đau khổ như thế này . Tối thiểu là chưa đến lúc .” Và cô tiếp tục chạy vói một gương mặt đầy nước mắt

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:12 pm

Chapter 20


“ Sica ! Sica !” Yu Ri tiếp tục gọi khi cô đuổi theo Jess. Cô không thể để Jess một mình sau cảnh vừa rồi . Cô chây nhanh hơn và vượt lên trước mặt Jess . Khi nhìn được mặt Jess, Yu Ri ngạc nhiên khi thấy nước mắt trên mặt Jess “ Sica…..”

“ Để cho mình yên “ Jess hét sau đó đẩy Yu Ri ra và tiếp tục chạy .Khi cô vừa quay lưng đi thì cô cảm nhận được một ai đó đang nắm chặt cổ tay mình và kéo lại đằng sau .” Chỉ có thể là Yu Ri , hãy để mình đi đi .” Jess nghĩ

Khi Yu Ri nắm chặt tay Jess , cô xoay Jess qua trước mặt mình và ôm chặt cô vào lòng.Mặc dù Jess muốn chống cự thoát ra nhưng Yu Ri không để cô làm điều đó và ôm Jess chặt hơn . Cuối cùng Jess không chống cự nữa và khóc trên vai Yu Ri

“ Không ai giống như cậu ấy cả “ Jess khóc “ Không ai quan tâm đến mình đủ để có thề hiểu mình nhưng cậu ấy đã làm được . Nhờ có cậu ấy mình cảm thấy cuộc đời có chút ấm áp . Mặc dù chưa bao giờ mình thể hiệ ra nhưng chỉ ở bên cạnh cậu ấy mình mới không cảm thấy lạnh lẽo rằng mình vẫn có thể là một người ấm áp . Mình yêu cậu ấy , Yu Ri ah “

“ Cậu đã là rất tốt . Hãy nói ra hết đi hãy khóc hết ra đi . “ Yu Ri khuyên và vỗ nhẹ vào vai Jess . Nghe những lời của Jess , tim cô như bị xé làm trăm mảnh . Mặc dù cô đã biết nhưng khi nghe Jess thừa nhận thì nỗi đau như càng lớn hơn . Nhưng điều làm cô đau nhất lúc này chính là những giọt nước mắt của Jess. Mỗi giọt nước mắt từ mắt của Jess như một mũi dao đâm vào trái tim Yu Ri “ Mình không thể để cậu ấy thấy mình đau khổ . Mình phải cho cậu ấy biết mình mạnh mẽ và mình có thể là chỗ dựa của cậu ấy “ Yu Ri nghĩ và tiếp tục an ủi Jess

“Yuri ah_”

Vài phút sau , Jess từ từ bỏ người Yu Ri ra và nhìn vào cô . “ Yu Ri ah…” giọng cô nấc lên

Yu Ri không nói gì mà chỉ để hai tay mình lên mặt ess . Sau đó cô từ từ dùng tay lau nước mắt cho Jess . Sau đó thì Yu Ri nhìn vào mắt Jess và cười “ Đừng chạy nữa nhé , nếu như cậu cần một bờ vai để dựa vào thì hãy đến tìm mình . Mình sẽ luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cần mình “ Cô nói

“ Yu Ri ah_”

“ Và không chỉ đơn giản là một bờ vai cho cậu dựa mình muốn là người kế tiếp có thể làm tan băng trong tim cũng như trong đời cậu. Mình hứa mình sẽ làm cho cậu cả thấy ấm lại . Hãy cho mình cơ hội làm điều đó nhé “ Yu Ri nhìn vào mắt Jess với tất cả sự chân thành của mình . Jess nhìn lại Yu Ri sau đó từ từ gật đầu và ôm lấy Yu Ri

“ Mình biết như thế là sai nhưng mình muốn mở rộng tim mình cho Yu Ri . Mình biết là trao cho Yu Ri trái tim tổn thương là sai nhưng nhưng mình không thể chịu đựng nỗi đau này hơn nữa . Mình cần người sẽ xoa dịu nỗi đau của mình và người đó chính là Yu Ri “

“ Kwon Yu Ri va Jung So Yeon hãy đến sân số 3 . Tôi lập lại Kwon Yu Ri và Jung So Yeon đến sân số 3”

“ Họ đang gọi chúng ta “ Yu Ri nói và bỏ tay khỏi người Jess “ Cậu sẵn sàng chưa ?” Cô hỏi . Khi jess gật đầu cả 2 cung trở về sân
***
Khi Tiff và Tae Yeon đi rồi , trên khán đài chỉ còn Sunny và Soo Young . Trận đấu của Yu Ri và Jess bắt đầu . Sau khi 4 cô gái giới thiệu xong thì trận đấu bắt đầu Đối thủ lần này giỏi hơn lần trước nhưng nếu Yu Ri và Jess cố gắng hết sức thì cũng không quá khó khăn . Cả 2 đều tập trung cao độ và cuối cùng giành chiến thắng với điểm số 8-5

” Cậu ấy có sao không “ Tiff hỏi với sự lo lắng . Cô không thể không lo lắng cho Tae yeon

“ Cổ chân bị trật “ Bác sĩ trả lời khi băng bó cho Tae Yeon

“ Thấy chưa , mình nói là không có gì nghiêm trọng cả . Chỉ là cậu lo lắng quá mức thôi “ Tae Yeon nói

“ Tôi đã băng lại cho em ấy chắc là sẽ không sao . chỉ cần đừng dùng sức với chân đó ? Bác sĩ nói

“ Ý cô là cậu ấy phải dùng nạng để đi à ? “ Tiff hỏi

“ Uh . Nhưng tôi khuyên là ngày mai em đừng đến lớp hay đi đâu cả . Em không thể dùng sức làm tổn thương cổ chân trong vòng 24 tiếng nếu không tình hình sẽ tệ hơn “ Bác sĩ nói

“ Cám ơn bác sĩ “ Tae yeon cám ơn và cô muốn đứng lên ra khỏi phòng y tế

“ Ya ! Cậu đang làm trò gì vậy hả ?Dừng lại đó ! “ Tiff ra lệnh và chặn trước mặt Tae Yeon

“ Ya , cậu làm gì thì có “ Tae Yeon la lại

“ Leo lên , mình cõng cậu về phòng “ Tiff nói khiến Tae Yeon tròn mắt ra nhìn

“ Cậu ! Cậu CÕNG mình !” Tae Yeon hỏi

“ Vậy chứ cậu nghĩ cậu làm sao về phòng được ? Cậu muốn tự đi cho vết thương nặng hơn à “ Tiff nói. Tae Yeon muốn phản ứng lại nhưng cuối cùng phải chấp nhận yêu cầu của Tiff và leo lên lưng cô ấy “ Ôi trời , tướng cậu nhỏ mà sao nặng quá vậy ?” Tiff chọc cô


“ Hey , vậy bỏ mình xuống đi ! Tae Yeon la lên


“ Không !” Tiff cãi lại và từ từ cõng Tae yeon về phòng . Mặc dù lúc lên cầu thang hơi khó khăn nhưng cuối cùng cô cũng leo lên được “ May mà chúng ta chỉ ở lầu 2 “ Cô nói rồi thả Tae Yeon xuống giường và ngồi kế bên

“ Chính cậu đòi cõng mình chứ ai “ Tae yeon nói móc lại và nhìn sang Tiff “ Này , đi tắm đi , cậu chảy mồ hôi suốt cả ngày nên giờ người cậu bốc mùi lên kìa” Tae Yeon ra lệnh

“ cậu làm như người cậu không có mùi vậy “ Tiff đáp lại “ Mình sẽ đi tắm xong rồi sẽ giúp cậu tắm “ Cô nháy mắt với Tae Yeon và chạy về phòng mình lấy quần áo

“ Ý của cậu ấy là gì “ Tae Yeon bối rối “ Khoan đã , cậu ấy sẽ tắm cho mình sao ?” Tae yeon ngạc nhiên tự hỏi . Cở mở và Yu Ri bước vào “ Có chuyện gì vậy ! Hôm nay nhìn cậu vui thế ? “ Tae Yeon hỏi

“ Không có gì “ Yu RI cười và ngồi lên giường “ Chân cậu sao rồi ? ! cô hỏi và nhớ ra chuyện lúc nãy

“ Mình không sao , chỉ là bị trật chân thôi mà Fany làm như to chuyện lắm “ Tae Yeon nói khi nhìn vào chân mình “ Jessica đâu ?” Cô hỏi

“ Ở trong phòng , chắc lại đi ngủ rồi “ Yu Ri đáp

“ Ngủ ? Không phải cậu ấy ghét ngủ khi người đầy mồ hôi sao “

“ Oh tụi mình đã tắm ở phòng tập vì biết về đây lắm sẽ lâu lắm “ Yu Ri nói khi cô nằm trên gường . “ Cậu không thấy mình mặc đồ khác sao ?” Cô hỏi lại Tae Yeon

“ Mình thấy rồi “ Tae Yeon nói “ Khoan đã , 2 cậu tắm …chung sao ?” Câu hỏi của Tae Yeon khie1n Yu Ri ngồi bật dậy

“ Ya ! Cậu nghị gì thế! “ Yu Ri la lên và ký nhẹ vào đầu Tae Yeon “ Ở phòng tập đâu phải chỉ có 1 phòng tắm “

“ Mình đã nghĩ gì thế này ? Tất cả là do Fany nói sẽ “ giúp “ mình tắm ? Tae Yeon nghĩ và cô cười lại với Yu Ri “ Mình không nghĩ gì bậy bạ đâu , tại cậu nói không rõ mà “ Cô đổ lỗi cho Yu Ri

“ Ya ! Tae yeon , vẫn còn sớm hay mình ra ngoài chơi đi “ Yu ri đề nghị . Tae Yeon không nói gì mà chỉ nhìn vào chân mình .Giờ Yu Ri mới nhớ ra là chân Tae yeon bị đau Oh .. mình xin lỗi “

“ Tae Tae , mình tắm xong rồi ! “ Tiff nói to khi cô từ phòng tắm bước qua phòng Yu Ri và Tae Yeon “ Giờ để mình giúp cậu tắm” Câu nói của Tiff làm Yu Ri tròn mắt lên ngạc nhiên .” Chào Yu Ri ! “ Tiff cười khi cô thấy Yu Ri cũng đang trong phòng

“ Hèn gì cậu hỏi mình và Sica có tắm chung không vì giờ 2 cậu sắp tắm chung “ Yu Ri thì thầm vào tai Tae Yeon . Sau khi nghe Yu Ri nói Tae Yeon nhanh chóng lắc đầu xua tay phủ nhận

“ Sao vậy ?” Tiff hỏi với vẻ tò mò trên mặt khi thấy Tae yeon lắc đầu “ Dù sao cũng để mình giúp cậu tắm . Người cậu bốc mùi rồi “ . Nói xong cô đỡ Tae Yeon đứng dây

“ Hai cậu chơi vui nha , mình qua chỗ Sica “ Yu Ri đi qua phòng Jess mà không muốn nhìn thấy những gì Tiff và Jess sẽ làm

“ Cậu làm gì vậy “ Tae Yeon hỏi và chống cự không muốn vào phòng tắm với Tiff

“ Làm gì nữa “

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:13 pm

Chapter 21


“ Vào đây đi “ Tiff ra lệnh rồi đẩy Tae yeon vào phòng tắm “ Giờ lên _ À mà không sao . Mình sẽ làm giúp cậu “ Tiff nói làm Tae Yeon mở to mắt và dùng tay che người lại

“ Ya ! Hwang Mi Young ! Lùi lại ! “ Tae Yeon thét lên . Tiff không hiểu gì và tiến lại chỗ Tae Yeon . Khi Tiff đến gần hơn thì Tae Yeon nhắm mắt lại ôm cơ thể mình chặt hơn

“ Cậu làm gì vậy ?” Tiff hỏi và quỳ xuống để bỏ chân Tae Yeon và một túi nilon . “ Bác sĩ nói chân này không thể dính nước nên mình nghĩ vậy sẽ tốt hơn . Tiff fia3i thích

“ Huh “ Tae yeon từ từ mở mắt ra “ Ý câu là kêu mình giở chân lên à ?””

“ Vậy chứ cậu nghĩ mình kêu cậu giở gì lên ? Áo cậu à ? “ Tiff lắc đầu “ Ya! Kim Tae yeon , cậu nghĩ mình là người như thế nào chứ ? Cô la lên “ Mình đã để một cái ghế trong bồn tắm phòng trường hợp cậu đứng lên không được . Hmph ! “ Cô nói và làm mặt dỗi xong bước ra ngoài
***
Khi Tae Yeon và Tiff trong phòng tắm , Yu Ri vào phòng Jess và thấy cô lại ngủ . Yu Ri lắc đầu và bước đến giường

“ Nhìn cậu kìa , ngủ thật ngon ghê . Vậy mà lúc nãy khóc quá chừng “ Yu Ri lẩm bẩm một mình và cười với nàng công chúa mê ngủ Jessica
Mình chưa từng thấy cậu ấy ngủ ở khoảng cách gần thế này .” Yu Ri tiếp tục nhìn Jess.” Sica ah , cậu đúng là một nàng công chúa mê ngủ . Cậu đã bao giờ nhìn mình ngủ chưa ? Cậu thật là đẹp “ Rồi từ từ tay cô chạm vào tóc Jess ,và nhẹ nhàng vuốt nó . Đột nhiên Jess xoay người làm Yu Ri vội rụt tay lại

“ Yu Ri , cậu làm gì ở đây ?” Jess hỏi và từ từ mở mắt ra

“ Uh … mình … mình “ Yu Ri lắp bắp và nghĩ ra gì đó để nói “ Mình đến hỏi cậu muốn ăn gì ? Nhưng hình như Jess không tin lý do của cô , Yu Ri nói thêm” Vì Tae Yeon không đi được nên mình muốn gọi thứ gì để họ mang đến . Vậy cậu muốn ăn gì để mình gọi “ Xong cô cười giả lả

“ Uh sao chúng ta không xuống canteen mua gì đó cho cả nhóm ăn “ Jess đề nghị

“ Yaeh , vậy mà mình không nghĩ ra “ Yu Ri nói

“ Okay , vậy chừng nào đi thì kêu mình dậy “ Jess nói và quay qua ngủ tiếp.

“ Cậu ấy ngủ nữa sao ?” Yu Ri lẩm bẩm khi nhìn Jess .Khi cô định đứng lên thì Tiff về phòng

“ Sica lại ngủ nữa à ?” Tiff hỏi khi nhìn sang hướng Jess “ Công chúa mê ngủ mãi mãi là công chúa mê ngủ “ Tiff lắc đầu thở dài

Sau khi Tae yeon tắm xong thì mọi người mua thức ăn về để có thể ăn chung với cô

***
Sáng hôm sau , Tae Yeon thức dậy vương vai . Cô ngáp và dùng tay dụi mắt . Khi nằm trên giường mở to mắt Tae Yeon thấy mặt của Tiff chỉ cách cô vài cm nhìn thẳng vào cô ..giống như Tiff đã nhìn cô ngủ trong suốt cả đêm

“ Ya ! Cậu làm mình hết hồn ! Cậu không biết là ngủ dậy thấy có người nằm kế bên sợ như thế nào không hả /” Tae Yeon la lên khi cô nhảy ra khỏi giường . Sau khi nhìn thấy Tiff đang cười và nhìn xung quanh phòng “ Yu Ri đâu rồi ?” Tae Yeo hỏi


“ Yu Ri và Sica đi học rồi ? Tiff trả lời khi vẫn nhìn vào mặt Tae Yeon

“ Oh , mà sao cậu không đi học “ Tae Yeon ngạc nhiên hỏi

“ Vì mình phải chăm sóc cho cậu do cậu không đi lại được “ Tiff đáp lại với nụ cười trên môi và ngồi trên giường Tae Yeon “ Đừng lo , mình đã nhờ Yu Ri và Sica ghi chép lại bài rồi “

“ Eh ? Chăm sóc cho mình ? Cậu sao ? “ Tae yeon cười “ Cậu chỉ muốn cúp học và ở đây với mình thôi

“ Cậu chỉ đúng một ngữa . Cậu đúng khi nói mình muốn ở cùng cậu nhưng đi học không là vấn đề một khi mình ở bên cậu “Tiff lại về

“ Tae yeon rùng mình trước câu nói của Tiff “ Ya cậu làm mình nổi da gà đó Fany …” Cô do dự và nói tiếp “ Hay là cậu … thích mình?”

“ Thích chứ ?”

“ Thích theo kiểu không đơn giản chỉ là bạn ,là thích mình đó , hiểu không ?” Cô hỏi lại

“ Có thể lắm chứ ! “ Tiff đáp lại nhưng lại sợ làm Tae Yeon bị shock nếu bây giờ cô bày tỏ “ Nhưng tớ thì không ,ngố ạ , cậu nghĩ gì vậy
?” Tiff nói và gõ nhẹ vào đầu Tae Yeon “ Mình ước gì cậu có thể hiểu được lòng mình , Tae Tae àh.” Tiff nghĩ thầm

“ Gì chứ ? Mình nghĩ vậy có sai đâu ? Lúc trước cậu đã lợi dụng mình rồi mà “ Tae Yeon liếc Tiff

“ Sao cũng được . Cậu đói chưa ? “ Tiff hỏi Tae Yeon và đi xuống canteen để mua thức ăn

Sau khi ra khỏi canteen , trên đường trở về phòng Tiff đã gặp phải một người mà cô không muốn gặp

“ Chào Tiffany “ Junsu nói “ Không phải giờ này em phải trong lớp sao “ Và còn “ bạn gái “ của em đâu ? “Junsu hỏi

“ Oh , Tae Yeon bị trật chân không đi học được nên em phải ở với cậu ấy . Giờ em đi mua điểm tâm để cùng cậu ấy ăn chng “ Tiff cười miễn cưỡng

“ Anh đùa thôi Tiff “ Anh cười khiến Tiff lúng túng “ Thật ra anh đã quên Tae yeon rồi , hôm em đụng vào anh anh đã định nói nhưng hai em đã chạy đi mất .” Anh ta giải thích “ Hai em không cần phải diễn nữa , anh biết cả rồi .” Anh nói thêm

“ Sao hả ?! Tiff hỏi “ Ý anh là anh sẽ không quan tâm tới Tae Yeon nữa sao ?. Sau khi Junsu gật đầu Tiff thầm nghĩ “ Oh không , mình không thể để Tae Yeon biết . Câu ấy sẽ không giả yêu nhau với mình nữa “ Tụi em không có diễn , thật sự tụi em đang bên nhau . Em phải đem buổi sáng về không nó nguội mất . Nói chuyện với anh sau nhé Junsu “ Cô cúi chào rồi bỏ đi “ Hy vọng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh để anh không nói với Tae Yeon chuyện này “


***
Ngày học kết thúc , Jess và Yu Ri trở về phòng mình . Nhưng khi Yu Ri mở cửa thì thấy Tae Yeon đang nằm trên giường mình còn Tiff ngủ trên giường của cô “ Aish , mấy chú heo lười này “ Yu Ri nghĩ và đóng cửa lại . Sau khi để túi xách và sách xuống Yu Ri đi qua phòng của Jess qua cửa phòng tắm

“ Có gì vậy ? “ Jess hỏi khi thấy Yu Ri . Cô nằm trên giường chỉ sau khi về phòng có vài phút
“ Tae Yeon và Fan đang ngủ bên kia nên mình không muốn làm phiền họ “ Yu Ri đáp lại “ Ờ 2 giường khác nhau “ Yu Ri nói thêm . Có 1 sự im lặng kéo dài giữa cả 2 vì không có gì để nói với nhau “ Sica , cậu biết cái gì có thể làm tan băng không ?” Cuối cùng Yu Ri đã phá vỡ sự im lặng

“ Mình không biết , có thể là lửa “ Jess trả lời

“ Chính xác ! , mình có bật lửa ở đây , để xem mình có làm tan băng trong cậu được hay không nhé “ Yu Ri tuyên bố khi cô ngồi trên giường Jess với cái bật lửa trong tay

“ Ya , cậu làm trò gì vậy ? Cậu điên rồi sao ? Có biết chơi lửa nguy hiểm lắm không “ Jess lo lắng hỏi

“ Cái này có thể làm được , thử đi “ Yu Ri đề nghị khi cô quẹt lên khiến 1 đốm lửa nhỏ xuất hiện

“ Ya ! Kwon Yu Ri !

Khi Yu Ri đưa tay qua bên Jess thì cô tỏ vẻ đau đớn và buông rơi bật lửa xuống đất “ Ow!” Yu Ri rên nhẹ

“ Ya ! Cậu có sao không ? Minh đã nói là không nên chơi lửa mà ? Jess lo lắng không biết rằng mình đã nắm lấy tay Yu Ri và đang xoa nó một cách nhẹ nhàng “ Có đau lắm không ?” Cô hỏi với vẻ măt lo lắng và tiếp tục xoa xoa tay Yu RI

Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Jess , Yu Ri không nhịn được cười “ Mình đã nói lửa sẽ có tác dụng mà “ Yu Ri bật cười

“ Đợi đã cậu lừa mình sao ?” Jess hỏi . Nhìn thấy Yu Ri cười thì cô đã đoán được câu trả lời .” Đồ đáng ghét ! “ Cô hét lên và đánh nhẹ vào vai Yu Ri

“ Cậu đã ấm lên rồi đó . Mình giỏi lắm phải không ? “ Yu Ri cười khi cô vẫy vẫy tay mình

“ Mơ đi “ Jess nói sau đó đá Yu Ri làm cô té xuống giường

“ Ya ,cái này đau thiệt đó “ Yu Ri rên khi cô xoa đầu

“ Đáng đời ! “ Jess nói “ Mình đi ngủ đay “ Nói xong cô dùng chăn che đầu lại .Cô không phải thật sự muốn ngủ chỉ là cô muốn giấu nụ cười mà cô không nhịn nổi thôi

Vì không về phòng mình được , Yu Ri quyết định ngủ trưa trên giường Tiff.

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:13 pm

Chapter 22


Ngày hôm sau Tae yeon đi học lại, mặc dù cô phải đi cà nhăc nhưng Tiff luôn bên cạnh đê giúp cô nhờ vậy Tae Yeon đã nhanh chóng hồi phục hoàn toàn

Buổi tập tennis kết thúc và các cô gái trở về phòng mình để tắm . Tiff là người tắm cuối cùng . Khi sấy khô tóc , cô chạy ngay qua phòng Tae Yeon và Yu Ri

“ Tae Tae đâu rồi ? “ Tiff hỏi và nhìn quanh phòng

“ Uh.. “ Yu Ri do dự” Tae Yeon ra ngoài cùng Sunny và Soo Young rồi . Cậu ấy không nói với cậu sao ? Yu Ri hỏi

“ Sao? Đi với Sunny và Soo Young mà không nói mình biết à ? ! “ Tiff nói với sự bực dọc . Sau đó cô lấy máy ra và gọi cho Tae Yeon “ Cuộc gọi của bạn sẽ được chuyển vào hộp thư thoại “ Cô gọi lần nữa và kết quả cũng thế .” Ugh “ Tiff tức tối trở về phòng mình

***
“ Bộ phim hay quá ! “ Tae Yeon nói khi cả 3 ra khỏi rạp chiếu phim “ Và Kang Dong Won oppa thật là đẹp trai ! “ Cô cười

“ Uh phim hay thật đấy ! “ Sunny cũng đồng ý “Hmm , mình đói quá , đi ăn gì đó đi ?

“ Mình cũng thế ?” Soo Young reo lê vui mừng . Cả Tae Yeon và Sunny đều bật cười sau đó đi đến 1 nhà hàng gần đó

Tae Yeon lấy điện thoại ra và mở nó lên . Khi nhìn vào màn hình , cô tròn mắt và há hốc mồm “ 52 missed call ?! 18 voices mails ?! Và 22 tin nhắn ? Cái quái gì đây ? Có chuyện gì khẩn cấp sao ? Mà đợi đã .. tất cả đều là của Fany “ Tae Yeon nghĩ . Khi cô chuẩn bị đọc tin nhắn thì chuông điện thoại reo lên . Không ai khác ngoài Tiff .” Alo?” Tae yeon nghe máy

“ Ya! Kim Tae Yeon ! Cậu đang ở đâu ? Sao cậu không bắt máy ? Sao không trả lời tin nhắn của mình ? Mà khoan đã , sao cậu lại tắt máy ? Sao cậu không nói với mình là cậu đi chơi với Sunny và Soo Young ? Cậu muốn tránh mặt mình sao ? Hay muốn trốn mình? Ya ! Kim Tae Yeon 1 Sao cậu không trả lời hả ? Tiff hét lên ở đầu dây bên kia . Nó lớn đến nỗi người đi đường cũng nghe thấy , nếu Tae Yeon mà không để điện thoại cách lỗ tai một khoảng thì chắc cô ấy sẽ bị điếc

“ Ya ! Tae Yeon la lại “ Trước hết , cậu nhỏ tiếng lại . Cậu sắp làm mình điếc rồi đó ! Thứ hải , mình không trả lời vì cậu nói không ngừng sao mình trả lời được ! Thứ ba , mình tắt máy vì mình đang trong rạp chiếu phim . Giờ mình phải đi ăn với Soo Young và Sunny rồ mới về nhà , mình cúp máy đây . Và cậu không được gọi nữa nếu không mình thề mình sẽ không cho cậu sống đến sáng mai đâu “ Tae yeon cúp máy và không để cho Tiff nói được lời nào .Và cô quay sang Soo Young và Sunny cười ngại ngùng “ Xin lỗi các cậu “

“ Hai cậu giống vợ chồng vậy “ Sunny chọc

“ Đừng chọc mình , các cậu cũng biết tụi mình chỉ giả thôi mà “ Tae Yeon đáp lại “ Thỉnh thoảng cậu ấy thật phiền .” Cô nói thêm
***
“ Ya ! Tiff la lại trong điện thoại nhưng đã quá trễ . Tae Yeon đã cúp máy

“ Cậu định đợi cậu ấy à ? Yu Ri hỏi khi đang đọc sách trên giường

“ Uh “

Yu Ri lắc đầu “ Sica đang làm gì thế ?” Cô hỏi

“ Đang ngủ “ Tiff trả lời .” Ya ,Yu Ri . Sao cậu lại nhắc tới Sica , cậu thích cậu ấy à ? Tiff hỏi Yu Ri

“ Cậu đang nói gì thế ?” Yu Ri giả vờ không biết gì

“ Cậu biết mình nói gì mà “ Tiff cười mỉm

“ Vây còn cậu thì sao ? Cậu có thích Sica không ? “ Yu Ri hỏi và chú ý đến những gì Tiff sẽ nói

“ Dĩ nhiên là có vì cậu ấy là bạn thân của mình mà “ Tiff trả lời

“ Cậu nghĩ thế nào về cậu ấy ?

“ Về mặt nào ?

“ Ngoại hình ? Tính cách ?

“ Cậu cũng biết đó , Sica không phải được đặt biêt danh là Công chúa mê ngủ và Ice Princess vì tính cách hay sở thích của cậu áy . Cậu ấy thật sự rất đẹp “ Tiff miên tả “ Đừng để tâm đến mình , thế còn CẬU nghĩ thế nào về Sica ?” Cô hỏi lại Yu Ri “ Mình có thể nói từ cách cậu nhìn cô ấy là cậu đã yêu cậu ấy “

“ Wow , cậu thật là tinh mắt với chuyện người khác nhưng lại không biết gì về chuyện của mình y như Tae Yeon vậy / “ Yu Ri nghĩ khi cô nhìn Tiff “ Vậy còn cậu thì sao / Mình biết cậu yêu Tae Yeon . Nói trắng ra là cả thế giới đều biết .” Yu Ri đánh trống lãng

“ Sao ? Yêu một người là sai à ? Tiff trả lời và tâm trạng cô chùng xuống “ Phải chi cậu ấy là một trong những người biết được đều đó .

“ Không sao đâu Fany , rồi một ngày nào đó cậu ấy sẽ biết và 2 cậu có thể bên nhau “Yu Ri an ủi Tiff

Và Yu Ri tiếp tục đọc sách trong khi Tiff nằm trên giường Tae Yeon đợi cô về . 30 phút trôi qua . Yu Ri quay sang đã thấy Tiff ngủ gục . Vào lúc đó cô nghĩ ra điều gì nên đã lặng lẽ đi qua phòng của Jess . Qua đến nơi đã thấy Jess đang ngủ trên giường “ Sica “ Yu Ri thì thầm vào tai Jess “ Có muốn cùng mình di ăn kem không ?” Đột nhiên , Jess ngồi dậy và làm Yu Ri giật mình . Mắt Jess vẫn còn nhắm nghiền

“Kem hả ? Mấy giờ hả ? Jess hỏi và từ từ mở mắt ra

“ Mới 8 giờ “ Yu Ri đáp “ Ngày mai là cuối tuần nên cậu khỏi lo chuyện thức khuya “ Cô nói thêm

“ Ok , để mình rửa mặt đã “ Jess nói và cô đứng lên đi vào phòng tắm
***
Sau khi Yu Ri và Jess mua kem , họ ngồi vào bàn và thưởng thức

“ Sica ah , cậu nên học cách nói hi với mọi người “ Yu Ri nói khi cô liếm ống kem của mình

“ Mình có mà

“ Không , cậu chỉ giới thiệu khi gặp lần đầu và đó là lần duy nhất cậu nói hi “ Yu Ri nói trong khi Jess chẳng có ý gì là đang lắng nghe ‘Hãy tập nói hi bằng cách nói “ Hi Yu Ri” Nói đi nào “ Yu Ri yêu cầu

“ Để làm gì ?”

“ Cậu đã hứa là cậu sẽ cho mình cơ hội để làm tan băng . Và đây là bài học đầu tiên , hãy nói đi “ Yu Ri yêu cầu . Jess từ chối bằng cách lắc đầu

“ Mình là một kẻ không giữ lời hứa “ Jess nói

“ Nếu cậu mà không làm thì mình sẽ nói với Fany là cậu yêu thầm cậu ấy “ Yu Ri đe dọa làm Jess phải đồng ý theo yêu cầu của Yu ri

“ Hi Yu Ri ! “ Jess nói với giọng miễn cưỡng và lạnh lùng

Yu Ri nói với Jess “ Tốt nhất là cậu nên làm cho đàng hoàng

Mặc dù khó chịu nhưng Jess đành phải nhượng bộ và nói lại “ Hi Yu Ri “ với giọng điệu thân thiện hơn

“ Tốt , giờ hãy hói “ Hi Yu Ri “ kèm theo một nụ cười ngọt ngào

“ Ya ! Cậu đang làm khó mình à “ Jess than thở
.
“ Mình sẽ mua cho cậu 1 cây kem nữa “ Yu Ri nói

“ Thỏa thuận ! “

Yu Ri cười vì thấy rất dễ dàng để Jess làm 1 gì đó “ Vậy hãy làm đi

Mặc dù Jess tỏ vẻ khó chịu nhưng cuối cùng cũng làm những gì Yu Ri bảo “ Hi Yu Ri “ Jess nói với nụ cười ngọt ngào trên môi . Một nụ cười mà cả triệu năm nữa Yu Ri cũng không thề thấy được nếu như không dùng kem đổi lại

Nụ cười ngọt ngào của Jess đưa Yu Ri vào một thế giới thần tiên và cô cười lại “ Woah ! Sica đã cười .. Sica đã cười ! Với mình ! Suốt đời mình sẽ không bao giờ quên giây phút này.” Yu Ri nghĩ khi cô như bị hóa đá bởi nụ cười của Jess

“ Ya Yu Ri ah ! “ Jess gọi và quơ tay trước mặt gương mặt vô hồn của Yu Ri” Tỉnh lại đi, mình biết là mình đẹp nhưng cậu đâu cần phải đơ ra thế “ Jess nói

Cuối cùng , Yu Ri tỉnh lại khi nghe Jess kêu cô “ Cậu ? Đẹp à ? Mơ đi ? “ Yu Ri nói “ Mình mất hồn vì có một anh chàng đẹp trai mới đi ngang sau lưng cậu “ Cô nói dối

“ Eh ?” Jess quay lại sau lưng và không thấy ai cả “ Ở đâu ? “ cô hỏi

“ Anh ta đi mất rồi “

“Sao cũng được . Cậu phải mua cho mình thêm cây kem nữa .” Jess nói khi cô ăn xong cây kem của mình

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:14 pm

Chapter 23


Và Yu Ri giữ lời hứa khi mua cho Jess thêm 1 cây kem nữa . Họ thấy trễ rồi nên quyết định đi về nhà trong khi Jess vẫn cầm cây kem trên tay

“ Cậu đã có thể nói những lời chào ngọt ngào và thân thiện , cậu nên nói nhiều hơn đi “ Yu Ri nói khi đi cùng Jess

“ Eh ? Đừng mơ , mình chỉ làm thế vì cậu đe dọa mình “ Jess nói và liếm kem

Yu Ri tròn mắt trước phản ứng của Jess “ Ôi trời , Sica , ! Coi quả dưa leo khổng lồ kìa !” Yu Ri hét lên à chỉ về bên trái

“ Ahhhh !!” Jess thét lên và nhắm mắt lại “ Đừng để nó đến gần mình !”

“ Xin lỗi , mình chỉ đùa thôi “ Yu Ri cười và lấy cây kem trong tay Jess

“ Ya ! Kwon Yu Ri ! Sao cậu dám lừa mình ! “ Jess la lên và đuổi theo Yu Ri , người đang le lưỡi chọc quê cô “ Trả kem lại cho mình ! YA !
Yu Ri quay sang và thấy Jess chỉ cách cô vài bước . Cô thở dốc và tiếp tụ chạy “ Giỏi thì bắt mình đi ! “ Cô la lên

“ Ah ! “ Tiếng của Jess

Ngay khi nghe tiếng la của Jess , Yu Ri quay qua và thấy Jess đang ở dưới đất” Sica ,sao vậy ? “ Cô lo lắng chạy về phía Jess “ cậu có sao không ? Có đau không ?” Yu Ri quỳ xuống bên cạnh Jess

“ Cậu không phải là người duy nhất biết xài chiêu đâu ?” Jess nói khi cô lấy lại cây kem và đây Yu Ri ngã về phía sau .Nhìn thấy mông Yu Ri chạm đất cô le lưỡi chọc quê và tiếp tục ăn kem . Yu Ri không nói gì mà chỉ tỏ vẻ đau đớn “ Yu Ri !Đừng lừa mình “ Jess nói với Yu Ri

“ Mình nghĩ chân mình bị trật rồi. Không là cậu đã làm trật chân mình “ Yu Ri nói và cố đứng dậy . Cô suýt chút là té nếu như Jess không đỡ cô đúng lúc “ Giờ mình không đi được “ Cô nhìn sang Jess

“ Ya ! Mình khôn cố ý .. mình chỉ muốn lấy lại cây kem . Cũng tại cậu gạt mình . Lại đây, để mình cõng cậu “ Jess đề nghị với vẻ mặt tội lỗi và Yu Ri leo lên lưng của Jess

“ Ha ha ! Cậu nghĩ có thể đánh bại được mình sao ?” Yu Ri nghĩ khi cô cười tự mãn với sự thông minh của mình

***
“ Cậu có ăn cơm không sao mà lại nhẹ như thế ?” Jess nói khi cô cõng Yu Ri về phòng

“ Ya ! Yu Ri , cậu bị sao vậy? Sao cậu lại ở trên lưng Sica ? Tiff hỏi khi thấy Yu Ri và Jess về phòng

“ Oh , Sica yêu mình quá nên mới đòi cõng mình về nhà . Mình có bị gì đâu , thấy chưa?” Yu Ri nói và nhảy khỏi lưng Jess

“ Ohhh , cậu lại lừa mình nữa !! “ Jess la lên và chỉ tay về Yu Ri lúc này đang le lưỡi chọc quê cô

“ Sica , có phải là cậu đây không “ Tiff tò mò hỏi và đặt tay trán Jess “ Cậu đang đùa với Yu Ri sao ?”

Jess bỏ tay Tiff ra và nhìn về phía Yu Ri “ Mình không có chơi với cậu ấy . Cậu ấy mời mình đi ăn kem thế thôi . Giờ mình đi ngủ đây “ Nói xong cô quay lưng đi về phòng mình

Khi Tiff thấy Jess đã đi , cô nhìn Yu Ri “ Mời cậu ấy ăn kem à ? Vậy mà nói với mình là cậu không thích cậu ấy “

Tiff không chịu về phòng ngủ gục trên gường khi cô đợi Tae Yeon về . Yu RI cũng cũng buồn ngủ vì đã khuya rồi

Tae Yeon , Sunny , Soo Young quyết định đi hát karaoke nên về trễ hơn . Vừa về đến đã thấy Tiff ngủ trên giường mình

“ Ya ,Fany ah ~ ! Tae Yeon thì thầm vào tai Tiff và vỗ nhẹ vào vai cô

Tiff ngáp và từ từ mở mắt “ Tae Tae Cô vui mừng gần như là hét toáng lên

“ Cậu làm gì trên giường mình vậy “ Tae Yeon hỏi với giọng rất nhỏ đế tránh không làm Yu Ri dậy

“ Dĩ nhiên là đợi cậu vì cậu không cho mình gọi điện nữa ‘ Tiff trả lời với vẻ hờn dỗi

“ EH “ Tae Yeon lắc đầu không tin được “ Giờ mình về rồi , cậu đi về ngủ đi

“ Uh , tạm biệt “
***
“ Sao cậu lại cư xử như vậy hả “ Tae Yeon hỏi Tiff khi họ cùng ăn sáng . Bên cạnh cô là Yu Ri , còn Jess ngồi đối diện “ Mình chỉ đi chơi với bạn mình . Mình có cần phải báo cáo mọi chuyện với cậu không ?” Cô hỏi với sự khó chịu

“ Mình .. mình chỉ .. lo lắng ! Tiff trả lời cố gắng che giấu sự ghen tức của cô với Sunny “ Mình xin lỗi , được chưa “ Cô cười dể che đậy những gì mình đã làm

Tae Yeon lắc đầu “ Lúc nào cũng cười , mình không biết nên xem nó là điều tốt hay xấu nữa “

“ Ya ! Cậu coi chừng đó . Có thể mình là điều tốt lành duy nhất sẽ xuất hiện trong đời cậu. Một khi đã mất đi mình và cậu sẽ hối hận với những gì cậu đã từng có và từng làm với mình “ Tiff đáp lại đầu từ tin và cười . Mặt khác , Tae Yeon chỉ tròn mắt ra nhìn “ Mình phải vào toalet , sẽ về về ngay thôi “ Tiff nói và đứng dậy đi

Một lúc sau có một nhóm nam sinh tiến đến bàn của họ

“ Cô bạn gái nhỏ của cậu đâu rồi ?” Một anh chàng nói móc Tae yeon khi họ đi ngang

“ Im đi “ cô đáp lại

“ Không phải 2 người ở bên nhau 24/7 ? Ngày cùng như đêm sao ? Một anh chàng khác vừa nói và cả nhóm cùng cười

“ Mình bảo là im hết đi ! “ Tae Yeon nói với sự giận dữ “ Ugm , mấy gã này thật đáng ghét . Và tất cả là lỗi của Tiffany khi gây ra quá nhiều rắc rối trong năm học đầu tiên của mình “ Tae Yeon nghĩ

“ Sao chứ ? Tụi này chỉ nói sự thật thôi

Jess định đứng lên và tát gã đó nhưng Yu Ri đãa ngăn cô lại bằng cái lắc đầu “ Tae Yeon, cậu định để họ nói như thế sao ?” Jess hỏi với giọng giận dữ với Tae Yeon nhưng Tae Yeon không nói gì . Jess cảm thấy rất giận vì người mà Tiff yêu nhất lại không làm gì trong tình huống gì ngay cả khi họ đang nói về Tiff

“ Còn cô nàng này là à ? Một người bạn gái khac à “ Một gã cười to lên

Lần này , Yu Ri chỉ nói nhẹ nhàng “ Ok , đủ rồi đó .” Nó nhẹ nhàng đến nỗi không ai hiểu cô nói gì cho đến khi cô đứng lên và tạt cả ly sữa vào mặt gã dám chọc Jess “ Các người hãy học cách tôn trọng người khác đi “ Cô cao giọng và chỉ thẳng vào mặt gã đó . Cô đang rất giận . Ánh mắt mà Yu Ri nhìn hắn như một lưỡi dao sắt nhọn khiến hắn không nói được gì mà chỉ bỏ đi . Tất cả sự chú ý dồn hết vào Yu Ri

“ Cô ! Coi chừng đó ! “ Một gã khác trong nhóm chỉ thẳng vào mặt Yu Ri cảnh cáo . Sau đó cả đám quay lưng bỏ đi

“ Đó là do các người dám chọc Sica củ__? “ Yu Ri ngưng lại “ Sica bạn tôi “ Cô sửa lại lời nói của mình . Khi cô quay lưng lại thì thấy cả Jess và Tae Yeon đang chăm chú nhìn cô .” Gì thế “ Cô hỏi 1 cách ngây thơ với nụ cười miễn cưỡng sau đó ngồi xuống bàn

“ Cậu thật là… tuyệt “ Tae yeon nói và không tin vào những gì mình vừa thấy

“ Uh “ Jess cũng đồng ý

“ Chào , mình về rồi nè ! “ Tiff reo to và ngồi xuống đối diện Tae Yeon . Nhìn thấy sự không vui của mọi người , cô hỏi “ Sao vậy ? Lúc nãy mình đi có chuyện gì xảy ra sao ?

“ Không có gì “ Jess nói “ Mình về phòng đây ,mình không muốn nhìn thấy ai đó “ Cô liếc Tae yeon một cách lạnh lùng và quay lưng đi

“ Sica ! Tiff gọi nhưng Jess không trả lời “ Chuyện gì vậy ?”

“ Mình cũng về phòng đây “ Tae Yeon nói và đứng lên về phòng

“ Ai đó làm ơn nói cho mình chuyện gì đang xảy ra đi ?” Tiff hỏi

“ Không có gì đâu , mình về đi Fany “ Yu Ri đề nghị sau đó nắm tay Tiff và cả 2 về phòng

Tiff thấy rằng đây không phải là lúc thích hợp để hỏi nên cô đành im lặng . Mọi người đều trở về phòng mình ngay cả Tiff . Cô biết lúc này không nên làm phiền Tae Yeon đặc biệt là sau chuyện hôm qua cho nên cô ở trong phòng với Jess. TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:15 pm

Chapter 24


“ Ya ! Yu Ri ! Mình chưa từng thấy cậu như thế bao giờ “ Tae Yeon nói khi Yu Ri về phòng

“ Chỉ là mình cảm thấy khó chịu “ Yu Ri trả lời sau đó ngồi lên giường

“ Hình như không phải vậy . Cậu giận vì tụi nó chọc Sica phải không ?” Tae Yeon hỏi mặc dù cô biết là mình đã đoán đúng

“ Mình không biêt là cậu đang nói gì “
“ Rõ ràng là cậu thích Sica . Mình có thể thấy mà “

“ Lại nữa , chuyện người khác thì tỏ tường còn chuyện của mình thì lại không biết gì “Yu Ri nghĩ khi cô nhớ lại cuộc trò chuyện với Tiff tối qua “ Cậu đoán nhầm rồi “ Cô phủ nhận

“ Sao cũng được , tự cậu biết điều đó “ Tae Yeon khẳng đinh “ Mà nói đến Sica , hôm nay cậu ấy sao vậy ? Cậu ấy có bao giờ để ý đến chuyện gì đâu còn hôm nay cậu thấy cậu ấy giận dữ không ? Và trước khi di còn nói câu đó nữa “ Tae Yeon nói

“ Vì những tên đó đã chọc Fany , người bạn thân nhất của cậu ấy “? Yu Ri biện minh cho Jess vì cô biết Jess coi Tiff không chỉ đơn giản chỉ là một người bạn

“ Nhưng thế thì liên quan gì đến mình ? Mình có phải là bạn thân của cậu ấy đâu /” Tae Yeon lên giọng

Yu Ri lắc đầu với Tae yeon “ Mình vẫn không hiểu sao cậu lại vô tâm với Fany như vậy . Cậu ấy là một cô gái rất ngọt ngào “

“ Ngọt ngào à ? 52 missed calls , 18 voicemails và 22 tin nhắn ? Cậu gọi đó là ngọt ngào sao ? “ Tae Yeon hỏi

“Chỉ là cậu ấy hơi thiếu kiên nhẫn và bốc đồng chút thôi “ Yu Ri vẫn cố bảo vệ Tiff

“ Cậu sẽ không bao giờ biết được mình cảm giác thế nào đâu ?” Tae Yeon nói và nằm lên giường , cảm giác bị sự ngoan cố của Yu Ri đánh bại

“ Và cậu cũng sẽ không bao giờ biết cậu ấy cảm nhận của cậu ấy đâu “ Yu Ri lẩm bẩm khi cô nằm xuống và lấy điện thoại ra “ Giờ cậu như thế nào “ Yu Ri gửi tin nhắn .Một lúc sau điện thoại rung lên và có tin nhắn mới , cô mở ra đọc “ Ổn “ Cô tròn mắt với tin nhắn trả lời

“ Cậu không nhắn lại cho mình cái tin đàng hoàng hơn à “

“ Ok , mình không sao , được chưa ?”

“ Ya ! Ice Princess . Cậu không thể _ “ Yu Ri đang nhắn thì cô nhận được 1 tin nhắn mới “ Thật sự là mình không ổn . Mình rất sợ bởi hành động vừa rồi của cậu ?” Đọc xong tin nhắn cô cười và gửi tin trả lời “ Nếu mình không làm gì đó thì mình chắc là cậu sẽ làm cái gì đó tệ hơn . Mình nói đúng không ?”

“ Có thể là thế “

“ Cậu đã kể mọi chuyện với Fany chưa?”

“ Chưa , cậu ấy không hỏi gì . Cậu ấy đang nằm trên giường online . Nếu không có ai nhắn tin thì mình đã đi ngủ rồi “

“ Hehe , xin lỗi . Mà Sica nè , mình chán quá , cậu bảo mình nên làm cái gì giờ “

“ Mình không biết , có thể là ngủ ? Và mơ về mình , chắc là sẽ rất vui

“ Hèn gì lúc nào cũng ngủ . Như vậy cậ có thể mơ thấy mình phải không ?”

“ Cậu mơ à . Uh vậy thì cậu nên đi ngủ để mơ thấy mình đang mơ về cậu và mình cũng có thể đi ngủ “

***
“ Ya , Sica , cậu rúc rích làm gì trong đó đó ? Tiff hỏi và nhìn sang giường Jess

“ Mình có cười gì đâu , cậu mộng du à “ Jess phủ nhận việc cô đang cười trong lúc nhắn tin với Yu Ri

“ Sao cũng được . Không phải giờ này cậu đã đi ngủ sao “ Tiff hỏi lại lần nữa . Lần này cô thông minh hơn và từ từ đi qua giường của Tiff , Cô chú ý thấy điện thoại của Jess đang rung lên kế bên gối và trước khi Jess lấy nói , Tiff đã nhanh chóng chụp lấy .” Ah .. cậu và Yu Ri đang nhắn tin cho nhau “ Tiff nhìn vào những tin nhắn trao đổi qua lại giữa Jess và Yu Ri

“ Ya ! Trả điện thoại lại cho mình ! “ Jess đứng lên và cố giựt lại điện thoại từ tay Tiff

“ Wow , 2 cậu còn định mơ về nhau à ? Ngọt ngào quá đi ! “ Tiff chọc khi cô tiếp tục đọc tin nhắn “ Ya Sica , cậu chưa bao giờ nói chuyện với mình như vậy cả , mình là bạn thân nhất của cậu mà , mình ghen đó ! “ Tiff nói khi cố không cho Jess đến gần điện thoại “ Hai cậu bắt đầu bao giờ thế ? Sao mình lại không biết gì ?’

“ Không phải chuyện của cậu ! Ya , mau trả điện thoại lại cho mình “ Jess đuổi theo Tiff vòng vòng trong vòng . Cô lại nghe điện thoại rung lên

“ Sica ah , tối nay cậu có muốn cùng mình đi xem phim không ? Chỉ mình và cậu thôi “ Tiff đọc to tin nhắn “ Uh , dĩ nhiên là mình muốn thế rồi “Tiff dùng tên Jess để nhắn lại

“ YA ! Mình không có đồng ý !

“ Tuyệt quá Sica ah . Cậu sắp có một người bạn mới , một bạn gái mới “ Tiff lại chọc Jess “ Không có mình thì cậu cũng đồng ý đi thôi “
“ Đủ rồi , trả máy cho mình “ Jess nói và nhảy vào người Tiff , khi Tiff bị té xuống đất , Jess nhanh chóng chộp lấy điện thoại trên tay Tiff . Vào lúc đó , Yu ri cũng nhắn lại “

Vậy hẹn cậu tối nay nhé “ Jess thở dài nhìn Tiff “ Tất cả là lỗi của cậu “

“ Cậu phải cám ơn mình thì có “ Tiff cười “ Và cậu làm ình đau quá , Sica . Mình không biết là cậu lại bạo lực như vậy .” Tiff đứng dậy phủi mông “ Hmm , Sica đã thay đổi rồi . Cậu ấy còn để ý đến tin nhắn của người khác . Bình thường cậu ấy sẽ bỏ mặc trừ phi nó là của mình . Nhưng cho dù là của mình thì cậu ấy cũng chỉ trả lời rất ngắn . Sao cũng được . mình vui vì Sica đã thay đổi tốt hơn “ Tiff nghĩ khi cô nhìn sang giường cô bạn thân đang lo lắng vì cuộc hẹn tối nay
***
Tối đến , cả 4 cùng dùng cơm với Sunny và Soo Young . Jess làm mặt lạnh với Tae Yeon nhưng xem ra Tae Yeon không để ý đến Jess vì cô đang bận rộn với cuộc nói chuyện với Sunny và bị Tiff làm phiền

“ Sica , ăn xong chúng ta đi nhé “ Yu Ri nhắc lại cuộc hẹn

“ Các cậu tình đi đâu thê “ Soo Young hỏi “ Có liên quan đến ăn uống không “ Cô hỏi khi miệng vẫn đang nhai

“ Bọn mình định đi xem phim” Yu Ri trả lời với 1 nụ cười miễn cưỡng . Rõ ràng là cô không muốn bị Soo Young làm phiền

“ Mình cũng muốn đi nữa . Ở đó có bắp rang “ Soo Young vui mừng hỏi

“ Uh….” Yu Ri do dự nhìn sang Jess một cách bối rối

“ Hay là mình , cậu , Tae Yeon và Sunny đi ăn kem “ Tiff đề nghị để giúp Yu Ri “ Mình nghĩ cậu thích kem hơn phải không ?”

“ Uh vậy đi ăn kem đi “ Soo Young vui mừng đồng ý

Yu Ri thở dài nhẹ nhõm . 30 phút sau cả nhóm chia nhau ra đi

“ Yu Ri , Sica , hai cậu đi chơi vui nhé “ Tiff nói và nháy mắt với Jess

Khi họ chuẩn bị bước ra ngoài thì đột nhiên có tiếng gọi “ Yu Ri unnie “ làm Yu Ri giật mình . Khi Yu Ri quay qua thì đã bị một cô gái ôm chặt “ Yu Ri unnie , em nhớ chị quá đi mất ! “ Cô gái nói . Tất cả mọi người đều nhìn họ đặc biệt là Jess . Một lúc sau cô gái bỏ Yu Ri ra và Yu Ri đã có thể nhìn xem đó là ai . Đó là một cô gái rất đẹp , đẹp hơn cả hoa nữa

“ Yoon Ah “ Yu Ri ngạc nhiên hỏi “ Em làm gì ở đây ?”

“ Chị không vui khi thấy em sao “

“ Dĩ nhiên là có “ Yu Ri đáp “ Nhưng trả lời chị, sao em lại ở đây ?”

“ Em mới chuyển đến đây , em nhớ unnie quá nên chuyển đến học cùng trường với unnie “ Cô nói với nụ cười trên môi “ Chị không vui sao “

“ Dĩ nhiên là có “ Yu Ri cũng vui khi thấy Yoon Ah

“ Chào Tae Yeon unnie ! “ Yoon Ah quay sang chào hỏi Tae Yeon

“ Chào Yoon Ah , em khỏe không ? Lâu rồi chị không gặp em “ Tae Yeon trả lời

“ Em khỏe . unnie “ Yoon Ah trả lời “ Yu Ri unnie , đi dẫn em đi xung quanh đi , đi thôi nào “ Cô níu tay Yu Ri ra vẻ nài nỉ

“ Uh … chị ….” Yu Ri do dự nhìn Jess

“ Đi thôi chị “ Yoon Ah nói và lôi Yu Ri đi “ Tạm biệt các chị”

“ Ya, Yoon Ah , từ từ đã “ Nói rồi Yu Ri quay sang Jess “ Sica , mình xin lỗi , lần khác chúng ta đi xem phim nhé “ Cô chỉ nói được vậy rồi bị YoonAh lôi đi “ Xin lỗi các cậu , lần sau mình sẽ giới thiệu cô bé cho các cậu biết “ Yu Ri xin lỗi cho sự vô phép của Yoon Ah

“ Vậy Sica đi với bọn mình đi “ Soo Young mời

“ Thôi , mình muốn về phòng “ Jess trả lời với chút thất vọng khi cô nhìn về phía Yu Ri và cô gái tên “ Yoon Ah “ “ Fany , nhớ mua cho mình cây kem lúc cậu về nha “ Cô nói thêm vẫn không muốn bỏ lỡ cây kem cho dù cô đang không vui
TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:15 pm

Chapter 25



Sáng hôm sau Tiff , Jess và Tae Yeon cùng đến canteen ăn sáng nhưng không thấy bóng Yu Ri đâu

“ Yu Ri đâu rồi ?”Tiff hỏi khi thấy Jess dường như không vui

“ Yoon Ah với Yu Ri đi công viên giải trí chơi rồi “ Tae Yeon trả lời

“Công viên giải trí ? Sớm vậy sao ?”

“ Uh , từ khi chuyển lên Seoul 2 người họ lúc nào cũng dính chặt “ Tae Yeon giải thích

“ Mình về đọc sách đây “ Jess nói và đứng lên trước khi ăn hết phần thức ăn . Chuyện Jess có muốn về phòng đọc sách hay không thì không rõ nhưng khi nhắc đến Yoon Ah đã làm tâm trạng cô tệ hơn


Sau khi Jess đi rồi , Tiff quay sang hỏi Tae Yeon “ Ya , cô bé Yoon Ah đó là ai vậy ?”

“ Cậu quan tâm làm gì ?”

“ Cậu không thấy sao ? Yoon Ah đã làm hỏng cuộc hẹn hò của Yu Ri và Sica đêm qua . Vậy em ấy là gì của Yu Ri ?”

Tae Yeon cười “ bây giờ Yu Ri đã biết mình cảm thấy thế nào khi bị làm phiền lúc muốn ở bên người khác .”” Yoon Ah là em họ của Yu Ri “

“ Oh Chỉ là em họ thôi à “ Tiff thở phào nhẹ nhõm “ Hay chúng ta cũng đến công viên giải trí chơi đi Tiff đề nghị

“ Không đi đâu ?”

“ Làm ơn đi mà “ Tiff năn nỉ

“ Không phải cậu còn bài tập phải làm sao ?” Tae Yeon hỏi thế để tránh Tiff giận dỗi

“ Không , bữa trước đợi cậu về mình làm xong hết rồi .” Tiff trả lời với nụ cười thỏa mãn

“ Các cậu tính đi đâu vậy ? Giọng Sunny vang lên

“ Chào Sunny ,Soo Young ! 2 cậu muốn đi đến công viên giải trí chơi không “ Tae yeon cười khi thấy Sunny và Soo Young

“ Uh mình cũng muốn đi “ Sunny trả lời mặc dù cô để ý thấy Tiff có vẻ không vui . Thực ra cô thất vọng khi Tae Yeon vừa nói “ không “ với cô nhưng khi Sunny đến thì mọi chuyện đã khác
***

Và đúng như dự đoán Sunny là bạn chơi cặp của Tae Yeon trong suốt thời gian ở công viên .Soo Young và Jess là 1 cặp vì họ luôn tìm những chỗ có thức ăn và chỉ có Tiff là lủi thủi 1 mình . Cô phải nhìn cảnh Tae Yeon vui vẻ bên Sunny trong khi cô phải ngồi cạnh 1 người lạ

“ Tae Yeon unnie “ Giọng Yoon Ah từ xa làm Tae Yeon quay lại

“ Oh , Yoon Ah! Yu Ri ! Hai câu chơi vui không ? “ Tae Yeon hỏi

“ Dĩ nhiên vui rồi , phải không Yu Ri unnie ?” Yoon Ah hào hứng đáp khi cô nhìn sang Yu Ri

“ Uh . “ Yu Ri nói .” Các cậu đến đây bao giờ “ Cô hỏi khi nhìn Jess đang đứng cạnh Soo Young . “ Hey , Sica “ Yu Ri chào nhưng Jess chỉ gật đầu nhẹ chào lại

“ Tụi mình mới đến đây khoảng 1 tiếng trước .” Tae Yeon trả lời

Đột nhiên Soo Young kêu len “ Mandoo ( bánh bao) . Sica , chúng ta đi mua ăn đi .” Nói rồi cô kéo Jess đi theo mình

Yu Ri dường như muốn nói gì đó .. hay giữ Jess lại nhưng do dự khi Jess không thèm nhìn Yu Ri . Sau đó thì Yoon Ah lôi cô đi chơi đu quay

“ Yu Ri unnie ! Chơi cái này đi ! “ Yoon Ah la lên

“ Oh , bên kia vui kìa ! Lần trước mình với Tae Tae chơi cái đó đến 2 lần “ Tiff hào hứng nói khi nhớ lại lần trước cô cùng chơi với Tae Yeon

Và như thường lệ Tiff lại bị bỏ với người lạ trong khi Yoon Ah đi với Yu Ri , Sunny và Tae Yeon . Vì Soo Young và Jess luôn bên nhau trong thế giới thức ăn của họ nên Yu Ri và Jess không có cơ hội nói chuyện với nhau. Sau khi chơi cả buổi chiều , các cô gái trở về KTX
***
“ Sica , mình phiền vậy thiệt sao “ Tiff nằm trên giường hỏi “ Nếu không tại sao lúc nào Tae Tae cũng nói mình như vậy “ Cô giận dỗi

“ Cậu rất phiền “ Jess trả lời thật “ Nhưng mình không thích cái cái cách cậu ấy nói với cậu như thế . Mình chắc là ai cũng sẽ có cách để giải quyết tình huống đó “ Jess nói với giọng giận dữ

“ Hay mình nên bỏ cuộc ?” Tiff đau khổ hỏi khi cô ngồi trong phòng .” Mình ngày càng không kiên nhẫn nữa rồi .Hình như cậu ấy không hiểu những tình cảm của mình. Tất cả những gì cậu ấy làm chỉ làm tổn thương mình . Cậu có biết mình đã phải chôn giấu bao nhiêu đau khổ và nước mắt không ? “ Từ từ giọng nói của cô vỡ òa và nước mắt cứ tuôn rơi

Nhìn thấy Tiff vì Tae Yeon mà khóc , Jess không thể ngồi yên . Cô nhanh chóng bước qua giường Tiff và để nhẹ đầu Tiff gối lên vai mình và dùng tay choàng qua vai Tiff “ Mình biết , mình biết cảm giác người mình yêu không biết rõ tình cảm của mình đau khổ như thế nào “ Jess an ủi “ Mình biết rất rõ vì đây chính là cảm giác của mình mỗi khi cậu ở bên cạnh cậu ta . Cậu không biết là mình đã đau đến thế nào đâu ?” Jess nghĩ khi cô vỗ về Tiff

“ Cậu có biết mình ghen tị cậu và Yu Ri thế nào không ? Hai cậu rất vui vẻ bên nhau Sao mình và Tae Yeon lại không thể như thế ? Tại sao chứ /” Tiff vẫn tiếp tục khóc trên vai Jess

“ Fany…” Jess ngưng lại “ Không sao đâu mà , nhất định một ngày nào đó cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc Và hãy nhớ là cậu có thể dựa vào mình “ Cô nói

Một lúc sao Tiff nín khóc và đi ngủ . Jess trở về giường mình nhưng không thể ngủ được.Cô rất muốn khóc như Tiff nhưng cô không thể để Tiff thấy nước mắt của cô được “ Kwon Yu Ri , cậu là kẻ không giữ lời hứa giống mình . Cậu nói cậu sẽ luôn bên cạnh mỗi khi mình cần cậu sao nhưng giờ cậu đang ở đâu ? có phải đang ở cạnh Yoon Ah không ? Cô ấy quan trọng với cậu hơn mình sao “ Jess nghĩ và sau đó cô lấy điện thoại ra nhắn tin “ Yu Ri , gặp mình ở canteen càng sớm càng tốt” Nhưng Jess do dự sau đó đóng điện thoại mà không gửi tin nhắn đi “ Mình không nên làm phiền thời gian quý báu của họ “ Jess nghĩ sau đó dùng chăn che kín đầu
***
Không may cho Jess và Yu Ri là YoonA ở cùng lầu với họ, nghĩa là họ sẽ học chung lớp . Cho nên cả ngày , Yoon Ah luôn quấn quít bên Yu Ri. Jess để ý rất cả nhưng lại tránh ánh mắt của Yu Ri . Cuối cùng đã đến giờ tập tennis . May mắn là Yoon Ah không thích tennis , cô đăng ký vào lớp học nhảy

“ Xin lỗi Sica vì đêm đó mình không đi coi phim với cậu được “ Yu Ri nói khi cô giao banh cho Jess

“ Không sao , dù gì cũng không phải là mình muốn đi . Do Fany phá phách đã trả lời tin nhắn của cậu “ Jess lạnh lùng trả lời

“ Oh” Đó là tất cả những gì Yu Ri có thể nói “ Thì ra tất cả đều là Fany chứ ko phải Sica?” Yu Ri cảm thấy vô cùng thất bọng “ Vậy tối nay cậu có muốn cùng mình đi ăn tối không ?” Yu Ri thử lần nữa

“ Mình nghĩ đi với Yoon Ah sẽ tốt hơn “ Jess vẫn tỏ ra lạnh lùng

“ Sica từ chối lời mời đi ăn của mình sao ? Mà đợi đã , có thể cậu ấy ghen “ Yu Ri nghĩ Jess đã ghen với Yoon Ah .” Uh , chắc là YoonA sẽ thích “ Yu Ri đáp lại

“ Vậy dẫn cô ấy đi đi ? Hỏi mình làm gì nữa “ Jess dồn hết sức vào trái bánh suýt nữa đã đánh trúng Yu Ri . Biết là thế nhưng Jess vãn tức giận bỏ ra ngoài

Yu Ri cười hạnh phúc vì cô biết chắc Jess đang ghen . Nhưng khi thấy Jess bỏ đi , cô nhanh chóng đuổi theo “ Sica “

“ Cậu còn muốn gì nữa ?”

“ Cậu không để mình nói hết câu “ Yu Ri nói “ Yoon Ah thích nhưng mình có nói là mình thích đâu “ Câu nói của Yu Ri khiến Jess dừng lai . Yu ri cười và nhanh chóng chạy đến bên Jess “ Mình thích ăn tối với cậu hơn “ Yu Ri nói

“ Tại sao ?” Jess hỏi nhưng dường như cô đang mỉm cười

“ Bởi vì mình có thể dùng thức ăn để mua chuộc cậu làm nhiều thứ và vì cậu rất dễ bị lừa “ Yu Ri chọc

“ Ya ! Cậu là đồ đáng ghét ! “ Jess đánh vào vai Yu Ri

Mặc dù bị Jess đánh nhưng Yu Ri chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi . Yu Ri nắm lấy tay Jess và ôm chặt cô vào lòng “ Ya , cậu là Ice Princess .. đã bị Kwon Yu Ri tớ đây làm tan chảy “ Cô thì thầm vào tai Jess và tiếp tục ôm cô ấy

TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
JoHwangMin
Administrator
Administrator
JoHwangMin

Tổng số bài gửi : 578
Bạc : 1646
Độ Hot : 243
Join date : 04/02/2011
Age : 27
Đến từ : Thành phố Soo Fany

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty12/05/11, 06:16 pm

Chapter 26


Khi Yu Ri ôm cô , Jess cảm thấy rằng cần phải ôm lại Yu Ri . Và chỉ trong giây phút đó cô cảm nhận một chút ấm áp và vui sướng mà lâu rồi chưa có được . Nhưng cái gì đó đã ngăn cô lại “ Yu Ri…” Jess do dự và bỏ Yu Ri ra .” “ Mình nghĩ là mình vẫn chưa sẵn sàng .”

“ Sao ? Có chuyện gì à ?” Yu Ri hỏi

“ Mình nghĩ là mình vẫn còn thích Tiff…” Cô ngưng lại và nhìn mắt Yu Ri với đôi mắt đẩm lệ “ Cậu cần phải hiểu , mình phải xác định lại tình cảm của mình Yu Ri ah . Mình phải xác định mình không phải xem cậu như một cái phao và mình thật sự thích họ. Hãy đợi mình .” Cô tiếp tục “ Như vậy có phải là quá quá đáng không Mình biết là mình ích kỷ nhưng mình không muốn mất cậu hay làm tổn thương cậu . Yu Ri , xin hãy hiểu mình”

Yu Ri không muốn thấy mình đang khóc nên đã nhanh giấu nó vào tim . Cô cười miễn cưỡng và trả lời Jess “ Mình sẽ đợi cậu và ngay cả khi câu trả lời của cậu không như mình mong muốn thì mình vẫn tiếp tục đợi cho đến khi mình giành được trái tim cậu . Sica ,mình sẽ đợi cậu “

“ Nhưng bây giờ thì mình đói quá “ Jess đùa để xua đi không khí căng thẳng “ Cậu có còn đãi mình đi ăn cơm không ?”

“ Ai nói là mình sẽ đãi ? Mình chỉ hỏi cậu có muốn đi ăn chung không thôi “ Yu Ri trả lời khi cả 2 trở về sân . Nhìn thấy Jess hờn dỗi , Yu Ri đầu hàng dù cô biết rằng cô sắp cháy túi


***
“ Vậy YoonA thật ra là ai ?” Jess ngại ngùng hỏi trong khi đợi thức ăn đến

Yu Ri cười và hỏi lại Jess “ Cậu ghen với YoonAh sao ?”

“ Mình không biết cậu đang nói gì “

“ Dù sao thì cậu cũng ghen nhầm người rồi . YoonA là em học của mình . Cậu không thấy bọn mình có nét giống nhau sao “ YuRi giải thích khiến tâm trạng Jess vui hẳn lên “ Mình không giống cậu , mình sẽ thẳng thắn nói là mình không thích cậu đi chung với Soo Young “ Cô thừa nhận “ Mình có đủ tự tin để chiến đấu với Fany nhưng càng hiểu cậu thì mình không có tự tin để giành cậu với một người có sở thích ăn uống như cậu “

“ Cậu trở thành Fany rồi à ?” Jess cười “ Soo Young rất tốt , cậu ấy không hỏi gì mình cả cũng không lừa mình . Cậu ấy cũng không làm phiền mình . Cậu ấy chỉ muốn mình ăn cùng cậu ây “ Jess dùng ngón tay kể những tính tốt của Soo Young ra

“ Nhưng cậu thích bị lừa , cậu thích bị làm phiền và quan trọng nhất là cậu thích được mình lừa cậu và làm phiền cậu ” Yu Ri nói với vẻ kiêu ngạo
“ Cậu mơ đấy à “ Jess đáp lại
***
Mặc dù Tiff cố yên lặng nhưng cô vẫn thất bại , vừa thấy bóng Tae Yeon ,toàn thân cô rạo rực như thể Tae Yeon như một chất kích thích vậy

“ Tae Tae . Tae Tae ah ! Có gián kìa ! “ Tiff thét lên và nhảy lên gường Tae Yeon

“ Vậy thì về phòng cậu đi !” Tae Yeon trả lời lạnh lùng phớt lờ Tiff và chăm chú vào laptop của mình “ Mình đang chơi game , đừng làm phiền mình “ Cô nói

Tiff ra vẻ thất vọng và từ từ nhảy qua giường Yu Ri , không dám bước xuống đất . Buồn quá nên cô mở TV và xem bộ phim yêu thích của mình “ With All My Heart !” “ Ôi trời , sao lại ngốc thế chứ ?” Tiff hét vào tivi “ Rõ ràng là cô ấy thích anh vậy mà anh vẫn không biết sao . Anh sẽ hối hận cho xem “

“ YA ! Cậu không thể xem bộ phim nhảm nhí đó ở phòng mình sao “ Tae Yeon cảm thấy bực vì bị Tiff làm phiền

“ Mình không muốn ở bên đó một mình “ Tiff dỗi nhưng khi thấy Tae Yeon khó chịu , cô nói thêm “ Mình không đi được vì ở đó có gián “ Cô chỉ xuống sàn

Tae Yeon tròn mắt lên nhìn sau đó đứng dậy lấy chổi và đuổi con gián ra khỏi phòng “ Xong , cậu về được rồi đó “ Cô nói xong và trở về giường mình

Cảm giác bị đánh bại , Tiff đi về phòng mình với cảm giác thất vọng . Đây không phải là lần đầu tiên nhưng cô vẫn chưa thể quen với nó . Sau khi nằm trên giường 1 lát thì cô nghe tiếng mở cửa “ Cậu về rồi hả ? Cuộc hẹn với Yu Ri ra sao “ Tiff hỏi khi thấy Jess về

“ Tụi mình đi ăn “ Jess trả lời không muốn Tiff suy nghĩ gì sâu hơn “ Cậu lại bị đá về phải không “ Jess hỏi khi thấy Tiff buồn bã nằm trên giường . Sau khi thấy Tiff gật đầu , Jess nói tiếp “ Vậy sao cậu không từ bỏ cho rồi ?”

“ Mình cũng muốn lắm Sica . Nhưng mình không thể . Mình không biết sao mình luôn chạy về phía cậu ấy “ Tiff thở dài “ Phải chi người mình thích là Yu Ri “ Câu nói của Tiff làm Jess ngạc nhiên “ Xem cậu ấy đối xử tốt và luôn kiên nhẫn với cậu kìa . Nếu mình là cậu , mình đã đông ý ở bên cậu ấy lâu rồi “ Cô nói thêm

“ Cậu ấy … là một cô gái tốt “ Jess lẩm bẩm 1 mình
***
“ Fany đâu rồi ?Mình tưởng giờ này cậu ấy phải ở đây chứ ?” Yu Ri hỏi khi vào phòng

“ Mình bảo cậu ấy về phòng rồi vì cậu ấy phiền quá. Nói thật cậu ấy tốt nhất đừng nên làm phiền mình nữa trước khi mình chịu hết nổi cho dù mình đã hứa không mắng cậu ấy nữa “

Yu Ri lắc đầu nhìn Tae Yeon “ Cậu nghĩ đối xử với Fany như vậy là đúng sao ? Ok ,cho dù cậu thành công nhưng cậu có nghĩ cậu ấy sẽ bị tổn thương không “ Yu Ri giáo huấn Tae Yeon khi bước vào phòng tắm thay đồ ngủ

“ Vậy còn mình thì sao ? Mình có đáng phải bị làm phiền đến chết như thế này không “ Tae Yeon bực bội hỏi lại

Ngày kế tiếp trôi qua như bình thường mặc dù Jess và Yu Ri ở bên nhau nhiêu hơn Sau khi tan học , các cô gái thay đồ đến sân tennis . Trước khi bắt đâu Tiff đã thấy Sunny và Tae Yeon đi cùng nhau . Không muốn bị bỏ lại , Tiff nhanh chóng chạy đến bên Tae Yeon
“ Chào các cậu “ Tiff chào

“ Chào Fany !” Sunny cười chào lại trong khi Tae yeon không thèm nhìn Tiff “ Oh Fany ,nghe nói cậu đang xem phimWith All My Heart . Cậu có thích phim đó không ? “ Sunny hỏi

“ Uh mình thích lắm ngoại trừ 1 nhân vật tên Sun Kyu . Cô ấy luôn làm phiền 2 nhân vật chính . Mình ghét quá đi . Cô ấy không biết khi nào nên dừng lại “ Tiff nói và nhìn thẳng vào mặt Sunny

“ Ya ! Tiffany ! Cậu đang muốn nói gì vậy ?” Tae Yeon cao giọng gần như là đang la

“ Không có gì , mình chỉ muốn nói cho Sunny biết là mình ghét nhân vật đó thôi “ Tiff làm ra vẻ không biết gì

“ Xin lỗi cậu ấy đi ! “

“ Cậu ! Cậu hứa là sẽ không la mình nữa mà . Tất cả chỉ vì cậu ta sao “ Tiff chỉ thẳng vào mặt Sunny

“ Ya , Tae Yeon , mình không nghĩ là Fany cố ý “ Sunny muốn làm dịu tình hình “ Phải vậu không ,Fany ?”

“ Không cần cậu đạo đức giả !” Tiff hét lên và bỏ chạy

“ Ya !“ Tae Yeon kêu nhưng Tiff vẫn tiếp tục chạy

Tiff chạy đến sân tennis và trút giận vào những trái banh . Lát sau , HLV đến và giờ tập bắt đầu . Tae Yeon và Tiff đấu với Soo Young và Sunny

Trong khi Soo Young vào toalet thì Tae Yeon đứng ngay lưới nói chuyện với Sunny còn Tiff đứng ở cuối sân . Vẫn còn giận , Tiff tránh nhìn Sunny hay Tae Yeon nên quay lại xem trận đấu của Yu Ri , Jess vs Sun Ye , Sunmi. Hình như có gì đó phân tâm , Sun Mi giao banh lạc hướng . Tiff thấy trái banh đang bay đến hướng Tae Yeon nên cô chạy vội đến đó

“ Tae Tae ! “ Tiff hét lên và lấy lưng đỡ trái banh vì lo sợ Tae Yeon sẽ bị thương . Cuối cùng trái banh với tốc độ 100km/giờ đập thẳng vào lưng Tiff

“ Xin lỗi nha “ Sunmi la lên từ sân bên kia , mặc dù ở khoảng cách xa như vậy không ai nghe được

“ Gì hả ?” Tae Yeon hỏi với giọng khó chịu mà không biết Tiff vừa cứu cô

“ Không có gì “ Tiff cười miễn cưỡng che giấu nỗi đau

“ Soo Young về rồi , tiếp tục đi “ Tae Yeon nói rồi trở về vị trí của mình

Không muốn Tae Yeon biết mình bị đau , Tiff cố trở về cuối sân . Đến lượt cô giao bóng , Tae Yeon đứng phía trên lưới và bên kia Sunny trên lưới trong khi Soo Young ở cuối sân chuẩn bị nhận quả giao bóng của Tiff . Mặc dù rất đau nhưng Tiff vẫn quăng bóng lên cao chuẩn bị đánh vào . Tuy nhiên trước khi cô chạm vào bóng thì cơn đau trên lưng cô nhói lên làm Tiff đánh hụt quả bóng

“ Ah “ Một tiếng hét vang lên

“ Sunny ! “ Tae Yeon vội chạy đến bên Sunny
TO BE CONTINUED
Về Đầu Trang Go down
https://giatocsone.forumvi.com
Sponsored content




[Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Wishing you were here_SNSD   [Fanfic] Wishing you were here_SNSD Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Fanfic] Wishing you were here_SNSD

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

-
» [SNSD fanfic] Before The Dawn [DONE]
» [FANFIC] Không gì là mãi mãi...! _ ZyN
» [Fanfic]Loving You
» [fanfic]Chuông gió
» [FANFIC-DRAMA]Cô gái của anh
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
GIA TỘC SONE :: Gia Tộc Sone Forum :: Fanfic-